Hỏi đáp Quảng Bình - "Những ngày có nắng"
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Bích Phạm 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Quảng Bình - "Những ngày có nắng"

Bắt đầu hành trình đến một nơi chưa bao giờ từng tới dù là một địa danh rất quen thuộc với mọi người, bạn chọn cách nào? Lần này mình chọn cách phó mặc cho một người bản địa(tự nhận là Sói ca) - chủ một căn nhà Homestay dễ thương với nhiều cây xanh và những góc sân vườn quá đỗi chiều lòng khách đến.

Hang động, sông suối, núi rừng, biển….là địa hình phong phú mà không chỉ một lần chúng ta có thể tham quan, khám phá hết được. Vậy việc nào có thể hãy làm trước, trải nghiệm món ăn đặc trưng vùng miền để hiểu hơn về con người, vùng đất nơi đây. Mình đã chọn và thật dễ đi vào lòng người! =))

Hạ cánh chuyến tàu bay sớm nhất xuống sân bay Đồng Hới với nhiệt độ 25 độ C(tưởng xuống nhầm sân bay ở Đà Lạt). Tiểu đội “ăn để lăn trở về” hình thành từ ngay tại sảnh đón của sân bay với quân số đủ 1 mâm bao gồm cả anh tài xế sao mà đáng yêu đến thế (được phong làm Soái ca)!!!

Hành trình ẩm thực mà, trên đường về Homestay ghé liền quán cháo canh cá (dù trước khi cất cánh đã nguyên 1 bát phở bò trong bụng mỗi đứa). Chạy xe chưa tới 10 phút là tới The Paddy Shack – tên căn nhà homestay mà chúng tôi đã phải lòng ngay từ bước chân đầu tiên khi qua cánh cổng sắt sơn màu đỏ. Vườn nhiều cây xanh và cây ăn quả, mùa này có na và mít (1 quả mít –Sói ca để dành, đang nằm gọn trong tủ lạnh do em nó đãi đủ tuổi chín thơm và phải chống đỡ với nhiều thế lực muốn xâm chiếm khi họ ghé ở homestay trước chúng tôi). Xích đu ngoài vườn, võng treo thân cây, ghế tre trên hiên, ghế gỗ xếp tròn ở thảm cỏ xanh……. hay là ko cần đi tham quan hang động, sông suối, biển bủng gì cả. Cứ nằm ườn trên cái ghế so-fa dài trong phòng khách, trên cái chõng tre mà uống trà, ăn quà, mà tí tách có được không ?!

Ngôi nhà lạ mà như thân quen, có lẽ đó là căn nhà trong mường tượng không sắc rõ ai cũng mong hàng ngày hay thường xuyên được thực sự sống với những không gian như thế, vừa có chút hiện đại, tiện nghi, vừa có cái hoài cũ kiểu nhà xưa, gần gũi với thiên nhiên. Nhưng cái làm chúng tôi cứ muốn níu kéo mãi là mỗi góc nơi đây luôn chiều chuộng lòng mỗi người mà ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình. Cả cây Quỳnh như có hẹn mà đêm đó đồng loạt 11 bông bung nở, tỏa hương… chúng tôi ngồi đung đưa trên xích đu lẩm nhẩm”mai là Rằm đó”.

Và cái đêm Rằm đó hiện ra trước mắt, cái mà tôi luôn thích thú và mong chờ mỗi khi có dịp… đồ nướng, rượu vang, nến, âm nhạc và những người bạn. Chúng tôi ngồi đó xung quanh chiếc bàn được tô điểm thêm với những cành hoa dại được hái từ sáng sớm khi thức dậy, đạp xe ra cánh đồng cạnh nhà, hít thở mùi lúa đang trổ bông thơm nồng vẫn còn đọng sương đêm. Trăng lên cao và sáng hơn, nhạc hết đoạn bổng thì tới phần trầm, vang cũng cạn dần và tất cả mọi thứ cứ quện lại rồi khi bất chợt có làn gió đủ thấy mát rượi, thổi tung tóc thì tất cả ồ lên “Sướng quá!!!!!!!” ….có phải lúc nào cũng được tận hưởng những không gian nhiều màu đến thế này đâu!

Mấy ngày trôi qua thật chậm, nhưng đủ đậm để nhớ, để mong chờ lần trở lại. Đã tham quan một số địa danh, đã trải nghiệm thực tế thưởng thức những món ăn đặc biệt từ những nguyên liệu quen thuộc nhưng dưới sự chế biến tài tình mà dường như khoảng thời gian giữa các bữa to nhỏ mà chúng tôi ăn cách nhau chỉ khoảng 2 tiếng mà tất cả cứ phải gật gù, tấm tắc “ngon thế!!!”

Nụ hồng duy nhất bên cửa sổ cũng hé nở rực rỡ để tiễn chào chúng tôi. Đã đến lúc trở về! Chào The Paddy Shack, hẹn gặp lại Quảng Bình. Cảm ơn những ngày đủ nắng, đêm đủ gió, những tiếp đón nồng nhiệt và chu đáo đã cho chúng tôi trọn vẹn mọi khoảnh khắc ở một nơi xanh mát và dịu dàng!

*những ngày có nắng của DK's*
0 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Nếu các bạn muốn đặt tour du lịch Quảng Bình thì hãy tham khảo ở đây nhé : https://quangbinhtravel.vn . Các tour ở đây được tổ chức với hành trình lý tưởng và giá rất hợp lý đấy ạ!

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề