Hỏi đáp Kinh nghiệm khám phá Mộc châu 3 ngày với 1,2 triệu
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thuy Do 23 quốc gia | 74 tỉnh thành

Kinh nghiệm khám phá Mộc châu 3 ngày với 1,2 triệu

Nhóm mình đi 4 người.

DI CHUYỂN:
Chiều đi HN - Mộc Châu: nhà xe Bắc Sơn. ⁃ Bắt xe ở bến Mỹ Đình. Giường nằm 160k (sạch sẽ, thoải mái), ghế ngồi 150k.
⁃ Chuyến xe chạy liên tục. Chuyến gần nhất là 9h sáng đi 2h chiều đến nơi.
⁃ Nếu ở Bơ house thì dặn nhà xe dừng ở khách sạn Trường Giang. Sau đó bắt taxi vào homestay 40k Sđt của Bơ house Mộc Châu 097 1660008

Chiều về: các bạn có thể hỏi nhân Viên ở Bơ House để đặt xe về HN, họ rất nhiệt tình book vé cho bạn, gọi taxi đưa ra ksan Trường Giang để các bạn về. Yên tâm luôn tận tình chu đáo lắm.
⁃ Nếu ko muốn đi xe giường nằm thì bạn cũng có thể nhờ Bơ đặt ghế hộ xe Lemousine để về HN nhé. Tất nhiên giá vé nó cũng khác r

đi lại ở Mộc Châu
⁃ Taxi để đi lại trong thị trấn chuyên chở khách từ Bơ đi, có dịch vụ đưa đón trọn gói tham quan các địa điểm du lịch (đi hay ko tuỳ các bạn, có thể thuê xe máy tự đi) Lê Hải 0967942222. Giá thuê trọn gói có 800k thôi.
⁃ Thuê xe máy ở Bơ luôn cũng rất tiện
- Chỗ ở thì tất nhiên bọn mình ở Bơ House rồi.
⁃ Các nhân viên và chủ ở đó tuyệt vời thân thiện thôi rồi luôn. Nhóm mình rất hay nói chuyện, trêu đùa nhì nhằng với các anh chị ấy nên đc các anh chị ấy quý lắm, còn cho cả ít bơ mang về HN làm quà cơ ahihi

⁃ Ở đó có căn bếp tự phục vụ, các bạn mua đồ ăn về nấu thoải mái, gia vị dùng vô tư (hết là phải tự đi mua), ở đó có đủ loại gia vị, đồ dùng, nói chung ko thiếu j đâu. Mà Bơ cũng gần chợ nữa. Chạy ra mua cũng rất tiện
⁃ Ra khỏi ngõ của Bơ là có cửa hàng tạp hoá to đùng bên kia đg, thoải mái mua đồ
⁃ Ở Bơ các bạn cũng có thể hỏi anh chị ở đó để hái bơ mang về làm quà (nếu đi tháng 7 như bọn mình). Cần đi chơi, ăn uống hãy cứ hỏi Bơ, Bơ rất nhiệt tình giải đáp
⁃ Giá phòng các bạn vào page Bơ House Mộc Châu để tham khảo nha

ĂN UỐNG và ĐI DU HÍ
⁃ Đa phần đồ ăn bọn mình mua bánh mì, pate, mì tôm, snack từ nhà mang đi (ở Bơ có bếp nên tiện để nấu ăn, bọn mình tiết kiệm đc khoản đi ăn vặt ở ngoài)

DAY 1
⁃ Quán Gụi nướng (bọn t thuê taxi đi, nhờ Bơ gọi hộ, đi hết 40k) ăn tẹt ga no căng, gọi thêm3 đĩa bánh mì và 2 đĩa giải nữa mà hết 340k. Ở đó có cháo niêu rất là ngon mà lại rẻ nữa, cũng có luôn lẩu nếu các bạn ko ăn nướng .
⁃ Ăn xong đi uống cafe, sinh tố quán sang chảnh ngay gần đó, đi bộ 1 đoạn là đến. Tên là 999 (có biểu tượng đôi cánh như tập đoàn Phan Thị ấy .) uống ngon, rẻ nữa, view cũng rất là okk luôn!
⁃ Các bạn cũng có thể gọi Dingtea ship về tận nơi uống, hoặc December for teen nhé. Sđt thì lên facebook tìm Dingtea Mộc châu là ra, sđt December thì hỏi các chị ở Bơ

⁃ Ngoài quá Gụi thì ở dọc đoạn đường đó còn rất nhiều quán ăn ngon khác: nướng Gogi Hàn Quốc, bê chao, thắng cố, nướng ko khói, cá, dê, thịt trâu,... dọc đoạn đg đó chạy thẳng về phía tiểu khu 3,9,10 là đầy quán ăn luôn. Nhưng nhớ phải đi sớm ko họ đóng cửa, ở đó phố lúc 8h là vắng lắm rồi!

DAY 2
⁃ Sáng Day2 bọn t nấu ăn tại bơ, ăn mì trộn, bánh mì với pate và ăn bơ dầm sữa (ngon hết sảy luôn .bơ ăn free vì bọn t nhặt bơ chín rụng ở dưới gốc cây. Ăn xong thì rửa bát dọn dẹp sạch sẽ thôi
⁃ Sau đó thay đồ đi chơi: Đồi chè trái tim (thuê trang phục dân tộc 20k/ng) Rừng thông bản Áng (thue xe đạp, xe điện để đi, ko có thể đi xe máy cũng đc) khu tưởng niệm Tây Tiến, thác Dải Yếm, Happy Land, Hợp tác xã nấm, Lượn lờ ở thị trấn Hang dơi, siêu thị Mường Thanh.

⁃ Nông trường Mộc Châu có sữa tươi, bánh sữa,... rất tiếc là bọn mình ko nhớ ra để đi . nếu có cơ hội các bạn chắc chắn phải lên để uống thử sữa bò tươi.

⁃ Có cơ hội, thời gian thì mng cũng nên thì đến Biên giới xem không khí ở đó ra sao, nghe nói thích lắm .tụi mình cũng quên ko đi .
⁃ Các bạn muốn đi Pha Luông thì nên dành hẳn hơn nửa ngày vì đi đó rất mệt. Cột cờ Mai Châu, suối sập, cung đường chữ S,..........

⁃ Còn rất nhiều chỗ chơi nhưng bọn mình ko đi hết được vì sắp có cơn mưa . về chạy đi chợ để tối kịp nấu ăn. Về đến nhà thì ngớt mưa, đi ngoài đg mưa có xíu xíu .

⁃ NOTE TO ĐÙNG các bạn thuê xe đi thì rất phải cẩn thận vì công an Mộc Châu có thể sẽ giữ xe lại kiểm tra hành chính, nếu ko có đủ giấy tờ là bị thu xe về đồn và 1 tuần sau mới lấy đc cơ đấy. Nên đi phải hết sức cẩn thận và lưu tâm nhé. Thấy công an là phải né luôn .

⁃ Tối bọn mình đặt mua con gà ta . 2,8kg để nướng ăn tối, muốn ướp có mật ong thì xin các chị ở Bơ nhé. Bọn mình ăn tối có gà nướng và ít đồ ăn mang theo. Cắm ít cơm, xào ức gà, làm nộm và tất nhiên ko thể thiếu bơ chín trong vườn rồi . (nhớ là ko đc vặt Bơ, chỉ đc rình bơ chín rụng để ăn thôi nhé .

⁃ Sau đó rửa bát, lên quầy mua đồ uống về phòng nhâm nhi snack và chơi cá ngựa. Buổi tối ở đó khá buồn nên bọn mình chỉ chơi quanh nhà thôi :)). Ăn xong cũng là 10h rồi nên cũng mệt bọn t cũng ko định đi đâu nữa.

DAY3
⁃ Bọn mình quyết định ngủ nướng xíu đến 8h mới bình minh, xuống nấu miến vs lòng gà, chân gà ăn .ăn xong chuẩn bị quần áo, gói gém đồ đạc để về HN.

⁃ Gói gém đồ xong thì bọn t đi hái bơ (thích nhất khoản này) bọn t nhờ cái chị nhân viên ở Bơ dẫn đi hái bơ, nhà chú ấy vườn rộng có cả đào, mận, dưa leo, xoài,... nhiều lắm. Hái xong ra cân và trả tiền đem về phòng đóng gói

⁃ Gần trưa về bọn t quyết ăn cho hết đồ mang đi, thế là nấu mì, nướng bánh mì vs bơ và đường ăn no căng luôn. Nhóm ít than, bắc viên gạch nướng bánh mì thì ngon thôi r luôn

⁃ Ăn xong bọn t dọn dẹp, thanh toán tiền xe, gà,.. rồi chuẩn bị lên xe ra ksan trường giang bắt xe về HN
Chuyến đi của chúng t kết thúc rất suôn sẻ và tốt đẹp, có quá trời kỷ niệm ở Mộc Châu luôn! Tháng 7 thời tiết thật sự yên bình và thư thái, mùa bơ đã thật sự làm bọn t sao xuyến và có thêm nhiều trải nghiệm ở vùng đất hoàn toàn mới, gặp gỡ là làm quen với nhiều con người mới.

Thật sự rất là nhớ Bơ House, nhớ Mộc Châu. Có dịp chắc chắn bọn mình lại đến.
Chia sẻ từ Chu Hoa
4 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề