Hỏi đáp Bangkok Trip Review (22-25 Oct)
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Ngân Hà 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Bangkok Trip Review (22-25 Oct)

Mình vừa mới trở về từ Bangkok và muốn chia sẻ một chút về chuyến đi của mình để các bạn tham khảo.

1. Vé máy bay. (Nok Air)
Mình mua vé 1 tháng trước khi đi, giá là 3.000.000VND ( Vé Promo = 44 USD hành lý cho 20kg đi về)
Kinh nghiệm mua vé Nok Air là chọn giá bằng Thaibath chứ đừng mua bằng USD, vì 20kg hành lý - 550 Bath (385.000VND) còn nếu charge bằng USD là 22USD (506.000VND).
Vài ngày trước khi đi mình vẫn lên xem lại vé thì thậm chí còn tìm thấy vé Promo rẻ hơn... :(

2. Taxi.
Mình đi từ Don Muang về InterContinental Bangkok ( ngay trạm BTS Chitlom) là 300Bath ( đã bao gồm phí cầu đường 50bath)
Còn lúc về thi là 370Bath vì khách sạn bắt xe mình không trả giá được ( đã bao gồm phí cầu đường 70bath)

3. BTS
Mình mua thẻ BTS 100 bath và nạp 200bath vào tài khoàn. Thẻ này có thể xài được trong 7 năm. Mình thấy rất tiện, nhanh chóng gọn lẹ đi ra đi vào chỉ cần quẹt, ko cần phải nhét xu, đổi xu. Mình đi cũng nhiều nhưng vẫn còn credit ( mình chưa check bao nhiêu ).

4. MRT
Mình đi MRT từ Trạm Sukhumvit tới Thai Culture, 21 bath 1 chuyến, nhanh cái vèo.

5. Shopping.
Chatuchak: Mình đi Chatuchak sau khi check in khách sạn. Chợ đúng rộng, mình chỉ đi 1 vòng giáp bên ngoài và 1 số hàng bên trong nhưng mình ko mua được gì nhiều, có thể mình hơi bị khó tính nhưng quần áo thì mình thấy chất lượng bình thường, mẫu mã không đa dạng.

Platinum Fashion Mall: Mình bị ngất ngây con gà tây. Quần áo đa dạng, vải chất, kiểu dáng hợp thời trang, giá phải chăng. Mua 3 món thì được giá sỉ. Mát mẻ, máy lạnh ù ù... không mệt như đi Chatuchak.
Palladium: Không có ấn tượng lắm. Mình ghé đây mua vòng phong thủy tặng mẹ.
Big C: Nhìu hàng hóa như VN. Snach ngon mê ly. Ko phải bàn.

5. Ăn uống:
Mình ăn ở 2 chợ đêm Neon và Train Market Ratchada, thấy mắc ( trung bình 150bath 1 món) và không sạch sẽ lắm. Uống nước dừa mà 60bath 1 trái.
Ăn ở Big C thì đa dạng ngon, rẻ ( trong bình 50 bath 1 món) và đặc biệt là sạch.
Ăn ở nhà hàng Seafood Laem Charoen ( Siam Paragon) ngon cực cực cực kỳ. 1 con cá chiên xù, 1 phần mực trứng hấp và một dĩa cơm cá mặn + 1 ly blueberry xay hết 1000bath nhưng chất lắm.
Nước lựu 50bath 1 chai nhỏ, 100bath 1 chai lớn, ngon ngọt, đỏ... nghe nói không đường.
Cá viên, bò viên các thứ ngon.
Kem xôi dừa cũng ok. Xôi xoài thì bình thường

6. Tours:
Mình đi tour của H2T.
- Tour 3 đền (590k)
Chùa Phật Vàng - Wat Trimitr (the Golden Buddha)
Chùa Phật Nằm - Wat Pho (the Temple of the Reclining Buddha) -> Không đi được vì đường bị block do sự kiện của nhà vua.
Chùa Cẩm Thạch - Wat Benjamabophit (Marble Temple) -> Không vào trong được vì đang có ceremony.
Cảm nhận là chùa rất đẹp nhưng mình không có ấn tượng sâu sắc và cảm nhận được sự linh thiêng thuần túy vì có lẽ bị nhuốm màu du lịch quá nhiều.
Trên đường về ghé Gem Center và mình đã bị dụ 2 chiếc nhẫn hết 6000 bath. Rỗng túi đi về.
- Tour chợ nổi Damnoen Saduak (270k)

Lái xe 2 tiếng đồng hổ mới tới nơi. Cũng ko có gì sâu sắc, cảm thấy rất du lịch... không có nhiều giá trị văn hóa. Đi xe rất xa và mệt.
Trên đường ghé Chang Village, lại bị tốn 600bath/pax để cưỡi voi. Voi dễ thương, hiền, tham ăn, đi vòng vòng lội nước lội bùn 30 phút.
Đi từ 6h45 sáng tới 15:00 mới về tới. Mệt tơi bời.

Show.
Mình đi show Siam Niramit. Cực hoành tráng. 670k
Đi BTS rồi qua MRT tới Thai Culture Station rồi có xe trung chuyển chở tới nơi.
Show rất hay... bất ngờ... Sân khấu rất linh hoạt, đang ngồi xem tới cảnh tắm sông anh diễn viên nhảy cái ùm xuống nước hết hồn... nguyên một dòng sông hiện ra trước mắt... diễn viên bay nhảy.... quần áo phụ kiện rất tỉ mỉ. Đáng tiền để xem.

7. Sim Card:
Mình mua tren Klook, hoặc đại lý của nó tại VN http://vethamquan.vn 150K, xài bao ngon, bao nhanh, phát hotspot chạy phà phà cho 2 máy

8 Đổi tiền:
Mình cầm USD và đổi ở Super Rich, 100USD = 3300 Bath. Tỷ giá tốt.

9. Khách Sạn:
Mình thực sự khuyên các bạn book khách sạn giá trung bình vì chỉ ở được max 6 tiếng trong phòng, còn nhiêu là đi rong ruổi, 7h đi thì tối 11 12h mới về phòng. Hix.

10. Others:
Các bạn phải xác định sẽ đi Tours hay Shopping là chính cho chuyến đi vì như mình vừa kết hợp tour, shopping rồi đi training nữa. Mình bị rush lắm... đuối cực kỳ mà, stress khóc luôn. :)

Một vài dòng chia sẻ.
Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ, thành công nhé!

Phuong Truc
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề