Hỏi đáp Review Pleiku - Kon tum - Măng đen 5 ngày
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Vntic .VN 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

Review Pleiku - Kon tum - Măng đen 5 ngày

-Mình đặt vé khứ hồi từ Hà Nội vào Pleiku của Vietjet là 1,5tr/người. Đi lại chủ yếu bằng xe máy. Xăng xe trung. Bình 2 ngày đổ 1 lần 60k. Từ Pleiku lên Kon Tum thì mình đi bằng ô tô (taxi mất khoảng 200k lượt đi, 150k lượt về, ngoài ra mình bảo có cả xe bus với giá tầm 35-40k/ người hoặc đi xe máy, đường khá đẹp).

-Ở đây cũng có nhiều chỗ ở với nhiều mức giá khác nhau từ vài trăm tới tiền triệu.
-Mọi địa điểm đa phần đều free, 1 số chỗ mất vé thôi

-Ngày đầu tiên
Sang bay từ HN vào đến Pleiku là trưa rồi, mình ăn chả ram, bánh hỏi cho bữa trưa. Nghỉ trưa chiều đi dạo quanh quảng trường Đại Đoàn Kết. Quảng trường khá rộng, đi một vòng sẽ ghé thăm được 3 bảo tàng ở Pleiku, tượng đài Bác, Cồng chiêng, tượng anh hùng Núp, mô hình nhà rông. Sau đó ăn vặt ở mấy quầy gần quảng trường. Tối ăn bánh canh 32 ở Cù Chính Lan tô lớn 25k, nhỏ 20k. Ăn tối xong mình mua bánh trứng gà non (có nhiều vị giá 15-25k, có nhân phô mai, ruốc, xúc xích) không nhầm ở Đinh Tiên Hoàng, chỗ gần ngã tư nối với Hai Bà Trưng và GongCha (fake) ở 28 Hùng Vương để ăn đêm.

-Ngày thứ 2
Ăn sáng Phở Khô Ngọc Linh ở Phan Bội Châu (tô lớn 40k, nhỏ 35k) sau đó ghé Trà Cung Đình ở Nguyễn An Ninh (menu giá khá ổn, rẻ hơn so với Hà Nôi). Từ quán có lối đi xuống công viên Diên Hồng. Mình xuống cv đi dạo và chụp ảnh luôn. Ở đây có hồ Đức An, rừng thông. Đến trưa mình đi Kon Tum. Ăn trưa ở Kon Tum bánh khọt 10k, bún cua 15k, bánh chuối 10k (khá bất ngờ vì giá quá rẻ) ở đâu thì mình không nhớ lăm. Nghỉ trưa, chiều đi chuyển viện (có hai hàng sứ đẹp lắm lên hình lung linh luôn ý) và nhà thờ gỗ (nổi tiếng ở Kon Tum, ai đến đây thì nhất định phải qua). Tối ăn lòng xào nghệ và gà chiên mắm ở Quán Bà Ba trên đường Lương Thế Vinh. Uống trà sữa Ziczac ở 20 Bạch Đằng. Sau đó qua game center co.op mark ở Bà Triệu chơi. Ăn đêm xôi mặn 15k mua ở dọc dường đi.

-Ngày thứ 3
Ăn sáng mì quảng, mình không nhớ giá mí ở đường nào + cf ở EvaCf KonTum :3 Sau đó đi Măng Đen, chùa Khánh Lâm, Hồ Đắk Ke. Ăn trưa ở Hồ Đắk Ke gà nướng, cơm lam 300k/2 người. Chiều đi Thác Pa Sỹ vé 15k/ người. Thác có 2 đường xuống. Một đường xuống 186 bậc thì xuống thác luôn, còn 1 đường khác có thể đi bộ hoặc ô tô. Đường này thì đi qua 1 vườn hoa không khác gì Đà Lạt. Ngoài ra ở đây còn có vườn tượng. Dọc đường lên Măng Đen có thể dừng lại ở đèo chụp ảnh, cảnh như đường lên Hà Giang nhuôn. Chiều qua tp Kon Tum mua xôi chiên 2,5k/miếng (khuyên nên ăn loại không cay). Tối về Pleiku ra phố ăn trái cây tô 62k/2 bát có caramen. Đêm ăn bánh mì Hạnh ở Hai Bà Trưng.

-Ngày thứ 4
Ăn sáng bánh xèo bà Tám 10k/bánh (quán rất đông phải xếp hàng vì NGON) + chè đậu xanh 5k/cốc. Sau đó mình ghé thăm nhà tù Pleiku. Trên đường về qua Sharetea Gia Lai (sharetea chuẩn k fake nhé) + mua bánh tráng nướng ăn. Chiều đi Biển Hồ. Biển hồ được coi là đôi mắt Pleiku, đi dạo quanh hồ và lên rừng thông cũng phải mất cả tiếng. Tối ăn bún riêu (35k tô lớn, 30k tô nhỏ) siêu ngon luôn ý + nước ép cà rốt 7k/cốc ở quán Thanh Phùng Hưng. Tối mình đi chơi ở trung tâm thương mại rồi về nghỉ cbi đi ngủ luôn. Tiện ghé mua sữa chua phomai ở gần chợ lớn.

-Ngày thứ 5
Sáng ăn phởTàu Lý số 5 Đoàn Thị Điểm 35k/bát. Sau đó đi chợ lớn. Qua chợ chủ yếu mua đồ khô đem về HN, tiện mình ăn bánh theo mình thấy thì có nhiều ở miền trung 15k/xuất, uống cà phê sữa 10k/cốc. Tiếp đó đi chùa Minh Thành ở Nguyễn Viết Xuân. Chùa nghe bảo xây theo kiến trúc Đài Loan nhưng mình thấy giống Hàn Quốc hơn. Chùa chưa xây xong nên 1 số chỗ không được vào. Nhưng có phải nói là đẹp lắm ý. Kế tiếp đi uống nước ở trà Vương Cát, trung bình 35k/cốc.

Nghỉ một lúc mình đi công viên Đồng Xanh 40k/vé, 3k/vé gửi xe. Ở đây được gọi là Tây Nguyên thu nhỏ. Không đi hơi phí. Thậm chí mình còn gặp Chùa Một và Cầu Thê Húc phiên bản không phải ở Hà Nội. Cuối cùng lại ăn bún riêu do quá cuồng và xếp đồ chuẩn bị bay về Hà Nội.

Tiếc một điều chưa đi Thủy điện Yali và núi lửa Chư Đăng Ya.
Kết lại mình vẫn muốn quay lại đây, nghiện đồ ăn ở đây mất rồi

Phạm Linh
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề