Hỏi đáp Review hình ảnh 3 NGÀY tại PATTAYA
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Review hình ảnh 3 NGÀY tại PATTAYA

Mình vừa kết thúc chuyến đi 3 ngày tại Pattaya. Nhiều bạn nói Pat chán, đi Pat 1, 2 ngày thôi. Nhưng với mình thì 3 ngày mình chưa thấy bõ công. Và dưới đây là review chi tiết về chuyến đi 3 ngày của mình kèm hình ảnh. Hi vọng có ích cho mọi người. Mình không review đồ ăn vì đụng gì ăn đó, 7 Eleven là nhà ^^

NGÀY 1
+ 9h00 : Mình tới sân bay Don Muang. Và nhanh chóng di chuyển về Pat. Theo mình tới sân bay thì đi Pat luôn. Bangkok để sau. Cơ bản xuống Pat có 3 con đường chính :

1. Nếu tới Don Muang : bắt bus A1 hoặc taxi ( bảo taxi bật kilometer ). Đi từ 3 người trở lên thì đi taxi vì taxi rất RẺ ( cỡ 150 bath ) tới bến xe Mochit Station ( BTS Mochit ) . Mua vé đi Pattaya 140 bath ( di chuyển 2-3 tiếng )

2. Nếu tới Suvarnabhumi Airport : ở đây có bán vé đi Pattaya luôn. Giá same same

3. Đi từ bến xe Ekkamai ( BTS Ekkamai ) : nếu đi từ trung tâm Bangkok thì qua đây. Giá bus 108 bath
+ 14h00 : mình nhận phòng ở Pat. Đi ăn trưa. Mình ở Yes O'tel. Khách sạn gần trung tâm, mọi thứ ok nhưng Wifi rất cùi, nên tránh.
+ 15h00 : Tới Soi Buakhao Market ( đánh giá : 7/10 ) . Đây là chợ trung tâm khá ok ở Pattaya. Mình tới đây mua đồ lưu niệm, quần áo, đồ ăn hoa quả các thứ .. dù ko bằng các chợ khác ở Bangkok nhưng theo mình là ok nhất ở Pattaya.
+ 16h00 : Tới Wat Chai Mongkon ( 7/10 ). Đây là cái chùa ở trung tâm Pattaya. Có gì hay ho không thì ko có gì cả ^^ tuy nhiên đi ngoài đường khá ồn ào thì mình tạt qua chùa này ( gần chợ ở trên ) chụp ảnh và nghỉ ngơi cho thanh tịnh và mát mẻ. Chùa ko có gì hot nên ko mấy ai vào.
+ 16h30 : Tới Muang Pattaya 8 School ( 9/10 ), đối diện chùa nói trên. Đây là trường cấp 2 ở Pattaya. Đây ko phải địa điểm du lịch, và ko có khách du lịch nào vào đây. Nhưng mình cực kì hứng thú ở đây vì vào đây mình có thể quan sát đc hình thức, trang phục, sinh hoạt của học sinh Thái, với mình là cực thú vị để chụp vài tấm ảnh hay ho. Có thể thoải mái vào hẳn giảng đường. Đặc biệt đi sâu vào trong có khu ăn vặt của học sinh, rất ngon. Ở ngoài trà sữa 30Bath thì trong trường 10Bath ^^

+ 17h30 : Tới Mini Siam ( 10/10 ). Must come
- Nên : Mua vé trước trên divui, trippy... rẻ hơn 1 nửa
- Nên : Tới lúc 17h30. Ở lại đây 2 tiếng. Lí do nó đẹp nhất khi trời bắt đầu tối
- Di chuyển : 200-240bath bằng taxi từ trung tâm.
Mini Siam rất đẹp khi tối lên đèn. Đây là khu vực trưng bày mô hình các kì quan thế giới cũng như ở Thái.
+ 20h : Tới bảo tàng rùng rợn Ridley ( 7/10 ). Không có gì đặc sắc, mấy trò chơi trong này khá mắc. Tuy nhiên tầng 1 có thể mua sắm và tầng 3 có thể vào chụp ảnh với mấy con búp bê ma cho vui.
+ 21h : Tới Walking Street ( 10/10 ). Mình thích những nơi đông vui nhộn nhịp thì tất nhiên là phải tới đây rồi. Phiên bản Bùi Viện dài và vui gấp 100 lần hehe. Tuy nhiên gần đây chào mời sex công khai quá, hơi tục nếu đi cùng người lớn. Đi đến cuối Walking Street là bến tàu, 10h tối ở đây hóng mát khá tuyệt vời. Khu này rất rộng, nơi có cái biển chữ Pattaya to đùng.

NGÀY 2
+ 8h : ăn sáng và mình bắt Songthew ra bến tàu đi đảo Koh Larn. Đi bộ cũng đc. Nói chung cứ đi hết bến tàu, ra tới tàu rồi mua vé. Đi tàu chậm, 30bath. Time : 30 phút tới.
+ 9h30 : Tới Koh Larn ( 10/10 ). Must come. Đảo có 7Eleven ( ơn chúa ) , và thuê xe máy 300bath. Theo mình nếu ko lên đỉnh núi ( có 1 cái đỉnh giữa đảo ) thì ko nên thuê xe máy ) mà đi Songthew. Giá Songthew 20-30 bath để tới các bãi tắm.
Trên đảo có 6 bãi tắm chính, mình ko có time nên chỉ đi Samae Beach và Tien Beach.

+ 11h : Tới Samae Beach (9/10 ). Bãi tắm rất đẹp, rộng, có 1 cái chòi ở cuối bãi. Từ đây đi bộ sang Tien Beach.
+12h30 : Tới Tien Beach ( 10/10 ). Bãi này theo mình là đẹp nhất luôn, trong vắt, view đẹp, lặn san hô đi cano bla bla. Nhiều góc sống ảo. Chơi tới 2h mình bắt tàu 30Bath về đất liền
+3h30 : Tới Big Buddha ( 9/10 ). Đây là ngôi chùa trên núi nổi nhất Pattaya ( tên chính xác là Wat Phra Yai ). Đi bộ đc từ bến tàu. Cũng gần. Hơi mệt vs con gái. Từ đây đi bộ 1 đoạn ( hoặc đi taxi ) tới Pattya View Point ) để ngắm thành phố từ trên cao. Đi xuống mệt rồi nên đi Songthew hoặc Taxi giá cỡ 200Bath về lại trung tâm.

+ 6h : Tới Central Festival Pattaya ( 10/10 ). Đây là trung tâm thương mại lớn nhất và tốt nhất ở Pat, nằm bên bờ biển. Sảnh trung tâm xế chiều và tối hay có hoạt động giải trí và ca nhạc. Mình ăn tối ở khu Food Court trong này luôn.
+ 9h : Mình quay lại Walking Street vì thích sự ồn ào. Không thì đi bar hoặc matxa chân hoặc dạo biển cũng rất ok.

NGÀY 3
Ngày cuối cùng mình khám phá các điểm vui chơi ở dọc đường Thanon Sukhumvit. Dọc 2 bên trục đường này có Rất Rất nhiều điểm vui chơi. Nhiều vô cùng ấy. Mini Siam cũng nằm trên trục đường này. Đi cả ngày nên nhóm mình thuê songthew nguyên ngày, cứ ở trung tâm gặp cái songthew nào trống là ra hỏi. Giá 1200 - 1500 bath nguyên ngày.

Do time có hạn mình đi những điểm sau ( tất cả đều gần gần nhau )
+ 9h : tới Noong Noch Garden ( 7/10 )
- Nên : mua vé trước trên trippy hoặc divui, giá cỡ 300k ( mua tại chỗ 800 bath bao gồm xiếc voi và show văn hoá Thái )
- Khen : khu vực rộng, đủ góc sống ảo, màu mè, khu khủng long trẻ con rất thích. Show voi và show văn hoá Thái cực cực hay.
- Chê : mọi thứ đều là đồ giả, đi khá khó chịu. Trừ cái vườn xương rồng thì các con vật đều là hàng giả ( trừ mấy con voi ) . Giá vé mắc

+ 14h : tới Khao Chi Chan ( 8/10 ) : hay núi phật Vàng. Chỗ này nổi tiếng nhưng chả có gì, thôi thì chụp 2 kiểu ảnh rồi đi tiếp.
+ 14h30 : tới Pattaya Sheep Farm và Upside Down ( 7/10 ) : giá vé khá mắc và khuôn viên nhỏ.
+ 15h : tới Silverlake ( 10/10 ) : đây là vườn nho ở Pattaya. Chả có quả nho nào nhưng vì rất thích nước nho 40Bath + bánh nho 40Bath + view sống ảo ở đây nên mình đánh giá là phải tới. Rất gần núi Khao Chi Chan. Có tour thăm quan bên trong giá 180bath tặng 1 nước nho cơ mà ko hứng thú lắm.
+ 16h : Tới Floating Market ( 9/10 ). Chợ nổi Pattaya này nằm trên đường về. Vào mua vé sẽ bị chào mời đi thuyền vs giá 800 bath 1 người ( quá mắc ). Hãy hỏi giá thăm quan ko đi thuyền, giá 200bath. Ok hơn rất nhiều.

Chợ đông vui, mực 100 bath và ngô 20bath và bánh trứng cực cực ngon. Đồ rẻ. Đi chợ nổi này với mình rất thích. 200bath vào đây rất xứng đáng luôn. Ở đây gần 2 tiếng tới xế chiều rồi mình về.
Nói chung 3 ngày ở Pat với mình còn thiếu thiếu ấy, có còn time mình sẽ đi qua bãi Jontien Beach, công viên nước và mấy điểm du lịch dọc đường Sukhumvit nữa. Hi vọng bài của mình có ích cho bạn nào sắp đi Pattaya nhá.

Quan Le
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề