Hỏi đáp Review chuyến đi khám phá Phú quốc
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Aidan Navya 0 quốc gia | 3 tỉnh thành

Review chuyến đi khám phá Phú quốc

Xin chào Phú Quốc
Chúng mình vừa đi Phú Quốc về, thực sự là một chuyến đi thú vị.

Di chuyển: chúng mình đi máy bay, đã đặt trước một tháng của Vietjet, giá khứ hồi là 1680k. Khá rẻ nhưng không bằng các bạn săn được vé 0đ. Đi Vietjet lần này không bị delay lần nào, chuẩn giờ lắm luôn. Lúc về cân có thừa ra độ 1kg ấy vẫn được cho lên. Chắc lần này hên nên thế chứ bình thường đi toàn bị delay không à.

Chi tiết lịch trình ăn chơi của chúng tớ

Ngày 1: Chúng minh bay chuyến chiều 3h45 nên đến đó đã khá muộn rồi. Đến sân bay anh tài xế của khách sạn chúng mình đặt đã đứng ngay ở sảnh chờ và mang đồ lên cho chúng mình. Thời tiết buổi tối dễ chịu lắm, trời mát và không khí rất trong lành. Về đến khách sạn chúng mình cất đồ rồi đi khám phá ẩm thực luôn, được cái ai cũng tâm hồn ăn uống cả.

Khách sạn mình ở đã đặt trước, là Thái Hoàng Gia, 450k/đêm cho ba người, khách sạn đẹp và sạch sẽ, nhân viên và quản lí thân thiện, nhiệt tình lắm. Nhưng cách chợ đêm hơi xa, mặc dù vẫn trên trục đường 30/4 nhưng nó ở đoạn cuối. Cách chợ đêm tầm 15 – 20 phút đi bộ, chúng mình toàn đi bộ lên chợ đêm, vì không bắt được taxi, 7h hơn họ đã kêu nghỉ, chắc đi gần nên họ không muốn đi. Tiện thể luyện cơ chân, cho bắp và đùi nở nang luôn )

Chúng mình đi tìm quán bún quậy Kiến Xây, quán đông và chờ đợi hơi lâu xíu, nước dùng nóng hổi, vị thanh hay chua hay cay hay ngọt tùy vào cách pha nước chấm thêm của các bạn. Đây là món đáng để thử, tớ thấy nó khá ngon, mấy em nhân viên bé bé cũng nhiệt tình. Ăn xong nóng quá có thể gọi thêm một ly nước mía 10k cho cốc to và 5k cho cốc bé.

Quẩy qua chợ đêm một vòng, chúng mình có nghe rv là món Chou Chou của người nước ngoài ấy, ba đứa lăn vào thử đủ vị rồi quyết định mua luôn về làm quà. Đi thêm vòng nữa phát hiện ra rất nhiều ông Tây khác (tổng là 4 kể cả trong ngõ) nên chả biết mình mua đúng không. Nhưng về cơ bản vị cũng giống nhau á.

Ngoài ra chúng mình còn ăn thêm tayaki, thấy không ngon và hơi nhiều bột, con bạn mình nó mê nước thốt nốt, trên cả đường về chỉ nói về thốt nốt và ao ước được uống thêm lần nữa.

Cuối cùng chúng mình vào 343 ăn. Thề là chúng tớ thấy ném tiền qua cửa sổ kinh khủng. Mọi người bảo ngon mà tớ thấy tệ khủng khiếp. Ngao thì vị nhờ nhờ, không xác định được, ốc voi thì chán không biết để đâu cho hết. Nước chấm cũng không ngon nữa. Nói chung là kết thúc với món ốc là cả một sự thất vọng lớn. tớ thấy những bàn khác ăn lẩu nhiều, có lẽ lẩu ở đây ngon hơn thì phải.

Ngày 2: Tour đi ba đảo: Hòn Móng Tay, Hòn Dâm Ngang, Bãi Sao, Bãi Trường

Sáng ngày ba chúng tớ ăn sáng ngay quán cạnh khách sạn, ăn cũng tạm được. Tớ gọi bún riêu nhưng thấy nó không khác gì phiên bản cùng ruột khác vỏ của bún bò Huế :v

Ngày 2 chúng tớ đi tour, tour mua trên Adayroi của Red river giá 342k. Đi tour thì không ưng lắm, đến các địa điểm bị vội, đồ ăn không ngon, chả bằng cơm bình dân luôn ý. Trong tour này các bạn sẽ được ngắm san hô với những bạn biết bơi có thể lặn xuống sâu hơn xíu vì bãi người ta đưa đến cũng nông không lặn sâu. Với những bạn không biết bơi thì chỉ cần nhờ anh hướng dẫn viên kéo ra chỗ có san hô và úp mặt xuống nước là bạn có thể ngắm san hô được rồi. Hai bạn tớ xuống ngắm và thấy nó bảo đẹp lắm :D (Quan trọng là gào rú như sắp chết đuối =)))

Tối chúng tớ quyết định đến Ra Khơi ăn. Thấy nó là lựa chọn hoàn toàn sáng suốt, đồ ăn ngon, nước chấm vừa miệng, phục vụ nhanh và giá cả thì rất ổn luôn ấy. Gỏi cá trích rất ngon, tớ là đứa không thích ăn gỏi vì sợ tanh mà còn thích mê món này, ốc hương tuyệt cú mèo nhá, bạn tớ cũng thích món này và những ngày còn lại đến giờ cơm nó lại đòi ốc hương. Cơm rang hải sản cũng ngon, giòn, nói chung là ăn ưng cái miệng lắm ý. Có lẩu Thái ở đó là cả ba đứa tớ đều không thích vì nước nó cứ lờ lợ. Còn ngoài ra đều thích hết ^^

Ngày 3: Nam đảo
Ngày ba chúng tớ đi ăn ở bánh canh bà Phụng, chờ hơi lâu nhưng khá ngon và quán cũng sạch sẽ.
Sau đó đi tour Nam đảo, tour này thuê xe ở khách sạn, 600k cho tour cả ngày. Xe mình thuê riêng nên thoải mái thời gian lắm, mà anh tài xế thì nhiệt tình hết cỡ luôn ấy.

Chúng tớ đi những điểm sau nhé: nhà thùng nước mắm, vườn sim, trại nuôi ong, vườn tiêu, làng chài Hàm Ninh, nhà tù,…

Ở Hàm Ninh vì nắng nên cũng không đi đâu chụp ảnh được, chúng tớ vào Hạnh Nhung ăn luôn. Lựa đồ và người ta chế biến cho mình: ghẹ rất ngon, con bé nhưng chắc thịt và thơm, ốc hương cũng ngon nhưng đắt hơn Ra Khơi ấy, mà tớ thấy Ra Khơi vẫn ngon hơn, tôm nướng thơm, nhum,…

Chiều chúng tớ đi Bãi Sao, thấy các bạn có ảnh sống ảo bên cái xích đu cạnh cây dừa ấy, nên mấy đứa quyết tâm tìm được. Cái xích đu này ở cuối bãi, có hai cái, cái các bạn thấy đầu lên ảnh sẽ không đẹp vì không nhìn được bóng dừa mấy, còn cây thứ hai đẹp hơn. Chúng tớ bị thu 20k/người để chụp ảnh trên cái xích đu ấy. Chắc mới có vì thấy bảo ngày trước cứ ra chụp là được thôi. Nói chung là chụp ảnh sống ảo ở đấy đẹp lắm ^^

Chiều về chúng tớ thèm cơm nên tắm rửa xong thì đi tìm quán cơm ăn, cơm Tấm ăn cũng ngon mà sạch sẽ giá cũng không đắt. Ăn xong lại đi chợ đêm tiếp,. Ở đây chúng tớ ăn nốt những món chưa được thử: bánh xoắn, bánh khéo,… thêm nước thốt nốt cho con bạn mê thốt nốt. Lần trước ăn ốc chưa đã nên chúng tớ lại ăn ốc tiếp nhưng ở hàng khác mà không ngon.

Ngày 4 – ngày cuối: đi Bắc đảo, Safari
Lại thuê tour của khách sạn 700k/3 người và vẫn là anh xế ấy ^^
Bắc đảo chúng tớ đi Bãi Ông Lang, Gành Dầu, đền thờ Nguyễn Trung Trực, Safari.

Tớ thấy đi safari chỉ hợp với trẻ con thôi, chúng tớ đùa nhau safari là phiên bản bigsize của Thủ Lệ. Thú trong này nhiều mà cũng mập mạp hơn ở Thủ Lệ, thôi đi lần cho biết

Gành Dầu chúng tớ đến đi ăn luôn, có quán to to ở đó mà quên mất tên. Chúng tớ ăn cá kho tộ, canh cá bớp, rau luộc, cơm nói chung là ngon. Cá kho ngon, dậy mùi tiêu, đậm đà, canh chua cũng ngon nhưng tớ thấy hơi chua quá, giảm đi xíu thì chắc ổn hơn.

Ở Gành Dầu có đoạn đường ven biển cũng đẹp, 10k vé vào nhưng lúc bọn tớ qua đó tầm 1h nên không thấy ai ở đó. Ra đó chỉ ngắm cảnh hít gió biển rồi về thôi không chụp choẹt gì được vì mệt quá rồi.
Kết thúc 4 ngày chúng tớ về đến Hà Nội vào 9h tối với cái lạnh thấu xương, cảm thấy bị sock nhiệt ^^
Phú Quốc là nơi rất đáng đi, trải nghiệm ^^

Hi vọng bài viết này sẽ đem lại những điều hữu ích cho các bạn

Đến đó muốn đi đâu liên hệ với anh Thanh (tài xế) siêu dễ thương ấy: 0965878544

Chốt: Tổng chi phí thiệt hại tất cả là 15.705k. Chia ra mỗi đứa 5235k, cái này k bao gồm quà nha.

Đỗ Thanh Huyền
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề