Hỏi đáp PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - KHI CẢNH ĐẸP KO BẰNG ĐẸP TÌNH NGƯỜI
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Tân Nhật 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - KHI CẢNH ĐẸP KO BẰNG ĐẸP TÌNH NGƯỜI

Đúng là như có 1 bạn từng review:

“Một cuộc hành trình không phải được đo bằng dặm mà được đo bằng tình cảm ” thì Phượng Hoàng Cổ Trấn là 1 chuyến đi như thế !

--------------

- Sau chuyến đi thì đọng lại nhiều nhất chính là tình đoàn kết của những con người trong team Phượng Hoàng ,chính mọi ng mới là nhân tố góp phần cho chuyến đi trở nên hoàn hảo, đây là lý do mà mình chọn đi tour chứ k chọn tự túc ( vì cũng biết tiếng éo đâu mà đi :)) ) Cảm ơn @Nguyễn Thanh (VietLike Travel) đã support cho vợ chồng a chuyến đi này <3

----------------

* Các bài review chắc cũng nhiều r nên mình chỉ nói ngắn gọn những điều đc trải qa và cảm nhận thôi :d

- CHI PHÍ:

+ Tầm 7,5 củ/ người (đây là giá đợt mình đi) nhưng ngoài ra có một số khoản phát sinh, ví dụ như tiền tip, vé tham quan 1 số địa điểm (cầu kính, show diễn,.....)

+ Nếu ăn tiêu tiết kiệm thì tổng chi phí cho 1 người khoảng ~10 củ ,còn ăn chơi phè phỡn, mua bán nhiều thì vô giá :v

+ Theo mình ngoài $ tour thì nên mang khoảng 5 - 7 củ/ người, thế là hợp lý r.

- CHUẨN BỊ:

+ Hộ chiếu (bắt buộc)

+ Visa (bên cty tour họ sẽ làm cho mình, chỉ cần scan hộ chiếu + ảnh)

+ Giầy thể thao ( chọn loại đế nào êm tí, ở chỗ khác thì bt nhưng ở Phượng Hoàng đi bộ nhiều vãi chưởng )

+ Đồ dùng cá nhân (bàn chải, khăn, dao cạo, giấy,ô dù, thuốc thang, sạc dự phòng...)

+ Quần áo thì cũng vừa thôi, ngoài quần áo mặc thường ngày, mình mang 2 bộ để chụp ảnh, đợt mình đi thì thời tiết lúc lạnh nhất khoảng 3-4 độ, cần thì mua miếng dán giữ nhiệt

+Máy ảnh (nên mang thêm thẻ nhớ + pin dự phòng) mình chủ quan nên k quay chụp dc hết vì hết pin và full thẻ, chủ quan quá :(

+Sim 3G - 4G ( sang bên đó thì mua của hướng dẫn viên ) tầm 500k/sim, nên mua vì wifi bên đấy chậm vcđ cho dù full 4 vạch

-LỊCH TRÌNH:

+ 6 ngày ( phương tiện chỉ có oto và tàu thuôi )

+ Tóm gọn Lịch trình như sau:

HÀ NỘI - LẠNG SƠN - GA NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN -VŨ LĂNG NGUYÊN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

+ 6 ngày thì mất cmn 2 ngày di chuyển r :))) nên chỉ có 4 ngày ăn chơi thôi, dù sao khoảng time trên tàu cũng vui lắm, chia sẻ và quẩy cùng mọi ng trong đoàn <3

+ Đường dài tưởng mệt nhưng đường cao tốc êm ru, xe thoáng không mệt nhiều đâu. Vợ mình siêu say xe mà lên xe chợp mặt xíu là tới nơi chơi rồi.

+ Tàu TQ đi khá êm, ngủ ngon lắm, chăn sạch, đồ ăn trên tàu cũng ok, k đến nỗi :d

-ĐỊA ĐIỂM:

+ MUA SẮM : Vì là đi theo tour nên chương trình sẽ kết hợp vs mua sắm ,nhưng mình thấy cũng k phí time đâu, mỗi địa điểm mua sắm đều có sản phẩm đặc trưng riêng của vùng đó (trà tuyết, trà đen, các loại thuốc, lụa tơ tằm, bạc, trang sức,.....) mua về làm quà cho ng thân cũng có ý nghĩa lắm, vợ chồng mình mua 2 bộ chăn lụa tơ tằm cho bố mẹ 2 bên, ưng lắm :)))
Lưu ý là mua đồ ở Phượng hoàng thì nhớ mặc cả, thậm chí nửa giá, nếu k bị hớ đó nha !

+ THIÊN MÔN SƠN: Đến Thiên Môn Sơn lần này tiếc là chưa đc lên cổng trời vì nó đang xây dựng thêm, trên này có cái cầu kính bám theo vách núi, mình đi thấy sợ bình thường, không tới mức hết hồn gào thét như mấy video trên mạng. Từ trên cầu kính nhìn xuống núi, cảnh đẹp mê hồn luôn.

Để đặt chân tới cầu kính này, mình phải đi bằng cáp treo. Đây là cáp treo được mệnh danh là “dài nhất thế giới”, cảm giác đi cáp treo phê lắm vì nhìn từ trên xuống còn ghê hơn cái cầu kính đấy :3

+ VŨ LĂNG NGUYÊN: Có 2 đêm nghỉ ở Vũ Lăng Nguyên (thực ra 2 ngày ở đây là hơi nhiều vì ko nhiều thứ khám phá bằng Phượng hoàng cổ trấn) cảnh cũng đẹp, vùng này từ xưa nổi tiếng toàn thổ phỉ, nên đến đây cẩn thận nó lấy mất quả thận, vợ sợ nên k dám đi chơi đêm nhiều ở khu này ^^!

+ SHOW RẠNG RỠ TƯƠNG TÂY: được nhất cái này, tùy cảm nhận mỗi ng nhưng theo mình thì bỏ tiền xem show này ko phí $, ở đây trình diễn văn hóa tập tục người Miêu Tương Tây, đậm chất Trung hoa, xem trên youtube k thể cảm nhận đc độ hoành tráng cũng như không khí ở đó ---> nên đi (khoảng ~ 350 tệ = 1.200.000 đ/ người ).

+ CẦU KÍNH DÀI NHẤT THẾ GIỚI: Đây là cầu kính dài và rộng nhất thế giới, nó bắc qua 2 ngọn núi. Mọi người bảo đi cũng ok lắm, nhưng vợ chồng mình không đi. Vì thiết nghĩ đã đi cầu kính trên Thiên Môn Sơn rồi nên cũng không hứng thú. Hơn nữa, giá cũng hơi chát ~ 380 tệ/ người (1.300.000 đ/người) và họ lại không cho đem máy ảnh vào để chụp, nên mọi người có ảnh ở đây đều do chụp vs quay bằng điện thoại thôi.

+ HỒ BẢO PHONG: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh” vô cùng thơ mộng. Tới đây, mình được đi thuyền du ngoạn, ngắm cảnh. Đi dần ra giữa hồ, du khách sẽ được các A Mây, A Cơ (nam thanh nữ tú) đứng chờ trên lầu ở các vách núi, ca hát tặng du khách. Giọng cao và vang hơn dùng mic (cái hồ này thấy bảo Tây Du Ký có 3 phân đoạn đóng ở đây ngày xưa ).

+ PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN: đứng ở Phượng hoàng chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp :3

Ở đây hầu như góc nào cũng có thể sống ảo đc, ngoài con đường ven sông Đà Giang thì những ngõ ngách mới là nơi đáng để khám phá, mình sẽ cảm nhận đc nhịp sống của người dân ở đây.... Cảnh ban ngày thì trầm lặng đến tê người, nhất là sáng sớm sương mù còn vương vấn trên sông nhìn phê lắm, ban đêm thì nhạc nhẽo tưng bừng, ở đâu cũng thấy đèn, nhạc.

- ĂN UỐNG:

+ Đồ ăn tương đối cay và nhiều dầu mỡ, nhưng nó không tới mức khó ăn như mọi người nghĩ đâu. Chỉ duy bữa sáng là không mê được thôi.

+ Màn thầu (bánh bao chay), rau cải, vịt quay, nấm xào.. là món luôn thường trực, có mấy món hun khói ngon lắm

+ Bên này ko thấy có gia vị cũng k có nước mắm luôn mà họ chủ yếu dùng xì dầu, có những món siêu nhạt luôn @@

+ Ngoài những bữa theo chương trình tour thì ở Phượng hoàng bạn có thể thử món bánh tép, kem cốc, bánh trứng, quẩy, các loại xiên,.. ăn nhiều thứ lạ phết (có món bánh tép mình bị dị ứng nên ăn xong đêm đau bung chết cmnl )

+ Tổng kết đồ ăn ở đây là 7 điểm hehe

- KHÁCH SAN:

+ Ngoài 2 đêm ngủ trên tàu thì có 2 đêm ngủ ở khách sạn Vũ Lăng Nguyên và 1 đêm ngủ ở Phượng hoàng cổ trấn

+ VŨ LĂNG NGUYÊN: khách sạn ở đây ok, sạch sẽ, mỗi tội điều hòa nó chỉ bật từ 6h tối đến 6h sáng hm sau, nên phòng luôn auto lạnh vãi chưởng :((

+ PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN: khách sạn ở phượng hoàng ở rất thích, mình ở khách sạn Fengting International ,phòng siêu to, có ban công chạy dài, điều hòa 24/24 nên 2 vợ chồng ưng lắm :)) xem ảnh dưới mình up để rõ hơn

+ Lưu ý là wc khách sạn của nó có mỗi khăn tắm ,ngoài ra ko có j, bạn phải mang đồ dùng cá nhân theo (dầu gội, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng…)

TỔNG KẾT & CẢM NHẬN:

+ Đừng nên đi Phượng Hoàng 1 mình. Cảnh ở đây đã buồn và trầm lặng, đi mình còn buồn hơn.

+ Đi tour vui được, phần lớn là do người hướng dẫn viên. Họ có vai trò rất quan trọng, là người kết nối tất cả mọi ng trong đoàn, ở vs nhau gần 1 tuần nên tình đoàn kết là cực kì cần thiết, may mắn là gặp đc những con ng tuyệt vời, siêu tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi ng trong đoàn, đặc biệt là Hưng Phạm, Ngộ Không <3

+Ngôn ngữ ở đây just China, hầu như k dùng đc Tiếng Anh, có giao tiếp thì như kịch câm vậy :D

+Mình rất ấn tượng với người Trung Quốc, họ chẳng cần biết mình là người nước nào, có hiểu họ nói gì không? Nhưng rất say mê nói, mời chào rất nhiệt như mình hiểu họ luôn ;)). Thay vì dùng body language thì họ cứ nói hoài nói miếc à =)))

+Giao thông ngoài oto ra thì ở Nam Ninh mình thấy chủ yếu toàn xe máy điện, xe đạp, hầu như k thấy cây xăng trong thành phố, đường sạch, k tiếng còi xe và đbiệt không khí trong lành nên rất ít ng đeo khẩu trang đi đường

+Bên này thanh toán chủ yếu bằng điện thoại di động, cửa hàng nào cũng có mã vạch QR, hầu như k thấy trả tiền mặt, mỗi người có 1 sim đt duy nhất để quản lý cả thông tin cá nhân, rất văn minh.

+ Ở phượng hoàng cổ trấn nên ngồi cafe 1 lần, cảm nhận nhịp sống ng dân bên dòng sông và nghe nhạc trung hoa ở quán thích lm.

:::Tóm lại là trên ảnh chỉ là 1 phần, phải đến và cảm nhận sẽ thấy Phượng hoàng cổ trấn ko chỉ có cảnh đẹp mà có cả những con ng r tuyệt vời:::

THANKS ALL !!!

Nguồn: Nguyễn Mạnh Hòa
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề