Hỏi đáp Cắm trại ở Thung Lũng Vàng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Bắp 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Cắm trại ở Thung Lũng Vàng

PHƯƠNG TIỆN: Xe Thành Bưởi. Mình thấy dịch vụ của Thành Bưởi cực kì tốt. Giá vé 210.000 vnđ. 12g đêm lên xe, tầm 7g sáng có mặt ở Đà Lạt.

CHỤP HÌNH: Ip 6, Ip 6s, ip 6 plus, Ip 7 plus, ipad => chụp loạn xì ngầu nên các bạn hỏi thì không biết nói chính xác máy nào, nhưng chắc chắn là không có máy cơ. Các bạn đừng la tụi mình chỉnh hình ảo vì cảnh vốn dĩ cũng đã xứ sở thần thiên lắm rồi.

TOUR: Tụi mình đã book sẵn tour cắm trại. Các bạn có thể liên hệ anh Sinh (sdt: 0976936924).
Giá cả thì anh ấy sẽ báo chi tiết với các bạn. Nói chung giá cực kì hợp lý. Họ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn tối, ăn sáng và dựng lều rất chu đáo, mình chỉ có nhiệm vụ thưởng thức thiên nhiên, khí trời chứ không cần làm gì vất vả cả. Các bạn cứ gọi cho anh Sinh, anh ấy sẽ gửi thông tin chương trình qua email cho bạn, đó là sự chủ động cần thiết đừng inbox hỏi mình nha, một ngày phải check rất nhiều ib, các bạn vô hỏi nhiều câu không cần thiết là inbox nhảy loạn xì ngầy ý :( Đến đây thì bạn có thể dừng đọc và alo cho anh ấy rồi, phần dưới là thêm 1 vài trải nghiệm cá nhân của mình thôi.

Sáng lên tới Đà Lạt, tụi mình ăn uống rồi thuê xe máy chạy dòng dòng Đà Lạt, tụi mình thuê xe khá muộn nên thuê khó và bị chém :( Sẽ bổ sung địa chỉ chém cho các bạn né.

Tụi mình cũng chẳng chạy ra đi các địa điểm quen thuộc mà cứ chạy vô định tứ lung tung để ngắm cảnh, những con dốc có những ngôi nhà bé xinh, những thung lung trồng rau, trồng hoa làm mình cực kì phần kích :)) Nhìn hoa cẩm tú cầu nở rộ kích thích cực, trên SG cẩm tú cầu cũng mắc chứ bộ, trên Đà Lạt mọc dại đầy đường. Thời tiết Đà Lạt thì siêu siêu thích luôn. Tụi mình lẩu gà lá é, ngon và lạ miệng phết, 250.000 mà 5 đứa ăn (4 gái 1 trai) no nê, mình thuộc diện ăn siêu nhiều.

Anh Sinh hẹn đón tụi mình ở nhà thờ con gà lúc 17g, vì bị chém và không cho thuê xe qua đêm nên bọn mình đành đi taxi đến thung lũng vàng. Nếu bạn đi xe máy thì phi thẳng xe lên đồi theo đường mòn, nếu bạn như tụi mình thì đi bộ lên đó. Không quá mệt đâu, mình thấy đi bộ lên đồi thích hơn đi xe máy. Lúc đấy là sương mù bắt đầu dày và cảm giác rất phấn kích như thể đi khám phá khu vườn ma quái ấy :))) Khoảng 9g-10g đêm là sương dày đến mức bạn không thể nhìn thấy cây cối xung quanh luôn.
Lên tới đồi thì bên phía Tour nhóm lửa, dựng lều và chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước nôi và rượu cần rồi, nếu bạn thích thì mua thêm khoai lên nướng :)) Tối hôm đấy tụi mình ngồi quây quần với nhau, phê cần (uống rượu cần :)) ) và nghe nhạc Lê Cát Trong Lý, Đen Vâu... Trong khung cảnh đó nghe nhạc ta nói nó đã gì đâu.

Mình thì thực hiện được ước mơ căm trại, ngồi bên lửa hông, đọc sách :))
Nói chung là buổi tối nhẹ nhàng và tình lắm, không ồn ào mỗi người thương thức không khí, nắm sao trời bằng một cảm xúc riêng. Ngủ ở lều cũng thích nữa. Bên tour đã có sẵn túi ngủ rồi nhưng vẫn rất lạnh đấy, các bạn chuẩn bị đồ ấm cho kĩ càng vào.

Sáng hôm sau 4 giờ rưỡi là phải dậy để kịp đi đơn bình mình ở Đồi cỏ hồng rồi. Phải đi bộ băng qua mấy mấy ngọn đồi mới đến được đồi cỏ hồng. Cứ vừa đi vừa ngắm bình minh lên hòa với sương mù là cảm giác cực kì thích thú. Đồi cỏ hồng khá đẹp, nhìn như châu Âu ấy.

Sau đó tụi mình quay về lều là các anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, caffe rồi :)) Các bạn đừng bảo đi đúng chất là phải tự túc những thứ nó, nhìn mấy anh làm là mình đã thấy mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi sự thuần thục rồi, mình không nữ công gia chánh, làm sẵn như vậy thì quá mừng luôn :)) Ăn sáng xong tụi mình ngắm cảnh và nhổ trại.

Ngay dưới chân đồi có vườn dâu, nếu bạn thích thì lúc xuống ghé vô luôn.
2 ngày sau của tụi mình chủ yếu là ăn và ngủ ở khách sạn :))) Vì mục tiêu đi cắm trại đã đạt được, ở Sg đã phải quá bon chen rồi, tụi mình không muốn lên Đà Lạt cũng phải chạy lật đật, hối hả đi khắp nơi để sống ảo, cho phép bản thân được ngủ vùi trong cái lạnh của Đà Lạt tạm gạt những lo toan và chầm chậm thưởng thức không khí ở đó khiến tụi mình thích thú hơn.

Trong 2 ngày 3 đêm, ăn uống thoải mái ngủ nghỉ mỗi đứa mình tiêu hết độ 1.500.000. Không quá nhiều đâu nên mấy bạn muốn đi hãy xách mông lên và đi, đừng diện cớ. Bản thân mình cũng hay vậy, nhưng sau chuyến đi Đà Lạt này mình quyết định, nếu thèm du lịch mình sẽ tìm cách để đi ngay. Cuộc sống quá đẹp để chúng ta phải thưởng thức nó đúng nghĩa. Làm được chơi được.

Nếu đi du lịch hãy đi theo cách của bạn, đừng đi chỉ để sống ảo cho giống người ta. Dù sống ảo là một phần thú vị của chuyến đi :))

Nguồn: Phạm Trang
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề