Hỏi đáp Review kinh nghiệm du lịch Bangkok - Thailand
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Anh Tuan 3 quốc gia | 48 tỉnh thành

Review kinh nghiệm du lịch Bangkok - Thailand

Mình mới đi Bangkok - Koh Samed 5N4Đ về, review ít kinh nghiệm cho mọi người tham khảo. Mình review mấy điểm chung trước nhé:

1/ VÉ MÁY BAY
Vé mình book trực tiếp trên web Airasia, nhà m đi 3 người mẹ, em gái & mình chơi là chính mua sắm vừa đủ nên chỉ mua thêm 20kg hành lý xách tay chiều về thôi tổng cộng 3 mẹ con đi có 21kg xách tay, về 21kg xách tay + 20kg kí gửi là đẹp luôn. Mình mua vé hết 5tr7/3 người. Giờ bay đẹp, hợp lý HN - Don Mueang 9:00-10:50, Don Mueang - HN 18:45-20:20.
Airasia kiểm tra hành lý khá dễ thở, ký gửi m đóng quá hơn 3kg cũng không vấn đề gì. Xách tay thì chỉ cần nhỏ gọn thôi, không thấy cân lại gì hết. Mọi người chú ý mấy đồ nước, gel như sữa tắm, dầu gội, tinh dầu, lotion… đóng hết vào ký gửi nhé, có mấy bạn Hàn đi trước mình hình như k biết nên bị bỏ lại hết đống mỹ phẩm nhìn xót ruột lắm.

2/ KHÁCH SẠN
Bangkok mình ở khách sạn Hotel De Bangkok khu Pratunam, phòng Triple cho 3 người là 3tr224k/3 đêm kèm buffet sáng. Khách sạn đẹp, có sân vườn và nhà hàng, cafe nhỏ xinh trong sảnh, phòng cho 3 người khá đẹp và đủ tiện nghi, có bồn tắm ngày nào đi về m cũng ngâm bồn nước nóng :))) tại đi bộ nhiều mà. Khách sạn cách đường chính chỉ tầm mấy chục m thôi nên vừa yên tĩnh vừa tiện đi lại, đối diện đường có 7-11 với khá nhiều xe đồ ăn đường phố. Khách sạn cách trạm Airport Link train Ratchaprarop khoảng 2-300m (đi thẳng trạm này lên là chợ Pratunam với cả toà nhà Baiyoke nhé), cách trạm BTS Phaya Thai khoảng 5-600m, m toàn đi bộ ra trạm Airport Link rồi di chuyển đi khắp nơi vừa nhanh vừa k lo tắc đường.
Koh Samed mình ở Samed Yours House gần biền Sai Kaew, mình thấy mn review bãi biển này vắng và sạch nhất Koh Samed nên chỉ tìm khách sạn ở khu này. Lúc mình mới lên đảo phải hỏi qua bao nhiêu người mà k ai biết khách sạn này nằm đâu hết á :( thấy hơi lo lắng sau người của khách sạn fai ra đón mà ai ngờ nó ở ngay gần luôn chứ. Được cái phòng khá đẹp, thiết kế ấn tượng. Mà gọi khách sạn thôi chứ mình thấy ở đây toàn nhà 1 tầng xong phòng sát nhau á, phòng mình có hiên rộng có bàn ghế kê bên ngoài đẹp phết. Khách sạn đi bộ ra bãi biển cũng gần. Mình book là 900k/phòng đôi nhưng ở 3 (tại mình thích cái phòng ấy :D)

3/ SIM THÁI LAN
Mình mua qua Klook, giá trên web là 164k, lúc thanh toán nhập mã giảm giá Billbalo được giảm còn 82k, thanh toán bằng thẻ quốc tế. Thủ tục nhận sim đơn giản lắm, không có gì rườm rà, không phải trình hộ chiếu. Mình đi Don Mueang, xuống sân bay, đi xuống cầu thang xuống sảnh tầng 1 thì rẽ luôn tay phải, qua 3,4 hàng sim to to có mấy anh/chị ra chào mua rần rần sẽ thấy nhân viên Klook cầm cái biển nhỏ nhỏ ngồi ở dãy ghế chờ, mình chỉ cần đưa mã voucher, ngta check là lắp sim kích hoạt cho mình liền. Sim của AIS, kích hoạt được tặng mã code giảm giá Grabcar 5 chuyến nữa. Mình mua 1 sim thôi, phát 3G cho 3 máy dùng 5 ngày vẫn thấy thoải mái, mạng nhanh dùng ổn định kể cả khi ra đảo.
P/s: Mình được bạn cho lại 2 sim mới đi về 2 tuần nên dùng 2 sim kia lắp vào máy mẹ & em mình để liên lạc.

4/ ĐỔI TIỀN
Tiền mình đổi hết qua baht ở Việt Nam. Mình thấy đổi $ qua tỉ giá cũng k hơn mà lại mất công đi tìm chỗ đổi, có thừa về bán lại cũng lỗ có mấy chục nghìn thôi. Mình đổi 3 mẹ con 23300baht ~ 16tr. Vì trả hết tiền khách sạn, với lại tính toán không tiêu nhiều nên mình chỉ đổi thế thôi. Lúc gần đi thấy mấy chị review lại bị kiểm tra tiền mình cũng hơi lo nhưng lúc ấy hết tiền rồi chẳng còn để mà đổi nữa nên mình liều mang theo mấy cái thẻ tín dụng. Lúc mình checkin thấy mặt bạn nhân viên khó tính quá m nhẩy sang hàng bên cạnh nơi có bạn nv mặt dễ tính, may bạn nv dễ tính chỉ hỏi mang đủ tiền không thôi chứ không kiểm tra. Quay sang quầy bạn khó tính thấy bạn ấy yêu cầu 2 ban nữ trình đủ tiền mới được checkin, 2 bạn kia fai chạy đi đổi tiền. Thế nên tốt nhất là mang đủ tiền cho tự tin mọi người ạ, ngẩng cao đầu mà checkin :)))

Mình đổi thế mà về vẫn còn thừa 11000baht, ăn uống mua sắm thoải mái (cái này tùy nhé chứ mỗi người thoải mái 1 kiểu). Thế nên mới nói Thái Lan là thiên đường du lịch & mua sắm mà :).

5/ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI
Mình đã đi thử hầu hết mấy loại phương tiện ở Bangkok rồi, m sẽ review theo thứ tự thích nhất đến giảm dần nhé :)

BTS/MRT/Airport Link: Đây là loại phương tiện mình thích đi nhất, nhanh, rẻ, không lo tắc đường. Nếu như khách sạn và điểm đến gần trạm thì thật tuyệt vời. (Nếu đi nhóm 4 người trở lên thì chắc tiền di chuyển sẽ cao hơn đi taxi đấy nhưng nếu gặp tắc đường thì taxi sốt ruột lắm). Ở mỗi trạm đều có quầy đổi tiền xu nên mọi người k fai lo đổi từ nhà đâu.

Bus: Nếu biết lộ trình bus của xe thì đây cũng là phương tiện đi lại khá thuận tiện và rẻ. Mình không phân biệt được các loại bus nhưng mình đi thấy có 3 loại: bus free không máy lạnh, bus 6.5baht/1 người cũng không máy lạnh (lúc đầu lên xe mình tưởng free vì thấy k có máy lạnh nhưng hoá ra là có thu vé), bus 30baht/1 người (mình đi A1, A3).

Grabbike: Nếu đi 1 người thì grabbike cũng khá nhanh và rẻ. Hôm mình đi từ Hoàng cung về khách sạn hết 80baht có mã code chỉ fai trả 30baht. Mọi người follow trang Grab Promo Code Thailand, trang ấy hay cập nhật mã code giảm giá. Mình mua sim AIS cũng được tặng mã code giảm giá dùng tẹt í.
Taxi: mình thấy mọi người hay bảo đi meter nhưng mà mình đi 1 lần thấy cứ tắc đường là xe cũng tự nhảy tiền, m hỏi thì bác tài không hiểu tiếng Anh lắm nên m thấy bác nói ý là hình như tắc đường cũng tính phí í. Nên mình thấy mọi người cứ đi Grab hay Uber ấy hoặc là deal giá trọn gói với bác tài cho chắc.

Thuyền: phương tiện này mình đi hôm đi chùa, giá vé là 15baht/1 người xuống bến nào cũng đc. Đi cũng khá thú vị.

Tux tux: mình k thích đi tux tux lắm vì các bác thường nói giá rất cao thường là gấp 2, gấp 3 giá thực, deal giá với các bác cũng khá vất vả, đi đường thì lạng lách ngõ ngách lắm, nóng vs bụi nữa :)) nên đi để biết thôi.

6/ MUA SẮM
Mua đồ về nhà mình mua dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm ở Watsons (gần khách sạn) rẻ lắm í, dầu gội, sữa tắm toàn mua 1 tặng 1 129, 139, 149,…baht/1 đôi tha hồ mua. Mấy loại kem đánh răng, trắng răng, vaseline hồng, xịt thơm Việt Nam hay bán HOT HOT ở Watsons đều có hết & đều rẻ nhé.

Thuốc, cao bôi, dán thải độc, hít xoang, bột trắng răng của Thái mình thấy rất hiệu quả nên mua về nhiều vừa dùng vừa làm quà. Mình mua ở 1 hiệu thuốc gần gần đối diện Watsons luôn. Mua trong hiệu thuốc rẻ hơn so với siêu thị hay cửa hàng bên ngoài, mình nhớ cái thải đôc chân í bên ngoài toàn bán 100-120baht/1 gói, hiệu thuốc mình mua 90 baht.

7-11 thì mình mua bim bim, mực tẩm, mì tôm với mấy loại linh tinh, mình thích ăn ở đây cơm suất có lò vi sóng họ quay luôn cho, trà sữa có mười mấy bạt 1 cốc to đùng ngày nào cũng uống luôn :)) à ở đây mình còn mua dưỡng môi gì ấy có 20baht mà về thấy dùng thích lắm, kem sâm 14baht. Mua đồ còn được phiếu tích điểm, m đc nhiều phiếu phết hôm về ra mua mấy thứ trừ được hơn 40baht luôn.
Quần áo, phụ kiện mình mua ở chợ Pratunam, chợ đêm xe lửa & Chatuchak. Favourite của mình là chợ đêm xe lửa đồ đẹp, rẻ và lạ chứ không đại trà như Pratunam lại còn có tổ hợp ăn uống + bar ngon & chất thôi rồi, Chatuchak thì rộng quá đi mệt nhoài luôn :)))

BigC mình không đi vì mua sắm ở mấy chỗ kia đã thấy thoả mãn rồi.

Hang Xu
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề