Hỏi đáp 3 NGÀY 2 ĐÊM Ở CÁT BÀ, ĐI MÃI CHƯA HẾT CHỖ HAY HO
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Benny Tran 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

3 NGÀY 2 ĐÊM Ở CÁT BÀ, ĐI MÃI CHƯA HẾT CHỖ HAY HO

Thấy đảo Cát Bà với vịnh Lan Hạ siêu đẹp mà ít nguồn review quá, share về cho mọi người nè, siêu siêu đẹp ấy đi không phí đâuuuu <3

3 NGÀY 2 ĐÊM Ở CÁT BÀ, ĐI MÃI CHƯA HẾT CHỖ HAY HO

Tổng thiệt hại cho thời gian đi 3 ngày 2 đêm (Sáng thứ 7 đi và chiều thứ 2 bắt đầu về) là 1,7 triệu, đi ô tô, ở 1 ngày khách sạn, 1 ngày ngủ lều.

Bài này không dành cho ai thích kiểu du lịch hưởng thụ nghỉ dưỡng.:D
* Di chuyển tới đảo Cát Bà: 08h00 sáng ra Trần Nhật Duật mua vé xe khách đi Cát Bà, mình được giới thiệu mua chỗ Mr. Hoàng (O163 722 33O2) là 200k (cả đi cả về là 400k), rẻ hơn được 50k/chiều, xe đưa đến tận trung tâm của đảo Cát Bà. Giờ có cao tốc Hải Phòng và cầu vượt Tân Vũ nên đi rất tiện, tầm 02h là đến phà Gót, đi phà sang đảo Cát Bà, tầm 11h30 là đến trung tâm. View đi từ bến vào TT khá đẹp, bạn sẽ chạy qua đèo 1 bên núi 1 bên đường biển, đi đoạn tiếp theo là chạy vào rừng ( rừng của Vườn quốc gia Cát Bà) vừa mát vừa trong lành và view đẹp ( 2 bên đường là cây thông, đường núi).

*Ngủ nghỉ, khách sạn ở đảo Cát bà:
- Bọn mình có 2 đêm. Một đêm thì mình ngủ ở trên đảo Cát Bà, nhóm mình ngủ 4 người 1 phòng, ở Ks Dung Hà ở ngay Cảng (15 Núi Ngọc - Cô Dung O166 926 8572). 250k 1 phòng/1 đêm cho 4 đứa bọn mình ( mỗi đứa hết 60k). Còn thích thì có thể ở ks, nn khác giá cao hơn, phòng đẹp hơn nhưng mình ko biết có cho ở đông ko. Các bạn có thể tìm tên khách sạn ở các trang book ks , sau đó search số đt để book trực tiếp, chứ book qua web thì cũng đắt. Gọi điện thì sẽ deal được giá và hỏi cho ở ghép được ko.
- Đêm thứ 2 thì mình ngủ trên đảo hoang . Thuê lều ở trên mạng, giá 235k để thuê 3 ngày (1 lều 4 người, 1 túi ngủ để trải nằm, 1 bạt, 1 đèn) và cộng thêm 1 lều 1 túi ngủ của mình mang đi.

* Nơi chơi bời:
Trên đảo Cát Bà có nhiều nơi khám phá . Bạn nên thuê xe máy để đi mò mẫm hết cả cái đảo ( Bọn mình thuê là 120k/1 ngày/1xe( chưa bao gồm đổ xăng) . Do bọn mình ko có thời gian trên đảo Cát Bà nhiều nên buổi chiều hôm ấy mình chỉ đi được Pháo đài thần công và ra các bãi tắm thôi. Tại sáng hôm sau phải ra Vịnh Lan Hạ sớm. Nếu thuê xe máy thì nên thuê khi mà bạn ở trên đảo Cát bà từ 7,8h đến tối cho đỡ phí tiền đổ xăng.

Đại khái trên đảo Cát bà có các chỗ chơi như :
- Pháo đài thần công( nên đi): Giá vé thăm quan 40k, ngắm được toàn view Vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà. View rất đẹp, tha hồ mà pose. Có người hướng dẫn. Có chỗ để uống nước, ngắm cảnh bằng ống nhòm . Bọn mình uống 2 quả dừa 1 lon coca hết 116k.

- Tắm tại bãi Cát cò 1,2,3: CC3 là rộng nhất nhưng xa trung tâm nhất. CC1,CC2 thì gần hơn nhưng bãi hẹp. Có thể đi bộ qua cấc bãi bằng đường ven núi ( chụp ảnh ở chỗ này đẹp ,view đẹp). Nếu đi xe máy thì mất 10k gửi xe. Xe thì ko lo mất, kẹp mũ vào cốp rồi bạn để 1,2 ngày cũng ko sợ trộm :)).
- Một vài điểm phải thuê xe máy để di chuyển như : Động Thung Trang, Vườn quốc gia Cát bà (dành cho ai ham leo núi và ngắm cảnh rừng), Hang quân y.
- Buổi tối nếu thích thì bạn có thể đi bar club , bọn mình đi Marigold Club ở phố Núi Ngọc. Nhạc vinahouse pha edm. Bọn mình có 4 đứa đi mỗi mạng 280k =))

*Ăn uống tại đảo Cát Bà:
Bọn mình có mang theo đồ ăn từ HN (mua hơn 800k cho ăn dặm trên đường, ăn trên phà, ăn trên đảo, ăn đêm, ăn bất cứ khi nào cần ăn hahaa). Bữa chính ăn trên đảo Cát Bà thì mình ăn ở nhà hàng. Bọn mình ăn 2 bữa tại 2 nhà hàng khác nhau. Ăn : cơm, canh, 2 món hải sản, 1 thịt ( hoặc trứng), rau xào. 1 bữa trưa ăn tại đối diện KS hết 530k, ăn tàm tạm. 1 bữa tối ăn tại 1 nhà hàng ven biển hết 540k, đồ ăn ngon but đồ ăn ra quá chậm vì bị thiếu người, do đông khách quá).

*Chơi trên Vịnh Lan Hạ:
Sáng sớm 6 rưỡi bọn mình bắt đầu dọn đồ, ăn sáng rồi gọi xe điện để ra bến Bèo đi Vịnh. Mình thuê 200k/4 đứa để ra bến , vì vác nhiều đồ và leo dốc nên đắt hơn. Chứ đi vòng vòng các bãi chỉ có 10k/ 1 ng /1 lượt thôi.

Trước mấy hôm mình đã gọi cho nhà bè Mạnh Nữ ( Chú Mạnh O985 33 22 82) ở ngoài Vịnh. Khi ra tới bến, mình gọi cho các chủ bè thì bác báo chờ bác báo tàu vào bến rồi đi nhờ ra bè. Hôm đấy phải chờ gần 1 tiếng mới lên được thuyền.

Ra tới bè bọn mình bắt đầu để đồ và nhờ bác trông hộ rồi bắt đầu lấy kayak đi. Thuê ở đây chỉ 50k/ chiếc/1 ngày (đây là giá chỗ quen biết của mình, các bạn thì chắc 100k đến 150k ^^). Bọn mình thuê 2 chiếc, 1 chiếc 2 người và 1 chiếc 3 người ( chiếc màu đỏ chở được 3, còn chiếc màu vàng chở được 2 thôi) rồi bắt đầu chèo ra vịnh chơi. Trèo ra vịnh rồi ra bãi Vạn Bội bơi và chơi 1 lúc , 11 rưỡi cả lũ lại chèo lại về bè để ăn trưa.

Ăn trưa hết 1 triệu, hải sản rất ngon và tươi,ăn miễn chê (cơm, cải xoong luộc, nước rau, trứng chưng cà chua, mực luộc, cồi mai nướng) . Nghỉ trưa, ngắm cảnh, thả hồn vào biển tẹo xong tầm 5 rưỡi bác chở bọn mình ra 1 đảo hoang để cắm trại và bbq qua đêm. Đảo này là Đảo Hoảng Tử, không điện, ko nước ngọt. Bọn mình phải tư mua nước ngọt ở đảo Cát bà 3 bình 5l ( 75k 3 bình) để tắm tráng và ăn uống. Mua hải sản ở bè để nướng trển đảo. Lên đảo dựng lều , dọn dẹp bày biện, ăn uống rồi quậy trên đảo hoang. Sáng hôm sau 6 rưỡi bác lại qua đón để về lại đảo. Rồi trả 700k cho bác ( thuyền ra bè, thuyền từ đảo về bến, tiền thuê kayak).

Ngoài ra các bạn có thể thuê riêng 1 tàu riêng để thăm quan Vịnh cả ngày (tầm 900k, 1000k 1 tàu) đi thăm quan các địa điểm như : Làng chài Cửa Vạn, chèo kayak Hang Luồn, đảo Nam Cát, đảo Khỉ, làng chài Cái Bèo, khu vực Ba trái đào, làng cổ Việt Hải,... còn rất nhiều nơi mà bọn mình chưa đi được.

*Chơi tại Hải Phòng
Từ Cát bà về lại Hải Phòng, tầm 11 rưỡi mình tới trung tâm. Phá nát cái HP bằng việc đi ăn: bánh đa cua thần thánh ( 25k/ 1 bát), bánh bèo ( 58k cho 5 cặp bánh bèo và 6 viên thịt), nem tai cuốn( 40k 1 xuất 2 người/ 2 lạng nem), giá bể ( 30k 1 bát/người), chè sầu riêng ( 15k 1 cốc), bánh bột lọc( 4k 1 cái), uống trà cúc ( 30k 1 bình). Do tầm 3h bọn mình đi ăn các hàng quán chưa mở hết chứ ko thì còn đi ăn thêm: bánh đúc tàu, hải sản, chè cao quy đậu. Chơi ở Hải phòng từ 11 rưỡi đến tầm 4 rưỡi, 5h bắt đầu về lại HN.

*KINH NGHIỆM SƯƠNG MÁU:
- Nếu như ai chỉ đi Cát bà ko thôi thì sẽ bị chán. Điểm mấu chốt là các bạn ra Vịnh Lan Hạ để chơi và tung tăng trên thuyền trên đảo hoang ( nhiều người vẫn nhầm tưởng đây là Vịnh Hạ Long, vì cũng nhiều đảo và hang động như Vịnh Hạ Long, nhưng vắng hơn).

- Cát Bà nổi tiếng đắt đỏ, ai đi rồi cũng biết. Nếu như các bạn muốn ở sang và thích hưởng thụ như kiểu đi du lịch thì ko có giá ks rẻ như này đâu, nhất là vào các dịp lễ. Còn nếu như kiểu ở ks nào cũng được, miễn sao có chỗ ngủ ỉa đái thì chọn nhà nghỉ cũng được. Còn nếu muốn thì ở Ks của mình thì phải biết nói khéo với cô thì cô để giá hữu nghị. Tại đợt trước có bạn mình đi rồi giới thiệu ks của cô, và gọi trước cho cô 2 tuần nên cô bảo do có người quen giới thiệu nên cô để giá 250k/ 6 người/1 phòng. Nếu đợt lễ chắc nói khéo cô thì cũng tầm 300,350k cho phòng 6 người của Ks mà mình ở thôi. Nên chọn phòng 3 giường ở phòng 301 vì ban công rộng, phòng rộng rãi). Còn bọn mình phượt quen rồi nên ở ks bình thường(giông giống nn ở HN) như này thấy cũng bt, có chỗ ngủ là được, vì mình ở ngoài đường là chính, chứ tối về ngủ thôi.

- Nên đi đông để lên đảo ăn , chia tiền ra ăn cho rẻ =)). Đi 1 đôi thì đừng hỏi tại sao đắt đỏ :))
- Nếu ra bè Mạnh Nữ thì bảo cô ý cho xem con pet của cô ấy nuôi được 10 năm rồi. Nhìn có tẹo rén :)))
- Nếu có ý định ngủ đảo nên mang đầy đủ đồ ăn và các vận dụng như : nồi, vỉ nướng, nước ngọt ( để tắm, uống, đánh răng rửa mặt, nấu mì, pha trà cafe), kem chống muỗi, kem chống nắng, lều chống được nước,đồ ăn vặt (bọn mình vẫn còn đồ khi mua từ HN)… ĐẶC BIỆT là túi ni lông để đựng rác, tuyệt đối ko được vứt rác ở trên đảo mà phải vác rác trở lại đảo Cát bà để vứt ở thùng rác (phía bên tay phải cổng bến Bèo nếu nhìn từ ngoài cổng vào có 1 cái , hahaa =)) )
- Nên mua 1 cái túi chống nước để đựng các đồ điện tử của tất cả mọi người nếu như mang theo khi đi thuyền kayak và ra đảo.
- Ngủ trên đảo sẽ hơi khó ngủ , lều sẽ hơi nóng, nếu thích thì bôi kem chống muỗi và trải bạt ra ngủ ngoài trời. Mang theo chăn mỏng và áo khoác mỏng nếu sợ đêm lạnh.
- Chèo kayak phải biết cách chèo thì sẽ đi được nhanh. Nếu ko thì sẽ rất mệt và nó ko trôi đâu. Nên tham khảo trước trên mạng
- Ngủ lều cũng nên tham khảo trước cách dựng. Nếu ko sẽ mất nhiều thời gian để dựng.
- Nên mang theo boombox hoặc loa nghe nhạc để nghe.

Nói chung tổng hợp = Tiền xăng + tiền xe ô tô + tiền ăn + tiền ks + tiền lều + tiền vé phà + tiền thuyền bè + tiền ăn chơi ở bè + tiền ăn chơi ở Hải phòng + ăn chơi ở đảo Cát Bà thì hết khoảng 1,7tr

Các bạn ko tin thì cứ cộng các khoản mình có ghi ở trên bài rồi chia ra là ra nhé.
Chi phí như trên hoàn toàn chuẩn so với thời điểm và cách bọn mình đi. Đôi khi các bạn đi sẽ có chi phí khác bọn mình.

‎Nancy Nguy‎
Chúc các bạn đi chơi zui zẽ!!
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề