Hỏi đáp Kinh nghiệm đi Bangkok 05 ngày 4 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Vntic .VN 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

Kinh nghiệm đi Bangkok 05 ngày 4 đêm

Chuyến đi 5 ngày đến Bangkok của em ko nhjw mong đợi !!!!

Nhưng cũng xin dc review cho xả nhà ạ và cũmg để tự rút kinh nghiệm cho những lần sau khi có cơ hội qua Thái .
---------------------------------------

1/ Khách sạn:
Do em thấy giá mềm với lạ nên book mà ko để ý kỹ khoảng cách tới nơi cần tới . Em cần tới chợ Chatukcha và đền Ngài Tứ Diện nhưng khách sạn cách lần lượt là 12km và 4km nên mất tiền di chuyển cũng khá .

Khách sạn em ở là Sakura Sky ở đường Sukhumvit. Em ở dạng khoang phòng , nghĩa là phòng mini cho 1 người ở nhưng rất hài lòng vì khoang có đủ tv, máy lạnh, gương lớn, nệm, mềm rất sạch sẽ. Ngủ trong khoang khá êm ấm và thoải mái, rất yên tĩnh. Ai sợ ma Thái thì ở dạng này khá ok !!!
Trong 1 phòng lớn có khoảng 10 khoang , mn rất yên tĩnh ko ồn ào , phải nói là KHÁ YÊN ẮN , ko nghe ai nc . Rất thích hợp cho ai cần sự tĩnh lặng .

Phòng khoang có các bộ bàn ghế cho khách nào cần ngồi, tủ lạnh dùng chung. Cafe, trà dùng chung thoải mái .
Các phòng vệ sinh dùng chung , nhưng rất vệ sinh . Có khoảng 10 nhà vệ sinh dùng chung
Em ở 4 đêm giá 1.400b

2/ Xe ôm, tuktuk:
Lần đầu qua mặt còn ngáo ngu hay sao mà mấy cha ăn gian ghê lắm.
- xe om : trước khi đi hỏi giá ok hết (100b) nhưng khi đi hắn nói kẹt xe quá phải thêm 50b!!! Em nói ko , hắn vòi mãi em cũmg phải đưa thêm vì lạ nước sợ bị đánh
- xe tuktuk: cũng như trên. Em hỏi rõ ràng là 100b, còn ghi ra giấy hắn gật đầu. Khi tới nơi hắn nói ko phải 100b mà là 200b!!!!! Em vừa giận vừa phải trả luôn 200 chứ giờ biết làm méo gì, ko ai giải quyết giúp vì em đi 1 mình

Từ hôm đó em ở mẹ trong phòng , ko đi đâu như lịch trình vì tiền xe tốn kém quá , chỉ đi bộ xung quanh các siêu thị mini xem hàng rồi về lại phòng

3/ Sim điện thoại :
Em thấy là nếu ai thật sự cần mua sim kết nối internet thì mua chứ ai ko cần thì ko phải mua cho tốn kém (299b) vì khi ở khách sạn có wifi miễn phí, nhà hàng, spa ,... đều có wifi nên dùng ké vẫn ok .

4/ Đến đền Ngài 4 Mặt :
Lúc mua hoa thì đông lắm , xếp hàng để mua nhưmg khi dâng hoa lên chỗ bàn của ngài chỉ dc vài phút là có người tới dọn bỏ hết , rất phí nên nếu ai có lòng thì mang sẵn vài câu nhang thấp cho ngài là ok, khỏi xếp hàng chờ đợi mà tốn tiền .

5/ Chợ Chatukcha:
Khá đông, bán hàng dễ chịu. Mình đi chủ nhật . Ông quản lý ks nói nên đi từ sáng đến 5h , sau 5h sẽ đống cửa .

Mình mua dc vài chục chai tinh dầu
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề