new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
travel blogger

Thích bay nhảy

icon Theo dõi
15 Quốc gia
43 Tỉnh thành
32 Người theo dõi
1 Đang theo dõi

Hỏi đáp
Barcelona - thành phố biển xinh đẹp của Tây Ban Nha đã bắt đầu bước vào những ngày hè sôi động.
Từ lâu Santorini đã nổi tiếng như là chốn thiên đường mộng mơ nên đến một lần trong đời với biển xanh biếc hoà với màu xanh của bầu trời cùng những ngôi nhà màu trắng đặc trưng và những mái vòm xanh của nhà thờ nổi bật nên nền trắng rất thơ mộng, khác biệt hẳn với thủ đô cổ kính Athens.
Athens - cái nôi của nền văn minh phương Tây, là nơi ra đời của những câu truyện thần thoại Hy Lạp vĩ đại luôn khiến cho người ta muốn tới tận nơi khám phá.
Mùa xuân ở UK nói chung thường sẽ muộn hơn so với các nước khác ở châu Âu vài tuần.
Xứ sở sương mù mùa đông mưa gió rả rích lạnh lẽo nhưng mùa hè cũng vàng rực nắng đẹp không kém bất kì miền đất nào ở châu Âu.
Thành phố Sauliai là một thành phố của nước Lithuania nhưng nằm cách Latvia chỉ tầm 100km.
Trở lại Vilnius vào một ngày đông không có tuyết, nhiệt độ ngoài trời -3 độ có hôm -10 độ nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp. Thủ đô Vilnius của Lithuania có nhiều khu phố đi bộ tập trung nhiều nhà hàng, bar, pub decor rất đẹp, phong cách nhìn khá sang trọng nhưng giá cả cực kì hợp lý không hề đắt đỏ, là một thành phố lí tưởng để đi trốn cuối tuần.
Những cơn gió lạnh ẩm ướt đặc trưng của mùa đông ở Anh đã tới, làm tôi thực sự nhớ những ngày nắng cuối thu vàng rực rỡ chỉ vài tuần trước đó.
Những ngày này 10 năm trước là đang rục rịch làm visa đi Istanbul từ London - chuyến đi trao đổi thực nghiệm lần đầu tiên tôi được đi cùng với các bạn trong lớp. Để được là 1 trong 7 sinh viên đươc trường tài trợ cho chuyến đi này, mỗi người đều phải trải qua 1 bài logical test gồm 30 câu, sau đó phải nộp 1 bài luận tầm 2000 từ thể hiện rằng tại sao mình lại thích hợp cho chuyến đi ấy, và tại sao trường nên chọn và tài trợ cho bạn chứ không phải những người khác. Khi mới quyết định tham gia, tôi nghĩ chắc rằng sẽ có rất nhiều người khác giỏi hơn và viết hay hơn nên khả năng tôi sẽ không được chọn. Nhưng may mắn đã mỉm cười, khi đọc đươc thông báo được chọn cho chuyến đi, tôi đã không giấu được sự vui mừng và háo hức đọc luôn thông tin để chuẩn bị xin visa ngay. Ngày đó hộ chiếu trắng trơn, ngoài chiếc visa du học UK thì tôi chưa từng đi một nước nào, mà ngày đó Turkey chưa cấp e-visa cho những người Việt có visa schengen hay UK như bây giờ nên bắt buộc phải đặt lịch hẹn với đại sứ quán để nộp hồ sơ. Nhưng may thay cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ, ngày đó trong đoàn chỉ có tôi và 1 bạn người Đài Loan là phải xin visa còn lại các bạn khác thì người được miễn visa còn người thì chỉ cần lấy visa on arrival ở sân bay thôi.Mới đó mà đã được gần 10 năm cho chuyến đi. Thời đó điện thoại còn cùi bắp chụp không có được đẹp, lại lịch trình đi khá dày từ sáng tới tối theo đoàn của trường đi thăm các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất chỉ rảnh chút buổi chiều tối mới được đi dạo tự do nên cũng chưa khám phá đươc nhiều, chỉ loanh quanh trong trung tâm Istanbul. Hy vọng sắp tới sẽ có lúc có thời gian quay lại và đi thêm nhiều địa danh khác của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Đất nước Lithuania mà người Việt vẫn hay gọi là Lít-va là 1 trong số những quốc gia nằm bên bờ vịnh Baltic cùng với Latvia, Estonia, Ba Lan, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan cùng 1 phần lãnh thổ nhỏ thuộc Nga.