Hỏi đáp Cùng "gấu" đi khắp Đà Lạt trong 5N4Đ chỉ với 4,2tr
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kiu Kiu 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Cùng "gấu" đi khắp Đà Lạt trong 5N4Đ chỉ với 4,2tr

Vừa rồi mình có chuyến đi phượt 5N4Đ từ Long Xuyên - Đà Lạt. Trong chuyến đi mình có note lại những địa điểm, chi phí đã sử dụng những gì và mình muốn share kinh nghiệm cho các bạn ở Long Xuyên hoặc bạn nào ở xa như mình muốn đi phượt lên Đà Lạt bằng xe máy thì tham khảo dưới đây nhe.
Tổng chi phí : 4tr200k/2người ( Là lần đầu mình đi nên mua đồ đặc sản về và đi ăn hơi bị nhiều nên nếu bạn nào ăn và mua đồ ít hơn thì tiền sẽ ít hơn mình nhe)
Lúc đầu mình định sẽ ở Homestay vì mình cũng sống ảo muốn chụp choẹt mấy cái homestay đẹp đc nhiều review, nhưng mình nghĩ có khá nhiều nơi để đi và đi chơi suốt ngày nên mình dành nhiều chi phí cho ăn uống với hoạt động bên ngoài và chọn ở trong trung tâm để dễ di chuyển. Và mình lên Booking tìm đc Nguyễn Minh Hostel (3 Hải Thượng, P.6, TP.ĐL) Giá chỉ 225k/đêm đây cũng là hostel mình cảm thấy rất hài lòng và muốn quay lại nhất vì :
Khi check-in vs Check-out sẽ đc free 2 chai nước nhỏ
Đặc biệt trong lúc mình đi ra ngoài họ vào để dọn dẹp và thay khăn sạch sẽ như ngày đầu nhận phòng luôn. Mình ở 5 ngày mỗi lần đi chơi về bước vô phòng mọi thứ đều đc sắp xếp ngăn nắp. Mà mình thì không bị mất đồ gì cả.
Trong toilet có sẵn chai dầu gội và sữa tắm luôn mình khỏi phải mang theo nhe. Đặc biệt sữa tắm thưm cực.
À ở đây có bao ăn sáng luôn, bửa sáng bắt đầu lúc 7h30, có cả cfe nóng, trà, nước ép và trái cây tùy mình chọn.
Chỗ mình ở có nhiều người nước ngoài chọn nên bạn nào muốn giao lưu thì nên thử ghé đây nhé. Mọi người rất thân thiện từ a/c chủ đến khách vãn lai.
Khi đi mình cần chuẩn bị : khăn giấy ướt để lau mặt vì đi đường xa bụi bám vô mặt như bao công, Nón 3x4, khăn đa năng, kính mát, găn tay, đặc biệt phải mang giày nhe vì lên đó lạnh everytime.

Day 1: Mình xuất phát từ 3h sáng. Đến phà Vàm Cống mua chai nước 1,5lít, kẹo ngậm, và trước bửa đi mình có mua thêm 2-3c bánh ngọt để dọc đường ăn dặm. Trên đường đi mình dừng nghỉ 1lần ở Trung Lương, 1lần ở Đồng Nai trước cánh rừng caosu, mỗi lần nghỉ 30p. Mình ghé ăn sáng với ăn trưa ở 2 điểm đó luôn. Mình bị mắc mưa nên tới 18h30 mới check-in phòng. Tắm rửa xong mình ghé ăn bánh ướt lòng gà (15F Tăng Bạt Hổ, P1), sau đó đi chợ âm phủ ăn dâu lắc ( mua chỗ dì ngồi trước nhà giữ xe 20k/ly trái dâu to và tươi hơn mấy chỗ bán 15k) bánh su, đậu nành nóng và mua áo, vớ rồi tranh thủ về nghỉ ngơi.

Day 2: Vì ở chỗ có bao ăn sáng nên mình đỡ tiền một ít. 8h30 mình ra Quảng trường lâm viên. Xong, ghé tiệm bánh cối xay gió mua vài cái bánh với nước theo để ăn trong lúc đi tham quan. Kế đó mình chạy ngang Nguyệt Vọng lầu chụp 1 tấm rồi đi thẳng tới Làng đất sét luôn ( vé 60k/ng + 3k giữ xe). Lúc đi thì tầm trưa nắng lên nên mình mua 1c nón cối để đội tầm 60k/c ở LĐS luôn. Tiếp đó mình chạy về hướng Trung tâm Đà Lạt ghé Thiền Viện Trúc Lâm để trú mưa ( đi nên mặc quần/váy dài nhé, nếu mặc váy ngắn thì trước chỗ bật thang lên có miếng vải để mình buộc lại như váy chống nắng ý rồi hả vào nhe. Mưa tạnh mình về ghé ăn bánh Căn 30/đĩa ( cũng đường Tăng Bạt Hổ luôn). Tới 16h mình chạy qua Trường CĐSP xong rồi về phòng nghỉ ngơi thay đồ 19h mình đi ăn đồ nướng BBQ NO.1 (1/3 Lê Hồng Phong, P.4, ở cuối hẻm). Ăn xong mình lại ghé chợ đêm ăn vặt tiếp

Day 3: 8h30 mình ghé cối xay gió mua ít bánh với nước mang theo ( vì bánh ở đây ngon nên mình ăn nữa). Đường đi đồi chè có chạy ngay chùa Linh Phước nên mình ghé luôn ( cảnh báo: trước chỗ giữ xe có 2-3ng Chăm kêu lại để họ xem tay cho hay gì thì cũng đừng nhìn họ nhe. Bọn mình từ chối nhưng bị lôi kéo k biết sao nghe theo họ xem cho xong kêu đưa 100k lúc đó mình giữ bóp tiền nhưng thấy bị làm tiền nên nói k mang tiền mặt chỉ để trong thẻ thôi nên họ k gạt đc, hên ghê). À, có đến chùa alinh Phước thì nên dành tg tham quan full luôn nhe, đẹp lắm đó. Tham quan xong mình đi thẳng lên đồi chè luôn. Lúc về cũng bị mắc mưa nên về thay đồ đợi mưa tạnh rồi đi ăn bánh ướt lòng gà tiếp ,kế bên có bán sữa đậu nành nóng vs mè đen cũng ngon nên mình quất luôn. Tiếp tới mình ghé Nhà Ga ĐL (10k/vé 2ng), rồi tới Dinh I để coi hồi xưa Vua Bảo Đại ổng sống ntn mà xui là lúc đó cũng mưa nên vừa dầm mưa vừa tham quan luôn.
Tối 19h mình ghé ăn Lẩu Bò Batoa 150k/2ng ( 29/1 Hoàng Diệu, khu đó tới 2 3 quán tên Batoa luôn mình k biết chi nhánh hay khác nhau nhưng thấy review chỗ nhà gỗ cây tường màu xanh lá, thấy nhiều người ăn hơn nên mình ăn ở đó luôn cho chắc, mà ăn đáng tiền thiệt, ngon mà no cành hong luôn).
Ăn xong mình ghé Kem Bơ Thanh Thảo 20k/ly ( 76 Nguyễn Văn Trỗi, P.2), mình ăn thấy ngon nhưng mùi sầu riêng hơi nhiều mà trước đó xem review thì k thấy ai nói có mùi sầu riêng cả. Nói chung là ngon, cô chú chỗ đó cũng nhiệt tình nữa
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề