Hỏi đáp "Phượt Bụi" Đón năm mới trên đảo hoang Koh Ta Kiev - Campuchia
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Yun Nguyen 3 quốc gia | 19 tỉnh thành

"Phượt Bụi" Đón năm mới trên đảo hoang Koh Ta Kiev - Campuchia

Đón năm mới trên đảo hoang Koh Ta Kiev
#phượt #phuotCampuchia #KohTaKiev
Hành trình "phượt bụi đời" đón năm mới không ở quê hương.
Thân gái chưa đến mét rưỡi, chưa nặng được 45kg, vác cái balo 30lít kèm theo cái võng. Thế là đi và đi đến hôm nay (02/01/2018) của năm mới mà còn đang lang thang chưa chịu về đây này.
Văn chương không lãng mạn nhiều lan man thì chắc nhiều hơn :D. Vài dòng cảm xúc ngay tại thời điểm viết vội ra mà chưa kịp chỉnh sửa gì. Chút chia sẻ để sau này hồi ức lại đó mà.

First day in Koh Ta Kiev
Cảm giác thật thích. Đang nằm trên cái võng ngủ, nhìn trăng qua tán lá cây, nghe tiếng sóng vỗ, phía bên trái là biển, bên phải có tiếng chim hót líu lo. Có sợ 1 chút như mong sẽ ko sao. Có gì mai update tiếp !!!

Second day in Koh Ta Kiev
Hôm nay đã có 1 ngày trekking thật tuyệt, đi từ the last point qua kactus qua 103 rồi qua cresoe, xong thẳng tới elephant rock.
Lặn lội đường rừng, xong tìm được lối ra biển để nhờ thyền chở về thì toàn đá, họ không chở, nước thì lạnh, không dám bơi, chỉ dám lột đồ mặc bikini phơi nắng.
Sau đó quay về cresoe island ăn trưa (chiều) xong lại lặn lội về the last point. Chỗ 103 cho đi ké tàu về, chở những người ham vui bên đó qua bên này để đập phá vì bên này mới có New Year's eve Party. Lần thứ 2 trong cuộc đời được coi pháo bông mà lại là năm mới và trên đảo hoang không đủ điện, nước, không in tờ nét và hưởng không khí toàn Tây với Tây (Bạn đồng hành).

3rd day in Koh
Đi lại đám rựng rậm đó tới 103, ăn uống phơi nắng, đọc sách, ngắm nhìn biển lặng rất bình yên. Đọc xong cuốn sách còn bị rơi nước mắt. Sau đó đi bộ ngược lại nơi ở. Buổi tối lại ngồi ở quầy bar ăn và uống và chat chit với mấy người ở đây. Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy.

Chia sẻ của Diep Nguyen đang còn ở Koh
to be continued...
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề