Hỏi đáp Review chuyến đi Krabi 3 ngày 2 đêm ở Thailand
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Anh Tuan 3 quốc gia | 48 tỉnh thành

Review chuyến đi Krabi 3 ngày 2 đêm ở Thailand

Di chuyển : Từ Bkk bay đến Krabi của Air Asia khoảng 1h30'

Hotel: mình chọn Justfine Krabi, chỉ 34$ AUD/ night , phòng tương đối sạch sẽ , decord theo nhiều style thiên về canh thailand , nói chung là đẹp lạ . Mình recommend mọi người đi krabi nên book hotel khu vực krabi town để buổi tối có thể đi chợ đêm , đi ăn uống các nhà hàng khá ngon, nếu ở khu Aonang thì nhiều hotel , resort , villa nhưng đa số xung quanh khu vực đấy mình có đi qua và quan sát thấy không có gì hấp dẫn , ở đấy thì phải book xe vào krabi town chơi

Ăn uống : có 2 nhà hàng mình khá hài lòng đó là May & Mark's House và Uno Restaurant Krabi . Đúng kiểu ngon , bổ ,rẻ . Nhà hàng nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn khá ngon . Ngoài ra buổi tối có thể đến chợ đêm vô số món Thái ngon và rẻ, mua xong đến khu vực có ghế ngồi ăn và có sân khấu và hát live music cho mọi người nghe. Giá cũng khá rẻ và đồ ăn cũng rất vệ sinh.

Ngày 1 : Mình đi Tiger Cave vào buổi chiều mát, leo lên 1237 bậc thang để viếng Phật . kế hoạch này ngoài dự định nên không chuẩn bị trước . Mình mặc váy , đeo túi mang dép có để bằng cao nên chỉ leo khoảng 300 mấy bậc là muốn đầu hàng rồi. Đa số bậc thang nào cũng cao và có cái gần bằng đầu gối, có đoạn chính xác là mình phải bò lên . Vậy nên ai có dự định đi Tiger Cave thì nên mang giày thể thao và mang đồ gọn nhẹ. Đường leo lên thì có đoạn đẹp có đoạn không nhưng bên dưới có rất nhiều khỉ.

Nghe anh tài xế đồn sẽ bị Monkey giật đồ nhưng suốt chặng đường lên và xuống mình thấy chúng rất lành tính và dễ thương . Nói chung leo lên cao là một sự trải nghiệm và cố gắng không nhỏ nhưng đã lên đến nơi thì sẽ thấy cũng không uổng phí vì được ngắm nhìn thiên nhiên kì vĩ trước mặt ,đáng trải nghiệm cho những ai muốn thử thách bản thân

Ngày 2: Mình mua tour 1 ngày đi Phiphi island. ở đây người ta sẽ tập trung lại đưa mọi người lên cái tàu speed boat và chính xác là tàu tốc độ cao. Kém may mắn là tour mình mua toàn bộ là Trung Hoa, lúc lên tàu bọn mình đi thông thả vì không muốn chen chân và cũng không biết xung quanh đang là Tung Hoa nên cuối cùng không còn chỗ ngồi phải bị ngồi ngay đầu tàu. 45' từ bến tàu vào đến bờ đúng nghĩa là giây phút kinh hoàng hơn cả chơi game cảm giác mạnh, cứ tưởng như bị quăng giữa biển rồi rớt xuống , đàn ông xung quanh mà còn chịu không nỗi ( mặc dù đã uống thuốc) huống gì là phụ nữ. Cái dở của tour là họ không sắp chỗ ngồi cho phụ nũ và trẻ em trước mà để cho mọi người ngồi tuỳ tiện , nếu gặp người yếu chắc chắn không thể nào vui chơi trọn vẹn .

Đấy là mình là người từ nhỏ đến giờ chưa khi nào say xe , say sóng mà còn chịu không nỗi với cái tốc độ của speedboat cho nên lời khuyên chân thành cho bạn nào sức khoẻ kém khi đi sóng biển thì thôi bỏ qua địa điểm này ,vì mình có nghe vài người Úc - New Zealand cũng lắc đầu, ngao ngán chỗ này, một số người Tây cũng không dám thử và không muốn thử vì không đúng như y họ mong muốn .
Về biển thì thật sự trong xanh và đẹp , nhưng Krabi ngày nay được quá nhiều người biết đến nên số lượng người đổ về mỗi ngày quá đông. Vì thế các boat chỉ có thể thả khách xuống chơi tầm 1 tiếng sau đó đón nhanh lẹ đi chỗ khác. nhưng ngay chính cái bãi đẹp để tắm thì boat nhiều vô kể , chẳng tắm được gì . Tắm được chỉ là những đoạn biển êm tour thả khách xuống cho tắm ở giữa đảo biển Phiphi thôi.

Ngày 3: Krabi hot stream & emerald pools
Krabi hot stream kiểu như suối nước nóng Bình Châu của mình vậy đó, nhưng có vẻ sạch hơn. Cái Must try là Emerald Pools , siêu đẹp siêu sạch , tắm trong cái hồ lớn giữa trời trong xanh có luôn cá và nước thì cực kì mát , thích lắm. Mình không chuẩn bị phone để chụp khi xuống hồ nên tiếc là khu này mình không có nhiều hình để ghi lại kỉ niệm .

=> theo ý kiến cá nhân mình, krabi là nơi đáng đi cho những người trẻ tuổi và khoẻ . mọi người có đến thailand thì nên đi nhé nhưng nên tìm hiểu trước time tot nhat , hôm mình đi đông quá nên cũng không thật sự enjoy 100%.

Chúc mọi người có kế hoạch đi chơi vui ở Thái. Chia sẻ của Jenny Diep
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề