Hỏi đáp Có một Sapa như thế
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
HyKhang 3 quốc gia | 8 tỉnh thành

Có một Sapa như thế

Có những chuyến đi ngắn ngày nhưng kí ức là dài hạn ..

Hành Trình SAPA 3 ngày - 2 đêm
DÙ ĐI ĐƯỢC KHA KHÁ ĐỊA ĐIỂM RỒI NHƯNG ĐỐI VỚI MÌNH, CHUYẾN ĐI SAPA LẦN NÀY HI HỮU HƠN CẢ. CHƯA BAO GIỜ CẢM GIÁC HÀI LÒNG TRỌN VẸN ĐẾN KHI KẾT THÚC CHUYẾN ĐI ĐẾN NHƯ VẬY. MUỐN QUAY LẠI, HI VỌNG ĐƯỢC QUAY LẠI, SẼ QUAY LẠI ĐÂY

Mình chụp ảnh bằng Ip6+
chỉnh bằng VSCO, Analog vs Instagram là chủ yếu.
Chuẩn bị : vali bé, giày thể thao hoặc sandal, một ít đồ lạnh nếu đi mùa này, mùa đông thì đem nhiều hơn nhé
bạn nào muốn chắc cú như mình thì đem TỎI bỏ túi xách nhé
chuẩn bị tinh thần là trên hết. Mình tắt hết các thông báo ib, mess để yên tĩnh tận hưởng. Sức khoẻ cũng quan trọng vì thay đổi thời tiết nên dễ bị cúm lắm đấy nhé.

tổng chi phí : 3TR500 cho một người ( tuỳ theo các bạn chi tiêu nhé, còn bản thân mình và bạn mình đi tầm đấy. Chưa kể quà cáp í) đi bao nhiêu mình liệt kê bấy nhiêu chứ k nói giảm nói bớt, tránh trường hợp các bạn ỉ lại đem ít tiền đi lại k đủ chi nhé. Cứ đi chơi theo cách của bạn, còn dưới đây là cách của mình

mình đi Camel Travel ( HN<->Sapa )
200k/chiều

-ở Hà Nội : 04 36250739
459 Trần Khát Chân
( có chuyến 7h sáng - 10h đêm)
-ở Sapa : 094 2800150
04 Ngũ Chí Sơn
( có chuyến 4h chiều )
ngoài ra : còn có xe Sao Việt , Sao Vàng ..v.. Cứ lên google search ra nhé!

mình ở Art House - ngay cổng soát vé số 1 bản Cát Cát
https://facebook.com/catcatvillage
:01668418528 (Như Quỳnh)
- phòng 2ng : 250k/ ngày ( có view dưới bản đẹp thôi r, trong album mình có ảnh nhé), ngoài ra có nhiều phòng giá khác nhau,các bạn cần cứ để đc tư vấn nhé
- có thể đặt cơm nấu tại đây : 50k/người
- ở đây có bán tất tần tật quà cáp lưu niệm, khăn khố , bánh kẹo đủ thứ, nên chỉ việc lết xuống mua về làm quà k cần đi đâu xa. Giá ok lắm luôn r.
-cô chủ ở Art House nhiệt tình và thân thiện quá mức nên mng có thắc mắc gì cứ hỏi, sẽ đc giải đáp hết. Mình đã hài lòng khi ở đây.

ngoài ra còn có nhiều homestay khác nếu các bạn muốn. Nhưng mình khuyên thời gian này nên ở dưới bản thay vì trung tâm vì đang có công trình nên bụi lắm. Mà từ bản lên phố k xa mấy đâu, đi du lịch r thì đừng lười nhé . Hơn nữa những quán cf có view mây trời toàn ở dưới bản cả thôi.
093 6561889 sdt của a Mạnh chủ Homestay H'mông, cứ liên hệ nếu cần nhé.

tèn ten - hành trình các ngày

NGÀY 1
- ra bến xe lúc 6h30 sáng để đi thẳng lên Sapa.
- tới nơi có thể bắt xe ôm(nếu đi 1 mình) hoặc đi taxi( bọn mình đi taxi) 80k để tới ks.
- vì tới nơi cũng hơn 2h chiều xong xuôi nên k thuê xe máy, mình dành nửa ngày cf ăn uống tại bản r mua vé vô bản Cát Cát luôn.
- tới nơi checkin nhận phòng, thay đồ và la cà các quán cf gần đấy ăn uống và chụp hình thôi.( mình dành 1h30' cho việc này)
-về ks thuê đồ dân tộc, mặc luôn r mua vé đi vào bản. các bạn canh tầm đầu giờ chiều để có nắng chụp trong vườn hoa cho đẹp nhé.
Đồ dân tộc( có mũ :70k, quấn khăn đầu:50k)
Vé vô bản : 50k/vé/người

vì vô bản khá là nhiều trẻ em dân tộc, nên trc khi vô, ở chỗ ở có bán bánh kẹo sách vở nên bọn mình tranh thủ mua xách đi luôn, các bé thích ăn rau cau lắm nhé. Cứ mua sách viết, rau cau vs mì gói là dc.
- vì đi trễ nên bọn mình k chụp đc suối trong bản, chỉ tranh thủ làm mấy pic tại vườn hoa r đi loanh quoanh cho các bé các cụ quà.
NOTE: vì các bé là ng bản,(... khó nói) nên khi phát quà các bé hay chen lấn đôi khi giành giật cả trên tay mình. Nhưng đừng thái độ tức giận mà quát nhé. Thay vào đó cứ nói nhẹ nhàng bạn nào ngoan thì đc phát trc là ok
- về ks: thay đồ, trc đó có đặt cơm(50k/người) bọn mình ăn uống r tắm rửa , thay đồ ra phố. ( nhớ mặc ấm vì Sapa ban đêm khá lạnh)

- xe ôm đi lên phố : 40k khứ hồi :)))) chất cả 2 đứa đi 1 lượt.
- dạo chụp nhà thờ, sân quần r lượn xuống phố Cầu Mây ngắm linh tinh.
- tấp vào quán massage , có bảng giá cho các dịch vụ. Bọn mình tranh thủ thư giãn phát r đi.( nhớ tip cho ng làm nhé, phép lịch sự khi đi massage)
- tới đối diện số 5 phố Cầu Mây, có bán đồ nướng, khoai lang mật v..v.. bọn mình tranh thủ choén ít phát no nê ngon lành r đi về ngủ :))))
- hết ngày 1 -

Ngày 2
hôm nay phải chinh phục nóc nhà Đông Dương - Fansipan 3143m
- việc đầu tiên là thuê xe máy. Các bạn nên bảo trc để ks thuê hộ luôn nhé.
nên thuê xe số vì ở Sapa hầu như đường dốc, khúc cua gấp nên xe số là lựa chọn thông minh

100k/ thuê 1 ngày
30k/ xăng( 1 bình đầy luôn í :)), đi đc 2 ngày)
- mua vé Fansipan tại ks : 580k/vé/người ( mua tại quầy 600k )
- còn sớm nên bọn mình lượn quán cf Ăn sáng ngắm cảnh.
- tầm 11h bắt đầu chạy lên Fansipan. Hỏi đường ng dân nhé, họ chỉ cặn kẽ luôn.
- vô tới nơi gửi xe free, checkin vé r đi cáp treo ra. Hết cáp các bạn tiếp tục đối diện vs 600 bậc thang bộ :))) tôi đã khóc vì điều này :)))))))

- nên đi tầm trưa cho đỡ lạnh, nên mặc ấm hoặc mua áo mưa tiện ích mặc để tránh gió nhé. Không nên khinh thường thời tiết trên Fansipan vì bọn mình đã phải hối hận vì điều đó. xong xuôi xuống đi cáp về lại phố thôi

- về ks thay đồ bị ướt vì sương mù, bọn mình dành thời gian đi cafe Haven( quán đc review nhiều nhất trong thời gian gần đây) ở ngay dưới bản nên chỉ cần đi bộ . Gọi 1 suất cơm và 1 cốc trà nhưng theo mình cả 2 đều k ngon. Cơm 100k/suất, trà 30k. Ở đây chủ yếu đc cái view cao tận mây xanh,nhân viên ok nhưng về foods thì mình k đánh giá cao lắm
- tầm 8h tối bọn mình lại thay đồ lên phố, lái xe máy lượn 1 vòng Sapa ngắm đường hít bụi . Xong vẫn về lại đối diện số 5 phố Cầu Mây ăn khoai vs đồ nướng.
Tèn ten. Về thôi, hết ngày thứ 2

Ngày 3
hôm nay đi Thác Bạc - Núi Hàm Rồng
- sáng gọi cho phòng vé đặt xe 4h chiều về lại HN ( 3h30 phải có mặt nên hôm nay khá là tranh thủ)
- thuê thêm nửa ngày đi xe máy( 70k)
- chạy đi Thác Bạc, tranh thủ take away bánh mì r lên Thác ăn vì k có thời gian.
- gửi xe, mua vé lên Thác. Tiếp tục leo thang bộ , 20k/vé/người ( vì hôm nay thác k có nhiều nước nên tranh thủ checkin vài tấm ảnh là bọn mình đi ngay)

vì có 2 mẹ bánh bèo nên Thác Tình Yêu & Cổng Thiên Đường bọn mình k đi.
- chạy về lại phố đi Núi Hàm Rồng. 70k/vé/người

núi Hàm Rồng khuyên thật mùa này k nên đi vì ngoài rừng thôg mình chụp đc mấy cái ảnh thì k còn gì khác. Mùa này hoa lan tàn hết, cây cối xơ xác trong khi đó vẫn phải leo bộ 1,5 cây số huhuhuuu
- chạy về thay đồ check out trả phòng, bọn mình gửi lại đồ ở đây r đi bộ lên lại cafe Haven làm thêm vài tấm ảnh để đời.
3h30 thuê xe ôm( vì dứoi bản gọi taxi hơi lâu) chạy ra bến xe, lên xe và next về lại HN thôi

: các bạn có thể mua
+ quẢ óc chó : 110k. 120k, 140k / kg về làm quà, giá dao động
+ macca : 220k/kg
+ khăn choàng: 60-100k ( mua tẠi ks rẻ lẮm í)
ngoài ra khi dạo quanh Sapa đều thấy ng dân tộc bán các món lưu niệm bé xinh. Nếu thíc các bạn mua ủng hộ, không thì khi đc mời hãy nói " chi giúa" --> nghĩa là " không mua" . Nghe vậy tưởng ng trong thị trấn là họ k mời nữa
Sapa nổi tiếng cá hồi nhưng vì k thíc ăn nên món này k nằm trong danh sách

cứ xách đít lên và cảm nhận theo cách riêng của mình

Ha Huynh
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề