Hỏi đáp Review chi tiết hết Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày 5 đêm 2 người chỉ với 3500k
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Bích Phạm 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chi tiết hết Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày 5 đêm 2 người chỉ với 3500k

Review chi tiết Khám phá hết Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn - Quảng Ngãi 5 ngày 5 đêm 2 người chỉ với 3500k.
Vì có khá nhiều bài review đi Hội An - Lý Sơn rồi nên bài này bọn mình sẽ chia sẻ thêm một số thứ mà bọn mình chỉ đi mới biết và ít tips cho mn nhaaa.

1. Di chuyển
* Bọn mình đặt vé Vietjet bay vào tối 18/4 còn lúc về đặt vé buổi sáng 23/4 của Vietnamairlines đi thích lại có 20kg ký gửi mua đồ thoải mái luôn. Vé đi là 450k còn về là 750k, tổng khứ hồi của bọn mình là 1200k, canh được đợt giảm giá còn rẻ nữa nhaa

* Di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An bọn mình đi xe bus 01, cứ cách 15’ lại có một chuyến, di chuyển từ Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đến Bến xe Hội An, sau đó đi xe ôm về homestay.

* Di chuyển từ Hội An đến Lý Sơn:
Vì quay lại Đà Nẵng đi tàu, xe ra Cảng Sa kỳ thì khá mệt nên bọn mình đã kiếm xe đi từ Hội An ra Cảng Sa Kỳ luôn. Ban đầu bọn mình đặt xe Oxy Tour 170k đón tại 10 Trần Hưng Đạo từ 6h30 sáng đi thẳng ra cảng Sa Kỳ cơ mà 2 đứa do ngày hôm trước đi chơi mệt quá nên ngủ quên lỡ xe lỡ tàu đi Lý Sơn luôn Nhờ chị Homestay tốt bụng, bọn mình đặt xe Sơn Tùng, 100k, đón ở Bến xe Hội An, đi đến Quảng Ngãi, xe này giờ thoải mái hơn xe OxyTour vì một ngày có nhiều chuyến lắm, bọn mình chọn giờ gần nhất thôi, với cả xe này khá bé, không đông khách nên đi khá thoải mái, còn xe Oxytour kia là xe khách nhiều chỗ nên dễ bị ngồi cuối, bọn mình nghe chị chủ Homestay ở Hội An nói thế. Rồi trên xe bọn mình đi lại gặp 2 bạn nữ nữa cũng trễ xe như bọn mình thế là 4 đứa cùng bắt taxi ra Cảng Sa Kỳ luôn, hết hơn 200k. Gọi là trong cái rủi có cái may đấy.

Xe Oxytour: 0906575917 hoặc 0903520572
Xe Sơn Tùng: 1900.96.96.71

* Tàu từ Lý Sơn, mn có thể nhờ chủ Homestay ở Lý Sơn đặt cho, có tàu Cao tốc (đi 1 tiếng) hoặc tàu Siêu tốc (30 phút), giá giao động từ 120k-180k. Bọn mình vì lỡ xe, lỡ tàu luôn, đi ra Cảng thì chuyến gần nhất hết sạch vé. Nên bọn mình đã nhờ gọi chị chủ Homestay. Đến Lý Sơn thì có chị chủ ra đón về tận nơi.

* Từ Lý Sơn về Quảng Ngãi thì lại book tàu như trên nè, sau đó bọn mình gặp được 3 chị nữa cùng đường nên gọi taxi đi về thành phố Quảng Ngãi thui, nhớ hỏi giá taxi trước khi đi nha các cậu. Bọn mình đi hết 300k, 60k/người.

2. Chỗ ở
Ở 5 ngày bọn mình book 4 khách sạn, đều ở Trung tâm nên đi chơi khá tiện =)) đặt trên Agoda hết, trừ ở Lý Sơn là tự gọi.
Đà Nẵng là Danang Center Hotel, 210k; Hội An: Nu Ni Homestay, 430k; Lý Sơn: Phước Lộc Homestay: 200k/đêm; Quảng Ngãi: Riverside Hotel, 360k/đêm
À ở 4 ks này đều cho thuê xe máy nên khỏi lo nha.

3. Ăn chơi, phần mong chờ nhất đây
* Đà Nẵng
Vì Đà Nẵng bọn mình đi nhiều rồi nên lần này đi bọn mình chỉ đi những nơi bọn mình chưa đến và ăn những thứ chưa được ăn thôi.
- Bay đến Đà Nẵng về ks lúc 11h30 đêm, 2 đứa ham chơi vẫn quyết gọi taxi đi lên Cầu Rồng, Cầu Hàn đi TV Club đến 2h hơn rồi về.
- Sáng 19/4 thuê xe máy chạy đi chơi quanh Đà nẵng, bọn mình đi Khách sạn Novotel, Cầu Tình Yêu, Cung văn hóa thiếu nhi, Nhà thờ Chính tòa xong đi Chợ Cồn ăn thôi =)) Nơi đây vô vàn đồ ăn luônnn, thỏa lòng mãn nguyện của 2 đứa tâm hồn ăn uống.
- Tầm trưa, về khách sạn check out lấy vali di chuyển đi bus ra Hội An.

Hội An
Vì 2 đứa khá thích chụp ảnh nên bọn mình đi The Chef chụp ảnh toàn Hội An, The Chef đồ ăn và view trong quán có vẻ đẹp hơn Faifo nhưng nếu chụp toàn cảnh Hội An thì Faifo đẹp hơn nhé.

Đồ ăn Hội An thì vô vàn, cơm gà, cao lầu, hoành thánh, bánh đập hến xào, … à nhớ uống nước Mót ở 130 Trần hưng đạo nhaaa, ở đây nhiều hàng bán nước Mót lắm nhưng hàng này là ngon nhất, lâu đời nhất và theo như quan sát của bọn mình là hàng duy nhất có quán bên trong, tối còn có chợ đêm bên kia sông nữa.

Bọn mình chiều đi lượn Hội An ăn xong tối đi thuyền thả hoa đăng, ăn ở dọc bên sông luôn, cả một dãy đồ ăn thoải mái lựa chọn. Tối đi uống ở Cộng nèe
Sáng hôm sau (20/4) do ngủ lỡ xe như mình kể ở trên đó =)) nên 2 đứa lại quyết định đi bộ ra Hội An 1 lượt, chụp ảnh Chùa Cầu, ăn bánh mỳ Madame Khánh xong đi về mới đi ra bến xe Hội An bắt xe đi Cảng Sa Kỳ.

* Lý Sơn
- Lý Sơn chơi gì ??
Thôn Tây có Cổng Tò Vò, Chùa Hang, miệng núi lửa (gần Chùa Hang)
Thôn Đông có nhiều chỗ chơi hơn, có Hòn Mù Cu, Hang Câu, Núi Thới Lới, Đỉnh Cột Cờ, Chùa Đục, Ngọn Hải Đăng …

- Vì bọn mình ở Thôn Đông nên chiều 20/4 đến Lý Sơn nghỉ ngơi r bọn mình phi xe máy lên Núi Thới Lới, đỉnh Cột cờ chơi 1 lượt, và lúc xuống lạc đường =(( may mà có 1 anh tốt bụng đi cùng dẫn đường. Đến Lý Sơn thì không thể không ăn bánh xèo, hải sản ở đây là cua Huỳnh đế, Ốc cừ, Nhum, cá Tà Ma, gỏi Rong biển, gỏi tỏi,.... Tối đó 2 đứa đi ăn ở Nhà hàng Phát Hải, ngon lắm nhưng nếu mn đặt nhà nghỉ nấu ăn thì rẻ hơn đó, hoặc đi ăn đông sẽ rẻ hơn, còn bọn mình có 2 đứa con gái thui ăn no nê xả láng tối đó hết 650k tổng.

- Xong đó gặp 3 anh Hà Nội đi Quảng Ngãi công tác rồi đi Lý Sơn chơi và 4 anh chị Quảng Ngãi đi cùng nên rủ 2 đứa đi chơi cùng tối đó luôn, vì tối ở Lý Sơn một màu tối đen cũng chẳng có gì chơi nên cả hội đi hát Karaoke ở Mường Thanh nên 11h30 thì 2 anh đưa bọn mình về tận Homestay luôn, kể cũng may. Vì sao may thì tí nữa bọn mình sẽ nói.

- Sáng hôm sau bọn mình ăn sáng ở Central Lý sơn, xong đi cano ra Đảo bé, 80k khứ hồi, góc nào cũng là thiên đường sống ảo, phần thích nhất vẫn là đi thúng ra giữa biển khơi sâu 3, 4m lặn ngắm san hô. Mn không đem bikini có thể đến đây thuê một thể. Mn cố gắng đi tầm 10h thui nha, đi 12h trưa ra giữa biển nắng không nên lám đâu. Và đây là nơi em điện thoại của tớ suýt ra đi. Chơi đến tầm 2h bọn mình về
- Chiều đó và sáng hôm sau (22/4) bọn mình đi cổng Tò Vò, Hòn Mù Cu, Đỉnh Cột Cờ, Ngọn Hải đăng, Hang Câu max đẹpppp (Mn có thể dựng lều ở đây ngủ qua đêm sáng hôm sau ngắm bình minh luôn)

* Quảng Ngãi
- Đi tàu Siêu tốc về Cảng Sa Kỳ, mn có thể đi xe bus về Quảng Ngãi (hình như là 25k/người hay sao ấy), còn bọn mình đi taxi cùng 3 chị ở homestay đến tận khách sạn ở Quảng Ngãi luôn, 300k tổng, 60k/người. Tại đây bọn mình tách nhau, 3 chị ý đi Khe Hai (khá đẹp nhưng vì bọn mình có plan trước rồi nên không đi cùng 3 chị ý được), 2 đứa về thành phố Quảng Ngãi chơi.
Chiều đó và tối bọn mình đi chùa Thiên Ấn, lên đỉnh núi ngắm toàn cảnh Thành phố Quảng Ngãi xinh đẹp và 2 đứa mình trước khi đi còn quyết đi ăn hết thành phố Quảng Ngãi nữa. Nếu mọi người có thời gian có thể đi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi nữa nhé. Tối đó bọn mình đi xem phim ở Thuận Thiên Cinema rồi về Khách sạn.

Đây là những quán mà bọn mình đã hỏi khá nhiều người ở Quảng Ngãi nè, cực kỳ nên thử:
Mỳ Quảng Thu Búp (Đường Hùng Vương)
Quyên Ram Thịt Nướng (Đường Phan Đình Phùng)
Don Cổ Lũy
Bánh Tráng Bánh Ruốc ở bờ Kè (dọc sông)
Và một quán Cafe siêu xinh giá siêu thích, mấy bạn phục vụ cực kỳ nice bọn mình đã đi là Studio Food and Drink ở 43 Võ Thị Sáu, có 2 quán đối diện nhau, cùng 1 chủ, chỉ khác style thui, mn ngồi ở bên này có thể đặt đồ ở bên kia cũng được nhaa.

4. Mua quà ở đâu
- Lý Sơn: mn có thể mua bánh ít (3-3,5k/cái), rong biển khô về uống nước, tỏi Lý Sơn thì quá nổi tiếng rồi, tỏi cô đơn là 1tr2/kg, tỏi thường 120k/kg, chả cá Lý Sơn, mực rim me và Hải Sản nữa. Mn có thể nhờ Chủ Homestay đặt luôn cho tiện nhaa.
- Quảng Ngãi: ở đây thì đặc sản là đường phèn, mè xửng, nhiều lắm mình không kể hết =))) mn có thể mua ở cửa hàng Hoàng Yến - 276 Trần Hưng Đạo.
2 đứa con gái thui nhưng mà vì bọn mình mua hơi nhiều đồ nên phải ký gửi 1 vali của mình cũng 16-18kg rồi.

5. Những điều chúng mình chưa biết
Có những điều chỉ khi chúng tớ đi chúng tớ mới biết, mặc dù 2 đứa cũng đọc review kỹ lắm đấy.
- Lý Sơn là huyện đảo có 2 thôn là thôn Tây và thôn Đông. Thôn Tây ngay cầu cảng, thôn Đông thì không. Mọi người có thể tưởng tượng thôn Tây là đầu này thế giới còn thôn Đông nơi bọn mình thuê là tít đầu kia Trái Đất. Và chúng mình đã thuê ở Thôn Đông xa hơn được cái gần địa điểm chơi, còn thôn Tây ban đêm nghe bảo nhộn nhịp hơn. Ngày đầu tiên 2 đứa đến suýt bị lạc đường. Đường đi ăn hải sản ở Phát Hải lúc 6h tối mà không có đèn điện, trời tối đen như mực, 2 bên thì đầy *graves* và *tombs* (nghĩa trang và mộ ý), 2 đứa con gái đi một mình sợ lắm, chủ yếu là tớ lai, vì tay lái t cứng hơn, t sợ nên cứ phải phóng nhanh hết mức có thể. Tối đó may mà có 3 anh ở Hà Nội đi chơi cùng rồi hộ tống về nhà. Mà 3 anh ý cũng mới đến không biết đường nên mặc dù bật gg maps cũng bị lạc nữa.

- Đến Lý Sơn đi đảo bé lặn ngắm san hô hẳn là ai cũng muốn quay cảnh san hô dưới đáy biển đúng không, t cũng thế. Mn có thể chuẩn bị túi bọc điện thoại của mình từ trước hoặc đến đảo bé thuê, nhưng không may cho t là túi của t bị thủng mà t không biết. Thế là nước biển ngấm vào điện thoại huhu, tắt ngóm luôn, ngâm 2 tiếng vào gạo không được gì, mà Lý Sơn thì đâu có đầy đủ như Hà Nội đâu, nên đi 1 hàng điện thoại chú ý chỉ sấy khô nước trong điện thoại cho tớ thôi. Tớ lúc đó kiểu phát hoảng muốn khóc ghê ý =((, nhưng may đến 1 hàng sau thì vứt điện thoại ở đó 3 tiếng điện thoại của tớ cũng lên, nhưng tất nhiên là điện thoại của tớ đã bị ảnh hưởng ít nhiều rồi.
=>> Sửa xong bọn tớ mới được hướng dẫn cách thử túi bọc. Mọi người thả túi vào nước, nếu nổi bọt bên trong là túi thủng, không bị thì không sao đâu.
- Một việc mình đã đề cập ở trên là đừng hoảng khi thấy chuyến tàu của mình định đi hết vé nhé. Hãy bình tĩnh alo chủ homestay hoặc tìm các anh cò xung quanh nhé.

6. Tổng thiệt hại chuyến đi
- Vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng và Chu Lai - Hà Nội: 2400k/2người
- Khách sạn: 1400k/2 người
- Di chuyển: 1400k/2 người
- Ăn chơi: 2000k/2 người
Tính ra thì mỗi người fix hết tầm 3600k chưa kể tiền quà nhé. Mn có thể đi tiết kiệm hơn, trừ đi các chi phí ngu của bọn t thì tầm 3400k thôi nha

Chúc mọi người có một chuyến đi chơi vui vẻ, và nhớ đem đầy đủ kính, mũ, bikini, kem chống nắng, kem nhả nắng để không bị cháy da như chúng tớ nhé
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề