Hỏi đáp Review Đảo Quan Lạn Quảng Ninh
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kiến Petty 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review Đảo Quan Lạn Quảng Ninh

- Review Đảo Quan Lạn _ Quảng Ninh

Chẳng cần vào tận Nha Trang, chẳng cần Maldives xa xôi, ngoài Bắc mình cũng có bãi biển đẹp thế này mà. Đã đến đây 2 lần và vẫn có ý định quay lại vào 1 ngày gần nhất.

Chuyến đi này là chuyến đi liều nhất của cả bọn, vì xem dự báo thời tiết cứ báo mưa suốt mùng 2/9. Nhưng đã lên lịch rồi cả lũ vẫn cố đi, chấp nhận mưa vẫn ra đảo. Nhưng nào ngờ nắng đẹp quá. Trời nắng cũng chỉ muốn lao nhanh ra biển thôi.

- Ngày 1: Hải Phòng _ Minh Châu
4h sáng bắt đầu lên xe, 7h đến ngã ba Vân Đồn, tiếp theo thuê taxi vào cảng Cái Rồng_120K 1 lượt. Mình đã đặt Cano trước nên chỉ cần gọi nhận vé và đến 7h30 là xuất phát ra đảo.
Đến đảo là có người đón đoàn mình ngay, vì đặt ở bãi Robinson nên a chủ đã gọi xe Tuk Tuk ra cảng đón bọn mình, ở đây đi lại ngoài thuê xe máy thì chỉ có xe Tuk Tuk, kiểu xe giống bên Thái Lan đó._. đến nơi một cái là bạn bè mình đều thích thú vì hôm nay nắng đẹp quá, biển xanh ngắt :)
Vì nắng to quá nên cả lũ cũng chỉ ngồi bên ngoài một lúc rồi lên phòng ngồi chơi nghỉ ngơi.
Đến 11h30 xuống ăn uống, cơm đã đặt trước.
15h30 đi Bãi Minh Châu chơi, đến 17h về tắm biển.
19h tổ chức nướng party ngoài biển, các bạn nhớ mang loa đi để quẩy nhá, cực vui. Đồ ăn mình đã chuẩn bị ngô, khoai, cá chỉ vàng từ ở nhà. Hản sản tươi các bạn có thể mua của chủ nhà or mua của nhà người dân quanh đó. Đối diện ngõ vào bãi Robinson là xóm nhỏ Minh Châu, có tạp hóa. Các bạn có thể mua đồ ở đó rất rẻ. Mà đừng mua hoa quả ở nhà vác đi rất mệt. Ở tạp hóa đó hoa quả tươi mà giá như ở đất liền thôi.

- Ngày 2: Minh Châu _ Hải Phòng
Đặt hẹn giờ dậy từ 4h sáng nhưng uể oải mãi 5h mới mò dậy chuẩn bị được.
Mình đã đặt xe máy ở nhà nghỉ Phương Nam nên 5h chú Nam gọi dậy để chú đón ra ngã ba Minh Châu nhận xe, chú tốt, cho thuê xe nửa ngày là 100k chưa bao gồm xăng, nhưng các bạn cũng chỉ cần đổi 1 lít xăng 25k là đi chán. Còn mình hỏi những chỗ khác là cho thuê xe họ cũng bắt mình nửa ngày tính giá như 1 ngày là 200k. :)))))
Ăn sáng xong thì cả lũ lên xe phóng đi Eo gió, đường vào eo gió hơi bụi và khó đi, nên cần bạn tay lái khỏe nhá. Ở đây rất đẹp nhưng bọn mình 8h mới đi nên đến đấy trời nắng đi hơi mệt, nhưng sau một đoạn đường dài mà đến chỗ đẹp như trong tranh thì k ai không thích cả.
Lưu ý: người dân họ chỉ là nên đi đến Eo gió lúc 5h sáng or chiều thì tầm 14h30 trở đi đến thì trời sẽ mát và chụp ảnh sẽ đẹp hơn, k bị nắng.
10h30 bắt đầu về, bọn mình có ghé qua xóm Quan Lạn để tham quan và ăn chè.
Về trả phòng trả xe và lên xe tuk tuk để ra cảng về, xe tuk tuk là chủ nhà Robinson thuê cho luôn. Lúc đi mình đã đi Cano và lúc về mình chọn tàu gỗ. Nhưng tàu gỗ đi lâu sẽ rất mệt nhá. Tàu gỗ hơi khác xa so với tưởng tượng của bọn mình, tàu hỏi nhỏ và đông, lại còn nắng nữa.
------------------------------------
Đi lại_

- Xe khách mình chọn xe Kiến Thụy - Móng Cái vì đi từ Phạm Văn Đồng qua Lạch Tray mà k cần đi tận bến Lạc Long bắt xe. Xe có 2 chuyến sáng sớm là 4h và 5h sáng, SDT chủ xe: 0914577858 (chú Thành)

- Cano ra đảo thì có chuyến 7h và 7h30, nên đi đúng giờ để kịp không thì phải buổi trưa 12h mới có tàu ra đảo. SDT chủ tàu Minh Châu: 0985598996

- Khách sạn Robinson_ 600k 1 phòng 2 gường. SDT chủ nhà: 0986407920.

- Lưu ý: nghe người dân nói biển đẹp thì thời tiết phải k có mưa or k bão hay áp thấp, sau khi biển động 4-5 ngày thì nước mới được đẹp như bọn mình đi.
Mình cũng đi nhiều nhưng chẳng viết Review bao giờ, do các bạn ib hỏi nhiều nên mình cũng viết vài dòng lủng củng. Các bạn cố đọc nhé :)

Chúc mọi người có chuyến đi đẹp như chúng mình
fb: Kiến Petty - https://www.facebook.com/petty.kien/media_set?set=a.979394725533821&type=3
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề