Hỏi đáp Review Hòn Ngọc Biển Đông - Cù Lao Xanh
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Review Hòn Ngọc Biển Đông - Cù Lao Xanh

“Bình Định có Hòn Vọng Phu
Có Đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh"
Từ lâu người Bình Định, từ nhỏ đến lớn đều truyền tai nhau câu ca dao trên, đủ cho biết sức hút của Cù Lao Xanh là lớn như thế nào!?! Và để hiểu vì sao hòn đảo này lại được ví là “Hòn Ngọc Biển Đông” thì hãy đến thử một lần và khám phá lấy nhé!!!

Còn đối với cá nhân mình, thì đây là nơi vô cùng thích hợp để................ngủ, và cũng tự thưởng cho mình hai ngày để qua đó chỉ để ngủ.

Nhưng với kinh nghiệm đi tour lẫn tự đi chơi của mình vài lần qua Cù Lao Xanh, mình cũng xin chia sẻ ít kinh nghiệm cho ai có dự định khám phá Hòn Ngọc Biển Đông của tỉnh Bình Định nhé...

VỊ TRÍ: Đây là đảo quân sự, cách cảng Hàm Tử – tp. Quy Nhơn khoảng 24km, qua đó sẽ có biên phòng kiểm tra nên các bạn phải mang CMND theo nha nha.

DI CHUYỂN:
TỪ QUY NHƠN QUA CÙ LAO XANH
Có hai cách di chuyển qua đó nhé
1. Bằng CANO:
Ưu điểm: tự chủ thời gian, đặc biệt di chuyển nhanh, tầm 30 phút là tới nơi, thoáng, khám phá trọn vẹn đảo trong vòng một ngày, thích hợp cho người hay bị say tàu xe mà vẫn muốn được vui chơi thỏa thích tại Cù Lao Xanh vì mình làm tour guide, đi tàu xe nhiều mà khi ngồi 2 tiếng trên tàu mà còn bị bồng bềnh chóng mặt rồi, đặc biệt nếu đi cano thì khỏi phải lo nhiều vấn đề về sinh hoạt, ngủ nghỉ vì đã có bên tour lo trọn gói rồi...cái này thì có thể liên hệ công ty mình đang làm qua hotline: 0973.206.205
Nhược điểm: về vấn đề chi phí, kén người đi, đối với người đi tour thì có thể hợp lý, nhưng đối với sinh viên hay nhiều bạn phượt thủ muốn tiết kiệm thì hơi khó...

2. Bằng THUYỀN:
Ưu điểm: được trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên thuyền trước khi chinh phục một nơi xa, chi phí rẻ (chỉ 25k/1 lượt đi thôi), lúc chuyển đó phải mất thêm 3k phí nữa, tổng 28k/ người.
Nhược điểm: khuyến cáo những người bị say tàu xe, lo chuẩn bị thuốc say sóng trước khi đi nhé, không tự chủ được thời gian, vì một ngày chỉ có hai chuyến qua (8h sáng và 12h trưa) và hai chuyến về thôi (7h30 sáng và 2h chiều), THỜI GIAN DI CHUYỂN qua đó mất 2 tiếng đó nha.
=> THỜI GIAN THÍCH HỢP: Từ tháng 3 đến tháng 9 vì những tháng kia vào mùa biển đông, chỉ có thể đi bằng thuyền người dân nhưng hơi chập chờn, nhiều khi qua đó rồi ở lại luôn Nghe người dân bảo tầm rằm tháng ba âm lịch ở đó vui lắm, ai qua rồi về review lại cho tớ với nhé.

TRÊN CÙ LAO XANH:
1. Bằng XE MÁY: nên thuê một chiếc xe máy để đi dạo quanh đảo nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian: giá tầm 100k/ ngày thôi. Lên tới đảo sẽ có vài chỗ cho thuê nhé, nắm giá rồi chọn xe cho mình thôi.
2. Bằng MOTORDEP: khoản này mình cực thích, lang thang dạo quanh đảo, nghe chim kêu, vượn hú, rồi chui vào ngõ ngách của từng thôn một... PHÊ!!

Ở ĐÂU?
Lúc đặt chân lên đất Cù Lao Xanh sẽ có người đứng chờ sẵn để quảng cáo nhà trọ lẫn lều bạt các kiểu rồi nên vấn đề này không lo nhé. Nhưng qua đó thì thoải mái lắm, ngủ đâu cũng được
Mình qua đó được 3 đêm rồi, một lần cắm trại ngoài sân vận động, một lần thuê trọ (giá 50k/1 đêm thôi), một lần ngủ giường xếp ngoài bờ kè cho giống dân địa phương (40k/1 giường bao luôn mền gối mùn chống muỗi). Mình vote phương án ngủ bờ kè, max phê, tối nghe sóng biển lại được ngắm sao đêm, kiểu khách sạn ngàn sao luôn ý.

ĂN GÌ?
TRƯA: có nhiều nhà mở dịch vụ nấu ăn trưa hải sản các kiểu bên đó gòi, cơ mà mình có người quen nên được nấu cho ăn, với cả mình mua theo xôi từ Quy Nhơn qua nữa.

Còn nếu đi tour thì mặc định được thưởng thức hải sản 8 món do chính người địa phương đánh bắt, siêu ngon, siêu tươi lại được guide đẹp trai phục vụ nữa.

TỐI: đừng tưởng ở đảo mà không có gì ăn, bánh mì, bánh xèo, bánh tráng nướng đủ cả. Đặc biệt, tầm 8,9h sẽ có tàu đánh cá của người dân về, các bạn có thể đốt lửa sẵn sau đó chực và mua hải sản tươi sống về nướng trực tiếp luôn nhé, mình thích nhất khoản này, có đợt mình mua cả mấy con cá cả kg sau đó nướng mọi luôn, chấm muối ớt quá ngon với ngọt * thèm quá đê *. Ngoài ra có thể mua thêm mực khô do người dân bán nữa, giá rẻ mà chất lượng. Làm vài lon bia mà hàn huyên tri kỷ thì thôi rồi.

SÁNG: không cần nói gì thêm, VOTE ngày món MỰC BÁNH XÈO, tươi ngon cực kỳ, nhưng vấn đề là phải đặt trước người dân (xuống thôn ĐÔNG hỏi chị Nhẫn rồi nhờ chị đó mua giùm) chị này sáng đút bánh xèo đó. Chứ không có chuyện ngồi không mà có bánh xèo mực ăn đâu nha nha. Ngoài bánh xèo mực thì có nhiều đồ ăn sáng khác nữa, chẳng hạn bún cá hay bánh mì.......

CHƠI GÌ?
Ngắm san hô: các bạn có thể thuê xe máy rồi chạy qua khu dã ngoài bên bãi Tây. Qua đó bãi san hô đẹp lắm luôn oh, biển lại sạch, trong xanh khỏi phải nói lại có võng, nước ngọt các kiểu (khu dã ngoại thì phải liên hệ anh Nguyễn Tám Niên nhé). Hoặc thuê áo phao rồi tắm trực tiếp chỗ khu dân cư luôn cũng được. Thường chiều chiều sẽ có rất nhiều người dân tắm nhé!!!

Chạy vòng vòng dạo quanh đảo: cái này cho ai thích khám phá thôi, thuê xe máy rồi cứ thế chạy thôi, không lạc được đâu, vấn đề là nên rủ đi đông vì đi một mình như đợt vừa rồi mình đi ý, sợ chết đi được vì khá hoang vắng, đang chạy mòn mỏi thì gặp ngay nghĩa địa * run cầm cập *.

Chinh phục NGỌN HẢI ĐĂNG hơn 120 tuổi và CỘT CỜ TỔ QUỐC: mới qua tới Cù Lao Xanh thì hai linh vật này đập vào mắt trước tiên. Thời gian chinh phục thích hợp là vào lúc sáng sớm để kịp đón bình minh. Bây giờ đã có đường chạy xe máy lên trên đó gòi, cơ mà đi bộ tầm 20 phút thôi nên mình VOTE đi bộ nhé (vừa khỏe người vừa được ngắm khung cảnh xung quanh một cách tĩnh lặng nhất), giá leo lên Hải Đăng là 10k/ người, nên gọi người giữ trên đó trước vì có CHÓ DỮ (có sđt trên đường lên)...Lên trên đó nhìn xuống toàn cảnh làng chài siêu đẹp luôn. Nếu may mắn được ngắm lòng đỏ trứng gà hiện lên từ đường chân trời thì khỏi phải nói, khoảnh khắc có khi cả đời chỉ được ngắm một lần.
CHỐT LẠI:
Ai muốn đi tour qua này thì cứ liên hệ mình, chỉ cần 1 ngày là đủ để khám phá trọn vẹn Cù Lao Xanh rồi nhé. Lại không bị say xe, phê vô cùng, được phục vụ từ A tới Z....

Còn muốn tự đi thì các bạn nên sắp xếp thời gian 2 ngày 1 đêm vì mất khoảng 4 tiếng để di chuyển qua lại rồi, nhưng một đêm để có thể trải nghiệm cuộc sống khác, được nghe những người nơi đây kể về dăm ba câu chuyện và hiểu thêm về tính chân chất lẫn lối sống cộng đồng của họ thì hoàn toàn xứng đáng. Mình thì đi qua lúc 8h ngày 19/3 và về tới Quy Nhơn là 4h chiều ngày 20/03.

TỔNG CHI PHÍ: (Vì mình qua đó có anh em bạn bè tiếp đón nên chỉ tốn tiền đò thôi, nên giờ mình tổng kết sơ chi phí cho những bạn mới đi lần đầu nhé)
50k/ đò khứ hồi
6k/ khứ hồi di chuyển từ đò qua đảo và ngược lại
100k/ thuê xe máy
50k/ ngủ trọ (40k/ giường xếp)
100k/ Ăn uống
10k/ Hải Đăng
Tính ra nếu đi đông thì tầm 200k/ người thôi, cực rẻ cho một chuyến khám phá bạn nhỉ? Vậy còn CHẦN CHỪ gì nữa, vì tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, vì ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua...XÁCH BALO lên và ĐI thôi
Lê Hồng Phước
Bạn đang xem Review Hòn Ngọc Biển Đông - Cù Lao Xanh, bạn có thể xem thêm:
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề