Mộ của những người lính vô danh (Tomb of the unknown soldier)

7 reviews
Viết review
Ngôi mộ của người lính vô danh nằm ở cuối phía bắc của Vườn Alexander, bên ngoài bức tường màu đỏ của điện Kremlin và ở phía tây bắc của Quảng trường Đỏ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Александровский сад, Moskva, Nga, 125009

Trong Thế chiến thứ II, trong vùng đất hoang vu rộng lớn của Nga, vô số binh lính của Nga đã bị chôn vùi. Năm 1967, hài cốt của một người lính Hồng quân vô danh được chôn cất trong một tấm bia ở làng Kliukovo, Matxcơva.

Ngôi mộ của người lính vô danh được xây dựng vào đêm trước Chiến thắng của Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1967, để tưởng nhớ một vị anh hùng vô danh đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít. Ngôi mộ của liệt sĩ được xây bằng đá cẩm thạch màu đỏ đậm có cả cờ chiến đấu, mũ quân đội và tượng điêu khắc bằng đồng ở trên. Tuy đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa nghiêm trang và sâu sắc.

Trước ngôi mộ, là một ngôi sao năm cánh bằng đồng cùng với một ngọn lửa bên trên. Ngọn lửa tỏa sáng ngay trung tâm của ngôi sao năm cánh. Ngọn lửa đã bùng cháy kể từ khi hoàn thành và chưa bao giờ bị dập tắt. Ngọn lửa thần thánh của Người lính vô danh ấy sẽ không bao giờ tắt, nó như tượng trưng cho tinh thần của các vị liệt sĩ sẽ luôn tỏa sáng trên trái đất này. Phía trước ngọn đuốc, trên sàn đá cẩm thạch màu lục lam, được chạm khắc một dòng chữ:
"Không ai biết tên của anh, nhưng công lao của anh sẽ được ghi nhớ mãi!"

Các nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Matxcơva thường phải tỏ lòng thành kính với ngôi mộ của các vị liệt sĩ và đặt lên đó những vòng hoa.

Nhiều người dân Matxcơva đến đây khi họ kết hôn. Các cặp đôi sắp kết hôn đến đây để dâng hoa cùng ảnh cưới của họ để bày tỏ lòng tôn kính với những vị anh hùng vô danh. Đây dường như đã trở thành một quy tắc thông thường. Họ cảm thấy rằng trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời, họ nên tỏ lòng kính trọng với những anh hùng đã cống hiến cho đất nước và cho cuộc sống của họ ngày hôm nay.

Các buồng bằng kính ở hai bên ngôi mộ của các vị liệt sĩ có các anh lính với súng trường cầm tay cùng dáng vẻ nghiêm nghị. Họ đứng đó 24 giờ một ngày để bảo vệ cho liệt sĩ. Mỗi ngày từ 8h sáng đến 20h tối, mỗi giờ trong ngày, những người lính gác của những ngôi mộ vô danh sẽ tổ chức một buổi lễ thay đổi ca. Các lính canh mặc áo sơ mi trắng, đồng phục quân đội màu xanh, mũ lớn, ủng dài, huy hiệu, và epaulettes. Trong mỗi nghi lễ thay đổi như vậy, khách du lịch thường đổ xô quanh đó quan sát.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
5
dựa trên 7 đánh giá
5
100%
7
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar