Mình xin review chuyên du lịch 4 ngày 3 đêm tại thành phố mộng mơ này ạ !!
+ PHƯƠNG TIỆN VÀ NƠI Ở :
Mình ở Cần Thơ nên mình chọn phương tiện di chuyển là máy bay để đi Đà Lạt. Giá vé rơi vào khoảng 2tr6 khứ hồi luôn.
Tại Đà Lạt thì mình thuê xe số tại chỗ hotel với giá 100k / 1 ngày.
Về nơi ở thì mình lựa chọn : Biệt Thự La Vie En Rose
+ LỊCH TRÌNH ĂN CHƠI
- Ngày 1 :
- Cafe Mê Linh : Ở tại đây gọi 1 ly cafe, vừa nhâm nhi vừa ngắm núi rừng... và sau cùng chụp vài tấm hình đẹp thì tuyệt vời nha các bạn.
- Vườn hoa hướng dương, hoa cải : Không cần phải đi đâu xa cả, vì cả 2 vườn hoa này nằm đối diện với Cafe Mê Linh.
- Chợ Đêm: Là khoảng không nhộn nhịp nhất Đà Lạt. Ở đây có nhiều sạp bán dâu, quán ăn và đồ lưu niệm. Khi đến đây bạn phải tuân thủ nguyên tắc : Đi - Dừng - Ăn - Đi - Dừng - Ăn....
- Ngày 2
- Ga Xe Lửa : Nằm ngày trung tâm thành phố. Và nó cũng là nơi để bạn có những tấm hình siêu ảo diệu
- Làng Cù Lần : Ở đây các bạn tham quan, chụp hình đều đẹp hết nhé. Nhưng mà các bạn cỡ nào thì cũng phải thử món " Cơm đi rừng " ở đây nhé.... hơi bị chất lượng đấy
- Ngày 3 :
- Nông Trại Đà Lạt Milk : Với đất rộng mênh mông bên cạnh và đằng sau nông trại. Hồ nước êm đềm cùng những bãi cỏ xanh mượt, những hàng thông xanh vi vu sẽ làm bạn có cảm giác thật thoải mái, trong lành và yên bình nhé !! Lưu ý các bạn cũng đừng quên thử sữa tươi ở đây nhé, ngon lắm đấy !!
- Phim trường love Story : Đây là 1 phim trường mới, cách Đà Lạt Milk khoảng 2 km. Vì vậy các bạn đừng quên địa điểm này nhé
- Làng Đất Sét : Vào đây thì chỉ để tham quan, chụp hình và check in thôi ạ !!
- Phim trường Secret Garden : chỗ này kế bên Làng Đất Sét, Độ đẹp ở đây thì không còn gì phải bàn cãi .
- Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu : Đẹp tuyệt vời !!!!!!
- Ngày 4 :
- Mặc dù còn vài địa điểm mình chưa tham quan hết, Nhưng Vì đây là ngày cuối cùng nên mình dành cả ngày để lang thang và ăn những món ngon tại thành phố Đà Lạt.