Hỏi đáp Review cực chi tiết chuyến đi Hải Phòng - Sài Gòn - Mũi Né 30/4
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mèo Chíp 21 quốc gia | 8 tỉnh thành

Review cực chi tiết chuyến đi Hải Phòng - Sài Gòn - Mũi Né 30/4

Review cực chi tiết cho chuyến đi Hải Phòng - Sài Gòn - Mũi Né 4 ngày rưỡi nhân dịp 30/4 của bọn mình.

Thiệt hại chuyến đi cả vé máy bay lẫn chi phí ăn ở đi lại hết tầm 6tr thôi nhé.
Tips:
- Nếu đi vào ngày lễ thì nên canh vé máy bay đặt sớm từ 2 tháng đổ lại hoặc nhờ phòng vé mua hộ. Thấy giá có thể chấp nhận được thì nên quất luôn vì xác định ngày lễ là không có vé rẻ hẳn đâu nhé.
- Nên đi vietnam airlines vì giá trên web đã bao gồm thuế, phí các kiểu và 20kg ký gửi (bất cứ loại vé nào cũng được nhé). Còn vietjet, jetstar thì chưa bao gồm gì cả. Đến lúc thanh toán còn bị mất 110k phí xuất vé khứ hồi nữa :)). Bên cạnh đó chuyến bay trên 1h30 của VNA các bạn còn được phục vụ các loại bánh, khăn ướt, nước lọc, coca, cafe, trà miễn phí nữa.
- Ở Mũi Né đa số các quán ăn chuyên sử dụng giấy ướt nên các bạn hãy tự mua giấy khô cầm theo cho tiện nhé.
- Thuê xe máy xong hãy đi đổ xăng ngay và luôn vì đi rất xa mới tìm được cây xăng. Nếu còn ít quá thì có thể đổ tạm 1 lít xăng được bán ở ven đường với giá cao hơn chút (tầm 25k/lít).
- Chuẩn bị sẵn đồ chống nắng mang đi như áo chống nắng, kem chống nắng, khẩu trang, mũ,... vì ở đây nắng sấp mặt luôn. Tránh mặc đồ tối màu vì chỉ cần dừng lại 1 tí ở đường thôi là nóng rát vào da thịt.
- Xác định du lịch Mũi Né thì nên đi tầm 4 ngày 3 đêm vì di chuyển khứ hồi từ Sài Gòn xuống đó cũng mất hơn 5 tiếng/chiều rồi. Ở đó còn nắng nóng nên rất mệt, cần nhiều thời gian thư thả để nghỉ ngơi.
- Khu vực Mũi Né trục đường chính là Nguyễn Đình Chiểu (khu trung tâm) - Huỳnh Thúc Kháng (khu giữa) rồi đến khu Hòn Rơm. Khu trung tâm về đêm tất nhiên là náo nhiệt nhất rồi và có nhiều hàng quán hơn. 2 khu còn lại thì ít hàng quán, không được đông vui. Ở resort 2 khu này tổ chức đốt lửa trại thì còn đỡ hơn chứ ở khách sạn, nhà nghỉ bình thường thì cũng chán. Vì vậy cần căn nhắc khi đặt phòng cho phù hợp với nhu cầu mình.
- Đường ở Mũi Né rất dễ đi nên chỉ cần dùng google map là ra hết nhé. Và nên đi Mũi Né vào cuối tuần vì trong tuần ở đây vắng vẻ, buồn lắm.

1. Phương tiện đi lại:
- HP Sài Gòn: tiện nhất là đi máy bay rồi.
- Sài Gòn Mũi Né: có rất nhiều hãng xe khách, xe limousine đưa đón tận nơi xuống dưới đó và cả chiều ngược lại. Vì là ngày lễ nên chiều đi này mình đặt trên app FUTA bus của Phương Trang trước 1 tháng chứ đến gần lúc đi mới đặt là không còn chỗ đâu nhé. Có rất nhiều khung giờ xuất phát, cứ cách 1h lại có 1 chuyến. Được chọn chỗ (nên nằm tầng dưới vì tiện đi lại và đỡ bị chòng chành), thanh toán luôn bằng thẻ visa. Giá là 130k/người (bao gồm nước + khăn ướt free). Xe đón ở 272 Đề Thám, Q1 rồi trung chuyển ra xe to giường nằm nhé.
- Mũi Né Sài Gòn: từ dưới đó lên mang theo rất nhiều đồ, có cả quà nữa nên mình đặt xe limousine 9 chỗ của Thịnh Phát đón ở khách sạn nơi ở rồi trả khách ở bến cuối là sân bay Tân Sơn Nhất. Giá ra tận sân bay là 250k/người (bao gồm nước free). Đặt vé trước 1 tháng qua tổng đài 19006681 (nhánh 3 thì phải) vì xe có 9 chỗ thôi mà. Thời gian khởi hành từ Mũi Né là 8h, 10h, 14h và 17h. Nên cân nhắc chọn chuyến sớm phù hợp với giờ bay về vì đi đường xa, không tiên liệu trước được chuyện gì xảy ra, có thể sẽ trễ giờ lên máy bay.
- Thuê xe máy: ở đó nhan nhản chỗ thuê xe máy nhưng mình đặt luôn ở khách sạn cho tiện và hạn là tính là 24h từ khi nhận xe. Giá là 200k/ngày/xe. Thật ra là hơi đắt nhưng để cho tiện thì mình vẫn thuê :)). Nhiều chỗ khác giá chắc rẻ hơn nhưng có thể cứ đến hết ngày là phải trả xe rồi chứ không tính từ lúc nhận xe đâu nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm chỗ khác và nhớ hỏi han cho kỹ.

2. Khách sạn:
- Sài Gòn: mình bay đêm từ HP nên sẽ ở lại 1 tối. Vì xe khách Phương Trang hôm sau đón ở 272 Đề Thám nên tìm mãi trên booking thì chốt được Eco Backpackers Hostel ở 264 Đề Thám khá ưng ý. Hôm sau chỉ cần đặt vài bước chân là có thể ra nhận vé và chờ xe đến đón mà không phải tốn tiền di chuyển. Giá là 546k/đêm cho phòng giường tầng 4 người. Điểm trừ là phòng cũng hơi bí, không có mắc quần áo, dép đi trong nhà và cốc uống nước/ súc miệng. Nhưng thôi ở lại có 1 đêm nên gọi là chấp nhận được vì cũng khá đầy đủ tiện nghi rồi.
- Mũi Né: có điều kiện và thích kiểu nghỉ dưỡng thì các bạn nên chọn resort vì vừa có bể bơi lại có thể đi luôn xuống biển. Ở Mũi Né, các resort xây chắn hết đường ra biển, nếu muốn gần thì phải xin đi qua. Còn không thì chạy xe ra khu vực bãi đá ông Địa tắm nhé. Mình thuộc dạng tiền thì không thiếu nhưng nhiều thì không có nên tìm trên booking thấy 2 khách sạn ưng ý là Ý Khoa và Hà Anh. Cuối cùng mình chọn Hà Anh ở 91 Nguyễn Đình Chiểu. Phòng 3 người ở đây vô cùng sạch sẽ, đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, thậm chí còn thừa :)) và tiếp tân cũng thân thiện luôn. Một khách sạn đáng ở đấy nhé. Giá là 112$/phòng 3 người/3 đêm. Đi vào ngày lễ các bạn cũng nên đặt phòng sớm trước 1,2 tháng nhé.

3. Lịch trình:
Ngày 1:
- Bọn mình bay từ sân bay Cát Bi lúc 21h20, đến sân bay Tân Sơn Nhất tầm 23h30. Sau đó bắt grab car về khách sạn ở 264 Đề Thám hết 102k + 10k phí sân bay. Đứng chờ xe taxi mình tự gọi thì đứng ở cột A khi ra cửa sân bay nhé. Các bạn báo là mình đang đứng trong sân bay ở cột A1 hoặc A2,... là người ta biết, đến đón sẽ tiện hơn.
- Đến khách sạn nhận phòng cũng tầm 0h hơn. Lúc check in mỗi người sẽ nhận được 1 chai nước lọc miễn phí nhé. Sắp xếp đồ đạc xong bọn mình đi bộ ra phố đi bộ Bùi Viện ở ngay gần đó, đi tầm 5’ là đến. Chụp ảnh các kiểu xong thì bọn mình tạt té vào quán ăn gần cuối phố không quá ồn ào. Các bạn thấy quán nào thấy phù hợp thì cứ tạt té vào quẩy thôi. Kết thúc bữa ăn cũng tầm 2h nên bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi luôn để lấy sức cho hôm sau.

Ngày 2: Sài Gòn - Bãi đá ông địa
- Thức giấc lúc 7h30, chuẩn bị các thủ tục cá nhân xong thì bọn mình rời khách sạn qua văn phòng Phương Trang ở 272 Đề Thám cách đó vài bước chân đọc số điện thoại đăng ký để lấy vé đến Mũi Né xuất phát lúc 11h đã đặt trước trên app.
- Lấy vé xong bọn mình qua quán Món Huế ở 201 Đề Thám để lót dạ bữa sáng. Do xem trên app foody thấy đánh giá cũng ổn, lại gần nên bọn mình quyết định qua. Món ăn ở đó đa dạng, cũng hợp khẩu vị, nhưng hơi mặn, không cần dùng thêm đồ chấm, giá cũng không phải rẻ đâu, trung bình tầm 50k trở lên.
- Ăn sáng xong, tiếp đến bọn mình đã thống nhất từ trước là nhất quyết phải qua uống trà đặc sản ở miền Nam mà miền Bắc chưa có là Phúc Long ở 325 Lý Tự Trọng, đi tầm 10’ là đến. Trà ở đây thì khỏi nói rồi, vị rất riêng nhưng cảnh báo là có thể sẽ bị say đấy nhé. Tóm lại là đáng thử.
- Uống xong tầm 10h15 bọn mình về khách sạn trả phòng, rồi xách vali qua bến đợi Phương Trang ngay đó để chờ xe trung chuyển lúc 11h đi Mũi Né. Xe sẽ nghỉ 2 chặng, lên xe sẽ được hỏi điểm dừng chân thì các bạn thông báo cho phụ xe để người ta trả đúng địa chỉ nhé.
- Đến Mũi Né tầm 17h hơn, bọn mình nhận phòng khách sạn rồi lên nghỉ 1 lúc cho đỡ mệt rồi xuống nhà lấy xe đi đổ xăng ngay và qua bãi đá ông Địa cách đó tầm 2,5km để chụp ảnh.
- Đến tầm 18h30 bọn mình phóng qua quán Gia đình - Hải sản bình dân ở 19B Huỳnh Thúc Kháng cách bãi đá tầm 8km để ăn tối. Quán này chỉ có tầm 7,8 bàn và chỉ có vài người vừa nấu, vừa phục vụ thôi vì chỉ kinh doanh nhỏ. Lưu ý là quán mở từ 10h, không lưu trữ quá nhiều đồ nên phải đến sớm và không phù hợp với những bạn không đủ kiên nhẫn vì sẽ chờ lâu đấy. Chất lượng đồ ăn thì đúng như cơm mẹ nấu luôn, giá đúng như tên quán là rất bình dân, đồ tươi ăn rất hợp khẩu vị luôn nhé. Bên cạnh đó quán còn có nước chanh, nước cam được vắt từ trái cây thật, không pha trộn nên uống rất đã mà chỉ có 15k. Bọn mình còn order mang về nữa cơ. Ăn xong thanh toán 1 cải xào, 1 sò điệp mỡ hành, 1 tôm hùm 0,4kg nướng phô mai, 1 mực nướng, 1 mì hải sản, 3 nước chanh hết 663k. Bạn nào đi nhóm nhỏ thì nên đến thưởng thức nhé. Sẽ không làm bạn thất vọng đâu.
- Tầm 20h30 bọn mình trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi luôn. Các bạn cũng nên về để nghỉ sớm chuẩn bị sáng mai đủ sức khoẻ để trải nghiệm những nơi xa xôi đẹp nhất xứ Mũi Né.

Ngày 3: Bàu Trắng - Đồi cát hồng - Dạo phố đêm
- 6h bọn mình thức giấc, làm vệ sinh cá nhân và xuất phát đi ra Bàu Trắng lúc 7h15. Các bạn nên ăn sáng luôn ở khách sạn rồi mới đi để tiếp năng lượng nhé. Bọn mình đi đến đó mới ăn nên trên đường cũng hơi đuối 1 chút. Cung đường ra Bàu Trắng rất đẹp nhé, cứ chỗ nào nhìn thấy đẹp là phải dựng xe xuống chụp luôn. Đặc biệt có cung đường QL716 không khác gì ở Hollywood vậy nên hãy diễn thật deep vào nhé.
- Đi đến Bàu Trắng mất tầm 1h30, bọn mình gửi xe 10k/xe và mua vé thăm quan 15k/người rồi vào ngay quán đầu cổng ăn sáng tạm mì tôm thịt bò 30k/bát, uống nước dừa 30k/quả. Ở đây các quán có giá chung hết rồi nên cứ sà vào bất kỳ quán nào bạn thích. Người ở quán rất nhiệt tình còn cảnh báo giữ gìn đồ đạc cho cẩn thận không bị móc trộm rồi điện thoại sẽ bị vùi luôn xuống cát không tìm thấy đâu.
- Ăn sáng xong xuôi bọn mình đi xung quanh rồi lên đồi cát ở Bàu Trắng chụp ảnh. Ở đây mỗi m2 nghìn góc sống ảo nên tha hồ cho các bạn diễn. Cảnh báo ở đây nắng sấp mặt nên chuẩn bị đồ bảo hộ, cầm theo nhiều nước uống không đi lên đỉnh cát dễ bị say nắng. Các bạn có thể thuê xe jeep, xe mô tô phân phối lớn ở ngay dưới để tận hưởng cảm giác mạnh và để người ta đưa lên đỉnh cát nhé. Bọn mình chỉ dám ở dưới chỗ bóng râm chụp lên trên thôi chứ không dám trèo lên đỉnh vì có bạn thể trạng hơi yếu mà nắng nóng cực điểm nên thôi ở dưới cũng đủ rồi.
- Chụp chán chê xong bọn mình xuống quán nước ngay dưới để uống nước mía 15k/cốc, dừa 30k/quả để lấy lại sức. Đến tầm 11h30, lấy rồi phóng xe trở về đi ăn trưa ở quán Gia đình - Hải sản bình dân như tối qua. Trưa nay order 1 cải xào, 1 canh chua cá bớp ăn với bún, 1 mực xào thơm, 1 tôm cháy tỏi, cơm và 3 cốc nước cam hết 438k. Đã đủ no cho 1 bữa trưa rồi thì tầm 14h30 bọn mình về luôn khách sạn nghỉ ngơi, tắm qua vì đi lại nhớp nháp rồi nghỉ đến 16h30 xuất phát đi Đồi cát hồng.
- Đến đó gửi xe mất 10k/xe rồi cứ thế lên đồi thôi. Bạn nên trèo lên đỉnh cao rồi mới thuê ván ở đó. Cũng mất 20k/ván thôi nhưng đỡ phải bê vác đi lên xuống. Đến đó chụp ảnh các kiểu xong thì các bạn nên thuê ván của mấy cô đứng trên đỉnh để trượt nhé. Các cô ấy chỉ bảo nhiệt tình lắm, còn thoa sáp cho mỗi lần để dễ trượt xuống. Trượt phê lắm nên các bạn hãy thử 1 lần cho biết. Lưu ý chỉ nên thuê càng ít ván càng tốt thôi mình trượt xuống 3,4 lần là chán à vì trèo lên mệt phờ người, không đủ sức mà trượt nữa đâu. Và nhớ kéo khoá đóng cẩn thận túi cá nhân mang theo không vô vàn hạt cát sẽ cư trú trong đó đấy :))
- Đến tầm 18h bọn mình trở về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa đến tầm 20h30 qua quán Santimatti ở 81 Nguyễn Đình Chiểu ngay gần ăn đồ Ý. Thật ra bọn mình vẫn muốn quay lại quán cũ để ăn nhưng thôi thay đổi chút coi sao. Vào đây bọn mình order 2 pizza để ăn, mình không nhớ rõ gọi loại nào đâu vì menu 100% tiếng anh. Vị cũng tạm ổn, giá hơi cao. Phục vụ có 1 cô kiểu thái độ khinh khỉnh người việt vào ấy, trông bọn mình kiểu trẻ con nên không thân thiện đâu. Tóm lại, ăn pizza ở đây loại có dứa dễ ăn và tiện hoặc lười đi xa thì qua ăn gọi là đủ bữa.
- Ăn tối xong bọn mình lượn phố đêm ở đó, ghé quán ăn kem cuộn Thái bất kỳ ở dọc đường thưởng thức với giá 30k/hộp. Tránh gọi loại vị socola ra nhé vì ngọt thôi rồi, mình cố ăn được 1 nửa phải đổ đi ấy. Sau đó mình vì phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày 4: Làng chài Mũi Né - chợ Mũi Né - Suối tiên - Tháp bà Po Sah Inư - Bãi biển Đồi Dương
Note: Trước khi đi nhớ mang dép và mặc trang phục ngắn để lội suối cho tiện.
- Thức giấc lúc 4h sáng, 5h15 xuất phát đi làng chài Mũi Né để đón bình minh. Đi từ khách sạn đến đó tầm 25’, gửi xe ở bên trên bờ đê miễn phí (nhớ khoá cổ nhé vì không ai trông đâu) rồi bọn mình chụp ảnh chán chê xong đi ăn sáng. Bạn nào biết trả giá và thích ăn hải sản tươi sống giá rẻ có thể mua ở đó rồi nhờ họ chế biến hộ cho để thưởng thức nhé. Bọn mình ở HP ăn chán chê rồi nên trên đường chưa đến chợ Mũi Né thì gặp quán bánh canh chả cá ở đối diện nha khoa kim cương, gần cuối đường Huỳnh Thúc Khang giao với Huỳnh Tấn Phát thấy đông nên ghé vô ăn sáng thử. Giá 25k/bát mà đầy đặn, chất lượng.
- Ăn xong thì bọn mình phóng xe chưa đầy nửa tiếng qua Suối tiên. Ngay đường vào mấy trăm mét là có chỗ để xe miễn phí đó. Lúc mình đi không có ai đi đằng trước để theo, lại thấy đường xuống dốc nên phóng tới cuối đường. Ở đây đường xuống thoải hơn nhưng là gửi xe ở quán của họ nên mất 10k/xe nhé. Gửi xe xong thì mình xuống dòng suối lội bì bõm, phong cảnh hữu tình nên cho ra ti tỉ bức ảnh. Lặn lội xong khát nước quá lại thấy có đường lên trên quán nghỉ nên mình vào order nước mía giá 15k/ cốc, nghỉ 1 lúc rồi quay lại lấy xe qua chợ Mũi Né.
- Qua chợ Mũi Né các bạn chọn quà mua về biếu người thân nhé. Ở đây đặc sản có món bánh rế và bánh tráng bơ. Bánh rế nên mua thương hiệu Hồng Lam vì mình ăn thấy đỡ ngọt, còn bánh tráng bơ nghe nói ở đây ăn nhiều nhưng mình mua về ăn thử thấy bình thường, không đặc sắc mấy. Và có thể mua hải sản khô, rồi hoa quả nữa.
- Quay trở về khách sạn nghỉ trưa xong tầm 13h30 bọn mình qua quán Cá Lóc A&H ở 17A Nguyễn Đình Chiểu ăn trưa. Mình gọi 1 cơm chiên hải sản và 1 cá lóc nướng cùng nước hết 223k. Nước chấm làm từ lá me xay nhuyễn kết hợp với bánh đa quấn cá lóc cùng các loại rau rất chuẩn vị nhé. Giá cả bình dân nên là 1 quán đáng đến để thưởng thức đấy.
- Ăn xong tầm 15h xuất phát qua Tháp bà Po Sa Inư. Vé vào cổng 15k/vé + gửi xe 2k/xe. Ở đây cây cối được chăm sóc cẩn thận, đường đi lên tháp và vào trong khu tháp rồi đều thật ấn tượng và cổ kính nên tha hồ sống ảo.
- Đến 16h30 bọn mình qua bãi biển Đồi Dương nhưng đông quá, chỗ gửi xe có người trông bị full nên người ta không nhận nữa. Bạn nào muốn nghỉ ngơi, tắm biển cho mát mẻ thì có thể để xe trên vỉa hè rồi xuống nhé. Do thấy mọi người vất đầy xe đó không có ai trông nên bọn mình cũng sợ nên thôi chuyển qua đi ăn.
- Bọn mình qua quán trà sữa LOL ở 448 Thủ Khoa Huân để ăn bánh tráng. Ở đây có bánh tráng và bánh đa trộn nhưng bánh đa không ngon bằng. Cả 2 đều được trộn siêu mặn nhé. Trà đào ở đây pha chế ổn và mỗi bàn có bình nước vị thanh, mát uống kèm miễn phí (không biết trà gì). Giá cho 1 bánh tráng + 1 bánh đa trộn + 3 trà đào hết 67k.
- Sau đó bọn mình qua quán bánh xèo trên đó 1 đoạn đối diện nhà thờ có 2 mẹ con bán. Ở đây người ta gọi theo suất nhé. 1 suất có 5 cái. Bánh xèo ở đây không phải dạng cuốn, ăn trực tiếp với nước chấm mà bánh hơi dầy nên dễ ngán lắm nhé. Giá 25k/suất thì phải.
- Tiếp đến bọn mình trở về khách sạn tắm rửa rồi ra quán Impresso Cafe để uống và thưởng thức nhạc sống cho đêm cuối ở Mũi Né. Giá đồ uống ở đây hơi đắt, trung bình tầm 60k đổ lên nhưng chấp nhận được vì chất lượng ổn, có cô chủ dễ mến, đi kèm nhạc sống nên giá đó là điều bình thường thôi. Đến 22h30 bọn mình trở về sắp xếp đồ đạc để mai trở lại Sài Gòn.

Ngày 5:
- 6h bọn mình dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Nhưng là ngày qua lễ nên khách sạn không chuẩn bị đồ nữa và vất vả đi dọc con đường để tìm quán. Nhưng rốt cuộc không tìm được quán mở cửa, mặc dù chấp nhận đến phương án mua mì tôm hộp về nấu mà cũng không có. Cuối cùng may mắn thay kiếm được Nhà hàng Gió biển thì phải, gọi 3 bát phở bò mà nước ngọt như kiểu cho 1 vốc đường vô, được lèo tèo 3,4 miếng thịt, giá đắt 45k/bát. Nhưng thôi chấp nhận chứ biết sao giờ. Vậy nên đêm hôm trước các bạn nên mua đồ ăn sáng đóng gói sẵn tích trữ trước nhé.
- 7h45 xe limousine đến đón mình ra thẳng sân bay. Đến nơi là 13h. Bọn mình qua McDonald’s ăn trưa cũng là để giết thời gian vì 18h mới bay. Cơm gà ở đây đắt gấp đôi KFC, Lotte mà cũng không có gì đặc biệt. Coi như gọi là thử cho biết xem thế nào vì HP vẫn chưa có nhưng thôi thử 1 lần rồi thôi :))
- 16h vào sân bay làm thủ tục, ngồi checkin chờ máy bay xuất phát và kết thúc một chuyến đi đáng nhớ.

Bên trên là toàn bộ kinh nghiệm của bọn mình cho chuyến đi Mũi Né vừa qua. Mong các bạn sẽ tham khảo và có những kỷ niệm đẹp khi tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở vùng đất yên bình, đầy sự thân thiện này nhé

Nguồn chia sẻ : Viet Thang Hoang
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề