Hỏi đáp Review chuyến đi Bangkok - Pattaya - Bangkok
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thuy Do 23 quốc gia | 74 tỉnh thành

Review chuyến đi Bangkok - Pattaya - Bangkok

Chào mọi người.

Như đã hứa hẹn trước đó, mình xin được review về chuyến đi Thái 5 ngày 4 đêm từ 12/8 đến 16/8 (Mình đi Bangkok - Pattaya - Bangkok) của mình như sau, kèm theo 1 số cái ngu của mình để mn không mắc phải:

1. Về hãng bay và làm thủ tục
- Mình bay Nok Air. Việc cân hành lý xách tay của Nok air khá dễ, chỉ cần không quá cồng kềnh thì vượt định mức 1 - 2kg thì không sao.
- Ở sân bay Don Mueang: bọn mình làm thủ thục cũng nhanh (khoảng 30 phút) (mình tới Thái lúc 11h30 trưa). Khâu hải quan cũng dễ, mình không gặp tình trạng hỏi thăm vụ 700USD lắm (Cả bên SGN cũng vậy).
- Bận về thì làm thủ tục cũng nhanh nữa. Mới đầu có mua mấy cái thực phẩm có nước, kiểu sữa sợ bị bỏ lại, cuối cùng qua máy soi thì bình thường.
Klq là tiếp viên hàng không Thái nhìn xinh thiệt.

2. Về di chuyển
- 4 người nên sử dụng grab là chính, có bữa thử đi sky train với tàu trên sông. Sky train fancy, đã, nhanh nữa.
- Bên grab Thái có mấy cái code siêu đã, có khi giảm 70 - 100 bath, thành ra tiền đi còn 10 - 20 bath. Tuy nhiên tài xế Thái họ không bao giờ gọi cho mình nhen, nên mình có thể gọi hoặc nhắn tin, nên đứng ở mấy chỗ dễ nhận dạng để dễ bắt.
- Thái kẹt xe kinh khủng, mình đi từ khu Terminal tới cái Baiyoke mà mất 1h20 phút....
Cách di chuyển từ Bangkok tới Pattaya: Mình ra bến Ekamai bắt xe bus giá 108 bath đi xuống Pattaya (khoảng 2h30 tới nơi.) Từ Pattaya về Bangkok thì mình tới bến: Air Conditioned bus terminal Pattaya - Bangkok mua vé 107 bath. Xe okay lắm, có máy lạnh siêu lạnh.

3. Ăn uống
- Đồ ăn Thái mình thấy rẻ nếu so với Hà Nội. Nhưng nó ngọt, cay và chua =]] không thấy vị mặn lắm.
- Bọn mình hay ăn: cái cây thịt xiên nướng bán 10 bath /1 cây. siêu ngon.
- Food court: Food court thần bí của central world cực kỳ đáng để thử. nó nằm sâu trong 1 cái siêu thị ở tầng trên cùng. Có bán món trà sữa thái siêu ngon 35 bath.
- Ăn ở chợ chatuchak cũng là 1 điều vô cùng thú vị. SIêu nhiều đồ.
- Buffet ở Baiyoke mình dùng tầng 82 (mua divui rẻ hơn). Đồ ăn cũng bình thường. (Thiệt là nó không ngon bằng Hoàng yến nữa) hoặc tại vị không hợp. Lúc mình đi thì nó không xoay tầng 84 vì đang sửa chữa gì đó.
- Ở Pattaya mình hok biết ăn gì luôn...

4. Về Khách sạn
- 2 Ngày đầu mình ở A-2 House ở khu pratunam giá 1tr/4 người. Phòng cũng okay, sạch sẽ, cũng gần cái BTS Phaya Thai.
- Ở Pattaya mình ở LK Royal Suite, có buffet sáng, phòng cũng okay, có điều hơi xa khu walking street.
- Ở Bangkok ngày cận cuối, mình ở Kingston Suite khu Sukhumvit, fancy, có buffet sáng, có cả vụ cầm thẻ KS sẽ được giảm giá tại Siam =]]

5.Về mấy chỗ mình đi
- Big C, 7 eleven, Central world, pratunam, paladium: Big C siêu siêu rộng, cái gì cũng có, cái gì mình cũng muốn mua nhưng không có bánh chuối. Mấy bạn muốn mua dầu các loại có thể mua ở tầng 2 Big C có khu pharmacy á. 7 eleven thì có bánh chuối và nó không hề chịu refill. Có nhiêu bán nhiêu hay sao á. Central World siêu rộng, siêu fancy, có cả khu chợ đêm gì ở trước, cũng nhiều đồ ăn lắm (để ý là xôi xoài bán giá cao kinh). Pratunam và Paladium: Bán siêu nhiều đồ, bình dân đó, hơi hơi cao cấp cũng có, chia thành khu cho mình dễ lựa lắm. Có thể trả giá dc nhen.
- Chợ Chatuchak: mình thề là cái chợ rộng nhất thế giới luôn. Cái gì cũng có bán. Quần áo trong đây bán nhiều lắm, có thể trả giá được. Nên đi nhưng nó hơi xa trung tâm.
- Hoàng Cung: hành trình đi Hoàng Cung mình gian nan lắm. đi Sky train xong đi tàu=]]. Cảm nhận là quá nóng, quá đông và là vương quốc của Trung Quốc. 1 vé tốn 500 bath lận, kiểm soát quần áo khá gắt gao. Kiến trúc siêu đẹp, tỉ mỉ, tinh xảo lắm. Nhưng nó nắng quá nên nhóm đi mệt. Cơ bản là thấy hơi tiếc 500bath nhưng do lần đầu thi cũng nên đi.
- Đảo Koh Larn: Đảo cũng đẹp á. Bọn mình thuê 2 xe 400 bath. (giá gốc 2 xe 600 bath) xong chạy khắp đảo luôn. Có 1 bãi biển siêu đông khách, bọn mình tới đó ăn thôi rồi di chuyển sang bãi khác. 2 bãi đẹp nhất theo mình là Tiên và Nual. Kiểu không quá đông, biển cũng khá đẹp nữa.
- Walking street: Đúng kiểu bùi viện mà nâng cấp 100+. Nhóm mình đi có 2 bạn nữ nên kiếm quán nào nó lành mạnh nhưng không có =]] xong đi về luôn. Cảm nhận là nó quá náo nhiệt, quá đầy đủ "trò chơi" để thử. Đúng kiểu châm ngôn của Pattaya: Kẻ tốt lên thiên đường, còn bad guys cứ đến Pattaya.
- Tiffany Show: Hay. giá mình mua trên divui là 423k rẻ hơn so với mua tại chỗ (800 bath). Show kéo dài 1h30 mà mình đến muộn nên thấy show hơi ngắn=]]. Dàn dựng đẹp đẹp lắm.

6. Một số cái ngu
- Sắp xếp lịch: Nên đi Pattaya trước rồi về bangkok sau =]]
- Không gom bánh chuối trước: lúc về ghé mấy cái 7 eleven luôn mà không có =]]
- Hơi tốn tiền cho KS fancy mà khong sử dụng nhiều.
- CHưa đi Khaosan với Chinatown nữa.

Vì điện thoại đã đi tong vì rớt xuống Koh Larn nên không up ảnh cho mn được.

Anw cảm ơn mn trong group đã giúp em có chuyến đi cũng khá suôn sẻ.

Chia sẻ của Thái Dương
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề