Hỏi đáp Review Khám Phá Bali - Indonesia [Cập Nhật Mới]
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Gió lang thang 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Review Khám Phá Bali - Indonesia [Cập Nhật Mới]

Đi rồi sẽ muốn quay trở lại
Bali không đắt như mọi người vẫn nghĩ đâu Nhưng thật sự là thiên đường.

Mỗi người sẽ đi với 1 chi phí khác nhau tuỳ túi tiền mỗi người, đi Bali giá nào cũng có. Một đêm resort vài chục triệu đến trăm triệu là chuyện bình thường.

Nhưng đối với Nhi thì Nhi đi với tiêu chí vừa khám phá vừa ngỉ dưỡng, không quá hoang phí cũng không đến nỗi ở tạm bợ không dám ăn không dám uống nha Đã xác định du lịch thì phải thoải mái nè.

Tổng chi phí 9.600.000 VND ( 5 ngày 4 đêm )

Ở resort 4 sao, resort nằm trong top các resort đẹp ở Bali luôn nha. Ăn ngập mặt, ăn nhà hàng xài thoải mái luôn đấy.

Cách đi:

Duy nhất là đi máy bay
Bay 2 chặng. Mình canh dc vé rẻ hãng Air Asia. Bay từ Tân Sơn Nhất Airport đi Kuala Lumpur ( tgian bay 2 tiếng ). Khứ hồi only 1.210.000VND ( 7kg xách tay )
Và bay từ Kuala Lumpur đi Bali ( sân bay DPS ) ( tgian bay 3 tiếng ). Khứ hồi only 2.845.000VND ( 7kg xách tay )
=>>>>> vị chi tiền vé 4 chặng là 4.055.000VND

Tỷ giá, đổi tiền, sim card, múi giờ:

- Tốt nhất nên đổi ở Việt Nam. Không nên đổi ở Bali nhé. Vì sẽ bị ăn gian tiền. Mình quy đổi 100.000RP = 170.000VND cho dễ hiểu nhé.
- Sim Việt Nam tự chuyển vùng quốc tế nhưng khá đắt đấy nhé. Bắt máy cũng tốn, tốt nhất mở chế độ máy bay và xài wifi free.
- Còn ai cần sim thì mua sim. Quầy trong sân bay gần cổng ra có bán. Hoặc mua ở ngoài sẽ rẻ hơn.
- Bali hơn Việt Nam 1 tiếng nhé.

Nơi ở:

Mặc dù là đảo nhưng Bali rất rộng. Mấy chế đừng khinh. Chắc đi 1 tháng thì mới có thể hết Bali.
Bali có 3 khu vực chính là:
UBUD ( khu phía bắc, cách KUTA khoảng hơn 1 tiếng lái xe, là trung tâm văn hoá và nghệ thuật của Bali, núi rừng nên thời tiết mát mẻ, nhiều đồ đẹp - giá rẻ )
KUTA ( khu trung tâm, nhiều khách sạn, bar club, shopping mall, gần biển và sân bay )
NUSA DUA ( khu nghỉ dưỡng, các resort tập trung ở đây, biển rất đẹp )
=>>>>> Mình ở 2 đêm UBUD và 2 đêm KUTA . Nhưng nếu lần sau có dịp mình sẽ chỉ ở UBUD và NUSA DUA
HOTEL ở UBUD : Mình ở BEJI UBUD RESORT ( 4 sao ). Book trên booking.com ( book được giá sale quá rẻ )
- Lumbung Family ( 5ng ) giá 2 đêm là 7.150.000 VND ( bao gồm ăn sáng buffe ). Chia ra 1.430.000VND/ng.

- Resort quá đẹp, lại yên tĩnh. Sáng chim hót líu lo thích lắm. Villa 2 tầng rộng rãi xinh xắn, nhân viên quá friendly luôn. Bất kỳ nhân viên nào gặp khách cũng "Smile and Say Hello". Resort có 20 villa thui nhưng tận 5 hồ bơi, 1 hồ bơi view núi siêu đẹp.

Nói chung là rất rất ưng khi ở đây.
HOTEL ở KUTA: Mình ở KUTA CENTRAL PARK HOTEL ( 4 sao ). Book trên Agoda.com
- Family Room ( 1 đêm 5 người và 1 đêm 4 nguời ) giá 2 đêm là 2.830.000VND ( bao gồm ăn sáng buffe ). Chia ra 640k/người.
- Hotel này mình thấy bình thường. Nói chung ok. Chắc tại ở resort ubud quá thích nên so với hotel này hơi bị đơ.
=> Vị chi tiền khách sạn 4 đêm là 2.070.000VND

Đi lại + Ăn chơi:

Ngày 1:
- Từ sân bay có dịch vụ book taxi ngay quầy luôn. Về Ubud mất 450.000RP cho 5ng. Biết Bị hố cmnr nhưng do bay tới nơi là tối hơn 9h rồi cũng mệt nên chả thèm trả giá gì. Mà chia ra là 153k /ng cũng không đến nỗi.
Nếu đi taxi bình thường thì các bạn nên đi của Blue Bird Group nha. Có biểu tượng con chim xanh, tài xế cũng mặc áo hoa xanh luôn. ( taxi này có bật kilometer đàng hoàng )
Về tới resort là gần 11h đêm rồi, nhân viên khách sạn hỏi đi ăn không để lấy moto chở đi mà mệt quá không đi nổi nên ra Circle K đối diện khách sạn ăn mì ly với sandwich rồi đi ngủ.

Ngày 2: Ubud
- Mình có xem review thuê xe ở Bali 1 ngày 10 tiếng xe 7 chỗ dao động tầm 850k - 1tr. Mà nhóm mình ăn no ngủ kỹ lắm. Bik thuê xe của khách sạn giá cao hơn ở ngoài mà do luời Nên không ra ngoài kiếm xe mà thuê luôn của khách sạn ( xe 8 chỗ ). Xe có Tài xế kiêm tour guide luôn. Mình muốn đi đâu cũng được. Với cả thuê nhân viên mình có cơ hội giao tiếp bằng tiếng anh nhìu Học hỏi thêm nhìu điều. 800.000RP/ 5người => 272k/người.

- Ngủ như heo nên tận 10h mới Ăn sáng buffe. Ăn xong điểm đầu tiên đến là vườn cafe, trái cây và chocolate. Được thử các loại luôn. Free hết. Thử xong không mua cũng chả sao. Cơ mà nước trái cây mangosteen ngon gê, coconut coffee với cả lemon grass tea cũng tuyệt. Socola ớt với cam lạ lạ.
- Tiếp theo là Tegalalang Rice Terrace ( giống như ruộng bậc thang ở VN mình ). Chỗ này bán đồ rẻ mà xinh lắm nè
.

- Lên đuờng đi Kintamani ( hồ + núi lửa ). Thời tiết ở đây như Đà Lạt vậy, mát lạnh thích dã man luôn. Đường vào Kintamani thu vé 100.000RP / xe 5ng ( không lấy vé ). Còn lấy vé thì 170.000RP / xe . => Chia ra 34k/người.

Do ở đây chỉ bán buffe trưa ( vé 200.000RP thì phải ) Do không có gọi món lẻ mà nãy ăn sáng muộn nên không ăn nổi nên chỉ uống juice ngắm hồ + núi lửa. 170.000RP ( tax 21% ) => 58k/người.
- Tiếp tục Đi thác vé 10.000RP /ng => 17k
Ăn xế ở thác luôn. Ăn spaghetti + juice 355.000RP / 5ng => 100k / người.
- Đi dạo chợ đêm đến tối. Có đi ngang rừng khỉ nhưng tối rồi với cả cũng chả có gì. Đói bụng rồi vào nhà hàng ăn duới ánh nến 5người 1.011.000RP => 345k/người ( vẫn quá rẻ )

Ngày 3: Nusa Dua

- Vẫn thuê xe của khách sạn, vẫn anh tài xế ấy. Vì ảnh quá nhiệt tình. Nhưng giá hn đc giảm tour 10 tiếng ( xe 8 chỗ ) còn 700.000RP => 238k / người
- Ăn sáng tắm hồ bơi xong Đi nusa dua ngắm biển, đẹp dã man. Ở đây tận nửa ngày. Cũng nhờ đi ở đây mà bỏng cmn da. Rát kinh khủng =.=
- Ăn uống ngoài bãi biển 190.000RP => 65k /ng
- Đi water blow. Đẹp lắm lắm không uổng công bị cháy nắng
- Trưa Ăn seafood vịnh Jimbaran. Nhà hàng ngay bãi biển luôn. Nếu đi tối là kê bàn dọc biển có nến lãng mạn cực. 1.683.000RP => 573k / người
- No nê rồi, Đi đền Uluwata ngắm mặt trời lặn thui. vé 30.000RP => 51k / ng
- Đi bộ leo dốc đuối lại đói, Ăn tối nhà hàng món nhật bản + seafood . 902.000RP (tax 21%) => 307k / nguời

Ngày 4: KUTA

Lưu ý: từ ngày 4 nhóm mình 1 người về trước nên tiền sẽ chia 4 thay vì chia 5.
- Đáng nhẽ thuê xe của khách sạn ở Kuta rẻ hơn nhưng vẫn ủng hộ anh tài xế của khách sạn ở ubud. Sáng chạy từ ubud lên kuta để đón nhóm mình. Không ngại xa xôi, anh quá friendly lại còn đến sớm hơn giờ hẹn nữa.
- Thuê xe 10 tiếng => 700.000RP => 298k / người
- Vẫn ăn sáng no nê xong Đi Tanah lot. Vé 30.000RP => 51k/ ng
- Ăn trưa đặc sản indonesia ( vịt bebek ) + banana pancake + juice 495.000RP => 210k / ng
- Đi Rừng 200.000RP => 340k / người ( đây là cái ngu nhất. Tức nhất của chuyến đi này ). Chả có cái méo gì ngoài con đường đi vào hai bên là cây, chỉ có dân bản địa chứ dân du lịch chả ma nào vào mà vé quá mắc. Không đáng 1 chút nào luôn. Anh tài xế cũng không biết nên không trách được ). À có 1 cặp đôi vào chụp hình cưới. Thôi coi như có cái để ấn tượng ở Bali.
- Vì quá bực vì tốn tiền ngu nên đi về khách sạn sớm để bơi.
- Ăn nhìu đặc sản indonesia với seafood các kiểu nên ngán muốn xỉu, chỉ thèm mì gói cay nên qua Circle K ăn rồi đi ngủ.

Ngày 5: KUTA

- Ngủ nuớng tận 10h, vì 4 ngày toàn đi bộ nhìu từ sáng tới tối. Chân rã rời ng ê nhức không dậy nổi.
- Ăn sáng xong check out. Ra mall shopping ăn uống nhẹ các kiểu rồi lên đường về ( taxi + ăn uống hết 194.000RP => 83k/ ng

Bonus:

- Bali còn nhìu chỗ để đi lắm nhưng mệt quá rồi, không đi bộ nổi nữa. Đi mấy điểm phải đi khi đến Bali là đủ rồi. Mấy cái show múa nhạc mình cũng k hứng thú mấy nên không xem. Biển ở Kuta thì không đẹp, nên cũng chả muốn đi. Động voi, hoàng cung cũng không có gì đặc sắc. Lần sau có dịp sẽ leo núi lửa, ra giữa biển ngắm cá heo, đi tắm nước thánh ở đền Tirta Empul, ra đảo lặn, đi spa kiểu indo, chơi water sport nữa cơ....
..
- Nhóm mình hay ăn đêm mà ăn vặt nhìu nên chia ra chắc gần 300k/người nữa
=> Vị chi tiền ăn uống đi lại tham quan là khoảng 3.500.000VND /người
Đây là số phone của anh tài xế. Các bạn có đi thì ủng hộ. Deal giá với ảnh nha. Tại ảnh có xe riêng đấy. Ảnh làm trong resort nên bon mình thuê xe khách sạn thì giá khác mà thuê riêng ảnh thì giá khác nha.
Ketut ( 36t )
+ 6281916101905
Người Bali dễ thương thân thiện. Nhớ cái lúc đang cbi sang đường để chụp ảnh hay vào đền cũng vậy , mấy bác nhân viên ở cổng cứ đứng canh rồi còn dắt sang sợ mình không biết sang đường vì đuờng ở đây nhỏ mà xe chạy gê lắm. Người dân Ai ai gặp khách cũng hello Làm mình ấn tượng mãi.
Nếu biết chi tiêu, ăn uống hợp lý thì còn rẻ hơn Nhi đi nữa đó.
Cơ mà Nhi gốc Việt Nam mà sao sang đây ai cũng hỏi phải người Japan với Thailand không.
Lưu ý:
Các bạn có thể book " airport transfers " của ks để đc đón khi xuống máy bay luôn để tránh bị bỡ ngỡ và an toàn
Không nên mang giày cao vì qua hải quan nó bắt lột giày ra để check đấy. Với cả bên đây đi bộ nhiều, khuyến khích mang đế càng thấp càng tốt.
Thời tiết nắng nóng nên mang đồ chất mát mẻ thoải mái.
Lúc trên máy bay từ KL sang DPS tiếp viên có phát tờ khai nhập cảnh các bợn nhớ lấy và điền thông tin vào.
Hãng Air Asia ( nếu không mua ký gửi ) các bạn có thể check in online nha. Không cần phải ra sân bay xếp hàng đâu
.
Không nên book uber hay grab vì ở đây nhiều nơi treo bảng cấm 2 loại này
.
Mang kem chống nắng SPF càng cao càng tốt. Vì Bali nắng kinh lắm. Mình cháy đỏ da luôn rất là rát. Nón, kính và khăn choàng mỏng cũng k thể thiếu nha.
Trần Yến Nhi
Bạn đang xem bài viết Review Khám Phá Bali - IndonesiaReview Khám Phá Bali - Indonesia, bạn có thể xem thêm:
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề