Hỏi đáp Mình đi 2 nơi là Bangkok và Huahin
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Phạm Tiến Đạt 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Mình đi 2 nơi là Bangkok và Huahin

Đây cũng là lần đầu bản thân xuất ngoại luôn ;) Mình thấy du lịch Thái khá là hay, thêm nữa chi phí lại rất dễ chịu, có lẽ còn rẻ hơn so với việc đi Nha Trang, Đà Nẵng...
-------------LỊCH TRÌNH-------------
Mình đi 2 nơi là Bangkok và Huahin
[Bangkok]
*Mình ở Cozy Villa- khu Pratunam. Khu này thích hợp cho những ai thích mua sắm tiết kiệm, đánh hàng sỉ, ăn ở giá phải chăng. Tuy nhiên là khu nhiều người Ấn nên cảm giác nó hơi "âm u" 1 tí :)) ko biết dùng từ gì để diễn tả.
*NGÀY 1 (T6):
-Xuống sb Donmuang lúc 12h kém, ăn trưa tại Magic Food trong sb. Đồ ăn ngon, rẻ nhưng vị trí hơi khó tìm. Sau đó bắt bus + BTS để về ks (ko đi taxi vội, trải nghiệm luôn).
-Chiều ra chợ Pratunam. Ng Việt mình hay đánh quần áo sỉ ở đây về nè. Bên cạnh có chợ hoa quả, sang chén luôn nhé. Lịch là thế còn mình thì mình ngủ phát tới hơn 18h nên chỉ xem qua chợ Pratunam rồi đi ăn tối luôn.
-Tối mình ăn buffet tại Baiyoke Tower - Tòa tháp cao nhất TL. Hãy đặt online trước, in voucher ra rồi đem đến nhận vé.
-Ăn tối xong thì bắt tuktuk đi Coco Walk, chỗ này giống như Tạ Hiện (HN) hay Bùi Viện (SG) ấy, náo nhiệt và ồn kinh khủng X_X Nhớ đi tuktuk phải mặc cả nhé. Từ đầu hét 200bath, sau mình chỉ phải trả 60bath thôi :D
*NGÀY 2 (T7):
-Ăn sáng tại ks (ks mình dc free 1 bữa sáng trước 10h). Ở Thái có 1 cái món là cơm chan vs súp, đừng ăn món này nhé :)) 1 suất bao gồm: món chính + trà + nước trái cây + hoa quả tráng miệng.
-Bắt BTS ra bến thuyền Sathorm để đi Hoàng Cung - Grand Palace. Ngoài ra còn có 1 số tuyến xe bus free đến Hoàng Cung. Đến đây nhớ mặc áo có tay và quần dài, nữ mặc váy thì phải quá đầu gối...
-Sau Hoàng Cung có thể đi bộ sang chùa Watpho ngay cách đó ko xa. Một lựa chọn nữa là tiếp tục đi thuyền sang khu Asiatique bên kia sông. Đây là khu phức hợp mua sắm, vui chơi, ăn uống khá thú vị.
-Buổi tối đi ăn tại China Town. Khu này ko gần BTS nên mình book taxi (Grab). Có dãy tạp dề Đỏ và Xanh, theo mọi ng mách thì mình chọn ăn ở bên Xanh.
-Lựa chọn nữa là phố tây Khaosan, cũng như China Town, đến đó bằng tuktuk hoặc taxi chứ k có tàu điện.
*NGÀY 3 (CN):
-Kế hoạch là sáng đi chợ nổi Khlong Lat Mayom hoặc Taling Chan nhưng ngủ dậy muộn quá nên đành hủy -_-
-Trưa tới Terminal 21 để mua sắm và ăn trưa. Quầy ăn cực kỳ đa dạng, ngon và rẻ, must try !!!
-Chiều muộn ghé BigC mua sắm, ở đây gặp rất nhiều ng VN.
-Tối đi chợ đêm. Ở Thái Lan cũng có rất nhiều khu chợ đêm nhưng nổi tiếng nhất là chợ đêm Chatukchak, rất rộng nên xác định đi thì hãy dành ra ít nhất nửa ngày nhé.
[Huahin]
*NGÀY 4 (T2):
-Đi taxi xuống bến Saitaimai, từ đây bắt Big Bus đi Huahin (~170bath). Di chuyển mất khoảng 3h30'. Có thể đi Mini Bus, nhanh hơn nhưng nếu mang nhiều hành lý sẽ bị tính thành 2 vé.
-Mình ở Hin-Namm Hotel, Soi 7 Huahin. Ks đẹp, cỡ 4* nhưng giá lại rất rẻ, đợt đi có 400k/ng 3 ngày 2 đêm. Thì ra rẻ vì nó xa khu trung tâm, biển ko tắm dc :)) Ks này là bạn mình đặt, cũng vì thế mà kế hoạch dự định ở đây của mình bị thay đổi gần hết.
-Tối theo lịch là đi chợ Grand Night Market nhưng khá mệt nên mình chỉ tham quan ks, dùng bể bơi, ăn tối và lên phòng nghỉ ngơi. Bể bơi rất đẹp.
*NGÀY 5 (T3):
-Ban ngày đi Plearn Wan, khu phức hợp ăn uống mua sắm. Khu này theo kiểu Vintage ấy. Đi vào buổi tối sẽ lung linh hơn. Ngoài ra có thể chọn đi Satorini Park, Sweet Sheep Farm, Venezia...nhưng những nơi này khá xa và phải mua vé.
-Chiều đi ra biển phía sau ks, có xe ks đưa đi. Mà biển ko tắm dc :)) ra ngắm r lại về.
-Tối ai thích thì đi chợ đêm. Ở chỗ mình xe của ks đưa đi free.
*Ngày 6 (T4):
-Đi Big/Mini bus về bến Saitaimai rồi bắt bắt taxi, bus về sb Donmuang. Đi đông thì có thể book taxi từ Huahin về thẳng sân bay (khoảng hơn 2000bath)
----
CÁC CHI PHÍ CHÍNH
-Vé máy bay khứ hồi: ~1400k
-Ks ở BKK: ~1900k/ 2ng/ 4N3Đ
-Ks ở HH: 800k/ 2ng/ 3N2Đ
-Vé buffet: ~500k
-Vé Hoàng Cung: 500bath
-Vé Big Bus đi HH: ~170bath/ 1 lượt
-Taxi từ HH về thẳng sb Donmuang: ~2000bath/ 5ng
Còn đâu ăn uống hàng ngày vs đi lại, mua sắm thì tùy vào mỗi ng. Tích cực đi bộ thì còn tiết kiệm dc nữa. Đồng bath đọc số có vẻ to nhưng quy ra tiền Việt thì cũng ko mắc đâu. Món ăn ở Thái khá rẻ, ~40bath là có 1 suất. Ai mà lười thì bật mí là hãy đóng họ ở Terminal :)) ~100bath là có 1 bữa no căng, ngồi ăn sang chảnh, sạch sẽ, mát mẻ ;)
4 Love
2 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 1

bài viết hay

Love
0 Trả lời
icon 0

Xin cảm ơn bạn rất nhiều.

Love
1 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề