Hỏi đáp Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Nẵng Hội An?
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thuê Xe Máy Đà Nẵng 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Nẵng Hội An?

[ THANH XUÂN PHẢI 1 LẦN BON CHEN THĂM ĐÀ NẴNG- HỘI AN

-------------------

1. VỀ ĐI LẠI:

- Ở các khách sạn ở Đà Nẵng hầu như đều cho thuê xe máy. 100k/ngày. Xe số Khuyên thật tình các bạn nên tự thuê xe máy để đi chơi các điểm trong thành phố. Sẽ rất tiện vì đi được nhiều nơi, lại tiết kiệm.

Thuê xe máy đà nẵng bảo long 0937971111
https://baolongtravel.com/thue-xe-may-da-nang-gia-re-3.html
- Ở Hội An mình ở khách sạn gần Phố cổ, khách sạn nào cũng cho mượn xe đạp “Free”, xe máy giá cũng tầm 100-120k. Nên đi xe đạp thì tình hơn, cảm giác đúng chất Hội An. Mà nó cũng gần. Đi loanh quanh Hội An tầm 1,2km đổ lại thôi. Mặc dù đi lâu hơi đau mông nhưng vẫn phải xách đi vì xe đạp được lưu thông trong phố cổ, xe máy ko được vào. Mà đi bộ hết phố cổ thì mệt lắm ạ.

- Đi xa đến các điểm vui chơi như Bà Nà Hill, Rừng dừa 7 mẫu, biển An Bàng,.... thì phải đi xe máy hoặc taxi.

* Bà Nà Hill: Nên đặt tour đi trong ngày. Tour đón tại khách sạn từ 8h sáng, chở mình lên đó và 4h chiều chở về lại khách sạn. 160k/ người/ khứ hồi.

* Hội An : đi taxi gọi grab cho tiện tầm 250k/ 1 chiều.

* Rừng dừa 7 mẫu, biển An Bàng (2 điểm này ở Hội An): di chuyển bằng taxi. Giá taxi ở đây rất cao, 15k/1km. Đắt gấp đôi giá taxi bình thường ở các thành phố khác. Ko trả giá được vì đó là giá niêm yết rồi.

2. VỀ CÁC ĐIỂM VUI CHƠI:

Đà Nẵng :

- Cầu Rồng, cầu Tình Yêu: 2 cầu này các bạn khác đã review quá nhiều rồi nên mình ko nói gì thêm. Nên đi để chụp ảnh kỉ niệm, treo ổ khoá lên cầu tình yêu.

- Cầu sông Hàn: cầu này sẽ quay ngang vào đêm t7, chủ nhật hàng tuần, lúc 11-12h để thuyền bè qua lại. Bạn nào thích thì đứng ngắm nè.

- Bà Nà Hills: vé tham quan 700k/ người (bao gồm cáp treo, chơi trò chơi...) nói chung lên đấy chỉ mất tiền ăn nữa thôi. Vé ăn trưa Buffet 225k/ người. Vé vào xem tượng sáp 120k/ người. Tất cả các góc đều có thể sống ảo được luôn. Như lạc giữa trời Tây vậy.

- Công viên Asian Park : vé vào cổng 150k/ người. Chơi tẹt ga xả láng. Có rất nhiều trò cảm giác mạnh, bạn nào máu chơi như mình thì đúng là thiên đường. Huhuu. Toàn những trò ở Việt Nam chỉ ở đây mới có ấy. Không đi lại hối hận 1 đời ;)))

- Bảo tàng tranh 3D: vé vào cổng 120k/người lớn, trẻ em 100k. Bạn sẽ được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi vào đây. Muốn chụp ảnh đẹp thì mang 4,5 bộ quần áo cho đủ concept lên ảnh siêu ảo .

- Biển Mỹ Khê : đi dạo tắm biển. Ngồi uống nước dừa ngắm cảnh bao phê. Mấy cái dãy ghế ở ngoài đó là 30k/ người. Nước dừa 20k/ quả. Giá nước chắc tuỳ nơi ko cố định.

- Chợ Cồn: Nhất định phải ghé nha . Thiên đường ẩm thực của Đà Nẵng, ai ko đi hối hận luôn đủ các món đặc sản từ đồ ăn luôn đến đồ khô làm quà mang về. Khách du lịch kéo từng đoàn đến rất đông. Mình phải đi 2 lần chợ mới mở thật may vẫn được trải nghiệm nơi này.

- Đà nẵng thì có rất nhiều quán pub, nhưng mình chọn ghé thăm The Craftsman Cocktail Bar (số 48 đường phan tứ) vì quán có chất rất riêng và cocktail ở đây siêu hợp với mình, giá cả lại khá ok.

- Chùa Linh Ứng: đi dọc bờ biển là tới, đoạn đường ấy rất đẹp rất mê luôn. Có tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, chùa hướng nhìn ra biển cảm giác thanh bình yên ả tâm hồn.

- Cù Lao Chàm: 8h mua tour 600k/ người bao gồm xe đưa đón 2 chiều, cano ra tới đảo, hướng dẫn viên du lịch đưa đi tham quan thuyết minh. Ăn uống nghỉ ngơi 3h chiều quay về lại Đà Nẵng. Ở đảo có thể lặn ngắm san hô, hoặc chơi cái Sea Trek là đi bộ dưới biển ấy ạ, khá là thú vị.

Hội An :

- Phố cổ Hội An: ko ghé 1 lần trong đời thì phí cả tuổi thanh xuân Phố cổ mỗi buổi có một không khí hưởng thụ khác nhau nên mình chọn cách ở lại Hội An 2 ngày để hưởng hết. Còn nếu các bạn ở Đà Nẵng chỉ ghé qua 1 buổi thì nên đi tầm chiều 4h chơi đến 9h quay về lại là vừa.

* Buổi chiều Hội An khá vắng người, không khí bình yên. Các bạn có thể ghé quán cafe Faifo view trên cao bao trọn phố cổ. Chụp ảnh cực đã. Nhưng đồ uống ko ngon lắm. Ngoài ra còn nên ghé thăm chợ Hội An, khu vực ăn uống đủ thứ ăn no và ăn vặt.

* Buổi chập chiều phố lên đèn thì chụp ảnh đẹp lắm luôn, mỗi tội tầm này sẽ hơi đông người. Bắt đầu thấy không khí du lịch.

* Buổi tối thì cực kì đông chen lấn nhau mà đi. Buổi tối thì chỉ đi chơi chứ khó chụp ảnh. Có thể đi thuyền dọc sông, thả đèn hoa đăng, pub và nhạc sống dọc bờ sông. Khu chợ đêm phía bên kia sông,... buổi tối thì nhiều cái hay ho lắm ạ.

- Rừng dừa 7 mẫu: mình thấy rất lạ là khu này đã đi vào hoạt động lâu phết rồi nhưng còn ít người biết đến. Khi thuê thuyền thúng tham quan các bạn phải trả giá chứ là cao lắm. Hô 5,600k trả 1 nửa là họ đi ngay. Tại đây sẽ chèo thúng, loại thúng đánh cá xưa ấy, 1 thúng 2 người. vừa chèo vừa được thuyết minh về lịch sử hình thành, tham gia các hoạt động trên sông, hát hò, chụp ảnh, bứt lá dừa xếp thành hình các con vật. Đi mất khoảng 45p-1 tiếng. Khu này người Hàn cực kì đông. Mấy ng hướng dẫn viên và các quán ăn chỉ mở nhạc hàn ầm ầm. Kiểu như lạc sang bên Hàn vậy .

- Biển An Bàng: chưa đi chưa biết An Bàng, đi rồi thì ko muốn về đâu. Huhuu. Các nhà hàng và quán cafe ở đây đều sát xuống bờ cát kiểu như bên nước ngoài ấy ạ. Nói chung ko tả được thích lắm :(( xem ảnh mình chụp là biết nha. Đặc biệt có 2 quán cf decor siêu đỉnh là Deck House và Shore Club tone màu xanh trắng mát mắt. Ở Deck House phục vụ cả đồ ăn Âu. Có cái thuyền đồ ăn mình thấy ai vào cũng gọi cả. Bên Shore Club thì có mấy bàn cao cao trên bể bơi kiểu lạ lạ cũng thích.

3. ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN:

3.1 . Đà Nẵng :

- Hải sản : quán Bé Nhỏ số 32 Hà Bổng. Quán ko siêu bự nhưng lúc nào cũng full khách. Đến sớm để có bàn. Đồ ăn ngon, giá hợp lí. Rẻ so với những nơi khác. Do tiện đường nên mình ghé đại ở đó hoá ra lại ngon.

- Đặc sản Trần: seach Google ra rất nhiều chi nhánh ở Đà Nẵng. Các bạn gần đâu ăn đó, đặc sản là bánh tráng cuốn thịt heo, thịt bò... 2 người ăn hết khoảng 400k.

- Ăn vặt chợ Cồn: ăn vặt thì các bạn phi trâu đến ngay chợ Cồn, đủ các thứ trên đời luôn. Bánh bèo, bánh lọc, ốc xào,bán tráng cuôn 15k/ bịch. Kem bơ trứ danh, bánh canh,... nhiều lắm luôn ạ. Mà rẻ bèo.

3.2 . Hội An :

- Ghé Hội An phải ăn cơm gà bà Buội số 22 Phan Chu Trinh

- Nước mót: 150 Trần Phú. 15k/ ly

- Bánh tôm, bánh ghẹ trước cổng chợ Hội An 70k/ cái. Mua 1 cái 2 người ăn thử thôi vì ngon nhưng hơi ớn.

- Cao lầu, mì quảng trong khu chợ Hội An, hơi ngọt so với mình nhưng vẫn ăn được. Ăn gì cứ gọi 1 tô 2 người ăn chung mà thử các bạn ạ.

- Hải sản biển An Bàng: quán Năm Giã. Hỏi menu Việt sẽ rẻ hơn xem menu cho khách nước ngoài. Đồ ăn ở đây nấu ngon. View bàn sát biển tone trắng tình tình. 2 người ăn hết khoảng 1tr2.

Note:

- Ở Hội An nhất định nên thuê xe đạp để tham quan hết phố cổ lại đỡ mệt vì xe đạp được lưu thông. Xe có thể dựng gọn vào bất kì đâu. An ninh ở đây rất tốt

- Có lỡ bị nhận nhầm là người nước ngoài như mình thì bắn tiếng Việt ngay để họ biết là người Việt chứ ko sẽ bị đội giá gấp đôi

cảm ơn những chia sẻ của bạn Thanh Hoa
1 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

dịch vụ thuyền thúng chính thức ở hội an.

Love
0 Trả lời