Hỏi đáp Review Đảo Phú Quốc 2019 Đầy "Thần Thái" Của Bé
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Tran Duc 2 quốc gia | 4 tỉnh thành

Review Đảo Phú Quốc 2019 Đầy "Thần Thái" Của Bé

Sau khi tìm hiểu rất nhiều bài viết và review, mình chọn đến Phú Quốc. Không uổng công khi chọn đi nơi được mệnh danh Đảo Ngọc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam.

- Mình chọn thời điểm là tháng 4 này thời tiết khô ráo, mát mẻ vì khí hậu ở đây chia hai mùa rõ rệt: 
+ Mùa khô: Đảo Phú Quốc có thời tiết đẹp vào khoảng tháng 10 -> đầu tháng 5, ở PQ chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc Nhiệt độ cao nhất 35 độ C vào tháng 4 và tháng 5.
+ Mùa mưa: Đảo Phú Quốc là cửa ngõ đón gió mùa Tây - Tây Nam, độ ẩm cao từ 85 đến 90%. Khoảng cuối 5 -> Tháng 10.

- Về đi lại trên đảo: lúc đi từ sân bay về khách sạn và ngược lại: mình đi taxi. Còn lưu thông trên đảo mình chọn xe máy dễ lưu thông, đi lại thoải mái. Đặc biệt ở đây em xin thề là em đi toàn bét là 60km/h không toàn 80km/h mà không sợ tai nạn như Hà Nội mình đâu. Đường đi thoáng lắm, mà người ta ở đây đi khi muốn sang đường toàn nép vào lề dừng xem có ai đang đi không người ta mới sang, mà cua sang đường người ta cua gọn lắm, chứ không như các njnda từ thần thích thì dừng giữa đường, xi nhan trái tạt phải như ở mình đâu nhé 

Xe máy muốn vứt ở đâu thì vứt, miễn gọn vào đường là được, không cần rút chìa khoá cũng được, đi cả ngày cũng không lo mất xe, vì trên đảo xe ăn trộm mang đi đâu được. Em đã thử lúc ăn bún không rút chìa khoá để xe tít đoạn dưới xe vẫn nguyên chả ai mang đi đâu cả. 

- Sau đây em xin phép được review cụ thể địa điểm ăn chơi trong mấy hôm em đi đày khỏi đất liền ra đảo Em viết các chỗ đều sắp xếp trên 1 cung đường đi lại, để tiện cho có thể đi nhiều nơi không mất thời gian như nh bạn review em thấy các chỗ hơi lộn xộn, cách xa nhau mất thời gian đi không hết.

Lịch trình

1. Ngày thứ nhất trên đảo:

- 11h35: xuống sân bay đặt chân xuống Phú Quốc 

- 12h: Mình về khách sạn cất hành lý và nhờ khách sạn thuê xe máy cho với giá 150k/ngày. 

- 12h30: Mình bắt đầu khám phá từ mũi Gành Dầu, Cửa Cạn, Đền thờ Nguyễn Trung Trực, Làng Chài Rạch Vẹm: 
+ 1h15: Mất tầm 40p tới Mũi Gành Dầu: để ra được đầu mũi chỗ bãi đá có 1 đoạn men đường cỏ đi bộ thì các bạn để xe ở bên trên.
+ 1h40: Mình đi về Đền Thờ Nguyễn Trung Trực
+ 2h: Đi Làng Chài Rạch Vẹm ( mình không đi Cửa Cạn nhưng cùng 1 cung đường nên bạn nào muốn thì mình vẫn viết cho các bạn đi không bị mất thời gian đi vòng vòng trên đảo ), mất 30 để tới làng Chài Rạch Vẹm vứt xe chỗ biển tên nhà chòi free không mất tiền, chả cần ai trông xe dù đi bộ ra tít ngoài biển, mình ăn trưa ở đó ( thực ra đã là chiều rồi ) đồ ăn rất ngon, mình ăn ở nhà bè Chu Bao, ngồi chòi trên biển. Không gian thoáng mát cực thoải mái với phê vì gió biển thổi mát lắm

- 4.30: Đi Dinh Cậu lễ rồi ra ngắm Hoàng Hôn lúc khoảng 5.30, vị trí rất hợp lí ngắm hoàng hôn trên đảo. 

- 6h30: Về khách sạn tắm rửa thay đồ để đi Chợ Đêm 

- 7.40: Vì thuê khách sạn ngay Trung Tâm nên mình đi bộ ra Chợ Đêm: Rất nhiều quán bán đồ ăn, quán cafe, kem cuộn.... Ở đây có hai quán nổi tiếng bán đậu phộng mặn, ngọt mỗi loại 10 vị khác nhau. Rất nên thử, bản thân mình thích nhất vị Phô Mai. Hai quán ăn đều ngon nha. Dạo 1 vòng chợ Đêm thì mình chọn ăn tối hải sản Quán Xu giá cả hợp lí, đồ ăn rất ngon. 

- 9h: Mình đi về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị sức cho ngày mai đi lặn, trước khi về dù vừa ăn xong vẫn phải mua thêm bánh tráng nướng và chén trứng nướng, ăn ngon, giá cả hợp lí. Chén trứng nướng ở đây ngon hơn cả ở Nguyễn Quang Bích Hà Nội nhơ 

2. Ngày thứ hai️:

- 7h30: Mình chọn ăn sáng quán Bún Quậy Kiến Xây gần Dinh Cậu. Bát chả tôm mực 50k nước mía 10k 

- 8h: Xách mông lên xe đi An Thới để lặn ngắm san hô, tắm ở đảo ngoài biển : Mình tìm hiểu rất nhiều chỗ khuyên các bạn không nên đi tour đảo, vừa thiệt lại không có không gian. Phí tàu 500k/người, mà vì dụ 6 người 1 tàu x 500 = 3000tr rồi. Đông hơn như 10 người thì nhiều hơn. Mà được đi 2-3 đảo không hề thoải mái, gò bó thời gian người ta đi tí mình đã thấy có người gọi đi tiếp đảo khác rồi, mà phí đi bộ dưới biển mình đọc của bạn nào review 1.500k Qua người quen giới thiệu mình đi tàu anh Xuân, thuê tàu riêng chỉ mất 1.200k/tàu chứ không phải tầm 3000tr như mọi người bảo đâu ạ. Đi gia đình cũng chỉ mất 1.200k mình đi 4 đảo theo ý thích của mình như Hòn Móng Tay, Hòn Thơm, Mây Rút, Gầm Ghì,... chơi bao lâu cũng được, còn nhiệt tình hướng dẫn cho mình chỉ các chỗ lặn san hô đẹp, mượn áo phao, kính lặn miễn phí. Đi bộ dưới biển bảo anh ý đưa ra 900k/người. SĐT: 0986338374 - 0944610667. Thích nhất là hòn móng tay tắm biển nước trong, đẹp có bãi san hô lặn cũng đẹp nhưng không bằng hòn gầm ghì, hay mây rút ngoài ngắm san hô siêu đẹp. 

- 3h45: Mình về đất liền, vào vườn tiêu trên dọc đường trở về trung tâm 

- 4h30: Về đi Sunset Beach Bar ngắm tiếp Hoàng Hôn, ngồi chòi chụp ảnh ảo diệu, hợp lí sống ảo. 

- 7h40: Ăn tối ở quán Ra Khơi đường 30/4, xong về Chợ Đêm đi dạo, ăn thêm ốc ở trong chợ Đêm phục vụ nhanh nhẹn ăn ngon, ăn xong về khách sạn nghỉ Mình đọc review thấy các bạn hay viết ăn quán ốc 343 nhưng mình hỏi nhân viên khách sạn hay mấy anh taxi bảo phục vụ hơi "fail" nên mình xóa luôn khỏi danh sách từ đầu định đi . 

- 10h: SkyE bar ở Phú Quốc, trên tầng thượng cảm giác phê hơn cả hít Bạn nào có sức thức muộn dậy sớm phải đi cho biết nếu không về ngủ mai để đi như lịch của mình vào hôm sau. Còn đâu mình khuyên nên đi cho biết phê lắm. 

3. Ngày thứ ba đi đày trên đảo:


- 5h: Đi làng chài Hàm Ninh ngắm bình minh ăn hải sản: tới nơi lúc 5h30′ sáng để đợi mặt trời mọc, gửi xe 10k đi bộ ra các nhà chòi trên biển. Mình ăn quán Tư Thắng, đi cả khu thấy giá cũng không chênh nhau mấy nhưng mình thấy chỗ này rẻ hơn xíu. Quán giới thiệu món tôm tít cháy tỏi ăn rất ngon nên mình ok ngay. Giá tôm tít 450k/kg. Ghẹ rang muối 300/kg. 

- 8h: Mình đi chùa Hộ Quốc: 1 bên đường là nhìn ra biển nghĩ là đẹp rồi ơi ngờ lên tới chùa đi lên quay lại nhìn view siêu đẹp. Không tiếc khi đến đây luôn. 

- 9h: Mình ra Bãi Sao, bãi biển đẹp như Phim Hàn Quốc luôn mình đi vào nhà hàng My Lan để gửi xe ( free không mất tiền ) rồi thay đồ tắm ra bãi, ghế nằm free, có xích đu trên biển, nước trong,màu xanh ngọc. Tắm tráng 20k/người.... Mình ăn trưa tại bãi biển luôn. 

- 1h: Mình đi nhà tù Phú Quốc: người ta dựng lại các hình ảnh chiến sĩ bị địch tra tấn dã man, ác độc nhìn các mô hình này chỉ muốn khóc luôn 

- 2h10: Xưởng nước mắm Phụng Hưng, đối diện nhà tù, để xe ở đây đi bộ sang đường, để xe free. 

- 2h30: Đi Trại chó: hơi lạc đường tí vì nó cùng đường khu Suối Tranh nhưng mình để ngày cuối cùng đi các chỗ đó tiện đường về ra sân bay, vì đường vào Trại chó hơi khó khăn, mà còn nhiều thgian trong hôm nay nên đi luôn chỗ này. 

- 4h: Về khách sạn lên đồ đi bar 

- 5h: Rory's Bar: bản thân thấy thích ngắm hoàng hôn trên đảo ở đây nhất, thích hơn cả Dinh Cậu hay là Sunset luôn Cả không gian quán rất tuyệt, trước quán bãi tắm 98% là tây chỉ 3-4 người Việt tắm Quán cũng nhiều tây lắm luôn, nv có chị Tây nhìn chất. 

- 7h30: Ăn tối quán Cát Biển 

- 8h40: Mình đi ngồi cafe ở Roy Cofee 48 đường 30/4: quán đẹp, đồ uống cũng ngon nữa. 

- 10h: Quán cafe đóng cửa hơi sớm nên mình về khách sạn nghỉ luôn, đi cả ngày cũng mỏi không còn chân đi dạo chợ Đêm, hay lết ra bar nữa 

4. Ngày thứ tư:

Ngày cuối cùng ở Phú Quốc 2.40 mình mới cần ra sân bay làm thủ tục nên buổi sáng mình đi nốt các điểm này tiện đường ra sân bay 

- 8h: sau khi ăn bữa sáng buffee cuối cùng tại khách sạn chúng mình sắp xếp đồ trả phòng luôn, đi taxi ra các điểm kia bảo anh xế chờ đèo đi các chỗ để vali trên xe luôn....!! 

- 9.30: Vườn sim Thanh Long: đáng ra vào đây mua các thứ liên quan sim như rượu sim, mứt sim, thì mình tìm được muối tiêu dưỡng sinh ở mỗi chỗ vườn sim này có. Loại muối trước đây mà người quen mình đi mua cho chấm ăn cực ngon luôn, đi cả chợ đêm không có, vào cả chỗ làm ra muối tiêu mà cũng không thấy, hỏi nhân viên bảo còn mấy mẫu bên em hết hàng thì nghĩ chắc hết loại này rồi. Nên ở chỗ sim này bán như bắt được vàng. 

- 10.30: Quốc An Pearl: tham quan cơ sở ngọc trai giá dao động rẻ nhất từ 500k tới mấy chục tiệu cũng có lun Nghĩ tiền tự làm bỏ ra mua hạt ngọc trai vài tiệu mà xót ruột. 

- 11h: Trang trại mật ong Phú Quốc: được người ta giới thiệu về ong các thứ, cầm khay toàn ong, trong vườn ong mình chỉ mê các cây sầu riêng, chôm chôm người ta trồng thôi à hic 

- 11h40: Khu du lịch Suối Tranh: không phải mùa mưa nên là không ngắm được nước chảy như anh taxi giới thiệu, nhưng khu du lịch cũng có nhiều chỗ chụp ảnh sống ảo đẹp rồi không cần ngắm suối luôn. 

- 1h: ra sân bay làm thủ tục, ăn trưa luôn ở buger king trong sân bay Phú Quốc và uống cafe Expresso. Ở sân bay này bán socolo mà được tivi giới thiệu xếp top scl trên Thế Giới luôn nhé MAROU của Việt Nam làm luôn nhưng ăn rất ngon đó. Ở sân bay nội bài đi quanh cũng không thấy quầy nào bán đâu Nên đừng tiếc xiền mua 1 em ăn thử 

- 4h: lên máy bay cắp đít về Hà Nội 

Kết thúc chuyến đi bằng làn da cháy nắng đỏ ửng dát da nhưng vẫn muốn quay lại 1 lần nữa 

Nguồn : FB Ha Anh Nguyen
1 Love
3 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bài review cực kì chi tiết. Cảm ơn bạn rất nhiều. Về lặn ngắm san hô, mình thấy có tour lặn+câu cá+thăm xưởng ngọc trai+nhà tù+xưởng nước mắm. Không biết tour này thế nào bạn nhỉ, cảm ơn bạn rất nhiều. :)

Love
0 Trả lời
icon 0

cảm ơn bài review quá chi tiết của bạn :) lịch trình gần giống với kế hoạch của mình. tuy nhiên bạn có thể cho sđt tàu bạn thuê ghép để đi hòn Móng Tay, Dăm Ngang... được ko?

Love
0 Trả lời
icon 1

Đặt vé máy bay phú quốc 2018 giá rẻ tại http://timvere.vn nhé giá rẻ bất ngờ
- Hệ thống cập nhật giá vé Rẻ nhất - Nhanh nhất
- Các Hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar
# Tư vấn đặt vé Nội địa & Quốc Tế Hotline: 0985172470 - 0938002969 - 0909434459

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề