Hỏi đáp Khám phá Phan thiết, thiên đường biển xanh, cát trắng, nắng vàng với 1,5 triệu đồng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thuy Do 23 quốc gia | 74 tỉnh thành

Khám phá Phan thiết, thiên đường biển xanh, cát trắng, nắng vàng với 1,5 triệu đồng

QUẨY TẸT GA PHAN THIẾT MŨI NÉ VỚI 1,5 TRIỆU ĐỒNG

1. Chuẩn bị hành trang
Từ Sài Gòn vào Phan Thiết có rất nhiều xe, mình mua vé xe giường nằm để lên xe còn có thể nằm ngủ, tán phét tiếp. Lich trình chuyến đi từ Sài Gòn lúc 7 giờ sáng ngày thứ 7 còn chuyến về là 15 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Vé xe là 130k/ vé/ người, vậy là tiền xe cả đi cả về chỉ tốn 260k/ người.

Xác định đi ngắn ngày nên đồ đạc mang theo được lựa chọn trên tinh thần gọn nhẹ với mấy bộ đồ và bikini xinh đẹp cùng những đồ dùng cần thiết như gậy tự sướng, mũ nón, kính râm...

Vì không phải mùa du lịch nên các khách sạn tại đây có rất nhiều đợt giảm giá và ưu đãi hấp dẫn. Đầu tiên bọn mình đã đặt sẵn 1 khách sạn từ khi ở Sài Gòn nhưng đột nhiên bị huỷ khi đang trên xe tới Mũi Né nhưng may có tìm hiểu thông tin dự phòng trước nên mình chuyển hướng sang một khách sạn khách trên đường Nguyễn Đình Chiểu (khu phố 3, Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết).
Ảnh phòng khách sạn này xem trên mạng khá đẹp mà còn đang giảm giá 50% nên mình đặt luôn không nghĩ nhiều vì chả còn thời gian mà kén cá chọn canh. Vì đang được khuyến mại nên giá phòng chỉ còn 240 ngàn/ người/ đêm.
2. Ăn chơi ở Phan Thiết
Bọn mình đến Phan Thiết lúc 13 giờ, xe thả ngay cạnh khách sạn nên đi bộ 1 đoạn ngắn là tới. Điều đáng bất ngờ đầu tiên trong chuyến đi này là khách sạn. Dù là phương án thay thế, giá chỉ 240k nhưng bất ngờ là phòng đẹp vượt mong đợi của bọn mình.

Dọc cầu thang treo tranh rất đẹp, mở cửa phòng là xộc ngay vào mũi mùi xả rất dễ chịu, thiết kế phòng xinh yêu, giường nệm êm, ở ban công có bàn ghế "quý tộc" ngồi thư giãn với view xuống bể bơi có giàn hoa giấy sặc sỡ.

Khoảng 3- 4 giờ ở cửa sổ ngoài hành lang còn có ánh nắng xuyên tường rất thần thánh để... chụp ảnh.
Vì cũng đến giờ ăn nên cất đồ xong, bọn mình đi loanh quanh ra chợ ăn vặt. Đồ ăn rất rẻ, trái cây ăn ăn bét nhè hết có 75k, lẩu thái hải sản to ụ kèm nước trái cây 2 người hết có 180k mà thôi.

Vì đã kịp ngủ trên xe nên ăn xong khoảng 3 giờ chiều, 2 đứa ra bãi biển phía đường sau của khách sạn đi dạo. Khu vực này rất tuyệt để đón hoàng hôn lãng mạn, mỗi tội chỉ có mỗi 2 đứa con gái dắt díu nhau đi. Mùi muối với tiếng sóng biển sẽ làm tinh thần mình phấn chấn hơn.

Để đi thăm thú thành phố, tối đến mình thuê xe máy ở khách sạn với giá 150k. Nhưng thực ra thành phố cũng khá nhỏ nên nếu chăm, bạn có thể đi bộ cho khỏe lại còn tiết kiệm. Đến Phan Thiết chắc chắn nên ăn thử hải sản.

Bọn mình chọn một hàng hải sản được bạn giới thiệu trước ở khu Bờ Kè. Hải sản ở đây ngon, rẻ, chủ nhân và nhân viên rất vui tính. Thực đơn 2 đứa gọi gồm 6 hàu sống + phô mai, 2 con ghẹ luộc (ghẹ rất to và tươi), 1 cua rang me, 1 đĩa rau luộc chấm kho quẹt, 2 bia hết tổng là 745k/ 2 người. Quá no và chất lượng.
Ngày đầu tiên kết thúc bằng bữa ăn ngon, no và gió biển Phan Thiết. Bọn mình đi ngủ sớm vì hôm sau đã nhờ khách sạn đặt tour vui chơi ở Mũi Né.

3. Khám phá Mũi Né
Ngày thứ 2, bọn mình dậy từ 4 giờ sáng bởi đã đặt tour 4 tiếng đi 4 địa điểm vui chơi ở Mũi Né. Giá tour ở đây rẻ đến đáng ngạc nhiên, chỉ 150k cho 4 địa điểm mà di chuyển bằng oto Jeep trắng sang chảnh.
Sáng ở Phan Thiết rất lạnh, do 2 đứa điệu đà không mang áo khoác nên khi di chuyển trên xe bị gió tạt lạnh run. Thế nên lời khuyên cho bạn là hãy khi ra khỏi phòng vác theo 1 áo khoác , nếu quên mang thì mang theo cái khăn tắm dày. Vì đi có 2 người, nên bọn mình phải ghép với 3 bạn nước ngoài khác, nếu không muốn ghép tour, bạn hãy đi thành nhóm 4, 5 người là ổn.

4. Ngắm bình minh trên Đồi Cát Trắng
Hoạt động đầu tiên trong Mũi Né là ngắm bình minh ở Đồi Cát Trắng. Tại đây có rất nhiều người mời chào bạn thuê xe Jeep lượn trên đồi cát cho đỡ mỏi và thử cảm giác lái xe trên cát.
Tuy nhiên vì giá cho thuê khá cao, từ 250k đến 300k cho mấy phút nên mình đi chân trần trên cát cùng mọi người, vừa đi vừa ngắm cảnh và liên tưởng đến cảnh phim trên sa mạc trong phần mới nhất của Maze Runner.
5. Trượt cát ở Đồi Cát Bay
Sau khi đã ngắm bình minh khá điện ảnh thì bọn mình đến Đồi Cát Bay để chơi trò trượt cát. Giá trượt là 50k, theo người đi trước thì bọn mình có vẻ bị hớ khi giá thật của nó chỉ khoảng 20k.
Nhưng với bọn mình 50k mà được phục vụ tận răng lại trượt bao nhiêu lần cũng được thì không đắt tí nào. Trên đồi có có rất nhiều hàng rong bán ăn tại chỗ luôn với nhiều món lạ và rẻ. Bánh bột lọc ngon dã man ở đâu cũng chỉ 20k/ hộp đầy ụ.

6. Ra biển xem đánh bắt hải sản
Đến đây thì đơn giản chỉ là để ngắm người dân địa phương đánh bắt hải sản thôi. Mùi biển rất dễ chịu nên mình cứ hít lấy hít để mãi thôi.
Bạn nào muốn mua quà về cho gia đình thì nên mua ở đây cho tươi mà rẻ. Ngoài ra ở đây còn có khá nhiều quà vặt ngon rẻ như sữa chua có hương vị gợi nhớ tuổi thơ hay bánh tổ ong cốt dừa 10k/ 3 cái, bọn mình mua 12 cái ăn mà vẫn chưa muốn dừng.

7. Suối Tiên
Điểm đến cuối cùng là Suối Tiên. Thực ra chỗ này chẳng có gì nhỉ, chỉ đơn giản là cởi giày dép rồi lội suối thôi. Lội chán thì lên bãi phù sa dạo chơi, múa may rồi lại xống suối lội cho mát. Đơn giản vậy thôi nhưng mát và thư giãn lắm. Nhưng nhớ để ý đá ngầm , rong rêu khi xuống đây nha.

Hành trình đi chơi 4 tiếng đến đây là hết, mình thấy người ta gói gọn trong 4 tiếng quả là chuẩn, đi vừa đủ, chơi được hết, ngắm được hết không bị chán. Khoảng 9 giờ bọn mình về đến khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi trả phòng... ra bể bơi bơi lội, ăn uống.

Khách sạn phục vụ luôn đồ ăn ngon và khá rẻ. 2 đĩa sò điệp nướng mỡ hành và phô mai ú ụ , 1 canh thái hải sản, 1 đĩa rau, 1 mực chiên xù có giá 296k.
15 giờ chiều, bọn mình lên xe về lại Sài Gòn, kết thúc 2 ngày vui chơi hạnh phúc. Lịch đi của bọn mình khá đơn giản, không sang chảnh mà cũng chẳng quá bình dân, nhưng phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi của bọn mình.

Với những người thích tiệc tùng vui vẻ thì ở Mũi Né cũng có Bar để vui chơi, nhưng lần này mình đi với nhu cầu thư giãn là chủ yếu nên tạm bỏ qua. Một lưu ý là nên gọi lại nhà xe sớm để dặn họ địa chỉ đón chính xác để không bị lằng nhằng, rắc rối xe cộ."
------
Ảnh: Tý Nguyễn
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề