Hỏi đáp Review cao nguyên Cameron , Pahang, Malaysia
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Ngân Hà 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review cao nguyên Cameron , Pahang, Malaysia

Cameron không có trong dự tính ban đầu, thế nhưng mình đã bị thuyết phục bởi những tấm ảnh của một người bạn đã chụp lại trong chuyến đi gần đây, những tấm ảnh đã thay đổi suy nghĩ và khiến mình đến Cameron trong một tâm trạng đầy háo hức.

Cameron Highlands là 1 huyện thuộc tỉnh Pahang của Malay nằm ở độ cao 1500m và cách thủ đô KL hơn 3,5 tiếng xe bus. Người dân ở đây hay nói đùa với du khách rằng: “Ai chưa một lần đến Cameron thì chưa thấy điều kì diệu” để ca tụng vẻ đẹp và những nét văn hóa đậm chất lãn mạn của thị trấn trên cao nguyên này. Họ sống chậm, chân thật và hiền hòa như chính mãnh đất họ sinh ra.

Cameron Highlands gồm 3 thị trấn gộp lại: Ringlet, Tanah Rata và Brinchang xếp theo thứ tự độ cao tăng dần trong đó Tanah Rata là nơi đông đúc, nhộn nhịp nhất. Có 2 cách để lên Cameron, Bus và thuê xe, chi phí 1 chiều cho Bus là 35RM nếu đi bus các bạn ra TBS Staton để đi(lưu ý 1 ngày có 3 chuyến bus lên Cameron, 8:30, 10:30 và 12:30), từ KL đến Cameron hết 3,5h. link book bus online: //www.busonlineticket.com/. Nếu thuê xe thì tùy các bạn chọn xe mà chi phí giao động từ 300->600RM

Vì đi 6 người nên nhóm mình chọn ở tại Khor's Apartment, khu Green Hill Resort, Teh Narah. Cô chủ nhà là người Trung, dể thương cực kì, phòng ốc sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái, view nhìn xuống đồi rất đẹp. Giá cho 1 căn 3 phòng ngủ là 330RM. Đây là sđt của cô Khor: 0124888322.

Việc đi lại ở đây có hai cách. Nếu bạn nào đã đổi bằng lái xe quốc tế thì có thể thuê xe máy để đi lại, nếu được như vậy thì rất tiện mà rẻ, nữa ngày là 35RM, còn ko thì các bạn phải di chuyển bằng taxi, taxi ở đây các bạn nên deal giá trước khi đi, có thể lên grab để xem từ A->B bao xa rồi deal.

Một điều đặc biệt nữa là Cameron từng là thuộc địa của Anh trong một thời gian dài nên văn hóa Anh ở đây bao trùm rất đậm nét. Vì vậy, hình ảnh ngôi nhà cổ kiểu Anh nép mình bên những đồi chè và vườn dâu cùng bữa ăn đậm chất trời tây ở Ye Olde Smoke House là một ví dụ điển hình.

Ye Olde Smoke House – Ngôi nhà trong tranh vẽ, một trong những khách sạn kiêm nhà hàng địa phương nổi tiếng nhất ở Cameron Highlands, là một biệt thự cổ của Anh gần 75 năm tuổi, nằm cách trung tâm thị trấn Tanah Rata 10 phút đi taxi. Bữa ăn toàn những món âu quen thuộc nhưng rau quả thì vô cùng tươi, bột bánh mỳ thì thơm nức mùi bơ. Có điều nhóm mình đến lúc 2h15 qua giờ ăn trưa, nên lúc này quán chỉ phục vụ trà chiều. Ye Olde Smoke House phục vụ theo thời gian, buổi sáng, trưa, xế và tối, nếu các bạn đến vào thời gian nào, thì sẽ phục vụ theo menu thời gian đó. Giá ở đây khá cao. Giao động từ 30RM->200RM 1 món.

Cameron chào đón cả nhóm bằng một cơn mưa rào kéo dài cho đến tận chiều muộn, cả nhóm đành về nhà sớm hơn dự định sau đó theo lời đề nghị của cô Khor, bọn mình lên đồi chè cameron valley tea house, phải nói là bọn mình đều rất bất ngờ trước cái gọi là đồi chè này, phải gọi là rừng chè mới đúng, các bạn thử nghĩ xem có một quán trà nằm giữa không gian bao la được bao bọc bởi những đồi chè xanh ngát có đẹp không? Có thơ mộng không?
Cái bản chất thích tìm chốn đông người nổi dậy sau khi cơm canh no đủ, thế là cả nhóm hỏi bác gg và quyết định ghé Traveller's Pub ở khu Bringchang, cách Green Hill Resort 500m, quán phục vụ nhạc nhẹ, menu Drink thì giống như các quán bar, pub quê nhà nghìn năm thanh lịch, được cái giá cực kì rẻ, cocktail đồng giá 18.5RM, mocktail 16.5RM…

Chọn cho mình 1 ly Margarita, giữa những cơn mưa dầm vùng cao nguyên giá lạnh, Margarita khiến người ta nhớ, nhớ đến nụ cười cô thiếu nữ trong sáng, thuần khiết tựa như bầu trời những ngày hạ tháng 7, khi cơn mưa rào bất chợt ngang qua. Đưa chiếc ô tiễn 6 vị khách lạ mặt chìm vào bóng đêm, đâu đó vẫn còn vang vọng tiếng cạn của hai ly margarita phá tan sự tĩnh lặng, mỗi người một tâm sự trên con đường tối dẫn lối về…

Sáng hôm sau theo lịch trình, 5h sáng nhóm mình sẽ dậy leo núi Bringchang ngắm mặt trời mọc, và trekking trong rừng Mossy Forest. Tụi mình thuê xe hơi cho cả nhóm, từ 6h->9h là 50RM 1 người, sau 9H là 50RM 1h. Theo sự tính toán của mọi người thì giá thuê thế này hợp lý và rẻ hơn việc đi taxi (do nhóm mình ko mang theo = lái nên ko thuê xe máy được). Trong cái không khí lạnh 10 độ C, đứng đợi những tia nắng đầu tiên xuất hiện sau dãy núi cùng với những người bạn lạ mà quen nó tuyệt vời biết bao nhiêu, 7h10 mặt trời lên cao, lúc này là tời điểm tốt nhất để lưu lại những kỉ niệm. 7h20 bắt đầu hành trình trekking, người dân địa phương ở đây rất biết đầu tư thu hút khách du lịch khi xây dựng những cầu thang bằng gỗ kéo dài 500m vào tận sâu trong rừng, hết 500m đến trạm dừng chân đầu tiền kể từ đây là khúc dành cho những bạn đam mê khám phá chinh phục, đường ghập ghềnh, đầy rể cây, đá tảng, đâu đó giữa đường sẽ gặp các cây ăn thịt trên cao, hoặc đi giữa thân cây đầy rể bám trụ trên vách đá cheo leo phía dưới là vực sâu thăm thẳm.
Đồi chè Boh Tea (ko vé vào cổng, trà và bánh giá tầm 3.5->10RM), lại một đồi chè đẹp như tranh vẽ, với quán trà nằm giữa thung lũng bao quanh là một màu xanh của những cánh đồng chè. Ăn sáng, uống trà tận hưởng không khí trong lành, mát lạnh thật là một điều không thể nào tưởng tượng nổi giữa cái nóng oi bức của khí hậu Sài Gòn.

Điểm dừng chân kế tiếp là cánh đồng hoa lavender trên đường quay trở về thị trấn, vé vào cổng 8RM/ người, bước vào đây, như lạc vào thế giới thần tiên, bởi tràn ngập là một mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát mùi oải hương vùng Hockaido. Phong cảnh hơi hướng cổ tích, rất thích hợp với những bạn nữ điệu đà.

Đến Cameron thì không thể không ghé vườn dâu lớn nhất Big Red Strawberry, đường vào ngập tràn hoa là hoa, phải nói Cameron là thung lũng các loài hoa vẫn đúng khi hai bên đường tràn ngập những cánh hồng dại, cúc họa mi, tụi mình dừng chân nghĩ trưa ở giữa vườn, thưởng thức những cốc ép dâu đỏ mọng mát lạnh cùng với những chiếc bánh mứt dâu ngọt lịm mới ra lò. Bạn nào thích hái dâu có thể trực tiếp vào vườn hái, giá cho những trái dâu to, đỏ mọng nước là 20RM/1 kg.

Điểm cuối cùng trong chuyến du lịch lần này là trại ong Bee Farm, giống như những trại ong khác các bạn sẽ trực tiếp thấy ong làm tổ, lấy mật, và thành phẩm, bạn nào muốn mua mật ong hay những sản phẩm làm từ ong thì đây là một địa điểm không thể bỏ qua.

Trờ về lại Khor’s Department vào lúc 3h30 chiều, thu dọn hành lý, chào tạm biệt cô chủ nhà thân thiện đáng yêu, đứng nhìn lại Cameron một lần cuối dưới làn mưa bay lất phất, mỗi dãy phố, góc đường ở Cameron đều mang một gam màu, một khúc nhạc khác nhau, là màu của nắng và hoa, của những bức tường loang lỗ, là những bản nhạc du dương cất lên bất chợt trên một con đường, là tiếng người hát rong thả hồn say mê theo điệu nhạc. Thật nhẹ nhàng và giản dị. Kết thúc chuổi ngày ngắn ngủi tại Cameron, cảm xúc về một thị trấn cổ kính của những câu chuyện lãn mạn sẽ còn theo chân nhóm mình rất lâu sau đó, bất chợt lòng tự nhủ, mình sẽ trở lại thôi… vào một ngày không xa…

P/s: Giá cho cả chuyến đi lần này đến cameron của tụi mình từ KL là 385RM~2.117.000 vnd, một cái giá quá rẻ cho một chuyến đi tuyệt vời như thế.

Thảo Trúc
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề