Hỏi đáp Review chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên 2018
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
HyKhang 3 quốc gia | 8 tỉnh thành

Review chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên 2018

Quy Nhơn - Phú Yên 2018
Chuyến đi dự kiến được 1 ngày rưỡi xong hoá ra được trọn vẹn 2 ngày nhờ sự delay của Vietjet và vô vàn những chuyện không ngờ tới :)) bọn mình đi 5 người mua combo vé máy bay + 2 đêm KS Mường Thanh 2850K/ người

ĐI LẠI :
- Hà Nội - Nội Bài đi Taxi 123 : 180K
- Sbay Phù Cát - Tp Quy Nhơn ( ~ 30km) : 200K ( xe bắt tại sbay luôn) .
- Tp QN - SB Phù Cát : 300K + phí cầu đường
- Nội Bài - HN : Grab 7 chỗ 315K
- Taxi ngày 1 : 850K
- Taxi ngày 2 : 1200K + phí cầu đường

Day 1 : Đồi cát Phương Mai- Eo Gió - Kỳ Co - Trung Lương
- Phân vân giữa việc di chuyển bằng taxi hay tự đi xe máy đến Eo Gió nhưng sau đó bọn mình đã chọn đi taxi. Thuê taxi 850K ( mặc cả từ 900K) bao trọn ngày đến 6h tối trả xe ( nhưng sau đó vì tới Trung Lương muộn nên mất thêm 100K nữa vì thêm giờ)

- Sáng 9:00H đi từ KS đến Eo Gió. Trên đường đi ghé qua Đồi cát Phương Mai chụp ảnh tầm 30p. Sau đó đến Eo Gió. Vé vào tham quan Eo Gió 25k/ người. Taxi chở đến rồi mua vé vào chụp thôi. Eo Gió cực đẹp luôn ạ, chụp gần 2 tiếng nắng vỡ đầu luôn :((( Sau đó bọn mình ăn ngay cạnh Eo Gió luôn nhưng recommend cho các bạn đi sau nên lên Kỳ Co ăn nhé ( có quán ăn view biển siêu đẹp luôn ạ mà giá cũng như vậy nhìn đĩa cơm rang hải sản còn hấp dẫn hơn cơ huhu)

- Lên Kỳ Co có 2 cách : đi đường núi hoặc cano, hôm mình đi biển động nên ko đi cano được. Đi bằng đường bộ đến Kỳ Co có 2 chặng: lên núi và xuống núi ( nhanh lắm chưa đến 10p là đến nơi rồi). Xuống núi thì bắt buộc đi bằng xe trung chuyển của họ, còn lên núi mình có thể đi bằng taxi hoặc xe trung chuyển. Đi taxi : 150k/ người, đi toàn bộ xe trung chuyển : 200k/ người. Đi xe trung chuyển ngồi phía thùng sau phê lắm gió thổi vun vút xuống dốc lên dốc đã cực =))) Trong Kỳ Co có chỗ gửi đồ 30K/ lượt nhé. Lại tha hồ chụp ảnh checkin huhu siêu đẹp luôn :((

- Mải mê ở Kỳ Co quá nên hơn 4r mới bắt đầu di chuyển đến khu dã ngoại Trung Lương, đến nơi thì nắng tắt rồi nên chụp ảnh xấu lắm ạ :((( Vé vào cửa Trung Lương là 30K/người.

- Về đến Ks tầm hơn 7h tối, lên cất đồ nghỉ 1 chút rồi đi bộ ra quán Cây Dừa ngay gần đó để ăn. Quán Cây Dừa này nằm ở phía đối diện Surf Bar, phía bên phải ks Mường Thanh ( vì có 1 quán Cây Dừa khách bên trái - cạnh quán Hải Sỹ) . Quán rộng rãi, đèn sáng đẹp phết, đồ ăn khá ngon. Cua ở đây 550k/cân đắt hơn bên Hải Sỹ ( 350K)

- Ăn tối xong về Ks tắm rửa nghỉ ngơi rồi ra Surf Bar ngồi uống cafe. Suft Bar thực ra chỉ ra quán cafe nằm ngay cạnh biển, tối thắp đèn đẹp lắm ạ, nhưng chụp ảnh ban ngày thì còn yêu hơn( mng có thể search GG Surf Bar Quy Nhơn là thấy tỷ ảnh) đồ uống cũng okie ~ 30-40K, uống đc.

Day 2 : Phòng lưu niệm nhà thơ Hàn Mạc Tử - Nhà thờ Mằng Lăng - Ghềnh đá đĩa - Bãi xép ( tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)
- Ngày thứ 2 đi Phú Yên bọn mình lại thuê luôn xe của chú hôm qua, trọn gói là 1200K không kể vé cầu đường, vé vào các điểm tham quan.
- Qua phòng lưu niệm nhà thơ Hàn Mạc Tử chỉ vì có dãy hoa giấy đẹp để sống ảo:)) sau đó chú đưa qua Nhà thờ gì đó mà không nhớ tên.

- Ghềnh đá đĩa : vé vào 20k/ người. Các bạn search gg để ra ảnh cho dễ tưởng tưởng nhé.
- Bãi xép ( tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) : vé vào 50K/ xe 4 chỗ( ko có vé từng người chỉ tính theo xe thôi ) . Bọn mình đến đây lúc cỏ vẫn chưa mọc nên đồi nhìn vàng úa mà ít cỏ lắm ạ. Xương rồng với các cây khác cũng thế, lá khô vẫn chưa rụng . Nhưng nói chung khung cảnh thì vẫn tuyệt đẹp. Đứng trên triền đồi nhìn xuống biển cực phê ạ, gió bay phần phật ôi huhu ko thể tưởng tượng lúc cỏ xanh ngát thì tuyệt vời như nào nữa. 1000 góc chụp 1000 bức ảnh cũng ko lột tả được hết ấy. Quan trọng là cái cảm giác được đứng trên đó nhìn xuống ko thể tả được :(((

- Vì bọn mình chỉ đi trọn vẹn 2 ngày nên vẫn còn nhiều chỗ ở Quy Nhơn chưa đi, nhưg vì thích Phú Yên nên quyết định ngày 2 đi Phú Yên. Còn các địa điểm mà các bạn có thể đi ở Quy Nhơn như là :
- Hòn Khô ( có bãi cát đi ra giữa biển ) ; Cù Lao Xanh ( cũng là 1 hòn đảo rất đẹp) ; Công viên động vật hoang dã FLC Zoo Safari Park; Mũi Vi Rồng; Ghềnh Ráng; Hòn Sẹo ; Hải Đăng Hòn Nước ( nên đi) ; Tháp Bánh Ít ( nên đi) ;

ĂN UỐNG
- Bọn mình ăn 2 lần ở quán Hải Sỹ ( gần ks Mường Thanh) , quán Cây Dừa ( gần ks MT) , quán ăn ngay cổng Ghềnh Đá Đĩa, quán ăn ngay cổng Eo Gió.
Cua : 350-550K/ cân ; Ghẹ : ~ 450K/cân
Cơm rang hải sản : 80-100K; các món mực nướng, xào, chiên : 90-120K/ đĩa; ốc, hàu, bla bla : 80-100K/ đĩa. Nói chung đồ ăn không đắt lắm, cứ ăn chơi phè phưỡn thôi =))))

Bạn nào có nhu cầu thuê taxi đi thì call chú Nghĩa đã chở bọn mình đi nhé, chú nhiệt tình vui tính, trên xe còn được nghe nhạc trẻ nữa cơ đáng iêu lắm =)))) SĐT : 0933306522 - Chú Nghĩa ( page Taxi Uber Quy Nhơn ) ( cứ bảo cháu là bạn 5 nàng tiên bị điên hôm chú chở là chú sẽ nhớ =)))))

Vì bọn mình phát sinh thêm 1 đêm nên đã phải tìm ks khác để ở cho rẻ, sau 1 hồi tìm kiếm thì tìm được Ks Hồng Diệp - 88 Xuân Diệu , cách MT tầm 1km ( book phòng 5 người trên booking.com chỉ có 620K/ đêm) - 3 giường to, phòng rộng rãi, sạch sẽ không ngờ luôn, cảm giác như mới cứng vậy, mở cửa vào phòng còn mùi gỗ ngai ngái ấy .

CHI PHÍ : Bọn mình đi 5 người tính ra ~ 5TR/ người nhé.

Linh Tran
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề