Hỏi đáp ĐÀ NẴNG 4 ngày 5 đêm : 4500k/người
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Minh Nhật 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

ĐÀ NẴNG 4 ngày 5 đêm : 4500k/người

Nghe qua câu chuyện ĐÀ NẴNG 4 ngày 5 đêm : 4500k/người của mình để có kinh nghiệm nhé! Mình đi 2 người :))
Music: Give me your love - DEAMN

Máy bay
--- Mình book vé máy bay của VNairlines từ hồi tháng 3 :1200k/ng. Nhưng khổ nỗi bay đúng vào tuần học đầu tiên nên đành xa thầy xa cô 1 tuần :) :)
--- KS đặt trên booking : 1900k. Mình ở 4 khách sạn liền:
--- Vé tour bà nà : 650k x 2 = 1300k
--- Thuê xe máy : 320k/ 4 ngày + 80k xăng xe = 400k
Xong khoản chuẩn bị rồi ,giờ bắt đầu xách đồ lên đi thôi!

Di chuyển
- Từ HÀ Nội mình bắt grab car lên sân bay Nội Bài 255k. Từ giờ đến hết tháng 9 nhập mã SANBAY để được giảm 100k nhóe <3 <3
- 15h30 h bay - 17h00 đến sân bay Đà Nẵng, bắt taxi về ks giá 30k

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

NIGHT 1:
- Check-in lúc 17h30 ở My Hotel Spa - 168 Nguyễn Văn Linh. Cái này nằm trên trục đường chính, gần sân bay nên đi đâu cũng tiện. Lễ tân vs cô chủ thì max nhiệt tình vs tốt bụng. Mình thuê 2 đêm 14$/ đêm = 28$
- Tối bọn mình thuê xe máy ( phải đặt cọc CMTND) xong đi ăn bánh xèo Bà Dưỡng K280/23 Hoàng Diệu. 135k/2 người no phè phỡn. Quán max đông nên không cẩn thận phải đứng chờ bàn :)
- Dạo xe trên Cầu Rồng vs cầu Tình yêu uống cafe quán gần tượng cá chép view trọn sông thiệt hại 69k
- Đêm đầu tiên mệt nên lết về khách sạn xem Valak trên Tv rồi ngủ

DAY 2 :Bà NÀ HILLS
- Sáng mình ăn Mỳ Quảng 1A Hải Phòng thiệt hại 75k
- Mua ít đồ lên Bà Nà không trên đó đắt thấy bà nội tiền đâu mà ăn :))
- Bà Nà phải nói đẹp tuyệt cú mèo. Dịp mình lên thì Bà Nà vừa mới mưa xong nên se se lạnh xong lại đúng lễ hội Bia nên vừa được uống bia miễn phí vừa được ngắm cảnh :)
- Cũng đú đởn uống 1 ly rượu vang ở Hầm Rượu 80k, xong ăn 2 xiên thịt nướng đà điểu 160k. Check-in các điểu xong vào khu trò chơi chơi tẹt bô trừ khu tượng sáp là tính phí thôi.
- 7h về lại thành phố tắm rửa, mượn xe đạp của khách sạn đi ăn Bánh tráng cuốn thịt heo Bà Mua. Quán sạch lắm, ăn hết 110k. Cong đít đèo nhau lên Cầu Rồng hóng gió rồi xuống chân cầu ăn bánh tráng nướng 30k :v Đèo nhau lượn đường rồi về. Hôm đấy đi hơn 13k bước chân nên về nghỉ sớm

DAY 3 :BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - CHÙA LINH ỨNG
- Sáng mình check-out tại khách sạn xong gửi nhờ hành lý để chiều lấy. Xong đi ăn bún chả cá Bà Phiến 63 Lê Hồng Phong 65k.
- Phi xe lên chùa Linh Ứng nắng sấp mặt nhưng view về thành phố đẹp mê ly. Lên đó thăm quan. Trưa về ăn cơm gà A Hải 94 Thái Phiên 107k. Ngon, giá ok. Check-in ở Packo Hostel lúc 13h chiều. Đây là hostel khá nủi tiếng với view sống ảo nhưng giá hơi chát là 520k.
- Check-in xong làm 1 giấc đến chiều đi tắm biển Mỹ Khê. Có vài bước chân là đến. Biển thì ta nói đẹp gì đâu. Xanh mà trong :))
Lót dạ 2 cái bánh mỳ của chị bán rong ngay khách sạn Grand. Bánh mỳ chuẩn Đà Nẵng ngon hết sảy.
- Tối về tắm rửa xong phi xe đi ăn Hải sản Năm Đảnh. Chỗ này hơi xa nên hơi khó tìm nhưng đông thôi rồi. Họ thuê mấy nhà liền nhau để mở quán mà vẫn đông. Mình đến phải đợi 1 lúc mới có bàn. Ở đây nổi tiếng 60k/ đĩa cho dễ tính xiền. Mình ăn nghêu, ốc, tôm, bạch tuộc hết 266k. Tuyệt vời!
- Ăn xong lại về ăn bánh mỳ của chị hồi chiều. Đêm đói quá nên đi ăn. Người Đà Nẵng thân thiện cực luôn, lần đầu gặp chị hỏi thăm xong kể chuyện. Chuyện chị ý bị người ngoài Bắc lừa tiền. Nghe cay đắng cuộc đời cực.

DAY 4 : HỘI AN
- Sáng check-out luôn và gửi hành lý chỉ mang vài bộ quần áo vào Hội An. Dậy muộn nên chả kịp ăn sáng phi 1 mạch vào Hội An. Ven biển toàn resort, villas, Cocobay,... ước gì mai này có 1 chân trong đấy :P
- 11h check-in ở Ngoc Sinh Homestay - 5 Phan Thành Tài. Nếu đến Hội an mình khuyên các bạn nên ghé Homestay này vì cô chú chủ tốt bụng mà nhiệt tình, gần gũi lắm. Phòng ốc sạch sẽ, to, đẹp. Gần phố cổ nữa Khổ nỗi hôm đó ở Hội an mất điện 2 tiếng. Má ơi, nóng kinh khủng khiếp nhưng vẫn phải đèo nhau đi ăn Cơm gà do đói. Nhưng không ngon lắm. Đoán là do không hợp khẩu vị.

- Nóng quá 2 đứa phải search ngay Ding Tea ở Hội An. Ơn giời là có Ding Tea trên đường Hai Bà Trưng vào tránh nóng luôn. 1h30 có điện <3 <3 là bật điều hòa ngủ cho tới chiều

- " Bánh mỳ Phượng" - bánh mỳ ngon nhất thế giới ở 2B Phân Châu Trinh. 2 ổ là 40k. Ăn ngon thấy bà nội luôn. quán này có hàng chục loại nhân tha hồ lựa chọn và đặc biệt: XẾP HÀNG lâu thôi rồi!

- Lần này rút kinh nghiêm 1 đứa 1 xe cho đỡ mệt. Chiều chiều vào khu phố cổ chụp ảnh, đi thuyền trên sông vé 80k/người, ngắm hoàng hôn trên sông Hoài. No quá nên chả buồn ăn tối luôn vì chợ đêm ở Hội An có nhiều thứ hay lắm. Chợ đêm đẹp thôi rồi. Ăn đủ loại ở đấy luôn. Bánh creep chuối, kem cuộn, trà thảo mộc cánh sen, nem lụi chả nướng nhưng không bằng ở Hà Nội. Thiệt hại cũng khá nhưng chả nhớ

- 21h30 sau khi đôi chân rã rời thì đi về homestay ngủ tiếp :))) Tiếc vì cũng chưa thử món Cao lầu ở đây. Nhưng theo lời bác chủ ks, Cao Lâu sợi to hơn, khô hơn mỳ Quảng và chỉ ngon khi làm từ nước của giếng cổ Bá Lễ ở HỘI AN.

DAY 5 : VỀ LẠI THÀNH PHỐ
- Ăn 1 quán bánh mỳ trên đường Hai Bà Trưng để hỏi đường về gần nhất. Cứ thẳng 2 Bà Trưng là về được thành phố. Người trong này hay ăn hành tây nên bánh mỳ cũng hành tây luôn :))

- 10h check-in ở My Homestay Da Nang 12 Thạch Lam. Homestay mình ấn tượng nhất vì nó giống như cái khách sạn vại, đẹp đẽ, rộng rãi. 20$ cho homestay này. Anh chủ, cô chủ thì tâm lý, không lấy tiền mấy chai nước khoáng còn cho thêm để đi máy bay. (Y)

- Nghỉ ngơi trưa ra chợ Cồn ăn chè rồi mua quà về. Tiền đi du lịch hết chả bao nhiêu mà tiền quà thì gần bằng :))) Mua ở kề bên lô 35 - Chợ Cồn, mua nhiều giá dk giảm mạnh và đặc biệt chị chủ siêu dễ thương.

- Ngủ trưa xong chiều đi bảo tàng Chăm. Có thẻ sinh viên giảm còn có 5k/ người. Đi Asia Park đẹp mất thần. Thẻ sinh viên của mình nát quá tý nữa họ không giảm giá cho. 150k/ người nếu có thẻ Sv không là 300k đấy. Đẹp thôi rồi, sống ảo cả ngày không hết. Chơi mấy trò cảm giác mạnh thật là phê. Cũng thật may là chiều tối hôm đấy Đà Nẵng mới mưa nên phi xe trong cơn mưa về :)) tối cũng mưa nên ru rú trong phòng gấp quần áo để sáng mai bay sớm!
<3 <3 Người ta hay bảo Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, cũng đúng, bởi con người ở đây cũng đẹp như cảnh sắc vậy!
<3 <3 <3
Nay viết review để hi vọng năm sau được viết tiếp ở nước ngoài :)))
3 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

thuê xe máy bảo long đà nẵng 0937971111 https://xethuedanang.com

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề