Những ngày qua mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về du lịch Quảng Bình . Thứ 7 , Cn tuần vừa rồi mình có chuyến đi thực tế bằng xe máy đi lên các điểm du lịch . Những năm trước mình đã đi nhưng đi bằng oto , năm nay mình muốn có cảm giác trải nghiệm mới mẻ hơn .
Ngày 1: 7h 15am đi ăn sáng , món bánh canh cá lóc là sự lựa chọn đầu tiên của chúng tôi . Quán 75 Lê Quý Đôn ,khá ngon , sạch sẻ .
- Tầm 7h45p chúng tôi lên đường đi thẳng theo quốc lộ 1A là đến đền thờ Chúa liễu Hạnh, nằm sát hầm đèo Ngang . ( từ Đồng Hới đến đó tầm 68km , đường dể đi êm ru ah )
- Khoảng 9 h45 p chúng tôi về qua mộ đại tướng , thời gian tham quan , viếng bác. Tầm 40p
11h 30p chúng tôi ghé qua làng bích họa Cảnh Dương .Đó là một làng chài ven biển , khu dân cư khá đông đúc và đặc biệt người dân ở đó nói giọng riêng , mới nghe qua như tiếng miền Bắc ấy .
- 12 h chúng tôi lên xe về biển Đá Nhảy . Ăn trưa , ngủ võng gió biển mát rượi . Tầm 3 h khi năng dần dịu nhẹ, chúng tôi đi ra bãi đá . Đúng như tên gọi “Đá Nhảy “ . Những khối đá nằm chồng lên nhau tạo nên những hình thì kỳ lạ , rất đẹp mắt . Đó là nơi lý tưởng cho những cặp đôi nào muốn chụp hình cưới đấy ah.
- gần 4h chiều chúng tôi lên xe trở về tp , đi ra đồi cát . Các baj thường gọi đồi cát Quảng Phú .nhưng thực chất đồi cát thuộc địa phận Nhân Trạch. Đó là noi lý tưởng cho những thánh sống ảo đấy , đồi cát mênh mong với đồi cát vàng óng ả . (Trang phục chụp hình đẹp o đồi cát , chính là váy dài thướt tha , mũ rộng vành , kính dâm sang chảnh ....hehee )
Còn bạn nào muốn trượt cát thì thuê ván trượt kẻ chân đồi 20k/cái . 3 bạn nên thuê 1 cái thoi , vì trượt 2 vòng là thở đứt hơi.
- cạnh đồi cát có quán Bayhop cafe rất dể thương , chúng tôi đã ghé đó uống nước , quán rất dể thương , thích hợp tổ chức sn , chụp ảnh kỷ yếu và đặc biệt là 2 người nào đang yêu nhau , ra đó lãng mạn lắm nha
5h 30p pm : trở về Sealand Homestay , ngôi nhà đầy hoa và gấu .
kết thúc hành trình ngày 1 . Buổi tối lượn lờ ăn uống minh sẻ viết danh sách ăn uống gửi các bạn sau .
* những điểm trên đi ko mất phí đâu nhé
Ngày 2 : lên rừng .tầm 7h 30p chúng tôi hoàn thành thủ tục cá nhân đi thẳng lên động Thiên Đường . Đúng là thiên đường , đẹp như một giấc mơ hoàng cung trong lòng đất .
Giá vé 250k / ng , giá trên không bao gồm đi xe điện .Chúng tôi đi bộ , đường đi rất đẹp , có rất nhiều bướm ( từ Đồng Hới đs động thiên đường tầm 65km , Quảng cản 2 bên đường rất đẹp , núi non hùng vĩ , bướm lượn từng đàn . )
- khoảng 11h30 p chúng tôi về suối Mooc và ăn trưa ở đó . ( 2ng 400k , ăn + uống , giá phụ thuộc vào món bạn chọn )đồ ăn ngon . Ăn trưa xong nghỉ ngơi chút , chúng tôi mua vé 80k/ ng ( vé tham quan , ko tắm , nếu tắm và chơi trò đu dây 180k/ ng )
_ 2h chiều chúng tôi bắt đầu về Phong Nha , vé 150k / ng , chưa tính tiền ghép thuyền . ( 1 thuyền 360k / 12 người )
Chúng tôi có 30p đi thuyền trên sông Son , cảnh vật ở đây rất đẹp , những đứa trẻ bơi trên sông , 2 bên sông là ruộng ngô và lạc làm cho tôi nhớ về ngày thơ bé . Sau đó tham quan trong lòng động . Động phong Nha mang màu sắc huyền bí , tiếng dơi kêu , ánh sáng mờ ảo , những giọt nước từ trên hang động rơi xuống ...
4h30p pm chúng tôi lên xe về tp .
kết thúc hành trình 2 ngày đi dl bằng xe máy , một cảm giác rất tuyệt vời . Nó làm cho tôi có quá nhiều cảm xúc , nhớ nhà. , nhớ bạn và thấy mình như trở về với tuổi đôi mươi .
Cám ơn bạn đã cùng tôi rong ruổi trên những nẻo đường .
* chuyến đi này mình bỏ qua sông chày hang tối vì mình đã đi lần trước rồi . Bạn nào muốn. Biết thêm nhắn tin , mình sẵn sàng chia sẻ thêm ah.