Hỏi đáp KINH NGHIỆM DU HÍ BÌNH THUẬN 3 NGÀY 2 ĐÊM
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Bảo Thư 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

KINH NGHIỆM DU HÍ BÌNH THUẬN 3 NGÀY 2 ĐÊM

LƯU Ý: Mình đi vừa ngày cuối tuần lẫn ngày thường.
- Lần đầu làm một bài review, cũng không hay đi du lịch nhiều, nên gợi ý nhẹ cho các bạn tham khảo ạ! Có gì sơ sót mong mọi người bỏ qua cho ạ!

- Chuyến đi này chủ yếu mình muốn thực hiện được kế hoạch đi khắp nơi hơn là thưởng thức ẩm thực nên mình cũng xin phép không đề cập về ăn uống nhiều nhé.

DAY 1: CHỦ NHẬT, hành trình êm ả Ga Dĩ An-Ga Phan Thiết-Mũi Né

- Điểm dừng chân: Phan Thiết, Bãi đá Ông Địa, Làng chài Mũi né, Long Sơn Campground. 
- Đón tàu ở ga Dĩ An, đến ga Phan Thiết lúc 10h30, mình nhận luôn xe máy giao tận nơi đã book trước; quyết định chạy thẳng một mạch qua Mũi Né luôn, về nơi book trước để tá túc là Long Sơn Campground Resort cất đồ và nghỉ trưa. Chỗ này ở giữa khoảng 2 điểm đến có quãng đường xa nhau nhất trong kế hoạch của mình nên quyết định chọn ở đây, chiều mát chạy ngược lại hướng Mũi Né, đến làng chài và bãi đá Ông Địa chụp hình check in. Ngày đầu đi gần để khởi động trước.

DAY 2: THỨ HAI, hành trình nắng gió, lầy lội lên phía Bắc đi Cổ Thạch

- Điểm dừng chân: cung đường Bàu Trắng- Phan Rí cửa, biển Cổ Thạch, bãi sỏi 7 màu, cánh đồng quạt gió.

- 6h sáng đón bình minh ở Camground Resort xong phóng lên xe đi, quãng đường không quá dài nhưng sẽ nắng đây. Trên cung đường Bàu Trắng-Phan Rí cửa đi qua Đồi Cát Trắng cũng không quên dừng chân nán lại làm vài bức rồi mới đi tiếp. Tiếp tục đi theo cung đường ven biển, vừa chạy vừa ngắm cảnh vừa đón gió, đến biển Cổ Thạch và bãi đá bảy màu: mùa này rêu khô và chết khá nhiều rồi nhưng chụp với đá và biển xanh ngắt ở đây không chê vào đâu được, nếu các bạn thích ảo ảo thì đi mùa rêu tháng 1 gì đấy nhé! Bãi đá bảy màu thì không lung linh huyền ảo quá đâu, màu thì vẫn năm, bảy màu ấy nhưng nhạt nhạt kiểu pastel thôi ạ, nhưng vẫn đẹp lắm ạ, không uổng công đường xa chạy đến.

- Trên đường quay về lại Campground Resort thì tình cờ thấy nhà máy điện gió Phú Lạc (Tuabin điện gió Phú Lạc) Mọi người hay gọi là cánh đồng quạt gió Tuy Phong ấy. Nhìn thì gần vậy mà không biết làm sao đi; thế là ghé trạm tiếp xăng được một chú già dễ thương dẫn đi một đoạn rồi sau đó tự mò tiếp ra tận quốc lộ 1A mới tới nơi, đường rất dễ đi không có nhiều ngã quẹo, chắc cả chục cây. Ôi thôi nắng đã đành lại còn đồi trọc cát nóng, đổi lại lên hình thì đẹp cực, thích lắm. Lỡ ra đường lộ rồi thì đi đường lộ về lại luôn.

DAY 3: THỨ BA, hành trình ngược về phía Nam khó quên, Mũi Kê Gà-biển Đá Vàng:


- Điểm dừng chân: Kê Gà, tp Phan Thiết 

+ Chặng 1: Mũi Né - Kê Gà:

- Vẫn là 6h sáng check out sớm, thong thả chạy và vẫn là cung đường ven biển. Cung đường này tuy cũng có nhiều resort hoạt động nhưng nhìn chung khá hoang sơ, có đoạn ôm cua ra sát biển mát và đã lắm.

- Đi gần đến nơi sẽ thấy ngọn hải đăng Kê Gà từ xa, đi thêm 2km nữa sẽ có biển chỉ dẫn lối vào, đi chừng vài trăm mét nữa các bạn đừng vội đi thẳng vô cổng nhé, chỗ đó người ta quy hoạch làm du lịch nên thu phí vào đấy. Nhìn bên phải có đường ra biển free, chỗ này nhà người dân mở ra làm, cô chú rất dễ thương, thật thà, ở đây gia đình cô chú còn có dịch vụ thuê cano ra ngọn hải đăng giá 50,000₫ đi về ạ, đi một mình thì 100,000₫, không thì chờ đông người rồi đi cho rẻ ạ. Mình đi một mình nên không có nhu cầu ra đó lắm. Còn bên này bãi, nhóm bạn nào có nhu cầu cắm trại qua đêm ở đây thì tuyệt vời ông mặt trời luôn, giá thuê cũng mềm, có bán nguyên liệu cho mọi người tự nấu nướng, ăn uống. Bếp thì chú cho mượn, không lấy tiền, xe cộ cũng không thu phí. Bãi biển ở đây rộng, cắm lều ngay giữa bãi cát, triều lên thì xung quanh cát trũng nước vô, ở giữa cồn cát vẫn nổi nhìn như ốc đảo nhỏ vậy.

+ Chặng 2: back to Phan Thiết về lại Bình Dương:
Còn 4 tiếng nữa mới lên tàu, mình tranh thủ về lại trung tâm thành phố dạo và ăn uống chút, ghé "ông bà Bích cà phê" ngồi, quán nhỏ nằm trong hẻm bày trí theo phong cách retro; nhâm nhi... "trà sữa Ông" (30,000₫), rồi trả xe tại ga, lên tàu kết thúc hành trình.

Về chi phí và các thông tin kèm theo:
- Vé tàu SPT Sài Gòn - Phan Thiết khứ hồi toa Golden Train: [300,000₫].
(Các bạn muốn rẻ nữa thì có hạng ghế khác, riêng toa này sạch sẽ nhất và ghế mới toanh, nệm êm hơn, trang bị hiện đại hơn. Tàu này chỉ đến Phan Thiết trạm cuối rồi nhé! )
- Lều thuê 2 đêm [184,000₫] tuỳ đợt nhé! Mình săn được giá rẻ nè
- 14h00 check in và 10h30 check out.

(Long Sơn Campground còn có dạng cho thuê kiểu dorm, nhiều người 1 phòng, 1 người/giường, phòng không khép kín nhưng có mành che. Đồ đạc có thể gửi lễ tân nhưng ở đây mọi người tự ý thức, không trộm đồ, nhưng cứ đề phòng cho chắc. Muốn sạc điện thoại thì ra quầy lễ tân có ghế nệm ngồi cho tự canh. Ngoài ra còn có nhà hàng và quán bar nhỏ phục vụ đồ uống, thức ăn, vài dụng cụ cá nhân cần thiết: kem chống nắng, xịt chống muỗi,... phục vụ 24/24 với giá mùa này khá mềm. Ngoài ra còn có bàn chơi bida, chơi bóng chuyền bóng đá bãi biển, đốt lửa trại,... Toilet share nhưng vẫn là dạng nhà tắm công cộng, phân ra từng phòng riêng biệt nên vẫn sử dụng thoải mái, trừ cái là nệm hơi cũ và cứng chút thì còn lại mình hài lòng) Đường khá tối và vắng nên các bạn đi một mình thì về trước 19:00 nhé không thì đi nhóm cho an toàn. Nếu đến trước giờ check in thì để đồ ở lễ tân rồi sử dụng các dịch vụ khác bình thường, chỉ chưa nhận phòng thôi.
- Thuê xe tay ga 120,000₫/ngày x3 = [360,000₫]
(anh Hiếu sđt: 0933 715 692, anh rất chu đáo, đúng giờ, có fb luôn ạ, có cho thuê xe số nữa, thấy xe kêu tiếng lạ là đổi xe khác cho mình liền, chạy rất thoải mái, còn nhiệt tình chở mình đi một đoạn)
- Tiền xăng vi vu là [160,000₫]

* (Khoản thuê xe và đổ xăng nếu đi 2 người còn có thể share làm 2 nữa nên sẽ tiết kiệm hơn)
- Ăn uống mình không chú trọng lắm nên không đáng kể rồi.

À còn một điều tâm đắc nữa, đó là người bạn đồng hành giúp mình có những bức hình so deep, tuy không đẹp bằng người chụp nhưng vẫn rất hài lòng, bạn gậy 3 chân đáng yêu!!

- Chuyến đi 3 ngày 2 đêm với mình như vậy là vừa ý lắm rồi, được trải nghiệm với nói chuyện về cuộc sống thường ngày, thói quen sinh hoạt của người dân địa phương đáng mến nơi đây, giao lưu với người nước ngoài và đi đến những vùng đất trước đây chưa bao giờ đặt chân đến, cảm giác khám phá một thứ mới mẻ thật khó tả. Đi một mình cũng có những cái hay riêng của nó ạ, tuy nhiên nếu chấm điểm thì chỉ được 8 thôi, đi với bạn bè vẫn vui hơn! Tinh thần cứng chút nhé!

- Còn nhiều chỗ nữa mình chưa đến lắm. Nhưng đi quá nhiều thì sẽ không có thời gian tận hưởng nên mình quyết định sẽ đi dịp khác với bạn bè!
Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ nhé!
Nguồn: FB Diệu Diệu

1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề