London là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Làm việc, học tập và sinh sống ở đây, người ta phải tập quen dần với một nhịp sống hối hả, đi tàu điện đi xe bus lúc nào cũng như trong trạng thái chạy, đã đi thang cuốn rồi nhưng nhất định không đứng 1 chỗ mà phải chạy nhanh nhất có thể trên thang đó để cho kịp chuyến tàu, cầm theo cái bánh và cốc cafe trên tay cùng tờ báo để tranh thủ đọc khi trên tàu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua thật nhanh, đôi lúc khiến con người ta không thể nhận ra rằng dừng lại một chút sẽ thấy ngoài kia có nhiều khoảnh khắc London đẹp như phim ảnh mà ta hiếm khi có dịp tận hưởng vẻ đẹp ấy.
Con đường bên cạnh thư viện ở khu Swiss Cottage tràn ngập hoa anh đào trắng trong nắng xuân
Nhà thờ St. Paul khi xuân đến
Một ngôi nhà ở đường Stanley Crecent khu Kensington
Những cây mộc lan đua nhau khoe sắc cùng hoa anh đào
Hoa tử đằng tím mộng mơ vào tháng 4 hàng năm
Những dãy nhà màu sắc ở khu Nottinghill dưới cái nắng 25 độ của mùa hè
Màu vàng rực rỡ của cây cối mỗi khi thu về
Thu tới ở công viên Greenwich
Oxford street nhộn nhịp thời điểm cuối năm
Regent's street
Bond street
Harrods mùa Giáng sinh - một trong những khu mua sắm đắt đỏ xa xỉ nhất ở đây