Hỏi đáp Kinh nghiệm thuê xe máy tại Thái lan
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Kinh nghiệm thuê xe máy tại Thái lan

Ở Thái Lan - do ảnh hưởng từ thời thuộc địa nên đến giờ người ta vẫn sử dụng phương tiện giao thông bên tay trái. Do đó cũng khá khó đi. Mình đi không quen, mà con gái chạy xe máy yếu tay nữa thì rất nguy hiểm.

Chưa kể là đi vòng vòng trong down town hay Old City thì được, chứ đường lên Doi Suthep hay Doi Thanon Park là quá nguy hiểm. Đường vòng vèo, dốc rất nhiều, đổ dốc liên tục (hơn cả Đà Lạt). Mình ngồi xe songthew, bình thường sẽ rất khỏe, chả say xe bao giờ mà lúc này đi 45 phút là nguyên 45 phút xây xẳm mặt mày. Say xe gần chết!

Cơ mà thấy say xe coi bộ vẫn ổn hơn đi xe máy chứ, ahuhu.
Các bạn nam có thể được chớ nữ thì mình khuyến cáo là không nên nha. Kỉ niệm của mình là lúc thuê xe đạp đi vòng vòng phố cổ, người ta đi bên tay trái, mình thì theo thói quen cứ quất tay phải. Một hồi sực nhớ lại chạy qua bên trái, rồi lại qua bên phải. Mạ ơi. Ôi thôi qua đường cũng là một sự khó khăn =))

*À Pê ét là Wat Doi Suthep và Doi Thanon Park là 2 chỗ nằm ở 2 hướng hoàn toàn khác nhau nhé. Nếu Wat Doi Suthep chỉ cách trung tâm thành phố tầm 25km về phía Tây Nam thì cái kia cách thành phố tới 60km về phía Tây Bắc.

Nói chung muốn đi tham quan nhiều chỗ mà thời gian ít thì chắc là nên bỏ qua Doi Thanon. Nếu nhiều thời gian thì dành 1 ngày đạp xe lên đây, phê lắm :))

Bạn nào có nhu cầu thuê xe thì đến địa chỉ này nhé (lát về nhà em cập nhật ạ, để cái card trong hộ chiếu rồi):
Xe máy: 200 baht/ ngày
Xe đạp 50 baht/ ngày

Thủ tục thuê: chỉ cần có hộ chiếu là được, không đòi bằng lái xe. Trả tiền trước và gửi hộ chiếu ở đó, khi nào trả xe thì được nhận lại hộ chiếu.

Kể thêm 1 chút là chú chủ tiệm cho thuê xe máy có bố mẹ là người gốc Hoa (Taiwan), nhưng sống ở đây lâu, chú đã nhận mình là người Thái.

Tuổi trẻ chú mê xe vô độ, người yêu của chú là những chiếc xe và những cung đường. (Cho đến nay tình yêu bất diệt vẫn dành cho xe, nên đẹp troai zị mà mãi không cưới zợ). Nhìn ở ngoài còn phong độ lắm các chị em ạ :P. À, nhìn lên hình kìa, anh chàng phượt thủ trẻ ơi là trẻ kia chính là chú đấy. Fall in love mất các mẹ ơi.

Chú mở tiệm này đến nay đã được 15 năm, ban đầu định mở 3,4 năm cho vui thôi, ai dè Chiang Mai dễ thương quá nên ở lại luôn đến tận bây giờ. Ối chà, nói chuyện xong mình cũng thoáng nghĩ: trời, biết đâu sau này buồn trời buồn đất gì đó, bỏ qua đây ở cũng đủ vui =)).
Tự nhiên phát hiện 2 chú cháu cùng đeo cái Miband của Xaomi nên xòe tay ra chụp hềnh kỉ niệm. Chú bảo sẽ in hình ra để vào album photo kỉ niệm cho khách xem. Trước tụi mình thì cũng có 1 chị người Việt đến đây rồi. Mà lâu lắm soy, thấy hình đã cũ. Chị tên Thảo.

Gợi ý tham quan Chiang Mai:
Để enjoy Chiang Mai, bạn có thể thuê xe đạp đi vòng vòng thành phố và vào Old Chiang Mai để khám phá chùa chiền. Các chùa nên ghé là (thật ra tất cả các chùa này mình đã đi nên cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ưng, không bỏ được cái nào :P).
• Wat Phra Singh (trong Old City)
• Wat Chiang Man (trong Old City)
• Wat Lok Moli (ngoài thành)
• Wat Chedi Luang (trong Old City)
• Wat Suan Dok - chùa này đặc trưng là màu trắng, tuyệt đẹp. Hình sống ảo so deep.
• Wat Doi Suthep thì quá nổi tiếng, khỏi nói rồi
• Wat Umong (ra ngoài thành một chút, đường lên Doi Suthep).

Để đi được hết chừng này chùa, mình mất 2 ngày. Để đi được hết chừng này chùa, mình mất 2 ngày. Sẽ có một bài riêng để mô tả về vẻ đẹp ngất ngây và những câu chuyện đằng sau các ngồi chùa (hóng tập sau nhé, ạ ).

Ngày 1: mình thuê xe đạp, đi được 3 chùa mé ngoài thành cổ.

Ngày 2 thì thuê songthew đi nguyên ngày. Tụi mình trả chú 700 baht và cuối ngày tặng thêm chú 300 baht nữa vì chú không biết nói tiếng anh nhưng rất dễ thương. Mỗi lần thả tụi mình ở đâu là chắc phải 2 tiếng đồng hồ tụi mình mới quay lại. Đợi có mà sốt ruột gần chết.

Ngày 3: mình mua tour đi lên Tam Giác Vàng - biên giới Lào - Thái - myamar. Cái chỗ nức tiếng buôn thuốc phiện với lại mafia bá đạo nguyên khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc ấy... (continue).

Fb: Thị Thùy Liên Phạm - https://www.facebook.com/thuylienMC
Link bài viết gốc: https://goccualien.com/kinh-nghiem-thue-xe-may-o-chiang-mai-thai-lan.html
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề