Hỏi đáp Review Đà Nẵng - Huế cho bạn nào muốn trãi nghiệm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Lê Công Thành 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review Đà Nẵng - Huế cho bạn nào muốn trãi nghiệm

Mình quyết định đi Huế trong một ngày và khá là bất chợt không hề tính trước chỉ là mình thích thì mình xách đít đi thôi.

- Phương tiện di chuyển :

+ Mình xuất phát từ ĐN nên nếu bạn nào ở xa hơn thì có thể book vé máy bay giá rẻ trước khoảng 1 2 tháng thì giá rất oke. trong bài này mình chỉ nói từ ĐN đi Huế thôi, phần book vé máy bay hay gì đó mấy bạn hỏi chị google giúp mình

+ Mình xuất phát bất chợt lúc ra đến ga tàu thì đã hụt mất chuyến tàu lúc 14:25 nên chỉ còn chuyến cuối trong ngày là 18:55 thôi ( Mấy bạn có thể lên trang https://dsvn.vn/#/ ) để check thời gian và có thể đặt mua onlie vé nhưng điều đó thì bạn cần có một thẻ ATM để book ko thì cứ đi thẳng đến ga tàu và mua thôi.

+ Thời gian xuất phát là 18:55 nhưng khoảng 18:15 mấy bạn phải có mặt để vào ga. và thời gian di chuyển từ ĐN đến Huế là 3 tiếng.
Lưu ý là mấy bạn nên mua ghế mềm nha 70k một vé ngồi cho thoải mái, ghế cứng vui hơn vì có mấy cô chú bác nói chuyện rôm rã nhậu nhẹt các kiểu nửa đi đêm vui lắm.

- Ở ĐÂU KHI ĐẾN HUẾ ?

+ Mình đến Huế khá trễ gần 21h mới đến Huế lật đặt vào booking tìm homestay cho rẻ may mắn thế nào có được một homestay gần trung tâm cách phố đi Tây khoảng mấy trăm mét. Mình ở "Amy Hotels Huế" giá là 80k một đêm. Khá là rẻ mình cũng bất ngờ ko ngờ là rẻ đến vậy hơn cả homestay mình ở ĐN.

+ Mình book grab từ Ga Huế về homestay tốn 12 ngàn. hình như là giá rẻ nhất của grab.

- ĐÊM HUẾ CÓ GÌ ?

+ Do mình đến Huế khá trễ khoảng 21h và di chuyển đến homestay tắm rửa các kiểu khoảng gần 22h khá đói nên mình quyết định là đi bộ qua phố Tây chơi. cho có nhiều bạn offer mình đi qua đó tại nghe nói là rất rất là vui nên mình quyết định đi qua đó, khá bất ngờ vì mình ko nghĩ là Huế mộng mơ cổ kính trong suy nghĩ bấy lâu của mình lại có 1 phố Tây đông vui và nhộn nhịp đến thế luôn ấy. Người tây tấp nập, mấy bạn trẻ thì ngồi tràn cả lề đường đông đút, nhạc ầm ầm và mình thích mấy bạn trẻ chơi acoustic khá hay và mấy người tây hưởng ứng nhảy múa rất nhiều ko biết là do mình lúa hay sao chứ mình thích nghe và đứng nhảy theo dễ sợ .

+ Đi bộ tí mình đi mua 1 ổ bánh mì nghe bảo chỗ đó rất ngon nên ăn thử bánh mì thịt bò + khô gà bự chà bá mà có 15k trời ơi thật sự 1 mình ăn 2 luôn đó. Trà sửa rất ngon luôn cũng 15k một ly mình khá bất ngờ vì đồ ăn ở đây khá ngon mà giá hết hồn, cá viên cũng 10-15k một cây, ăn vặt no nê cả buổi. ôi thích lắm luôn thật sự.

+ đi dạo một tí cũng sấp sĩ 12h thì có đi dạo ra cầu tràng tiền ngồi chơi. đêm cầu khá là âm u í, đông đúc khách cũng có, mấy bạn trẻ cũng có ngồi nhiều phía dưới hồ, nhưng mà mũi quá ngồi tí rồi về homestay.
Đi bộ khá xa nên mình bắt grab về lại homestay cũng 12k thôi.

- ĐI ĐÂU CHƠI KHI Ở HUẾ ?
+ Thật sự là chuyến đi này của mình chủ yếu là muốn trãi nghiệm cảm giác đi tàu vì lớn nhỏ giờ chỉ biết qua ảnh chưa đi lần nào nên mục đích chính vẫn là đi tàu thôi nên khoảng thời gian cũng ko có nhiều ở HUẾ nên mình chọn chỉ đi những địa điểm gần trung tâm của HUẾ.

+ Do cũng có một bạn là dân HUẾ chở đi nên mình cũng an tâm ko sợ lạc sáng sớm được bạn dẫn đi ăn một quán BÚN BÒ HUẾ khá xinh gần trung tâm. Bún ngon kinh khủng thật sự kêu tô vừa thôi sợ đồ ăn khó ăn như ở ĐN do là người miền tây nên khá ăn ngọt còn người miền trung hơi mặn mà nên mình cũng sợ ko vừa khẩu ai ngờ tiếc hùi hụi vì bún khá ngon.

+ Sau đó thì tụi mình có di chuyển đến KINH THÀNH HUẾ. lúc đấy là gần 7h sáng bất đầu có nhiều du khách đến tham quan rồi đoàn người khá nhiều, muốn vào kinh thành nhưng mà do thời gian ko đủ nếu vào kinh thành phải ở 1 ngày chưa biết đi hết chỗ đẹp chưa nửa nên mình chọn đi rìa rìa ngoài thấy đc vẽ hùng vĩ là được rồi. à giá vé 150k một người ấy nếu là dân huế là giảm 50%.

+ Sau đó tụi mình di chuyển tiếp đến trường QUỐC TỰ GIÁM, cũng gần chỗ đấy thật sự rất rất đẹp và rất cổ kính luôn. à mấy bạn nhớ có vào thì ghé phòng bác bảo vệ xin phép vô tham quan ngoài tí ko vào lớp hay chỗ mấy bạn đang học thì bác ấy sẽ cho thôi.

+ Sau khi thì tụi mình di chuyển đến chợ ĐÔNG BA do mình cũng muốn mua tí đặc sẵn huế ấy mà. chợ khá rộng và mấy cô bán hàng thân thiện tuy ko mua nhưng vẫn cười vui vẻ.

+ Sau đó thì dư được tí thời gian mình trở về lại CẦU TRÀNG TIỀN ngồi hóng mát nghỉ ngơi nơi này yên bình kinh khủng.
- Do là ở lại HUẾ chỉ được đến 10h sáng nên mình vội trả homestay và ra tàu trước 30p.
- TỔNG CHI PHÍ MÌNH TỐN KHÔNG TỚI 300K
- Tiền tàu là 140k cho 2 chuyến
- Tiền di chuyển đến homestay 24k
- Tiền homestay 80K
- Tiền ăn lặt vặt buổi tối ko nhớ
---> khoảng 300k thôi cho chuyến đi trãi nghiệm của mình lần đầu được đi TÀU
3 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bạn đăng ảnh đúng chất Huế, bình yên , giản di

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề