Hỏi đáp Góc Review Bangkok - Pattaya Cho Các Bạn Tự Túc Lần Đầu Ạ
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Aidan Navya 0 quốc gia | 3 tỉnh thành

Góc Review Bangkok - Pattaya Cho Các Bạn Tự Túc Lần Đầu Ạ

Bài viết hơi dài, mong mọi người cố gắng ạ.
Trang mới về Việt Nam ngày hqa sau chuyến du hí Thái (Pattaya - Babngkok 5 ngày 4 đêm), chi phí cho 2 người bọn mình là 18,5tr 2 nhóc (bao gồm chi phí ngu ngốc và quà cáp mua sắm, nếu chuẩn bị mua sắm ít thì cũng không mất nhiều tiền đâu ạ, đừng lo lắng) hôm nay up lại bài review về chuyến đi cho mọi người chia sẻ ít kinh nghiệm ngu ngốc của bản thân.

1. Vé máy bay

Trang mua vé máy bay trước tầm 3 tháng, 3tr900k khứ hồi 2 nguời (chặng Haỉ Phòng - Bangkok) + 770k hành lý ký gửi (15kg chiều đi _ 25kg chiều về). Mình book qua đại lý nên sát giờ về vẫn mua được hành lý ký gửi, chuẩn bị có thể mượn cân ở khách sạn cân ước lượng tầm bao nhiêu cân rồi gọi về đại lý đặt cho mình hành lý ký gửi về, không cần mua trước từ Việt Nam đâu ạ.

2. Sim

Mình mua sim Thái tại Việt Nam qua bạn Duy Khang Võ ( hoặc có thể mua tại các nơi khác như Vethamquan.vn, klook.com ...), sim giao ngay ngày hôm sau, 3g căng đét suốt 5 ngày mình ở Thái, trong sim có sẵn 100 bath để bạn liên lạc với Grab Uber cũng tiện ạ.

3. Khách sạn

Mình đi Pattaya và Bangkok
Ở Pattaya mình book khách sạn trên booking.com qua thẻ master card, người ta trừ tiền qua thẻ của mình ngay ngày hôm sau luôn ạ, khách sạn mình đặt là The Grass Serviced Suites 4s, mình book được giá deal nên còn tầm 660k tiền Việt. Khách sạn siêu ưng luôn, cái gì cũng nhỏ xinh vậy á. Nhân viên lễ tân nói tiếng Anh rất dễ nghe ạ, mình đánh giá 4,5/5 cho khách sạn này. Nhược điểm duy nhất của nó là hơi xa trung tâm 1 chút. Bạn có thể đi bằng grab, uber để vào walking street hay xem show... (việc dùng uber, grab mình sẽ nói dưới sau ạ).

Ở Bangkok, mình book khách sạn qua bạn Duy Khang Võ, khách sạn Hotel De Bangkok, giá 1 đêm là 720k bao gồm ăn sáng. Phòng khách sạn ok, nhỏ xinh, đồ buffet sáng ăn cũng tạm được ạ, khách sạn gần trung tâm, cách Airport Roll Link Rataphchop 250m, BTS Victory 850m. Có thể đi bộ ra tàu điện dễ dàng ạ. khách sạn mình đánh giá 4/5 cho khách sạn này.

Có 1 bài học xương máu ở khách sạn Hotel De Bangkok mình trải qua muốn chia sẻ với mọi người. Sau khi mình book từ bạn Duy Khang, mình có inbox qua page khách sạn xác nhận booking của mình. Khách sạn ok nói rằng đã nhận được booking của mình. Hôm 11 mình quay về Bangkok lúc 6g tối, mò đường gần chết ở quanh BTS mới ra được khách sạn, về khách sạn được câu tl từ lễ tân, họ không làm việc với Experia gì gì đó. Mình sốc toàn tập, gia đình về cho bạn Duy Khang nói chuyện với lễ tân, mình cũng đưa cho lễ tân xem tin nhắn họ rep cho mình. Sau 1 hồi họ nói rằng hôm nay khách sạn hết phòng, mình chịu khó di chuyển sang khách sạn khác cách đó 100m. Họ sẽ trả lại tiền mình đã book bên họ 1 hôm, hôm sau họ sẽ mang đồ của mình trở lại khách sạn, mình cho là bên đó thấy mình check in muộn (6g tối) nên đã bán lại phòng dành cho mình cho 1 ng nào đó cũng nên. Vậy nên mình có lời chia sẻ với các bạn book ở bất cứ khách sạn nào, trước khi đến hãy xác nhận lại với họ rằng mình đến muộn để đảm bảo không có trường hợp kinh khủng như mình.

4. BTS, Airport Rail Link

Mình đọc nhiều bài viết của mọi người trên page chia sẻ về đi BTS rất tiện nên cũng le te theo đuôi. Sau cùng, đến BTS mình với người loay hoay 5 phút không biết bấm giá như thế nào, may có bạn người Thái dễ thương chỉ cho. Nên mình sẽ chia sẻ kỹ càng cách sử dụng BTS ở dưới ảnh nhé.
Thực sự là đi BTS rất tiện lợi vì có thể tránh tắc đường. Bangkok tắc đường kinh khủng dã man và có thể ơ mọi thời điểm không chứ giờ tan tầm ạ.

5. Grab, Uber, taxi

Mình sử dụng cả 2 dịch vụ và nhận thấy là tại Thái, người ta cấm sử dụng xe cá nhân làm Grab, Uber, khi bị bắt họ sẽ bị phạt 1000 bath, khổ thân cực, nên nếu các bạn có xài Grab, Uber thì khi bị cảnh sát hỏi thăm hãy nói là bạn không thể bắt taxi meter được nên đành dùng Grab, nếu không cảnh sát sẽ bắt lỗi họ ạ.

Grab ở Thái cá nhân mình nghĩ đắt hơn Uber, cùng 1 quãng đường tới Safari, mình book Grab giá là 380 bath còn Uber là 305 bath ạ.

Taxi: mình khuyên mọi người đường cùng hãng xài đến taxi, vì sao? Vì mình không may mắn gặp được bác taxi nào tốt bụng bật meter, và mình cũng từng phải trả 400 bath cho gã taxi già đi từ walking street ra đến Alcaza. Khi người yêu mình bảo không trả, lão dọa gọi police, thôi đất khách quê người, 400 bath còn hơn rách việc với chính quyền ạ.

6. Các địa điểm tham quan mình trải qua

- Walking street: bar every where, quán ăn everywhere, kiểu choáng ngợp ý ạ, mình đi sát giờ xem show quá nên không có nhiều thời gian đi walking street, chỉ kịp ăn cơm ở 1 quán ngon vô cùng tận, ảnh mình sẽ chú thích rõ ràng nhé.

- Alcaza show: show người chuyển giới đáng xem nhất luôn ý ạ, eo ơi người ta dẻo vô cùng tận luôn, và rất thân thiện nữa. Vé show mình book trước ở Divui 298k/1 người bao gồm nước. Mình còn đến muộn vì mải cãi nhau với gã taxi, vậy mà vẫn có nhân viên tận tình dẫn vào chỗ ngồi, view đẹp, các bạn có thể quay clip trong rạp cũng không sao.

- Đảo Koh Lan: ở Pattaya ạ, mọi người đi tới cuối đường waling street, có cái cầu dài dài ấy, cuối cầu có treo giá tiền và bảng giờ tàu chạy. Mình thấy có 2 loại 1 là 150 bath khứ hồi đi tàu cao tốc, 2 là 30 bath/ng đi tàu bthg. M chọn tàu 30 bath, cứ đủ ng là sẽ chạy nên b ytam k phải chờ lâu ạ. Đảo có các cửa hàng đồ ăn, đồ tắm bla bla nên cũng k cần mua sắm đồ trước đâu ạ. Giá cả mình nghĩ cũng ở mức bình thườg, mình sẽ up ảnh đồ ăn ở dưới nhé.

- Chacktuchack (người yêu mình toàn đọc là Chắc tui chết, vì độ rộng kinh hồn của nó, 2 đứa mình mò tới lúc 9g kém, mọi người bắt đầu xếp đồ ra bán mà tận 2g chiều mới quay về, vì đi không muốn về. Mọi thứ rẻ kinh khủng, đến mức mình còn chả trả giá làm gì. Lưu ý nho nhỏ là, các bạn nên đi cạnh nhau 24/24 để không bị lạc, mình với người yêu mình bị lạc khi mình mải ngắm đồ cho Pet: ( Trong trường hợp bị lạc, mọi người cố gắng hỏi tìm ra cổng số 1 (gate 1) người ta có loa báo tìm người ý ạ, đừng lo lắng quá, nếu bạn không sử dụng được tiếng anh, hãy nói với họ "I cant speak E, and my friend too. Can I speak Vietnamese?" Họ sẽ hiểu và tự cho bạn nói vào loa để tìm nguời.

- Siam Center: mọi người bắt BTS đến BTS Siam, đi xuống là Sian Center luôn ạ, về Siam chắc mình không cần nói nhiều về độ hot rồi nhé.

- Central World, Big C: nằm đối diện nhau, các trung tâm thương mại kiểu này chắc khỏi cần nói nhiều rồi ạ. Tuy nhiên, mình lưu ý là mỗi trung tâm thương mại đều rất chi là bự, siêu bự nên các bạn nên xếp lịch trình dãn ra 1 chút để đi được nh nơi (có thể mỗi tối đi 1 nơi) như mình tham quá, đi về đến giờ chân vẫn sưng đau.
- Safari world: đáng đồng tiền lắm ạ, các bạn sẽ được ngắm vô số các con vật mà có khi bé giờ thấy trên tivi không, mình book vé trước ở Trippy 530/người không buffet bao gồm cả show và xem thú ạ, đến nơi đưa vé cho người bán vé, ở quầy 3-9 họ sẽ đưa vé cho bạn. Mọi người có thể mua thêm vé ngắm thú thả 45 bath/người ngồi trên xe bus xem thú, mình với người yêu còn thấy được cả cảnh tg sư tử vồ 1 bạn chim sốc to mắt luôn.

Mình có 1 lưu ý chút với các bạn mua vé trước tại Việt Nam: khi bắt Grab, Uber hay kể cả taxi bạn đều được hỏi là có vé chưa. Nếu bạn nói có m đảm bảo họ sẽ chối đây đẩy để không phải chở bạn đi, bằng chứng là mình bắt Grab 2 lần, cả 2 lần mình nói có vé rồi và bị từ chối. Lần thứ 3 bắt được a Uber (taxi chạy Uber ạ) có hỏi thì mình giả ngu không biết tiếng Anh, người yêu mình giả vờ bập bẹ yes no các kiểu, cuối cùng vẫn phải trả lời là chưa có vé, thì taxi có bảo là họ sẽ mua vé cho mình có discount. Đến nới họ dẫn mình vào quầy vé luôn ý, may người yêu mình hơi "thông minh" 1 chút nên nói dối chờ bạn nguời Thái tới chơi cùng, nge xong taxi bye luôn. Vậy nên, khi được hỏi có vé chưa, bạn cứ trả lời chưa có, đến nơi thì bảo mình đang đợi bạn người Thái tới chơi cùng, như vậy sẽ khỏi bị dọa nạt nọ kia.

À quên, mình khuyên mọi người có đi thì cứ mua cả buffet trong công việc luôn đi ạ, vì thực sự chả có cái gì ăn, người yêu mình đi tour 1 lần có ăn buffet kêu không ngon, mọi người cũng review không tốt nên mình không mua, cuối cùng 2 đứa mình ăn mỳ cầm hơi qua trưa ý ạ. Nên mọi người thôi thì không ngon cũng cố nhá, còn hơn không có gì ăn nhé. Ăn no 1 bụng còn có sức xem show với xem thú nha.
- Mình có đi lễ được Thần voi, Thân tình yêu với Thần phật 4 mặt, mọi người lễ đông lắm ạ, lễ mình mua tầm 100 bath (chắc là bị đắt, mà thôi m lễ Phật cũng không thích kì kèo nhiêu) mình nghĩ đây là 1 điểm đáng đi, vì nó rất gần Central World. 1 bên là Thần Tình Yêu và Thần Voi, còn Thần phật 4 mặt thì bên đường, cùng hàng với Big C nhé.

- China Town với khách sạn Khaosan mình không kịp đi vì tội xếp lịch đi TTTM trong vòng 1 buổi đi không hết nên phải bỏ Khaosan để đi TTTM vậy.

- Chùa: mọi người bắt BTS đến BTS Saphan Taskin đi bộ 100m có biển bến tàu ý ạ, mua vé 15 bath rồi nhớ dặn người ta bao giờ đến chùa thì gọi bạn nhé. Như mình không dặn dò gì cứ ngồi đi quá cả chùa, may gặp được 1 chị người Nhật với1 bạn người Thái tốt bụng dẫn về không thì thôi rồi.
Bài viết của mình dài quá dài, cảm ơn mọi người đã đọc ạ, mọi người cần hỏi gì cứ bình luận nếu biết mình sẽ trả lời ạ.

P/s: khi nhập cảnh, mình không bị hỏi 20k bath, và cá nhân mình nghĩ họ cũng không khó khăn với khách du lịch lắm đâu, nếu có điều kiện các bạn cứ chuẩn bị đủ, còn không mình nghĩ chỉ cần cho họ xem booking khách sạn, vé máy bay họ sẽ không làm khó bạn đâu ạ.
Trang Bắp
0 Love
3 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

2, Mình ở pratunam muốn đi pattaya thì nên đi tour ngày hay đi tự túc , nếu tự túc nên đi những điểm nào ?

Love
0 Trả lời
icon 0

1, nên đi bus hay bắt grap từ sb donmueng về pratunam , và mất thời gian bao lâu cho 2 loại phương tiện đó

Love
0 Trả lời
icon 0

Bạn ơi , cho mình hỏi là :

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề