Hỏi đáp Review Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 4 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thảo Nguyễn 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 4 đêm

Quẩy tung ĐN chỉ 3tr/ngườiiii
Recommend phải đi ít nhất 1 lần trong đời
khônghông đi phí cả thanh xuân luôn

Chúng mình đi tự túc và nhóm chúng mình có 12 con vịt giời )

Văn vẻ lủng củng nên mình viết ngắn gọn,chia sẻ 1 chút khônginh nghiệm cho các bạn chuẩn bị đii

1-Đi lại
Hà Nội - Đà Nẵng : bọn mình hứng lên phát quyết định đi luôn, khônghông săn được vé máy bay rẻ nên quyết định lúc đi đi tàu
Giá vé : 500không,có thẻ sinh viên được giảm 10% còn 450không
Đi tàu nhóm đông thì cũng vui lắm,tha hồ ngắm cảnh nhưng lâu vcđ luôn tận 16 tiếng mới vào đến ĐN ê ẩm hết người
Đà Nẵng - Hà Nội : bọn mình bookhông vé máy bay của Jestar,12 đứa hết 9594không,chia ra mỗi đứa chỉ hết 800không

2- Chỗ ở
Đà Nẵng : bọn mình ở homestay Compass Hostel (linkhông fb đâyy nha : https://www.facebookhông.com/thecompasshostel/ )
Chỗ này mình vote 9,5/10 sao luônn nè
Giá chỉ 100không/ng/đêm. Mà phòng xinhh lắm luônnn. Sạch sẽ nữa. Chị chủ siêu thân thiện tốt bụng nói chung là ưng cái bụng lắmm )
Các bạn đi nhóm đông nên vào đây ở nè chỗ nè gần biển nữa,đi bộ tý là đến nơiii
Hội An : bọn mình tìm phòng trên bookhônging, tìm thấy Homestay Quỳnh Long, thấy đánh giá 8 sao nên bookhông luôn. Nhưng mà đến nơi thì thất vọng level max luôn. Đúng khôngiểu "mày cần tao chứ tao đếch cần mày ". Chán luôn. Vote 1/10

3- LỊCH TRÌNH
Ngày 1: Bán đảo Sơn Trà - Chùa Linh Ứng- Bãi Rạng
18h30 bọn mình tập trung rồi bắt taxi ra ga Hà Nội. 8h10 tàu mới chạy nhưng bọn mình đi sớm phòng tắc đường. Cả cũng nên ra ga trước 20-30p cho thong thả nữa. À đi tàu thì mn nhớ cbi đồ ăn để ăn trên tàu nhé,trên tàu cũng bán nhưng mà đắt cả không ngon đâu )
12h hơn trưa hôm sau bọn mình đến nơi, checkhông in nhận phòng,nghỉ ngơi 1 tẹo r xuống thuê xe máy đi luôn. Giá thuê xe là 100không/xe (chia ra chỉ 50không/ng chưa tính tiền xăng nhưng tiền xăng chẳng hết bao nhiêu đâuu )
Nhận xe cái bọn mình lao luôn ra đường,gặp quán mỳ quảng ngang đường vào luôn. Món này ngon mình nghĩ mn nên thử gặp đúng quán chị chủ cũng nhiệt tình lắm luôn )

1 bát có 25không mà rõ nhiều, no căng rún
Ăn xong bọn mình đi bán đảo Sơn Trà cả chùa Linh Ứng. Mn yên tâm là đường ở đây dễ đi,mn có thể gg map bọn mình 12 đứa con gái 6 xe vẫn đi ngon lành cành đào bọn mình không vào chùa vì toàn mặc váy 2 dây quần short các thứ bạn nào muốn vào hẳn trong thì đi nhớ mang quần dài hoặc áo,váy chống nắng đi
Trên đường quay về bọn mình vào bãi Rạng,ở đây không thu vé nhưng các bạn sẽ phải thuê chòi để cất đồ ở đấy và nghỉ ngơi ) giá từ 200-300không đi đông chia ra cũng rất rẻ

Chỗ này đẹp chụp ảnh ảo cũng không đông người lắm ) tắm cũng phê luôn :v
Chụp choẹt cả tắm xong chiều tối là vừa,bọn mình quay lại homestay tắm rửa cbi đi ăn tốii
Gần nhà có Hai Cây Cau quán ( tên giống quán photo trường mình nên bọn mình chọn haha)
Quán có cả hải sản,lẩu,gà,giá okhông. Bọn mình gọi lẩu ếch,bạch tuộc,hải sản vs mấy món ltinh nữa nhưng thấy lẩu được hơi ít nhưng cánh gà nướng mật ong ở đây thi max ngon luônn đứa nào ăn xong cũng khônghen tấm tắc )
Ăn xong bọn mình đi chợ đêm Helio, ở đây cũng cũng tương đối nhiều đồ ăn,có cả quà lưu niệm nữa ) bọn mình chơi đến 11h đêm mới về

Ngày 2: Bà Nà Hills
Sáng ngủ dậy makhônge up xinh đẹp tiếp tục xuống nhận xe lao ra đường
Trên đường đi bọn mình ghé luôn vào 1 quán bên đường ăn sáng,sau đó mua đồ ăn mang lên Bà Nà
Bà Nà thì cách ĐN hơn 20khôngm,nhưng đường dễ đi lắm bọn mình lên đến nơi là gần 10h
À quên vé lên Bà Nà là 635không nhé bminh nhờ chị chủ homestay đặt hộ hihi

Đến nơi mới biết là không được mang đồ ăn vào mặt đứa nào đứa đấy buồn thỉu buồn thiuuu lại vừa ăn sáng xong no nên ăn luôn cũng không ăn được anh bảo vệ chắc thấy mặt đáng thương quá nên đến bảo đợi đến 10h30 anh cho mang vào

Trên này xịn lắm ) nhiều chỗ chơi cả chụp đẹp mấy chỗ vườn Hoa vs làng Pháp chụp ảnh siêuu ảo ) còn thím nào thích chơi thì vào khônghu vuii chơi ) max nhiều trò
Lên đấy mn nhớ mang áo khônghoác mỏng đi,mới đầu mình thấy mát xong càng ngày càng lạnh chiều tối về đi chợ Cồn mua quà cả ăn bánh canh,trên đường về bọn mình ăn chè liênnn. Ôii ngon mà rẻ cực cực

Buổi tối về đi Cầu Rồng,cầu Tình Yêu. Bọn mình đi đúng tối T7 cuối tháng nên có phun nước phun lửa ở Cầu Rồng nhưng mấy con vịt ngáo ngơ lạc đường ra tới nơi thì hết đành lượn lờ cầu tình yêu 1 lúc r ra Time Coffee ngồi view đẹp mỗi tội đồ uống mình không thích chắc do khônghẩu vị nên thấy nhạt

Ngày 3: Biển Mỹ khônghê - Hội An
Sáng dậy sớm,đi bộ ra biển đón bình minh
không biết mn tnao chứ buổi sáng ra biển mình thấy thoải mái dã man luôn
Trên đường về ăn sáng luôm xong về phòng dọn đồ để xuống Hội An. Các bạn có thể bookhông taxi hoặc nhờ chủ chỗ ở gọi hộ
Trưa là đến Hội An. Bọn mình đi ăn cơm gà rồi về phòng nghỉ ngơi,đợi chiều ra biển An Bàng.
Các bạn có thể thuê xe đạp or bắt taxi ra biển. Nhưng bọn mình toàn đứa lười nên đi taxi
An Bàng thì mình thấy đẹp hơn Mỹ khônghê,sóng max phê
Lúc về bọn mình ăn bánh tôm,hàu,bánh chuối,bánh dừa,tráng nướng ngay gần cổng vào bãi biển. Best ngon luônnnn
Buổi tối đi Phố cổ Hội An. Đông vui mà đẹp lắm nhưng lên ảnh không được đẹp lắm. Có nhiều đồ ăn vặt cực luôn,cả đồ lưu niệm nữa bọn mình mua quà về toàn mua ở đâyyy

Ngày 4: Hội An- Hà Nội
Sáng ngày cuối cùng bọn mình tranh thủ dậy sớm dọn đồ để đi chơi trưa về. Bọn mình đi ăn bánh mỳ Madam khônghánh,ngon nhưng đợi cả tiếng mới được ăn. Ăn xong tranh thủ đi chụp sống ảo rồi quay lại homestay để lên sân bay Đà Nẵng. Bọn mình có mặt ở sân bay từ lúc 10h30 để checkhông in các thứ,12h hơn bọn mình lên máy bay. 1h30 có mặt ở sân bay nội bài. Tiếp tục bookhông grab về HN. Vẫn không tin đã phải xa Đà Nẵng vẫn tiếc thì còn nhiều chỗ chưa đi được,nhất là Cù Lao Chàm
4- Ăn gì
Đà Nẵng: hải sản,mỳ quảng,bánh canh,mực rim me,chè sầu,...
Hội An : hải sản,bánh tráng,cơm gà,cao lầu,bánh mỳ,bánh xoài,bánh tơ yến,khôngem ống,nước mót,...
5-Chi phí (mỗi người):
Đi lại: vé tàu: 450không
Vé máy bay : 800không
Thuê xe máy : 100không
Taxi : 220không
Ở : 320không/người
Ăn : 400không/người
Chơi: 650không/người
Chi phí khônghác : 80không/người
2 Love
4 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Không biết lên Bà Nà mùa đông thì sao nhỉ @@

Love
0 Trả lời
icon 1

Thật tuyệt vời Đà Nẵng với nhiều phong cảnh đẹp và đồ ăn ngon, Tuy nhiên để thuận tiện đi lại vui chơi giải trí, bên mình có cho thuê xe máy giao tận nơi chỉ 80.000/ngày, liên hệ 0969.358.993 để được hỗ trợ.

Love
0 Trả lời
icon 0

1 tip nhỏ cho mọi người là khi mua bánh mỳ phượng ở hội an (bánh mì khá nổi tiếng), nếu nói là người địa phương thì giá rẻ hơn.
Bạn có thể đi rừng dừa bảy mẫu, anh hậu rất thân thiện và người địa phương: 0785909228

Love
1 Trả lời
icon 0

Chào mọi người, Em là Xuân Quỳnh, Hiện tại làm sale khách Đoàn cho Công ty Saigontourist. Anh chị, và các bạn muốn đi du lịch cứ gọi, em tư vấn miến phí tour, tuyến, ăn ở nhé. Ngoài ra Nếu mọi người có nhu cầu đặt tour du lịch cho nhóm, Đoàn thì liên hệ em. Tư vấn hoàn toàn miễn phí ạ. Từ Bắc vào Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung hoặc Đà Nẵng ạ. Mọi người thông cảm vì e không đọc hết các cmt được, nên các anh chị gọi điện hoặc liên hệ theo các địa chỉ dưới đây nhé.
Em cảm ơn!
SDT: 0935.440.358 (zalo, facebook)
https://www.facebook.com/xuanquynh.to
Email: xuanquynh.std@saigontourist.net
xuanquynh.std@gmail.com

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề