Chuyến đi cuối cùng của năm 2017 và là chuyến đi đầu tiên của 2 chị em, 2 chị em ở nhà như chó với mèo, nhưng đi chơi nó ngoan với mình như cún. Được cho đi chơi có khác, hi vọng sau chuyến đi ku cậu gói ghém được cho mình nhiều trải nghiệm sống hơn, học tốt hơn phấn đấu cho sau này hơn.
Chuyến đi của mình cũng không có gì nhiều, do cả năm thiếu vitamin sea, vs cuối năm nên muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc sau 1 năm làm việc cộng thêm nữa là vì năm cuối cấp của em trai nên muốn đưa ku cậu đi xả stress để sắp tới thi đại học cho tốt .
Vậy là khâu lý do xong, tiếp đó trúng đợt vietnamairline tung vé thu vàng hồi giữa tháng 8, ngồi săn luôn được 2 vé khứ hồi giá 2tr/ cặp khứ hồi.
Tháng 11 tớ mới đặt khách sạn, ban đầu đặt qua booking vì là thành viên thân thiết nên cũng đc chút ưu đãi. Sau đúng hôm Black friday trên Traveloka có giảm giá 500k nên huỷ booking đặt đúng khách sạn đó trên traveloka , cứ thấy KM là lao vào thôi