Hỏi đáp KINH NGHIỆM DU LỊCH MYANMAR
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Ngân Hà 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

KINH NGHIỆM DU LỊCH MYANMAR

Đây là chia sẻ của một bạn vừa đi du lịch Myanmar, đất Phật.

NGÀY 1: HCM – YANGON
Từ HCM đi Yangon tầm 1h45p. Nên đi chuyến sáng hoặc trưa để có 1 ngày tham quan ở Yangon nhé.
Điểm đầu tiên ở Myanmar nói chung và Yangon nói riêng là chùa Shwedagon có tuổi đời hơn 2.500 năm.Thân và ngọn tháp dát vàng ròng và có đính hàng nghìn viên kim cương, hồng ngọc, bích ngọc và lục lạc vàng.

Ở đây còn là nơi lưu giữ những báu vật linh thiêng của Phật, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca.
Tham quan và ăn uống xong tới cỡ 5:00 tụi mình bắt đầu lên Taxi đi ra bus station đi Bagan.

NGÀY 2: YANGON - BAGAN
Khi đến Bagan là đúng tờ mờ sáng (5h) và dày đặc sương giăng. Sau khi kì kèo để có xe di chuyển, tụi mình đến ngay Shwegugyi, một trong hai tháp cao nhất ở Bagan để đón bình minh.

Một nơi cách đó khá xa, những quả khinh khí cầu đang được đốt nóng để chuẩn bị hành trình. Nếu bạn tham quan Bagan bằng khinh khí cầu, bạn phải trả 400 USD cho gần một tiếng bay trên trời. Bình minh ở Bagan rất là đẹp, khi mặt trời lên, trên đỉnh những toà tháp cổ kính sẽ có màu vàng cực kì đẹp luôn.
Đi Khinh khí cầu là tận hưởng mọi góc nhìn tuyệt đẹp ở cả Bagan cũ và Bagan mới, như thể hai nửa của quá khứ và tương lai.

Đặc trưng của Bagan là chùa, nên tụi mình đi vài nơi tượng trưng thôi, sở thích duy nhất là leo lên những tháp chùa và ngắm Bagan từ trên cao, chỗ nào được leo là chúng mình leo hết.

NGÀY 3: TIẾP TỤC KHÁM PHÁ BAGAN
Ghé thăm thú chợ Nyaung Oo, mua quà các kiểu. Cứ mua quà lại cứ trả giá, ước lượng giá Việt Nam rồi trả xuống thấp hơn 1/3 lần.

Ở Nyang Oo toàn cảnh đẹp, may mắn bắt gặp cả rừng Bò trắng, đẹp không tả nổi, rồi tụi mình vô đại một cái đền ven đường để ngắm hoàng hôn, để lên trên đỉnh đền, tụi mình phải chuôi qua một đường hầm nhỏ xíu, tối om, cảm giác rất thú vị. Hôm này tình cờ và vô tình ngắm được hoàng hôn đẹp nhất đời luôn, cảnh đẹp, nắng đẹp. Tụi mình không cần leo đền quá cao để ngắm hoàng hôn, nên chọn những đền nhỏ để vừa tầm ngắm, bất kỳ đâu bạn cũng sẽ tìm được một góc đẹp cho riêng mình ở Bagan.

Sau đó là đi ăn tối, đồ ăn ở Bagan hay trên khắp đất nước dường như không khác là mấy, từ quán địa phương cho đến nhà hàng, giá tầm 1500 đến 2000 kyatt một dĩa mỳ hay cơm to bự.
Tụi mình về lại khách sạn ngồi chờ xe đón ra Bus station để đi Mandalay.

NGÀY 4: MANDALAY
Điểm đầu tiên là tui mình ra cầu Ubein để đón Bình Minh. Cầu Ubein nằm ở ngoại ô Mandalay, đây có thể coi là cây cầu gỗ cổ và dài nhất thế giới. Nằm vắt ngang qua hồ nước Tayngthaman.

Điểm tiếp theo của hành trình là đi làng Mingun, phí vào làng là 5,000 kyat/người. Điểm đến đầu tiên là phế tích còn dang dở của chùa Mingun, một công trình đầy tham vọng của vua Bodawpaya. Ngôi chùa khổng lồ này được khởi công vào năm 1790, nhưng sau đó đã bị ngừng giữa chừng vì lời tiên tri: nhà vua sẽ chết khi chùa xây xong.

Ở Mandalay, mình ấn tượng nhất là ngôi chùa trắng. Được đặt theo tên hoàng hậu Hsinbyume, ngôi chùa do vua Bagyidaw xây dựng năm 1816 để tưởng nhớ người vợ của mình. Kiến trúc chùa mô phỏng theo hình mẫu núi thần Meru, ngọn núi được cho là trung tâm của vũ trụ, với bảy lớp hành lang trắng muốt uốn lượn tượng trưng cho bảy ngọn núi xung quanh. Ở đây chụp hình sống ảo là nhất nhé!

Sau đó leo lên tầng trên cùng, tận hưởng những khoảng lặng hiếm hoi trong hành trình và ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng Mingun cùng dòng sông Ayeyarwady bên dưới. Điểm cuối cùng là một ngồi chùa to bự trên đỉnh đồi Sagaing . Tụi mình quay lại gần downtown để ăn tối trước khi ra bến xe đi Inle.

NGÀY 5: INLE
Đến Inle tầm 5:30 sáng, mình đi xe (hơi giống xe lam), về khách sạn.
Đi thuyền mấy giữa mặt hồ trong xanh, hai bên là núi phũ mây trắng thật là sung sướng. Đến thăm các làng nghề như làm Cigar, làng cổ dài, vườn cà chua trên hồ, mua quà rồi về một nhà hàng nổi ăn trưa, giá tầm 5,000/người, đồ ăn khá ngon

Chiều về trước 5 giờ để kịp lên xe đi núi Taungi để xem lễ hội Moon Light. Nhìn khinh khí cầu bay lên rồi bắn pháo hoa tung tóe, sáng cả bầu trời. Người ta reo hò, nhảy múa rồi lần lượt từng khinh khí cầu bay lên, thiệt là một đêm đáng nhớ nhất đời mình đây rồi.

Dậy ăn sáng gói ghém đồ đạc sẵn, xách xe đạp đi dạo quanh Inle, trưa ăn ở SunFlower, quán này décor dễ thương, đầy nắng, phục vụ đáng yêu, đồ ăn ngon. Tụi mình đến Tu viện hình O voan, đi Red Moutain ngắm hoàng hôn.

4h chiều về khách sạn tắm rửa rồi ra nhà xe chờ xe bus JJ. Bạn có thể đi bộ nhưng tốt nhất lên đặt xe 1,000 kyatt/1 người đi cho khỏe.

NGÀY 6: YANGON
Bus đến Yangon tầm 6h30 sáng, có xe Bus free đi vào Downtown. Dạo quanh quanh downtown, chụp hình với bồ cầu, xong chạy qua chợ Bogyoke mua quà về Việt Nam.

Sau đó là di chuyển ra sân bay đi về Việt Nam. Kết thúc hành trình.
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề