Hỏi đáp 10 NGÀY QUẪY TUNG CÙNG ĐỒNG BỌN ---[ Đà Nẵng - Hội An - Huế - Nha Trang ]
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Xuân Mai 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

10 NGÀY QUẪY TUNG CÙNG ĐỒNG BỌN ---[ Đà Nẵng - Hội An - Huế - Nha Trang ]

Mình hy vọng những chia sẻ sau đây sẽ giúp ích phần nào tạo nên được tuổi thanh xuân thật tươi đẹp cho các bạn Mình đi nhóm gồm 7️⃣ người. Tụi mình đi theo dạng nghỉ dưỡng nên cũng k đi hết các địa điểm. Các quán ăn ở Huế và Nha Trang mình viết dưới đây đa phần phục vụ dân địa phương nên giá siêu rẻ và siêu ngon luôn nhé

D1: ĐÀ NẴNG

Tụi mình bay chuyến 17h30 và 19h đến ĐN
Tụi mình chọn dorm 6 giường (7 người vẫn thoải mái vì giường rất rộng) tại Little Flower Homestay -72 Hoàng Đức Lương.Khoảng 960k/đêm.
Sau khi check in mình đi ăn thịt heo hai đầu ở quán Trần, giá tầm 130k/phần (tụi mình 7 người ăn đến no căng hết tầm 1tr1). Giá khá đắt nhưng mắm nêm rất ngon
Đến ĐN các bạn nên chọn đi vào t7-cn để xem cầu Rồng phun nước và phun lửa lúc 21h nhé. Ở khu vực này nếu các bạn muốn đi xe điện dạo quanh biển thì cứ thỏa thuận vs các a lái xe là đi theo tour 150k/xe sẽ rẻ hơn là tính theo đồng hồ.

D2- 3 -4: ĐÀ NẴNG - HỘI AN

Tụi mình chọn ăn sáng ở Mì quảng Bếp Trang giá giao động từ 40k trở lên tuỳ theo món ăn mà bạn chọn. Nhưng theo mình thì mì quảng ếch(65k) đặc biệt và ngon hơn những loại khác.
11h tụi mình check out và đi Hội An.
Vì ở ĐN 1 đêm nên tụi mình di chuyển bằng taxi và grab (grab ở đây phải chờ khá lâu mới có xe )
Từ Đà Nẵng đi Hội An, tụi mình thuê xe 16 chỗ để có thể thoái mái để hành lý giá 300k/xe. Các bạn có thể liên hệ với Hội an private travel car để được tư vấn và book xe nhé

Phải nói là Hội An siêu đẹp, đẹp k góc chết, vừa cổ mà lại vừa yên bình nên tụi mình quyết định ở lại hẳn 2 ngày chỉ để đi lanh quanh phố cổ
Ở Hội An tụi mình lựa chọn ở homestay Hoi An Sunny Pool Villa. Homestay có hồ bơi nên tha hồ mà bơi lội luôn.
Giá 750k/đêm cho phòng đơn (2 người) có bao gồm ăn sáng. Homestay cung cấp xe đạp miễn phí cho các bạn và anh chủ cùng với các chị nhân viên siêu dễ thương

Ăn gì ở Hội An đây
Cơm gà Bà Buội
Tụi mình gọi phần combo gồm có gỏi gà, cơm gà, gà luộc,... khoảng 665k cho cả nhóm 7 người.
Bánh mì Phượng (nổi tiếng khắp thế giới)
Các bạn nên gọi một ổ thập cẩm để ăn cho biết. Ổ nhỏ nhưng nhân bên trong rất nhiều có cả thịt ếch nữa nên ăn rất lạ miệng.
Tuy nhiên quán khá đông nên chịu khó xếp hàng nhé
Ngoài ra các bạn cũng nên thử Cao Lầu, bánh căn, mì quảng... Chỉ cần dạo một vòng phố cổ là đã có thể tha hồ lựa chọn rất nhiều món ăn đặc sản rất hấp dẫn rồi.
2 quán cf tụi mình chọn là
Faifo Coffee
Hoi An Roastery
Buổi tối có thể thuê thuyền thả hoa đăng. Một chiếc thuyền có thể chở đc 4 người giá 150k/chiếc (có thể trả giá) đã bao gồm đèn.

D5: HUẾ

Sau 2 ngày ở Hội An tụi mình tiếp tục đến Huế.
Từ Hội An ra Huế các bạn có thể tham khảo VM Travel để book xe nhé. Cũng như ở Đà Nẵng, từ Hội An ra đến Huế tụi mình cũng book hẳn xe 16 chỗ để thoải mái.Giá 1tr5/xe. Tài xế sẽ đưa các bạn đi theo đường đèo Hải Vân để có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp nơi đây. Ngoài ra sẽ đưa các bạn ghé Ngũ Hành Sơn, biển Lăng Cô để các bạn có thể tha hồ ngắm cảnh và chụp ảnh trước khi đặt chân đến trung tâm thành phố Huế.
Giá đi thang máy Ngũ Hành Sơn 15k/lượt. Bạn nào khoẻ có thể đi bộ, nhưng theo mình lượt lên nên đi thang và đi bộ xuống như v sẽ tiết kiệm đc thời gian (nếu các bạn đi tour như v thì sẽ mất khoảng 5 tiếng để tới được TP.Huế). Chú tài xế kiêm hướng dẫn viên rất dễ thương và nhiệt tình

Ở Huế tụi mình chọn Sunshine Hostel 300k/đêm/phòng đôi, có ăn sáng (nằm trên đường Võ Thị Sáu ngay khu phố Tây nên buổi tối rất là nhộn nhịp)

Ở Huế đặc sản vô cùng nhiều và lại rất rẻ
Nếu muốn ăn cơm hến hãy đến Cồn Hến, đi bộ qua cây cầu nhỏ dẫn đến Thôn Vỹ Dạ để tận mắt mình ngắm nhìn sự bình dị của nơi đây. Ở trong thôn có rất nhiều chỗ bán cơm hến với giá chỉ 10k/phần cơm.

Nếu như các bạn đi vào buổi tối tầm 18h. Khi vừa xuống cầu sẽ nhìn thấy một trường học bên phía phải. Sẽ có bà bán hột vịt lộn ngoài 80, một mắt đã yếu rồi nhưng đêm nào cũng phải đi bộ từ chỗ bán về đến nhà khi trời đã khuya.
Tuy hột vịt lộn không phải là món đặc sản nhưng nếu có thể hãy ghé lại nghe bà kể chuyện và ủng hộ cho bà nhé! Chỉ 7k/trứng thôi Ăn ít hay ăn nhiều gì thì bà cũng sẽ rất vui ( hôm đó tụi mình ăn hết hẳn 1/2 )

Bún Nghệ 69 Phan Đình Phùng (ngay cầu Phú Cam) giá chỉ 7k/tô thôi, quán bán từ 13h-18h nhé .Ngoài ra quán còn có bán thêm chả lụa, nem, ché (siêu cay )
Từ cầu Phú Cam đi lên một đoạn các bạn sẽ thấy chợ Ngự Bình. Ở đó ngay vị trí của gốc đa sẽ nhìn thấy một cô bán bánh canh và bột lọc lá (cô này bán từ đầu giờ chiều và cũng hết sớm như cô bún nghệ đến trễ là hết nhen
Tô bánh canh nhỏ cùng vài viên thịt trông rất hấp dẫn giá chỉ 5-10k. Bánh bột lọc và bánh nậm cũng như vậy. Ăn tha hồ mà chẳng ngại gì luôn
Khi đã no nê với món mặn rồi thì hãy dạo quanh dưới chân cầu Tràng Tiên để thưởng thức các món chè đặc sản ở đây.
Mỗi ly chỉ 10-12k.T heo mình các bạn nên ăn thử chè cung đình, đảm bảo sẽ rất ngon
Và còn rất nhiều món khác nhưng vì ở có 1 ngày nên tụi mình k thể thưởng thức hết đc

Đi đâu khi đến Huế
Các bạn nên thuê xe 150k (xe ga) và thêm 50k xăng là đi thả ga đến các địa điểm.
Đại nội vé 150k/lượt.
Lăng Khải Định 100k/lượt (các bạn cứ chạy theo QL49 là đến đừng đi theo GG nó chỉ đi đường rừng đường rú tụi mình phải hỏi người dân mấy lần mới ra đc)
Đến chùa Thiên Mụ nếu có thời gian các bạn hãy thuê thuyền rồng dạo quanh sông Hương (mất khoảng 30p cho 1 lượt đi từ chùa về cầu Trường Tiền. Vì thời gian hơi gấp tụi mình k đi đc nên cũng k rõ giá)
Ngoài ra còn có Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Trường Quốc Học,...
Nếu muốn mua bánh kẹo về làm quà thì cứ ghé chợ Đông Ba nhé (tụi mình mua ở sạp của 1 bà cụ giá chỉ 10k-20k/gói thôi rẻ k cần phải trả giá luôn)

D6-7-8-9-10: NHA TRANG

Tụi mình lựa chọn phương tiện di chuyển từ Huế về Nha Trang là xe khách ( hãng xe Hoàng Long), đi chuyến 20h30 và mất khoảng 12 tiếng để đến được Nha Trang. Xe chạy khá êm và an toàn tuy nhiên vì có wc trên xe nên một số bạn có yêu cầu cao hơn nên xem xét và có thể lựa chọn phương tiện khác di chuyển. Xe chạy Bắc Nam nên sẽ dừng ở Diên Khánh và đi taxi vào trung tâm khoảng 150k.

Tụi mình chọn di chuyển xe khách vì từ Huế ra đến Nha Trang chỉ có một chuyến bay thẳng duy nhất của VietNam Airline. Giờ bay cũng khiến cho tụi mình không có nhiều thời gian để tận hưởng hết cảnh đẹp ở Huế.
Vậy nên nếu các bạn không bị giới hạn về thời gian hay say xe thì theo mình di chuyển bằng xe khách là lựa chọn khá ổn hoặc có thể đi bằng tàu lửa

Nơi lưu trú cho 4 ngày của cả đám là khách sạn Ban Mai trên đường Hùng Vương (nằm phía trong hẻm xe Hạnh Cafe). Khách sạn ở vị trí gần phố tây, cô chủ dễ thương, nội thất phòng khá đẹp, có view nhìn thẳng ra quãng trường và tháp Trầm Hương.
Giá cho một phòng 3 giường chỉ 700k (theo mình là khá ok cho một thành phố du lịch đắt đỏ như Nha Trang)
Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy 150/ngày (xe ga). Nếu không có nhu cầu đi quá xa trung tâm tp thì các bạn có thể lựa chọn taxi vì giá taxi ở đây cũng không quá mắc.

D6

Món ăn tụi mình lựa chọn cho bữa sáng sau những ngày chỉ ăn sáng với bánh mì và trứng đó là bún cá và bánh canh lòng cá.
Theo sự giới thiệu của một người bạn, tụi mình đến một quán ăn nhỏ chủ yếu phục vụ cho dân địa phương với giá cực mềm chỉ tầm 20k/tô nhưng lại cực kì hấp dẫn còn độ ngon thì miễn bàn.
Quán nằm ngay khúc cua Phan Chu Trinh và Phương Cau. Cô chú chủ quán siêu dễ thương, đặc biệt chả cốm và chả cá ở đây chỉ cần ăn thử là sẽ ghiền ngay
Chi phí cho cả bữa ăn sáng bao gồm thêm các món ăn kèm chỉ khoảng 30k/người.

Sau đó tụi mình về ks nghỉ ngơi đến chiều thì đi Lương Sơn ăn ốc
Khi đã đến Lương Sơn sau tầm 30p chạy xe, sau đó hãy rẻ vào đường Chính Hữu hoặc các bạn có thể hỏi người dân xung quanh đường vào đường Thu Bồn (vì đường vào quán hơi ngoằn ngèo nên các bạn nên hỏi dân địa phương để tránh lạc đường)
Ở khu vực đường Thu Bồn có khá nhiều quán ốc nổi tiếng nhưng tụi mình lựa chọn quán Phương Anh.
Ốc ở đây vô cùng đa dạng, phong phú và đặc biệt rất là tươi luôn! Giá cả lại không quá mắc và các bạn đừng lo bị chặt chém nhé cứ thoải mái thưởng thức những món ốc mà mình thích.
Tổng thiệt hại sau khi chén sạch vô số các em ốc chỉ tầm 120k/người

D7

Địa điểm lựa chọn là Bãi Dài. Thật sự là tuyệt vời lắm đó, mất tầm hơn 1 tiếng từ trung tâm di chuyển về hướng sân bay Cam Ranh.

Đến Bãi Dài điểm lưu ý mà đa số mọi người nhắc đến là giá cả vô cùng đắt, đặc biệt là khách du lịch nếu không cẩn thận rất dễ bị chặt chém không thương tiếc.
Nhưng thật may là tụi mình đã tìm ra được một quán rất dễ thương
Các bạn hãy ghé Shack (quán Ba Ngòi), quán đầu tiên khi chạy từ đường lớn đi vào. Quán chủ yếu phục vụ cho người nước ngoài nên rất lịch sự lại còn không mất phí chỗ ngồi (chỉ cần bạn kêu món ăn của quán như vài ba đĩa khoai tây chiên hay vài cái hambuger là đã có thể thoải mái ngắm biển và nghỉ ngơi rồi)
Ngoài ra Shack còn phục vụ các dịch vụ vui chơi trên biển như kéo chuối, lái cano, chèo thuyền, lướt ván hay cho thuê phao,...(giá cả tuỳ theo các bạn trả giá) nhưng trung bình là rất ok.
1 Like lớn cho Shack

Lưu ý lớn nhé: Vì Bãi Dài có bãi cát lài và mực nước khá thấp so với những bãi tắm khác nên một số các bạn đặc biệt là khách du lịch sẽ thường đi rất xa bờ để tắm nhưng ở đây thủy triều lên rất nhanh. Nên mình khuyên các bạn dù biết bơi hay không cũng không nên đi quá xa bờ để tránh đuối nước và chuyện không may xảy ra.

Sau khi có một ngày chơi thả ga ở Bãi Dài các bạn có thể ghé ăn và thưởng thức đặc sản nem nướng, Nha Trang cũng có khá nhiều quán nem nổi tiếng như Ngọc Tiên, Đăng Văn Quyên, ...
Tuy nhiên tụi mình lựa chọn Ngọc Tiên là nơi thưởng thức vì đây là quán ăn khá quen thuộc mỗi lần đến Nha Trang
Giá tầm 45k/phần. Sau khi đã ăn uống no nên tổng chi phí 7 người chỉ khoảng 300k.
Sau khi ăn tối các bạn có thể tráng miệng với bánh flan nước dừa nổi tiếng ở khu Tháp Bà hay Hòn Rớ, có khá nhiều chỗ bán giá đều như nhau tầm 10k-15k/ đĩa.

D8

Buổi sáng tụi mình ăn sáng với món bún bò, nghe thì có vẻ khá bình thường nhưng cứ ăn thử đi bún bò Nha Trang khác với bún bò Huế và Sài Gòn lắm.
Tụi mình lựa chọn ăn ở bún bò Bà Triệu, quán bán đã từ khá lâu rồi hơn cả chục năm. Hương vị rất tuyệt vời, thịt bò và sụn bò đều rất ngon. Đặc biệt sa tế của quán là điểm nhấn quan trọng nhất tạo nên độ ngon của món ăn (bật mí xíu nhé sa tế là do chính tay chủ quán làm nên các bạn cứ yên tâm về độ vệ sinh)
Giá của một tô bún tầm 30 - 45k

Giờ thì đi đảo thôi nè

Mình có gợi ý nhỏ thay vì các bạn lựa chọn tour 4 đảo và lặng san hô thì mình khuyên các bạn nên lựa chọn thuê hẳn cả một chiếc cano giá 7tr (bao gồm chi phí ăn hải sản và đi lại) để có thể có những trải nghiệm tuyệt nhất. Chắc chắn các bạn sẽ không thấy tiếc đâu

Cano sẽ khởi hành từ cảng Cầu Đá.
Sau đó các bạn sẽ được đưa lên bè để thay đồ tắm biển. Khi đã thay đồ và chuẩn bị xong hết thảy các tư trang để ngâm nắng, các bạn sẽ lại được đưa đến bãi tắm vì thời tiết lúc đó k ổn nên tụi mình chỉ có thể đi đc bãi tắm của đảo Hòn Một (vé lên đảo 20k/lượt)
Khi đã ngâm mình dưới làn nước trong xanh thì các bạn hay gọi điện cho chủ cano, họ sẽ đến đón và đưa bạn lên bè để thưởng thức những món hải sản tươi rói do chính tay họ đi bắt về (bạn nào muốn có thể đi theo xem họ lặng bắt cá nữa nhé)
Tôm, mực, cá đều rất tươi, các bạn có thể ăn thả ga mà chẳng lo gì cả.

Sau khi no nê rồi các bạn có thể lựa chọn chơi trò kéo dù, cảm giác phê khỏi nói giá tầm 750k/người (có thể trả giá)
Nếu không muốn kéo dù hay sợ độ cao các bạn có thể lựa chọn lặng san hô. Bạn cứ nói với chủ cano, họ sẽ đưa bạn đến bãi lặng san hô. Ở đây phí lặng là 650k/người (có thể trả giá) muốn lặng bao lâu thì tuỳ thích
Sau khi lặng san hô xong cano sẽ đưa các bạn vào bờ và thế là kết thúc nửa ngày trên đại dương

Đến tối các bạn hãy thử ăn cơm gà Nha Trang nhé !!!
Nếu muốn thử hãy cứ ghé quán cơm gà Trâm Anh ở đường Bà Triệu nhé (quá khá nổi tiếng)
Giá tầm 30k/dĩa.

Người Nha Trang hay nói " Đến Nha Trang mà không đi Sailing thì coi như chưa đến " (cái này là nói mấy bạn trẻ thôi nhen )
Ở đây mỗi tối t7 thì mới có beach party thôi và để tham gia các bạn sẽ mất khoảng 200 - 250k/vé (bao gồm coctailk ). Nếu k đúng dịp các bạn có thể đi SkyLight
Gợi ý nhỏ nữa nè, nếu đi theo nhóm các bạn nên gợi thêm 1 phần trái cây 1 pizza và 1 jam jar dizz ( 1tr4/ bình). Theo mình thì các bạn nên thử uống jam jar thì rất ngon và đặc biệt,món này theo nhiều người đánh giá là best seller của Sailing đó

D9

Ngày cuối cùng tụi mình chọn tham quan chùa Long Sơn và tháp bà Ponagar (ngoài ra nếu các bạn còn có thể đến thăm nhà thờ Núi ở khu vực ngã Sáu trung tâm)
Đến chùa Long Sơn các bạn nên đi trước 11h hoặc sau 13h30 vì khoảng trưa chùa đóng cửa nghỉ ngơi.
Đường lên tượng Phật Trắng có hai đường
+ Một là các bạn leo bộ từ chánh điện lên đến đỉnh núi sau chùa.
+ Hai là chạy xe vòng qua chùa (các bạn cứ chạy xe đến khúc Mã Vòng hoặc đường 23/10 hỏi người dân, họ sẽ chỉ đường cho)

Sau khi thả mình nơi cửa Phật rồi thì tụi mình lại chạy về hướng Bắc thành phố ghé Tháp Bà Ponagar

Ngoài những món ăn đặc sản mình đã kể trên các bạn còn có thể thử ăn " BÁNH CANH CỨU ĐÓI "
Nơi bán món này chỉ có duy nhất ở khu vực cuối đường Nguyễn Hữu Huân.
Ở đây có hai quán các bạn có thể lựa chọn quán nào cũng được vì giá đều 5k/tô bánh canh và chả thêm 10k/tô như nhau hết nhé.
Hay có thể thử dùng một chút bún sứa trên đường Nguyễn Du gần khu vực Chợ Đầm nhé !!!
Quán có phục vụ bún sứa, mì quảng sứa, bún cá sứa, gỏi sứa và rất nhiều món đặc sản khác.
Trung bình một tô bún giá tầm 30-35k với rất nhiều sứa, chả cá và nước lèo nấu rất đậm đà. Ăn là sẽ ghiền lắm đó

D10

Tụi mình ghé lại ăn bún bò Bà Triệu vì ghiền cái vị bún ở đây rồi sau đó di chuyển đến ga Nha Trang và đón chuyến tàu sớm quay trở về Sài Gòn.

Bạn nào chưa đi tàu thì nên thử đi cho biết sẽ rất vui đó. Vì mục đích của chuyến đi này là tụi mình muốn thử cảm giác trải nghiệm hết tất cả các loại phương tiện đi lại nên lựa chọn tàu lửa để quay về Sài Gòn.
Vé tàu tầm 450 trở lên cho loại giường nằm, tuỳ thuộc vào giờ tàu, loại tàu và loại giường nằm mà các bạn chọn (các bạn nên lên web của Đường sắt Việt Nam để tra cứu giá vé và giờ tàu cho phù hợp đồng thời tránh mua phải vé chợ đen nhé)

Vậy là sau chuyến hành trình dài 10 ngày từ Đà Nẵng - Hội An - Huế và kết thúc điểm đến ở Nha Trang. Tụi mình đã thật sự có những trải nghiệm trọn vẹn và tuyệt vời nhất mở đầu chào đón tuổi 22.

Chuyến đi của tụi mình hơi ngược do khởi hành vào t7, thế là quyết định đáp ĐN trc để xem cầu Rồng nên hơi mất thời gian trong việc di chuyển

Nguyễn Nguyệt Tâm
0 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bạn có thể cho mình hỏi chi phí cả chuyến đi đc ko bạn? mình cũng dự định đi

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề