Hỏi đáp Review kinh nghiệm đi Ninh Thuận - Bình Ba - Bình Lập - Điệp Sơn
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
HyKhang 3 quốc gia | 8 tỉnh thành

Review kinh nghiệm đi Ninh Thuận - Bình Ba - Bình Lập - Điệp Sơn

Tụi mình bắt đầu cuộc hành trình trải nghiệm theo lịch trình riêng của mình.
Tranh thủ đợt nghỉ du lịch công ty, thế là 2 chị em xách vali lên và đi thôi.

Slogan trong suốt chuyến hành trình của mình đơn giản lắm: FA làm gì để lại phải đi :D

Về cách đi bằng máy bay, tàu hỏa, oto thì cả tỷ bài viết đã chia sẻ rồi, nên lần này mình chỉ chia sẻ về những kinh nghiệm mình lượm lặt được trong chuyến đi thôi.
Giá mà mình biết được những thứ đấy sớm hơn thì chắc chắc chuyến đi sẽ còn mỹ mãn hơn nhiều.

Lịch trình chuyến đi:
Day0: HN-HCM (vì đi đúng cao điểm mùa du lịch, không có vé rẻ nên để tiết kiệm chi phí bọn mình bay vào HCM rồi bắt xe Phương Trang đi Phan Rang - Tháp Tràm)
Day1: vườn nho Thái An – Vịnh Vĩnh Hy – Hang Rái
Day2: làng chài Sơn Hải – mũi Dinh – tháp Tràm - di chuyển đi cảng Ba Ngòi để ra Bình Ba
Day3: khám phá đảo Bình Ba – bắt tàu về Sao Biển resort ở Bình Lập
Day4: sống ảo ở Bình Lập – Điệp Sơn
Day5: tháp Nhạn Tuy Hòa, Phú Yên (phần bonus không có trong lịch trình ban đầu) – bay Tuy Hòa-HN


Mình sẽ chia sẻ về từng địa điểm nhé
1. Vườn nho Ninh Thuận:
Bọn mình đến vườn nho Xuân Trường ở làng nho Thái An - trên đường đi vịnh Vĩnh Hy, theo như mình quan sát thì đây là vườn nho khá lớn, hai bác chủ rất nhiệt tình và thân thiện.
Bạn vào vườn nho sẽ được mời một cốc mật nho mát rượi, chụp ảnh thỏa thích free. Nếu mua nho thì sẽ được phát 1 cái kéo tự lựa chùm nào to ngon đẹp nhất cắt về cân, 40k/kg. Nếu bạn ko mua nho thì cũng chẳng mất xu nào.
Các bạn hái nho chú ý không lấy tay vặt nhé, phải lấy kéo cắt, nếu không nhánh nho đó sẽ bị chột là ko ra hoa ở các vụ sau nữa. Mình đã được nhắc nhở vụ này.
Trên đường đi sẽ có rất nhiều vườn nho cho khách tham quan, tùy các bạn lựa chọn thôi.
Các bạn có thể mua rượu nho (40k/ chai), mật nho (40k/ chai), nho khô về làm quà. Bản thân đã thử thì thấy rượu nho cho đá vào uống giống nước giải khát khá ngon.

2. Vịnh Vĩnh Hy
Bọn mình đi khách lẻ, nên phải chờ ghép đoàn đủ người thì đi mới rẻ. Đủ 10 người/ tàu thì vé sẽ là 100k/ người gồm đi tàu đáy kính ngắm san hô (cái này chán ngắt luôn), lặn ngắm san hô (bọn mình gọi nó là vầy nước vì cả 2 đứa đều ko biết bơi). Nếu chỉ đi tàu đáy kính thì vé là 40k/người.
Vầy nước chán chê, tàu sẽ cho các bạn vào đảo Cốc để ăn trưa, nghỉ ngơi, tắm nước ngọt. Hải sản ở đây thì không phong phú lắm, ăn được.
Đặc biệt một thứ ở vịnh Vĩnh Hy là phải đi ngược lên quốc lộ phía trên để check-in toàn cảnh vịnh nhé. Bỏ qua cái này thì phí lắm luôn. Từ vịnh đi ra, rẽ phải ở ngã ba đầu tiên đi khoảng 2km để lên đến địa điểm đó nhé. Trước lúc đi mình có xem ảnh các bạn chụp trên mạng thấy có cảnh đấy, mà đi suốt quãng đường ko thấy góc chụp nào như vậy. May lúc về nhìn từ tàu lên thấy con đường vắt ngang đỉnh núi, thế là 2 đứa nhất quyết phải mò lên đấy thám thính tình hình.

3. Hang Rái
Hang Rái ngay gần vườn nho thôi, nhưng mình đọc trên báo mạng bảo Hang Rái đẹp nhất lúc hoàng hôn, khi thủy triều lên sẽ tạo thành thác nước giữa biển; nhưng thực tế đếch phải như thế. Bọn mình định chụp choẹt các kiểu rồi ngồi đợi hoàng hôn, xong cuối cùng mệt quá quay về. Ra đến cổng hỏi chú bảo vệ, ổng bảo mùa này nước cạn không lên được đến vách đá đâu, nên đợi làm gì mất công. Ơn giời bọn mình ko chờ 

Note: biển miền Trung sẽ có mùa nước dâng và mùa nước thấp. Mùa nước thấp (tháng 3- tháng 8 ), mực nước biển sẽ thấp và cạn nước vào buổi chiều. Mùa nước dâng từ khoảng tháng 9 trở đi, mực nước sẽ cao và cạn vào buổi sáng. Và túm váy lại muốn ngắm thác nước giữa biển ở Hang Rái thì bạn nên chọn mùa mà đi. Cái này chả báo mạng nào dạy mình hết ý. 
Nhưng dù thế, thì bạn vẫn có thể cảm nhận được độ kỳ diệu của Hang Rái nhé. Mình thấy nó vẫn lung linh huyền ảo lắm luôn. Ở Hang Rái có những cái hốc chứa nước biển, tảo, rong rêu và cực nhiều cá. Nó như những ốc đảo tuyệt vời vậy, và mình đã thử trải nghiệm mát xa chân bằng cá ở Hang Rái này. Phê...
Còn chỗ bảo tồn rùa thì chẳng có gì ngoài 2 cụ rùa to uỵch bơi đi lượn lại trong một cái bể nước to.

4. Làng chài Sơn Hải – chỗ mà báo mạng cứ ca ngợi Dubai của Việt Nam ý.
Về cơ bản bọn mình đi mùa nước thấp, nên là không có cái ốc đảo nào luôn, chỉ có bãi cát to thật to dưới chân núi nhìn cũng tạm được. Về cơ bản không có gì. Khuyên các bạn ko nên đến, thích cát thì ra mũi Dinh đầy mà đẹp toẹt vời luôn

5. Mũi Dinh
Với mình thì thấy mũi Dinh là nơi đẹp nhất của Ninh Thuận.
Các bạn đi dọc đường cao tốc về phía Nam của Ninh Thuận (cứ hỏi anh google là biết). Anh google sẽ chỉ các bạn đến điểm cafe mũi Dinh. Cứ theo anh ý chỉ các bạn sẽ đến một đoạn đường một bên là dãy quán cafe, một bên là một tảng đá to vật vã có ghi dòng chữ "Hải đăng Mũi Dinh".
Để xuống được bãi biển, các bạn sẽ được đi máy cày leo cát xuống, phê cực kỳ. Đặc việt là ngồi ở lưỡi xúc của máy nhé, máy cày sẽ nâng các bạn lên cao tít, nhìn toàn cảnh bãi cát bãi biển và cảm giác như đua xe địa hình tốc độ slow motion :D. Giá vé 150k/ lượt. Nếu đi đoàn đông sẽ rẻ hơn. Max 6~7 người/ chuyến
Bãi biển mũi Dinh thì khỏi nói, sóng đánh tụt quần nhưng lại màu xanh ngọc cực kỳ quyến rũ.
Từ đây các bạn sẽ leo lên hải đăng Mũi Dinh (nếu có sức), còn bọn mình làm mỗi đứa chuyến xe ôm 150k/ 2 người (yên tâm là mỗi người một xế ). Trên đường lên Hải Đăng các bạn sẽ được thấy những bức tranh sơn thủy cực kỳ tuyệt vời, gió mát lồng lộn. Bọn mình cứ đứng mãi ở đó mà không muốn về thôi.

6. đảo Bình Ba
Bọn mình đến Bình Ba mà không hề đặt phòng trước, ra đến nơi may mắn cuộc đời là tìm được một cái nhà trọ của dân trên đảo. Nên các bạn nên đi tránh cuối tuần ra, cháy phòng đấy. Còn nếu ko phải vừa đi vừa hưởng thụ, vui đâu ở đấy như bọn mình thì hãy gọi trước hẳn 1 tháng mà đặt homestay Bảy Hộ ở bãi Nồm. Nó là 5 sao ở đảo Bình Ba về view sống ảo đấy.
Bọn mình đến cảng Ba Ngòi lúc 17:30, may vẫn còn tàu ra đảo nhưng ko có chỗ ở nên quyết định đi của bọn mình hơi liều. Xác định sẽ phải xin ngủ nhờ nhà dân, nhưng may có anh lái cano (anh Ty 0898 378 178) nhiệt tình nhờ bạn anh ý chạy đôn chạy đáo tìm phòng hộ bọn mình.
Sáng sớm bọn mình dậy đi tour quanh đảo. Hướng dẫn viên chính là bạn anh lái cano hôm trước. Anh này cực kỳ nhiệt tình luôn nhé. (liên hệ: anh Tân 0935 99 44 98). Ổng gọi thêm một người bạn, đèo xe máy cho bọn mình đi hết các điểm ở Bình Ba luôn mà với giá 100k/ người. Có một lựa chọn nữa là đi xe điện, nhưng mỗi điểm các bạn chỉ được sống ảo 5 phút thôi. Còn anh Tân này thì cho bọn mình đi khắp nơi, chơi bao lâu tùy thích, còn chụp cho bọn mình bao nhiu ảnh chụp chung. Bạn nào muốn mua tôm hùm mang về cứ bảo ổng, ổng sẽ gây mê con tôm (không dùng hóa chất nhá) rùi đóng gói cho các bạn cắp nách về.
Các điểm đi quanh Bình Ba: lên chòi của một cái vọng gác quân sự chưa đưa vào hoạt động để ngắm hết vịnh, bãi Chướng (điểm ngắm bình minh ở Bình Ba), đồi cỏ hồng view thẳng ra biển (đẹp phát hờn luôn ý), hòn con Rùa, bãi Nhà Cũ (vị trí để nhìn xuống thôi nhé, còn nếu muốn ra bãi Nhà Cũ thì bạn phải trả 500k/ thuyền để họ đưa mình ra tắm & lặn ngắm san hô), về bãi Nồm nằm phơi các thứ & tắm biển.
Bãi biển đẹp nhất Bình Ba là bãi Nhà Cũ, mà bọn mình tiếc quá ko ra.
Bãi biển tắm mà ko mất tiền là bãi Nồm nhé.
Ra Bình Ba thì đừng có bỏ qua món tôm hùm, vừa rẻ vừa ngon cực kỳ. Nên xuống các bè nổi ăn nhé. Bọn mình ăn ở bè Hương Biển & Mỹ Trâm (bè này có anh phục vụ đẹp trai mà dễ thương cực ). Bọn mình ăn 2 bữa ở đó thì đã chén hết 2 con tôm hùm. Loại nhỏ (dưới 1kg): 1000k/kg, loại lớn (1~2kg): 2000k/kg. Bọn mình ăn tôm hùm, ốc nón, gỏi cá mai, hàu sống, lẩu cá bóp mà có 700k tất cả. Ăn no ko vác được bụng về phòng.
Ngoài ra còn có bánh căn hải sản, bánh tráng nướng mắm nêm cũng ngon.
Hải sản mua về thì vô số kể luôn.

7. Bình Lập – Sao Biển resort
Bọn mình book phòng ở đây nên ngủ lại 1 đêm, phòng máy lạnh 900k/đêm nhưng nói thật ko bằng cái khách sạn 250k/ đêm ở Ninh Thuận.
Nếu được lựa chọn mình sẽ ở lại Bình Ba ăn uống phè phỡn chứ ko ở Sao Biển, nhưng lỡ đặt phòng rồi nên đành phải lìa xa. Mình đi cano thẳng từ Bình Ba – sao biển, 500k/ chuyến, đi cano anh Ty luôn.
Về cơ bản bãi tắm ở Sao Biển ko đẹp bằng bãi Nồm – Bình Ba. Chỉ là có cái võng, cái xích đu, cầu cảng, ghế nằm đẹp để check-in sống ảo thôi. Nên khuyên các bạn ko nên ngủ đêm ở đây.
Bạn nào vẫn muốn đi Bình Lập, thì nên xuống từ quốc lộ 1A, đi xe oto vào 250k/chuyến hoặc thuê xe máy 100k/ ngày (chị Uyên 01639 371 480). Nên kết hợp ghé sang cả Ngọc Sương resort (nghe nói đẹp hơn Sao Biển), và đảo Hoa Vàng (một khu homestay khá mới).

8. Điệp Sơn – check in chớp nhoáng.
Cách đi đến cảng Vạn Giã: tuyến bus 01 Nha Trang – Vạn Giã (đã trải nghiệm, xe đi nhanh mà rẻ 24k/ vé ) , hoặc taxi từ Nha Trang. Còn bạn nào từ Tuy Hòa vào thì có thể đi taxi gọi tổng đài 400k/ chiều.
Về cơ bản Điệp Sơn chỉ là nơi ra check in rồi về, ko có gì chơi cả, bãi biển cũng xấu nhiều rong rêu ko tắm được.
Vé cano ra đảo là 200k/ khứ hồi đi từ cảng Vạn Giã. Cano liên tục từ 7h sáng đến 4h chiều.
Mùa nào thì Điệp Sơn cũng đẹp nhất vào giữa trưa, nên các bạn nên căn thời gian. Vì nếu đi muộn quá mà vào mùa nước dâng thì sẽ ko thấy được con đường giữa biển. Bọn mình đi đợt này mùa nước thấp nên buổi chiều 15h vẫn thấy con đường đấy nhưng nó to cả 5-7 mét, cũng ko nên thơ như tưởng tượng.
Tuyệt đối không nên ở đêm trên đảo, phòng đắt (700k/ đêm) mà ko có gì chơi luôn, ăn uống thì nghèo nàn. Sáng dậy thì cũng chẳng đẹp đâu mà check-in. Bọn mình bắt cano chuyến 15h ra đảo, 16h bắt chuyến cuối về mà đã thấy hết cái để chơi.


Nhiêu đó thôi mà cũng mệt nhoài ý, để lại review cho các bạn tham khảo.

Rắn Con
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar