Mình vừa về nhà sau chuyến đi ngắn ngày khám phá Đà Lạt. Đúng như cái tên Đà Lạt - thành phố mộng mơ. Ở đây cảnh sắc và con người hòa quyện với nhau như một bức tranh hoàn hảo vậy. Đà Lạt đẹp lắm, con người Đà Lạt thân thương, mến khách lắm.
Mình đến Đà Lạt và ở nhà người quen nên mình sẽ ko review về nơi ở hay ăn uống mà chỉ rv những địa điểm chơi thôi.
- Điểm đầu tiên mình đến là Nhà thờ con gà. Nhà thờ đẹp lắm nhưng mà đi 1 vòng 15p là hết ấy. Đằng sau nhà thờ có 1 lối đi xuống phía dưới có vườn hoa nho nhỏ đẹp lắm. Các bạn kiếm cái ô trong 50k rồi xuống đó chụp ảnh bao đẹp luôn.
- Langbiang: Vé vào 30k/ng. Các bạn đừng nghe mọi ng nói Lb chả có gì mà bỏ qua nhé, vì Lb đẹp lắm, xem ảnh của mình ở dưới thì biết. Nhớ đi đến đó vào buổi sáng tầm 8-9h khi trời còn nắng dịu. Khi đến thì đừng nhìn thấy dòng chữ Lb to đùng bắt mắt rồi lên đó luôn, mà hãy thuê xe jeep 60k/ng để lên đỉnh luôn và ngay :))) rồi khi nào xuống hẵng lên chỗ dòng chữ để chụp choẹt. Ko nếu làm ngc lại là ko có xe jeep mà lên đỉnh đâu
- Dinh 1: vé 30k/ng. Mình đi vào buổi chiều, mưa nhỏ. Nhưng vẫn đẹp. Vào trong dinh nhớ đi vớ vào nhé. Bên trong ấm và đẹp lắm. Lên tầng 2 cẩn thận giật mình vì mấy bức tượng nhé .
- Ga Đà Lạt cũ: vé 5k/ng. Mình thấy ở đây bình thường. À, có 1 toa bên trong có bàn ghế xếp đẹp với đèn hoa lung linh đó là quán nc đấy, cứ xông vào chụp ảnh tự nhiên là bị bụp đó