Hỏi đáp Đà Nẵng trong mắt tôi
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Bảo Thư 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Đà Nẵng trong mắt tôi

Vé máy bay mình đặt trên web Abay. Đặt sớm nên vé khứ hồi VNA chỉ có 1tr7/người
Xe máy , vé Bà Nà và Asia Park mình mua ở Fb Đồng Đen hết nhé

LỊCH TRÌNH ĐÀ NẴNG
#Day 1: Chuyến bay có delay 1 tiếng do thời tiết đến nơi tầm tối thì mình nhận phòng Ks đã đặt trên Booking, nhưng do không ưng nên mình hủy. May mắn gặp 1 a lái xe grap gần đấy giới thiệu qua chỗ khác. Chỗ này mới xây phòng đẹp, giá ổn, sạch sẽ gần biển Mỹ Khê (giá phòng 1tr cho 4 đêm, có thỏa thuận ngày cuối ở đến chiều mới trả không phụ phí thêm).

#Day 2: Dạo sớm ra công viên Biển Đông ngắm bồ câu. Sáng sớm khá nhiều cặp ra chụp ảnh cưới. Sau đó lang thang qua Cầu rồng - Cầu tàu tình yêu để sống ảo.
Tiếp theo, mình đến quán Vân bún mắm thịt quay ăn sáng (khá muộn rồi nên cũng xem là trưa , địa chỉ cho các bạn cần: K23/14 Trần Kế Xương, Hải Châu, Đà Nẵng).
Khởi hành đến Bà Nà hill (vé đặt mua Fb Đồng Đen) đoạn đường cứ theo google map chạy tầm 20p từ quán Vân, đường hơi khói bụi tẹo nhưng vẫn khá đẹp, dễ đi.
Đến Bà Nà, tha hồ chụp choẹt sống ảo. Ăn uống thì các bạn có thể mua mang theo sẽ tiết kiệm hơn. Mình đi không chuẩn bị thì lên ăn nhà hàng Morin, giá cho bữa trưa cũng cao. Về tham quan chụp ảnh thì mình thấy có vườn hoa và làng pháp là nhiều view sống ảo.
Lang thang chủ yếu là ngắm cảnh, mình hầu như không chơi trò chơi đến tầm 6h chiều thì về lại Đà Nẵng.

#Day 3: Sáng mình đi bán đảo Sơn Trà chơi, mục đích là lên đỉnh Bàn Cờ sống ảo. Đường lên đinh Bàn cờ có 2 cách đi, 1 hướng là đường mòn (cái này mình đi theo google map ) tình cờ vào trúng khu toàn cỏ lau trắng muốt xinh đẹp dừng lại 1 tí chụp choẹt rồi đi tiếp. Đến đỉnh Bàn cờ đảm bảo cảnh rất là đẹp nhen , nắng lắm luôn nhưng mình cũng ở gần 30p chụp ảnh . Hướng về, mình đi đường dốc chạy xuống (hướng thứ 2 khi nãy) có ghé ngang Bãi Rạng và chùa Linh Ứng. Lúc này trời có hơi âm u như sắp mưa nên trời hơi không sáng đẹp mấy nhen.
Vì khởi hành có la cà xíu, nên khi về đến lại nơi ở cũng đã trưa. Mình có ghé quán Cơm Nhà Linh để ăn trưa (quán ăn ngon, cơm vị Bắc, chị chủ quán rất xinh và nhiệt tình. địa chỉ cho bạn nào cần nhé: 35 An Thượng 26, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)
Ăn no, đi bộ về khách sạn ngủ nghỉ. Tầm 3h chiều xuất phát qua Hội An.
Đường từ ĐN qua HA rất đẹp, chạy xe máy tầm 30p là đến.
HA thì mình đến cũng chiều muộn nên chỉ gửi xe rồi đi lang thang lòng vòng phố cổ tham quan. Mình có đi thuyền lúc chiều và thả hoa đăng lúc tối =)) hơi lạc quẻ do khi đi thuyền trời chưa tối hẳn nên chờ tối thả cho đẹp . Trên đường về có bon chen ăn bánh mì Phượng (xếp hàng hẳn 30p, bị cái chạy về ĐN nó hết đẹp nên mình ăn luôn không chụp )

#Day 4: Sáng sớm hôm nay lại có mưa nên mình chỉ đi ăn gần chỗ ở và tham quan vài điểm như nhà thờ màu hồng và cung thiếu nhi. Cung thiếu nhi mình theo google map nên lạc trôi qua cái cũ =)) , sau đó nhờ hỏi đường vòng vèo hồi mới đến. Cung thiếu nhi mới nằm trên đường đi Asia Park luôn nhé!
Thời tiết hôm nay cứ mưa tí rồi nắng rồi lại âm u nên ánh sáng không được tốt lắm nhưng bù lại đỡ nắng hẳn ra.
Asia Park thì mình chỉ chơi vài trò nhẹ nhàng và chụp cảnh vài nơi đặc trưng chứ không đi hết nổi vì quá rộng =)) Khuyến cáo các bạn hãy năng động hơn mình nha, 1 phần vì mình cũng đói
Tối về không biết ăn gì nên mình ăn bên Sumo BBQ, view đẹp ngồi cạnh cửa sổ không cần đặt sẵn =))

#Day 5: Sáng mình ra dạo biển và có đi coffee A La Carte để chụp ảnh view sân thượng hồ bơi (nên đi quán này nhé các bạn, view cực kì đẹp luôn nhen )
Tầm trưa, mình đi ăn quán hải sản Năm Đảnh và sau đó ghé chợ Cồn mua quà rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đến tầm 4h chiều thu dọn hành lý trả phòng để ra sân bay về nhà.

---------
Lịch trình của mình dư dả thời gian nên các bạn có thể đi ít ngày hơn vẫn tham quan được những nơi mình nói trên nhé! Do lần đầu chưa có kinh nghiệm nên tự mình thấy mình cũng chưa đi được nhiều nơi lắm. Tiếc cái đèo Hải Vân nhất, muốn đi mà đọc tin tức tai nạn sợ hết dám đi .
Kết thúc chuyến đi tốt đẹp, có vài trục trặc nhỏ nhưng dù sao vẫn muốn được quay lại ĐN - 1 thành phố du lịch xinh đẹp và yên ả

(C): FB Hồng Hạnh
0 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Chỉnh hình bằng gì mà nhìn đẹp quá, so cute.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề