Hỏi đáp Chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Đèo Hải Vân - Lăng Cô của bọn mình.
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kiu Kiu 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Đèo Hải Vân - Lăng Cô của bọn mình.

Mình đi 5n4d. Tuyến đường ĐN - Sơn Trà bãi Nam - Hội An - Đèo Hải Vân - Lăng Cô - Đầm Lập An

Sơn Trà thì do hôm bọn m đi quá nắng nên chỉ vào bãi Nam chụp hình dc vài tấm rồi đi, ko lên tới đỉnh Bàn Cờ. Bãi ở đây hoang sơ đẹp lắm, mỗi tội quá nắng đi

Xong về nghỉ ngơi là bọn mình lại lên đường đi Hội An.

Trước khi vào phố cổ bọn m ghé biển An Bàng chơi, vào quán cf đẹp nhất ở đó The Deck House ngồi tận hưởng gió biển kkkk. View quán cực đẹp, decor cũng cực xinh xắn. Nước ở đây khác đắt nhưng bù lại view xuất sắc nhé. Đa phần là ng nước ngoài tới đây nên cũng khá yên tĩnh.

Thử trải nghiệm nước thảo mộc chanh sả Mót máy mát lạ miệng, chụp hình sống ảo với khu lồng đèn sau đó đi ăn cao lầu. Mình khuyến khích nên thử cao lầu hơn mì quảng, ăn ngon và đỡ ngán hơn, lại là đặc sản Hội An. Tới giờ về rồi m vẫn còn thèm đây :(

Hội An, Sơn Trà thì cũng đã có nhiều bài review nên m ko nói gì thêm.

Đèo Hải Vân nếu ai tay lái ok tí và chịu đi xa thì chắc chắn nên đi, cảnh siêu thích nhé. Ai thích tí mạo hiểm thì nên đi mùa này vì sương mù dày đặc đặc biệt là phía đỉnh đèo. Sương trắng xoá luôn á. Chạy khúc này phải cẩn thận nhiều, sương mù mờ mịt, gió to, thời tiết lạnh. Nên mua áo mưa để chắn gió nếu đi đèo mùa này nhé. Bọn mình chủ quan nên đi mang nhiều đồ lạnh, lên tít đèo lạnh run bần bật phải mua áo mưa ngay á. Vượt đèo xong bọn mình đi tới Lăng cô, rẽ vào hướng đầm Lập An để ăn quán hải sản nổi tiếng Bé Thân.

Ui đang gió lạnh rét ăn đc tô cháo hàu nóng hổi cứ như đc sống lại ý, hàu thì nhiều con thì mập ú, có vị tiêu nồng ngon ấm bụng lắm luôn. Mình ăn gỏi rong nho với tôm ngon lắm cơ. Dĩa to đùng ăn ngập mặt mà chỉ có 100k, nếu k có tôm là 70k. Hàu nướng cực ngon và tươi nhé, ốc hương thì to chứ k phải con bé tí, xào sả ớt cục ghiền.

Túm lại quán này rất nên đi. Phần do mình đi mùa lạnh quá nên có lẽ ko đông như mọi ngày khác, ra món nhanh, nv cũng ok nữa.

Đi xa để trở về. Bọn m trở lại ĐN đi ăn lòng vòng các quán ăn và đi chơi cầu tình yêu, cầu rồng.

(C): Ngọc Ngô
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề