Hỏi đáp Làm gì khi một mình ở Huế - Đà Nẵng - Hội an
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Trương Đông 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Làm gì khi một mình ở Huế - Đà Nẵng - Hội an

U2 nên khởi đầu cho chuyến du lịch một mình!
" Kể từ khi bạn ra quyết định, đó là lúc số phận bạn được hình thành!"
Ngày đầu tiên bước vào tuổi 21, tôi đã quyết định 1 mình ghé thăm Huế, và giờ đây tôi mới tự hỏi: "Tại sao mãi tận bây giờ tôi mới đặt chân đến nơi này?"
Người yêu có thể không có, nhưng nhất định phải biết cách tự tạo niềm vui cho chính mình, tự quyết định cảm xúc của bản thân, phải có bản lĩnh, có niềm tin và tạo cơ hội thử thách với những điều mới, những mảnh đất lạ và mọi chân trời khác biệt!
Chuyến đi này của mình hoàn toàn là TỰ PHÁT, quyết định và đi trong 1 ngày, nên không có bất cứ 1 lịch trình sẵn nào, dưới đây là lịch trình mình đã đi, share lại mong có thể giúp các bạn tham khảo ạ
Thêm 1 chia sẻ nữa cho những bạn còn e ngại về an toàn: theo như mình được biết, và cũng theo chính mình cảm nhận, thì Đà Nẵng là 1 thành phố có chỉ số AN TOÀN bậc nhất Việt Nam! cho dù bạn có để xe không rút chìa khóa, cho dù bạn có để điện thoại quên, thì cũng k lo mất luôn ạ, hihi
Lịch trình: Huế-ăn cả thế giới; Đà Nẵng-lãng mạn và thơ mộng; Hội An-bình yên và dịu dàng!
Thời gian: 4N5Đ
Chi phí: dưới 3 triệu đồng
BAO GỒM:
Vé xe khách: Hà Nội- Huế: 250k+ Huế- Đà Nẵng: 70k+ Hội An- Hà Nội: 320k
Xe giường nằm Camel travel, mình đặt trên trang saodieu.vn
Homestay: 120k/ngày*3. vì đi 1 người nên tôi ở giường dorm tại các hostel có review tốt, đầy đủ tiện nghi, vô cùng sạch sẽ, view cũng khá đẹp, đại khái tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái như ở nhà, giá cả thì như mọi người thấy đấy: rất hợp lý, thích hợp cho du lịch 1 mình với chi phí thấp (#cụthể)
**Huế: mình ở April hostel-11 Nguyễn Thái Học( gần ngay văn phòng xe khách, cách các điểm tham quan tầm 1km, có thể đi bộ, xe đạp được nha!)
Giường Dorm:120/người/giường/ngày
Giường double:265k/ngày
**Đà Nẵng: Hanigo homestay-số 1 Dương Tự Quán( gần biển Mỹ Khê, công viên biển Đông)
Giường dorm: 120k/người/ngày
Giường double:300k/ngày
**Hội An: Yellow house-166 Trần Nhân Tông( gần làng dừa khu du lịch sinh thái rừng dừa bảy mẫu) nhà có cho thuê xe đạp luôn, chỉ 20k/ ngày, tôi đi chiều tối và sáng hôm sau cũng chỉ mất 20k
Đi lại tại điểm chơi: 350k
(1 phần vì không biết đi xe máy, phần nữa là thời tiết trong đó nắng nóng, nên tôi chọn đi taxi, mọi người có thể thuê xe đạp hoặc xe máy nha)
Vé tham quan Đại Nội cung đình Huế: 120k
Vé vào cửa Thánh địa Mỹ Sơn: 100k
Vé thuyền thúng tham quan Rừng Dừa Bảy Mẫu: 200k/ thúng( có thể ghép với người khác rồi chia nhé ạ, nhưng mình thích đi riêng nên thuê riêng 1 thúng)
Ăn uống, quà cáp và chi phí phát sinh khác ^^
Lịch trình cụ thể:
Xe Camel travel: 459 Trần Khát Chân, Hà Nội- 15C Nguyễn Thái Học : 6pm-7am( xe dừng tại Ninh Bình ăn tối)
Cảm nhận chi tiết được chú thích từng ảnh!
DAY 1: Huế(1N1Đ): Đại Nội-chợ Đông Ba-Cầu Trường Tiền-
phố đi bộ sông Hương
Trải nghiệm:
Đại Nội kinh thành Huế: 120k
Lăng Minh Mạng: 100k
Chùa Thiên mụ
Chợ Đông Ba
Phố đi bộ Huế
Sông Hương
Cầu Trường Tiền
Núi Ngự Bình
Ăn uống:
Các loại bánh: bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ướt thịt nướng, bánh ram ít, bánh khoái...mình ăn thập cẩm 20k/đĩa đầy đủ các loại bánh ở chợ Đông Ba
Bánh nậm lọc-ngã 3 Trương Định Bà HUyện Thanh Quan, bánh khoái-6 Đinh Tiên Hoàng
Nem chua, nem lụi, nem chả Huế: 20k/ đĩa đầy đủ( chợ Đông Ba)
Các loại chè: chè hạt sen, thập cẩm, khoai,ngô...ti tỉ thứ chè: 10-15k/cốc ở chợ Đông Ba
Các quán chè ngon: chè cung đình-31 Nguyễn Huệ, chè Hẻm-17 Hùng Vương...
Bún bò Huế: 14 Lý Thường Kiệt, bún bò bà Phụng- Nguyễn Du, bún bà Tuyết-37 Nguyễn Công Trứ, bún bà Tâm-43 Nguyễn Công Trứ,,,,,
Cơm Hến: ngon nhất ở đường Hàn Mặc Tử, số 2 Trương Định, đường phạm hồng thái,...
Bánh canh bà Đợi-số 9 Nguyễn Trãi và số 34 Ngô Gia Tự
Quán ăn chay: Liên Hoa quán-đường Lê Quý Đôn, quán Tịnh Tâm-24 Tịnh Tâm....
Ốc hút cay, trái cây, bánh kẹo...
- Check in tại April hostel nhận phòng, nghỉ ngơi xong tôi đi ăn bún bò Huế- 25 Trương Định rồi bắt xe đi Đại Nội
Nói trước 1 chút về Đại Nội nha: Đại nội Kinh thành Huế là 1 nơi có kiến trúc độc đáo và cổ kính y như các Hoàng Cung trong phim Trung Quốc mình hay xem ấy, gồm các cổng bao quanh, lăng tẩm, hoa viên, đền đài....cẩn thận bị lạc trong đấy luôn nha!
- Tham quan xong xuôi tôi về ăn chè Hẻm ở Hùng Vương, cơm Hến gần đó rồi về homestay
- 2h chiều tôi bắt taxi đi chợ Đông Ba(20k thôi ạ, các con đường ở Huế rất ngắn có thể đi bộ, taxi ở đây bắt rất dễ và không để ý khoảng cách, ngoài ra mọi người có thể đi xích lô tham quan thafnh phố xinh đẹp này nhé, thề là mọi ngọn cỏ cành cây đều dịu dàng và lãng mạn
Mọi người có thể ăn tất cả các món đặc trưng Huế ở ngay chợ Đông Ba nhé, tất cả các món đều có mặt ở đây!
Mua đồ ăn làm quà:
+ Mứt: khoai lang dẻo, đào sữa, thơm sấy, ổi sấy, chùm ruột sấy, chanh cam thảo, me trái cay, mơ xí muội....(8-15k/100gr) muốn vác tất cả về Hà Nội quáaaa
+ Mực rim, tôm rim, cà pháo, cà, mắm tôm.....
+ Bánh dẻo, kẹo các loại/.....
Mọi người mua đồ tránh bị chặt chém nhaaaaaaa
- Chiều đến, khi hoàng hôn buông xuống là lúc sông Hương hiền hoà nhất, tản bộ dọc cây cầu Trường Tiền ngắm nhìn dòng sông, hoà vào con phố đi bộ đầy các hàng quán, ghé mua cốc cafe đen 8k, ngồi trước dòng sông Hương ngắm nó chìm xuống màn đêm mới lãng mạn biết bao
- Dạo các con phố bày bán hàng, leo lên con thuyền lượn 1 khúc sông Hương, thả đèn Hoa Đăng cầu may mắn, sức khoẻ...
Giá thuyền mình đi: 25k/người, hoa đăng 10k/2c.
DAY 2: Huế-Đà Nẵng: Mỹ Khê-Cầu Rồng, Cầu Tình Yêu
Trải nghiệm
Biển Mỹ Khê
Bà Nà Hill
Công viên asia park
Cầu rồng, cầu tình yêu
Cầu quay
Chợ Hàn
Ngũ Hành Sơn
Bán Đảo Sơn Trà
Chùa Linh Ứng
Công viên Biển Đông
Ăn uống:
+ Bánh tráng cuốn thịt heo:2 Lê Duẩn(100k/suất), 35 Đỗ THúc Tịnh(60k)...
+Hải sản:91 đường 3/2(100-200k/người),
+Bánh canh cả cá 88 Lý Tự Trọng(15k), 31 Phạm Hồng Thái(10k)
+Mỳ Quảng: 207 Hoàng Diệu, 409 Hoàng Diệu, 1A Hải Phòng(30-35k/suất)
..........
- Huế- Đà Nẵng: 8-12h( xe dừng gần biển Lăng Cô nghỉ ăn nhẹ) giá vé 70k
- Bắt taxi về Hanigo house-số 1 Dương Tự Quán( homestay siêu ấm áp và dễ thương, gần biển Mỹ Khê, công viên Biển Đông)
3h tôi bắt đầu đi bộ ra biển Mỹ Khê- bãi biển tôi thấy là xinh đẹp và sexy nhất hành tinh
Các hoạt động trên biển
* Bay dù:200-300k/người
* Mô tô: tính theo tiếng
* Tắm nắng trên bãi cát trắng
* Nằm nghe sóng biển uống nước dừa--
- 6 pm: TP lên đèn là mình lên đồ:)) mình chọn ăn ở các quán ven đường Phan Tứ, vì nó rất gần hostel mình ở, thập cẩm đủ các món đều có, như 1 con đường ẩm thực vậy^^
Bắt xe qua cầu Rồng ngắm đèn lung linh với nhiều hiệu ứng ánh sáng độc đáo, ngắm dòng người qua lại, ngắm thành phố ban đêm
- Dưới cầu Rồng là cầu Tình Yêu- cây cầu được các bạn trẻ gắn móc khoá tùm lum như phim Hàn vậy, tha hồ sống ảo luôn!
An vị trên tầng thượng Molly cafe ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm, thanh bình và xinh đẹp dễ sợ
2 ngày cuối tuần cầu Rồng phun lửa và nước vào lúc 21h, cầu quay lúc 23h,
Ngoài ra còn có lễ hội đường phố, hát hò nhảy múa tấp nập và vui mắt
DAY 3: Công Viên Biển Đông- Thánh Địa Mỹ Sơn-Hội An
- 7.30 tôi có mặt tại công viên Biển Đông ( 7am và 5pm mỗi ngày là giờ từng đàn chim bồ câu sà xuống sân nhặt đồ ăn, đây là địa điểm sống ảo vô cùng thích mắt)
- 8.45-10.20: Đà Nẵng- Mỹ Sơn
Nói 1 chút về Mỹ Sơn: Thánh địa Mỹ Sơn là di sản văn hoá thế giới, là thánh địa Ấn Độ giáo của vương quốc Chămpa, với công trình kiến trúc vô cùng tinh tế và ẩn bí toạ lạc dưới thung lũng với núi non hùng vĩ, nơi đây phải nói là vô cùng xuất sắc và cổ kính, tôi cảm giác như mình được lạc vào thời Chăm cổ mấy nghìn năm về trước vậy
11h hằng ngày sẽ có văn nghệ với những điệu múa cũng như tài nghệ của người chăm
Ở đây có xe điện đưa đón mình nha:)) dịch vụ rất tốt luôn ạ, con người cũng dễ thương và đặc biệt rất tâm huyết bảo vệ di sản
- Mỹ Sơn-Hội An: 12-13pm
Một số món ăn ở Hội An
+ Cơm gà bà Buội, cơm gà bà Hồ có trứng non ăn cũng ngon nhé ạ: 35k/suất
+ Cao Lầu: phố cổ:30k; chợ Hội An:20k
+ Bánh mỳ Hội An: bánh mỳ Phượng 2b Phan Châu Trinh: 25k/ổ
+ Mỳ Quảng: phố cổ 35k; chợ Hội An:20k
+ Bánh bao, bánh vạc:40k/đĩa
+ Bánh xèo:20k/ đĩa
À, mình rất thích đồ uống ở Hội An, rất ngon và mới mẻ, uống sinh tố ở đây về Hà Nội đảm bảo level thưởng thức tăng vượt trội
+ Trà thảo mộc: 20k
+ Sinh tố các loại, mix với nhau nữa:20-30k( ở chợ Hội An ngon lắm lắm)
Một số địa điểm nên đi khi đến Hội An
+ Phố cổ Hội An: bao quanh sông + Hoài và chùa Cầu
+ Biển Cửa Đại
+ Sông Thu Bồn, sông Hoài
+ Khu du lịch sinh thái rừng dừa bảy mẫu
+ Cù lao chàm
- Ăn trưa với món cơm gà xong mình về check in yellow house-166 trần nhân tông( gần rừng dừa bảy mẫu, gần điểm bắt xe khách về Hà nội)
4h- mình thuê ngay chiếc xe đạp tại yellow house, đạp xe qua bãi biển Cửa Đại, mọi nẻo đường, ngõ ngách, con sông băng qua đều đẹp, ngay cả bầu trời cũng xinh đẹp và khác lạ, mình cứ ngỡ như đang ở 1 bầu trời khác vậy đó: đồ ăn trên bờ: 60-100k, đồ uống(10-40k)
- 6.30- Phố cổ Hội An
Đạp xe dọc con đường Cửa Đại, ngắm nhìn những hàng cây, mái nhà, nhìn những con đường và bầu trời hội an rực đỏ, đến với dòng sông Hoài chảy dài phố cổ, ngồi 1 quán cafe xinh xinh ngắm nhìn đường phố muôn màu, dắt xe dạo quanh khu phố cổ, thả đèn hoa đăng, hay chốc chốc lại ghé xuống mấy hàng quán bán vòng tay, khuyên tai các loại, chốc chốc lại sà vào mấy quán ăn ven đường, quán nước ven hồ:))
DAY 4: Khu du lịch sinh thái Rừng Dừa Bảy Mẫu-Chợ Hội An-Hà Nội
- 7am tôi dậy ăn sáng tại homestay rồi vác con xe đạp đến làng Dừa-Cẩm Thanh, cách phố cổ khoảng 3km
Không khó để các bạn có thể nhận ra 1 vùng trời dừa xanh bát ngát, chẳng biết tự khi nào tôi lại yêu hình ảnh cây dừa đến vậy, đối với tôi nó là thứ gì đấy rất yên bình, rất trong lành, rất xinh đẹp, tôi thấy nó đẹp 1 cách ngỡ ngàng, đẹp xuất sắc luôn ấyyyy
Chưa đến đầu làng có 1 chú qua đón tôi vào rồi đưa tôi 1 cái card sử dụng dịch vụ của nhà chú ấy, tôi đi theo chú đến 1 ngôi nhà, ngồi 1 lát rồi lên chiếc thuyền thúng của bà Ba.
Trước khi lên thuyền bà đưa tôi 1 cái áo phao nè, 1 cái nón lá nè, ôi, chưa gì đã thấy mình hóa thân thành cô gái hái dừa luôn rồi
Vì tôi sợ nắng nên quyết định đi buổi sáng, không ngờ lại vắng vẻ như vậy, yên tĩnh vô cùng, bà bảo khách toàn đến lúc 10h, còn không có chỗ chứa thuyền đi luôn ấy, đông cứng cả vùng sông nước, và hầu như đều là khách nước ngoài không à.
Bà đưa tôi 1 cây chèo thuyền, tôi thích thú cũng chèo chèo ra dáng như ai, mỗi đoạn đến cảnh đẹp tôi đều lưu lại những bức hình, chèo con thuyền gần vào mấy quả dừa nước, bà nhẹ nhàng bứt 1 lá dừa nhanh tay đan đan thành
cái nhẫn đeo tay cho tôi. Sông nước, những cây dừa, đàn vịt, chú lái thuyền đánh cá, cô chặt tàu lá dựng nhà,...tất cả, tất cả tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp, và dĩ nhiên là tôi đã có mặt trong 1 bức tranh tuyệt vời đó, cảm giác như được lạc vào miền Tây sông nước mà mình
Các bạn nên đi vào tháng 8 âm lịch, đó là lúc dừa nước đến mùa thu hoạch, những trái dừa mọng nước, còn được thưởng thức cơm dừa ngon bá cháy nữa luôn nhé!
Khu rừng dừa đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, rất nhiều kỉ niệm và hồi tưởng đẹp đẽ. Hi vọng rằng, trong 1 ngày gần nhất, tôi được trở về thăm chốn ấy!
- Tạm thời xa cái chốn thiên bồng đó, tôi lượn xe qua chợ Hội An, bước vào chợ thứ đầu tiên là đồ ăn, đồ ăn everywhere, có tất cả các món từ sợi, nước, chè, nộm....gi gỉ gì gi cái gì cũng có ạ, mà lại rẻ hơn phố cổ rất nhiều nha
Đi quanh quanh 1 vòng rồi mình qua khu mua đồ lưu niệm, trời ơi, các bạn sẽ muốn vác hết lồng đèn đủ màu sắc ở đây về quá, giá 1 cái lồng đèn phù hợp, có thể mua về làm quà ạ. Chợ ở đây nhìn chung rất nhộn nhịp, rất bình dị nhưng lại thanh bình lắm.
- 1.30pm-6am: Hội An-Hà Nội: Kết thúc chuyến đi đáng nhớ!
Cảm nhận khi đi 1 mình: thực ra là cũng có đôi lúc hơi buồn vì không có người đi cùng, nhưng không khí, cảnh vật, đồ ăn ở đây sẽ nhanh thôi đánh tan mọi cảm xúc tiêu cực, chỉ cần được hưởng thụ và xinh đẹp thôi, mọi thứ khác có hay không có, không quan trọng!
4 Love
3 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

1 tip nhỏ cho mọi người là khi mua bánh mỳ phượng ở hội an (bánh mì khá nổi tiếng), nếu nói là người địa phương thì giá rẻ hơn.
Bạn có thể đi rừng dừa bảy mẫu, anh hậu rất thân thiện và người địa phương: 0785909228

Love
0 Trả lời
icon 0

cho hỏi đặt vé 4N5Đ chi phí dưới 3 triệu đó ở đâu vậy ạ?

Love
0 Trả lời
icon 0

thuê xe máy bảo long đà nẵng 0937971111 https://xethuedanang.com

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề