Hỏi đáp Chuyến đi 4 ngày 3 đêm Cam Ranh - Bình Lập - Bình Hưng - Ninh Thuận
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Bảo Thư 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Chuyến đi 4 ngày 3 đêm Cam Ranh - Bình Lập - Bình Hưng - Ninh Thuận

Những ngày trải nghiệm ở 1 nơi biển xanh cát trắng nắng vàng tuyệt đẹp được mệnh danh là Maldives của VN quả thật là không sai . Là 1 sự lựa chọn đúng đắn của mình. Thật tuyệt vời

Chuyến đi 4 Ngày 3 Đêm
TỔNG: 3trieu/người

Nhiều bạn hỏi về vấn đề cách đi, ăn uống và cách sắp xếp thời gian chuyến đi nên mình viết bài này để các bạn có thể tham khảo nha. Mỗi người sẽ có cách chi tiêu khác nhau nen minh không viết cụ thể nhé .Mình cũng sài thoải mái không kiểu tiết kiệm nha . Mọi thứ ở đây còn khá hoang sơ khá mơ mộng . Những ai muốn yên tĩnh và thư giản 1 cách thoải mái thi hãy chọn nơi đây . Nó thật sự là 1 nơi lãng mạng ,rất thích hợp để chọn lựa . Ở đây là Bán Đảo tách biệt hoàn toàn với bên ngoài .Ấn tượng đầu tiên là vẻ đẹp hoang sơ và tĩnh lặng hiếm nơi nào có được. Đúng như mọi thứ mà mình muốn mình cần và nó thật đẹp như mình đã mơ
LET'S GOOOOO....

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Cách TPHCM 420km . Hà Nội 1136km
- Các bạn có thể đi bằng máy bay đây là phương tiện đi chuyển nhanh nhất và có thể tranh thủ tg đi được nhiều địa điểm hơn . Đặt trước 1 tháng giá vé tầm 800-1tr khứ hồi bay 55' từ tphcm và giá vé 1tr8-2tr3 khứ hồi bay 1h45' từ Hà Nội .
- Tàu hỏa : giá vé tầm 100-600 tuỳ theo ghế (lưu ý : tàu hỏa chỉ đi đến ga tháp chàm Phan Rang
sau đó các bạn phải đi chuyển đến Cam Ranh )
- Oto : Giá vé tầm 170-200k
Xe phương trang : 0586260263
Xe Gia Phúc- Xe Quang Hạnh :19007070
-Xe máy : chạy tầm 7-8 tiếng đồng hồ .
Đi như thế nào : Đầu tiên mình lên lịch đi và chọn ngày cụ thể để book vé máy bay . Đến ngày đi chỉ cần chạy xe đến sân bay gửi xe lm thủ tục xong xuôi là bay thôi . Bay đến sân bay Cam ranh các bạn bắt tuyến xe bus đến KDL Suối Nước khoáng Cam Ranh giá vé 50k có thể đi taxi . Vì chuyến bay chiều nên mình chọn ở Cam Ranh 1 đêm . Mình thuê ks Minh Vương giá 150k/đêm gần Suối nước khoáng Cam ranh . Sau đó cất đồ rồi đến Suối nước khoáng Cam Ranh tắm nước khoáng nóng và tắm bùn . Ở đây có cả dịch vụ Nhà Hàng , Khách sạn , Hồ bơi ,... Không khí thoải mái cây xanh man mát tạo cảm giác rất thoải mái cho cơ thể . Ngâm mình trong hồ thời gian không quy định ,giúp hồi phục chức năng và giảm bệnh tật , giảm căng thẳng mệt mõi sau những ngày làm việc
Giá vé : Tắm bùn :150-200k /người
Tắm suối khoáng nóng :100-120k/người
Tắm thảo dược :120-170k/người
Tắm xong ghé ăn bánh canh chả cá rồi về lại phòng . Nhớ gọi điện cho C Quyên thuê xe máy trước 1 hôm để c sắp xếp đem xe ra đúng giờ nhé Sđt : 01639371480 . Xe số 120k Xe Ga 150k xăng tự đổ . Xong xuôi rồi thì ngủ nghỉ sớm lấy sức mai đi Bình Lập

NGÀY 1: Sáng sớm nhận xe máy rồi chạy đến Bán Đảo Binh Lập .Đối với ai chưa đi Đà Lạt thì các bạn có thể thấy đường đèo hơi ghê nhưng ai đi nhiều rồi thi thấy rất binh thường nha không phải lo nhiều đâu . Vì chủ quan nên mình không book trước phòng ở KDL Sao Biển lúc đến đã hết phòng cả lều gỗ .
Giá lều gỗ 500k/đêm ( không ti vi , máy lạnh , tolet , chỉ có mỗi quạt nhỏ nói chung là hơi bất tiện ) nhưng view biển và khá lãng mạng vào ban đêm và ban ngày chắc hả họng thôi ạ. Các bạn nên xem xét kỹ khi ở lều gỗ nha
Giá nhà mái kiếng 1trieu /đêm .
Nhà tổ chim
Phòng lạnh gia đình 1tr5/đêm
Sđt C Huệ :0903669363 book và Ck trước nha các bạn ...
Thay vì mình chọn ở Sao Biển vì đã hết phòng nên mình tìm được 1 nơi cũng rất vừa ý đó là Villa Đảo Hoa Vàng giá 400k/đêm . Phòng sạch sẽ view đẹp và rất thoải mái . Đặc biệt khi đến Bình Lập mình không còn sự lựa chọn nào cả ngoài việc phải chọn 1 trong vài 3 cái nhà nghỉ bình dân ở đây .Rất ít và rất dễ hết phòng mk nếu hết phòng thi phải chạy ra đến QL1A mới có phòng để thuê cho nên Villa Đảo Hoa Vàng chắc là sự lựa chọn đúng đắn của mình rồi

SAO BIỂN : nằm tại thôn Bình Lập - Xã Cam Lập - TP Cam Ranh cách tp Nha trang 90km cách tp Cam Ranh 30km . 1 bên núi bên biển có phong cảnh rất nên thơ
Sau khi nhận phòng mình đến KDL Sao Biển tham quan . Giá vé vào cổng là 50k/người . Ở đây view đẹp khỏi bàn rồi . Hoang sơ lại lãng mạng thích hợp cho gia đình những cặp đôi đang yêu như mình hihi . Đập vào mắt là con đường đi ra biển . Thích lắm cái cảm giác cứ xem hình miết ở trên mạng chỉ ước được 1 ngày đến chụp hình giờ đây được đứng được đi được chụp rồi cảm giác thật là yomost. Nhìn sang bên kia thì chiếc võng thần kỳ nằm giữa biển tha hồ mà sống ảo luôn . Nước ở đây khá trong nhưng mình thấy có rong và nghe nói vỏ hàu hoặc là nhím biển cắt chân sợ quá nên mình không tắm . Vậy nhưng chỉ leo chụp hình ở mấy tảng đá cũng bị cắt vào chân chảy cả khối máu luôn . Lm cho 3 phát là hết máu rồi . Các bạn nhớ cẩn thận nhé . Ăn uống cũng khá rẻ giá cung chỉ tầm 100-150k / món .Tất cả các loại nước uống cũng cỡ tầm trung nên các bạn không cần lo về giá nhé .
Ở đây còn có dịch vụ vui chơi khác như :
- Chèo thuyền kayak ,ván chèo,xe đạp trên biển ,cầu tuột xuống biển , xích đu ,...
Một buổi sáng vui chơi ở Sao Biển thì cũng đã đói khi trở về mình ghé quán ăn Thanh Trà. Ở đây bán không thiếu thứ gì view hướng biển có cả võng hay xích đu nữa cơ thích lắm . Sáng Trưa chiều tối đầy đủ mọi thứ . Vậy là 1 buổi trưa của tui mình chỉ ăn 1 cái lẩu cá bốp và cơm chiên hs hết 300k thôi để giành mai đi Đảo Bình Hưng ăn nhiều hơn rẻ hơn vậy. Giá ở đây cũng tầm trung thôi tầm 100-200k/món Hải sản tươi sống ngon ngọt lắm luôn nha .À ! Thanh Trà quán có cả dịch vụ nhà nghĩ nữa nha các bạn nhưng mình xem phòng rồi nhược điểm là tolet ngoài và không tủ lạnh còn ưu điểm thi chắc chắn là view đẹp có đồ ăn cần kề rồi nha hihi . Nằm cách KDL Sao Biển 500m .Sau khi ăn uống xong minh về phòng nghỉ ngoi chiều chuẩn bị đi Resort Ngọc Sương . Vì chủ quan nên minh nghĩ chiều mát 3-4h mới đi . Nhưng ôi buồn quá mở cửa phòng ra thi trời mưa như kéo đến . Mặc kệ luôn vẫn cứ đi . Tới đâu hay tới đó vậy

RESORT NGỌC SƯƠNG : Mình đã nhiều lần ao ước đến đây rồi . Đây là nơi được đóng 2 bộ phim nỗi tiếng : Những Nụ Hoa Rực Rỡ và Mỹ Nhân Kế.
Giá vé tham quan là 50k/người . Cảnh non nước hữu tình những cây cầu bắt ngang ra biển những villa nằm kề biển kề núi . Nếu có tiền mình cũng đã thuê ở đây để được tận hưởng cảm giác resort 5 sao là như thế nào rồi. Đẹp thiết tha, đẹp da diết mà , mình cũng không thể nào lột tả được vẻ đẹp của nó . Chỉ có ngắm nhìn mới cảm nhận được thôi . Nước ở đây khá trong và sạch hơn ở Sao Biển nên tắm chắc chắc thích hơn ,có cả xích đu giữa biển nữa cơ. Tiếc là lúc mình đi mây đã kéo đến mù trời nên mình k chụp dk hình đẹp . Chỉnh màu mãi mới ra được chút màu như vậy thôi . Thật sự là tiếc lắm . Chỉ cần chút nắng đẹp thì chắc chắn mình sẽ có vài bức hình đẹp rồi.
Sau khi ngồi ngắm mưa và tham quan hết resort thì đã chiều rồi đói rồi nên về kiếm gi ăn thôi , ở bình lập hầu như không có quán ăn để cho các bạn lựa chọn , 1 ăn ở Kdlsb còn 2 ăn ở Thanh Trà Quán hoặc 1 trong 2 quán ở gần đó . Mình đã ăn ở Thanh Trà rồi nên mình ăn tối luôn ở đó . Để khỏi phải mất tg tìm kiếm. Ăn uống xong thì đi chuyển về phòng .
Buổi tối ở đây chẳng có gì ngoài tiếng sóng biển cả , yên bình 1 cách lạ thường . Mọi thứ như sống chậm vậy . Nếu ai ham vui chắc không ở được 1 nơi hoang sơ như vậy đâu mình chắc chắn .Mình cũng thấy hơi buồn nhưng cảm giác thoải mái được 1 hôm ngủ sớm mai đi Đảo Bình Hưng rồi thì chắc sẽ vui hơn nhiều

ĐẢO BÌNH HƯNG : là 1 hòn đảo khá hoang sơ thuộc tp Cam ranh cách đất liền khoảng 5phút đi tàu.

NGÀY 2 :Sáng ngủ dậy trả phòng và di chuyển về Bãi Kinh ( thuộc Vĩnh Hải -Ninh Thuận) đây là điểm tàu xuất phát đi Đảo Bình Hưng .Giá vé vào KDL là 20k/người gửi xe 5k .

Mình đã tìm hiểu cách đi tầm 1-2 tháng trước . Vì là mình muốn đi tự túc nhưng lại muốn đi tắm trong buổi hoặc trong ngày và ăn uống theo ý mình bởi vì minh kén ăn nên theo tour sợ những món mình không ăn được mình loạng choạng tìm kiếm cách đi khổ lắm . Hên là nt hỏi A Kiên chủ tour Bình Hưng Bản Địa a chỉ cho mình cách đi tour ghép đoàn . Nếu các bạn muốn đi 2 ngày 1 đêm hoặc là 1 ngày về thi có thể đi theo tour ăn uống theo tour luôn nha .Mình thấy tour bên a ăn uống chất lượng tư vấn nhiệt tình. Đặc biệt là a là người bản địa a sẽ bk thời tiết hôm nay bãi nào đẹp và chở đoàn đi .quay trở lại với chuyến đi của mình vậy là mình chọn đi tour ghép đoàn của A Kiên 150k/người . Đi xuyên suốt Cano , đón ở Bãi Kinh trả tại đảo Bình Hưng . Hôm mình đi thi a bận việc gì nên kêu mình đi tàu qua đảo giùm r a đón . Mình cũng thông cảm được bởi vì a còn lo rất nhiều tour đoàn mình chỉ là khách muốn ghép được ghép đoàn là may lắm rồi và từ Bãi Kinh đi tàu chỉ 10k/ lượt đi tầm 5phut thôi nên không sao . Đến Đảo BH thi có nhân viên của a ra đón . Gửi đồ xong chở đi tắm cùng đoàn luôn , thay đồ tắm ở Bãi Kinh luôn nhé các bạn ,lúc ở nhà trong đầu mình chỉ muốn đi bãi cây me thôi , không muốn đi bãi nào hết mà giờ đến bãi nào mình không cần bk nữa nhưng mà nước quá xanh quá đã là mình thích rồi hihi. Biển có màu xanh Ngọc Bích khác với những nơi khác . Được hoà quyện vào thiên nhiên bên núi bên biển cảm giác như là được uống vài viên vitamin sea vậy

Sau khi đi theo đoàn đến các bãi tắm chụp hinh đẹp và tắm xong thì Cano di chuyển về Đảo Bình Hưng . Trả mình tại bè Rin Bình Hưng nên mình ăn ở đó luôn . Hải sản ở đây khá rẻ Tôm Hùm chỉ 900k/1kg . Đi đến đây là phải ăn Tôm Hùm nhé , thấy là sướng mắt rồi không ăn tiếc lắm hiuhiu . Cứ đến bè xem Tôm , Cua , Cá ,Ghẹ mà cân kg rồi làm thôi 2 đứa mình ăn no say cũng chưa tới 500k thôi nè . Tại vì no rồi không lại gọi nữa ăn cho đã. Ăn xong tàu của nhà bè đưa chúng ta vào đất liền nhé (free) Nếu muốn ở lại đảo các bạn đăng kí tour 2 ngày 1 đêm tham quan đảo nhiều hơn nhé . Vì mình khong có tg và tranh thủ đi Ninh thuận nữa nên chỉ muốn đi nhiêu đó thôi .

Vào đất liền cũng đã là 1h trưa tranh thủ trời còn nắng nên mình vội chạy xuống Ninh Thuận luôn .Đường đèo đi khá đẹp ,ai mới đi lần đầu chắc thấy sợ lắm đi qua Vịnh Vĩnh Hy cũng chụp dk ít tấm hình kỷ niệm , sau đó mình đi thăng đến vườn nho Thái An . Lần đầu tiên mình được đến vườn nho bạt ngàn cũng là lần đầu tiên mình được hái những chùm nho trên cây cảm giác đã lắm cười tít cả mắt luôn chay lòng vòng k biết nên làm gi với chúng nó đây , và cuối cùng mình cũng tự tay cắt được gần chục kg mang về và được thêm vài tấm hình xinh xinh nữa .Giá nho hái tại vườn là 30kg/kg tự tay cắt nhé. Sau khi hái nho xong mình di chuyển đến KDL Hang Rái .

HANG RÁI : thuộc tỉnh Ninh Thuận nằm gần Vịnh Vĩnh Hy cách tp Phan Rang 40km .
Vì là Vườn Nho gần với KDL Hang Rái nên các bạn có thể đi chổ nào trước cũng được nha .Mình lỡ chay quá nên mình hái nho xong mới đến HR . Mình hái nho xong đến Hang Rái thi trời lại gần đổ mưa rồi . Hơi buồn nhưng lỡ mua vé vào cổng 30k/người nên cũng tiếc cái vé lắm vào đại luôn . Gửi xe xong phải đi bộ 200m nữa chứ . Ở HR cũng chẳng có gi đặc biệt ngoài những rặng san hô cổ và những hang rái cá . Minh cũng kệ vì đã đến rồi phải cố gắng đi thật nhanh và cuối cùng cũng chụp được vài tấm lưu giữ lại . Vừa xong thì trời đổ mưa .Mưa rồi lại nắng rồi lại mưa thời tiết ở đây thất thường cứ tầm chiều là mưa nên các bạn tranh thủ tg tránh đi buổi chiều lai gặp mưa nhé. Hết mưa mình di chuyển đến trung tâm tp Phan Rang để nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho ngày mai khám phá Mũi Dinh Ninh Thuận

PHAN RANG-NINH THUẬN : là 1 tỉnh có khí hậu khắc nghiệt nhất Việt Nam. Gió như Phan mà nóng như Rang nằm cách tp Cam ranh 60km . Tỉnh có hơn 20 làng Chăm đến bây giờ vẫn còn duy trì mẫu hệ ....
Ở đâu tại Phan rang : có rất nhiều ks các bạn có thể lựa chọn thêm và book luôn trên booking còn mình đến và chọn thôi không book nhé mình ở Ks Ánh Xuân Ninh Thuận 300k/đêm ngay trung tâm tp .
Đc: 264 Ngô Gia Tự - Thanh Sơn- Phan Rang-Ninh Thuận phòng khá sạch sẽ và dễ chịu .
Sđt :0683813351
Check phòng xong đi kiếm gì ăn .ở đây có khá nhiều món ăn mình chỉ giới thiệu những nơi mình ăn qua rồi như :
-Bánh xèo Tôm Mực đường Phạm văn Đồng
-Bánh Căn đg Phạm Văn Đồng
- Bún sứa Phan Rang số 70 Lê Lợi
- Cá lóc hướng chả giò 16/4 đối diện cây xăng
-Nem Nướng gần chợ lớn Phan Rang ....
Sau khi ăn tối xong thì về phòng nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay đã lặn lội ngoài đường mệt nhừ rồi ...

NGÀY 3 : Sáng ngủ dậy chuẩn bị đi đến Khu du lịch TANYOLI thuộc thôn Sơn Hải -Hàm Thuận Nam - Ninh Thuận . Trong đó có Mũi Dinh ,đây là nơi cắm trại đẹp nhất Ninh Thuận . Cách tp Phan Rang 30km . Đường đi ven biển tuyệt đẹp .Đây là KDL thể thao mạo hiểm có những trò chơi như : High wire , bắn cung ,Zipline , chinh phục sa mạc các với xe địa hình phân phối lớn ,... Đặc biệt là có những cái lều như Thảo Nguyên Mông Cổ của VN để sống ảo nữa nhé

Sau khi tham quan và chụp hình thì mình tranh thủ chạy đến Mũi Dinh cho biết chụp dk vài tấm hình rồi chạy đến Tháp Chàm Pôklong Giarai để tham quan ...

THÁP CHÀM PÔKLONG GIARAI : là quần thể Tháp Chàm được xây dựng vào đầu thế kỷ 14 . Cách TP Phan Rang 5km . Có kiến trúc độc đao , được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật của Người Chăm vé vào cổng là 15k/người . Tham quan xong mình trở về phòng . Nghỉ ngơi và xếp đồ chuẩn bị về lại TPHCM .

Ngoài những địa điểm mình đi ra Ninh Thuận còn nhiều địa điểm để tham quan như :
- Bãi Biển Bình tiên đường đi Bình lập
- Đồng cừu An Hoà xã Xuân Hải -Ninh hải cách TP Phan Rang 15km .
-Vịnh Vĩnh hy đường đi Bình tiên
-Đồi Cát Nam Cương gần KDL Tanoyli ....

12h Check out chạy xe về lại hướng Bình tiên -Bình Hưng - Bình Lập và về đến KDL suối nước khoáng Cam Ranh nhớ gọi trước C.Quyên để trả xe . Sau khi trả xe bắt xe buýt đến Sân Bay Cam Ranh để về . Kết thúc những ngày trải nghiệm ở 1 nơi xa lạ
Đúng kiểu bổ sung Vitamin Sea giúp cơ thể khỏe mạnh . Đi về đảm bảo trẻ hơn vài tuổi . Mình hẹn gặp lại vào năm tới nhé hihi . Chúc các bạn có thể trải nghiệm được nhiều nơi nhiều điều thú vị và nhiều niềm vui hơn mình
GOOD BYEEEE.... SEE YOU AGAIN
Proscessed with AnalogFim with 02 and 07 Paris ....

Nguồn: FB Lê Thị Hồng Nhung
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề