Hỏi đáp Review chuyến đi HN - Bangkok - Huahin - HN
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
TuanAnh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chuyến đi HN - Bangkok - Huahin - HN

Như đã hứa, sau đây mình sẽ review một số điểm nổi bật của chuyến đi HN-BKK-Huahin-BKK-HN của mình ^^

1. Về vé máy bay:
Bọn mình mua vé khứ hồi của Nok Air trước 3 tháng, 20kg chiều đi và 40kg chiều về cho cả 3 người share chung, giá vé khoảng 1tr6/người.

2. Về khách sạn:
- Ở BKK: Như được mọi người tư vấn, mình book khách sạn The Mix boutique, tuy nhiên đến gần ngày đi thì Traveloka báo khách sạn này báo đang sửa chửa nên traveloka tự động chuyển sang một khách sạn khác gần đó, đẹp hơn, giá đắt hơn để "đền" cho bọn mình, đó là Resort M Bangkok. Khách sạn này rất dễ thương, có bể bơi nhỏ ngay trước cửa phòng, nhân viên nói tiếng Anh tốt và thân thiện, tuy nhiên điểm trừ lớn nhất là từ BTS On Nut đi bộ vào khách sạn khá xa (khoảng 600m) nên hôm nào đi shopping gãy chân rồi về phải đi bộ vào nữa thì oải khỏi nói. Nhưng đầu ngõ 81 (ngay chân BTS On Nut) này có dịch vụ kiểu xe ôm chuyên nghiệp, xếp hàng lần lượt để đi xe ôm vào tận khách sạn, 20bath/lần.

- Ở Huahin: Bọn mình ở Coconut Budget and Boutique, highly recommend cho các bạn nhé.

3. Về lịch trình:
Sáng T7: Chợ chatuchak
Chiều T7: Terminal 21
Tối T7: Khaosan + ChinaTown

Sáng CN:
Các Chùa khu vực sông Chao Phraya (đợt mình đi Hoàng Cung đóng cửa nên không vào tham quan). Mình nghe nói khó tìm tàu thủy màu cam của nhà nước giá 15 bath nhưng mình xuống bts Saphan Taksin đi bộ theo chỉ dẫn là thấy luôn. Đi tàu này rẻ nhưng rất đông, nhiều người lên sau không có chỗ ngồi phải đứng, nhồi người như xe khách của VN :))

Chiều CN: Các bạn có thể đi Asiatique đến tối.

Sáng T2: Thủy cung Siam. Chỗ này cũng khá đẹp, nhưng không quá đặc sắc, nếu cho trẻ em đi thì sẽ rất phù hợp. Vé thì bọn mình mua trước ở VN.

Chiều và Tối T2: Tham quan mua sắm tại các mall nhưng Central World, Isetan, Platinum. Mua quà kiểu bánh kẹo, hóa mỹ phẩm thì bọn mình vào BigC.

Sáng T3:
Check out khách sạn sớm và bắt đầu di chuyển về Huahin. Bọn mình đi taxi ra sân bay Suvar, đến gate 8 có bán vé bus chất lượng cao đi Huahin, giá vé là 269 bath/người (1 chai nước free và có wc trên xe). Xe chạy khoảng gần 4 tiếng mới về huahin, họ dừng ở bus station, sau đó mọi người phải xuống xe và đi xe 15 chỗ trung chuyển về khách sạn với giá 100bath/người. Bọn mình thấy vô lý quá nên không chịu, quay ra phía khác là thấy có bác trai chạy xe Songthew đang đứng đó, 150bath về tận khách sạn.

Nhân duyên với bác này cũng rất vui, vợ chồng bác ấy có dịch vụ chạy xe đưa đón khắp huahin. Cô vợ tên là Ms Pu là giáo viên dạy tiếng Anh nên nói tiếng Anh khá tốt, bác trai nói bập bõm vài từ, nhưng cả 2 đều rất thân thiện và mến khách. Số điện thoại như card mình up nhé.

Chiều T3:
Thuê xe Songthew của nhà bác kia đi 3 điểm: Santoniri Park, Sheep Farm và Plearn Warn hết 900bath.

Tối T3: đi bộ ra chợ đêm ngay gần khách sạn.

Sáng T4: Nhà ga Huahin

Sau khi tính toán thì bọn mình thuê luôn taxi của nhà cô này đi thẳng từ Huahin về sân bay DonMuang, hết 1600bath, đỡ phải di chuyển nhiều điểm, xách nhiều hành lý.

Chốt lại một số cảm nhận cá nhân và kinh nghiệm tiên quyết như sau:
1. Hãy chọn khách sạn ngay sát BTS hoặc gần trung tâm. Vì nếu chọn khách sạn ở xa cho rẻ, thì cuối cùng tiền di chuyển vào trung tâm còn đắt hơn phần chênh lệch nếu ở khách sạn trung tâm.
2. Lượn lờ trong mall tốn nhiều thời gian và sức lực hơn bạn nghĩ.
3. Terminal 21 có khu foodcourt ngon nhất, sạch sẽ nhất, đầy đủ các món nhất và tiện nhất. Ngoài ra nhà hàng hải sản xanh T&K ở chinatown ăn cũng rất ngon.
4. Foot massage ở Khaosan siêu phê.
5. Huahin chán phèo. Ngoài phục vụ nhiệm vụ sống ảo ở Santoniri ra thì không có gì hay ho. Sheep Farm thối gần chết. Chỉ ấn tượng với vợ chồng lái xe kia thôi. Về huahin nhớ BKK da diết :))

Thảo Phương
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề