Blog Xứ Nẫu Miền Trung P2: Phú Yên - Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh
cover

Xứ Nẫu Miền Trung P2: Phú Yên - Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh

avatar
Nguyễn Thị Hạ Trang dot Thứ 3, 24/11/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vùng đất xứ Nẫu miền Trung tiếp theo tớ ghé thăm sau Bình Định là Phú Yên – xứ sở cỏ xanh hoa vàng, một vùng đất yên bình đến kỳ lạ.

Đến phần 2 (cũng là phần cuối :v) rồi tớ mới nhớ ra nên giải thích 1 chút về ý nghĩa cái tên gọi “Xứ Nẫu”. Hôm tớ ở Phú Yên, thật tình cờ và may mắn là tớ có dịp ngồi ăn uống trò chuyện 1 bữa với rất nhiều anh em trong này. Trong số đó thì không phải ai cũng quê gốc ở Phú Yên, nhưng qua biểu cảm và lời nói, tớ cảm nhận được ai ai cũng có tình yêu kỳ lạ với mảnh đất này ấy. Và vì thế mà tớ được nghe kể khá nhiều chuyện về Phú Yên, trong đó có cái xuất xứ tên gọi “Xứ Nẫu Miền Trung”. Xứ Nẫu là từ mà hiện nay người ta dùng để chỉ vùng đất Bình Định – Phú Yên. Nguồn gốc ra đời của nó thì dài lắm, mọi người có thể đọc trên gg rất nhiều nha, còn ý nghĩa của nó thì đơn giản “Nẫu” là 1 đại từ nhân xưng chỉ ngôi thứ 3. Qua hàng ngàn đời người ta cứ dùng nó để gọi, qua biến thể và giọng nói dần dần thành “Nẫu” và nếu cậu đã tới nơi đây để nghe chất giọng người trong này, thì thực sự cái từ “Nẫu” phát âm bằng tiếng địa phương nghe nó thân thương, quen thuộc, hiền lành, chất phác lắm lắm luôn í. Nghe dễ thương xỉu luôn. Lạ là những người tớ ngồi cùng hôm đó, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng ai cũng thân thiện nhiệt tình , kèm theo đó là những lời mời mãi "Bao giờ Chang quay lại Phú Yên?" ^^
hình ảnh
Cảm giác như lối vào khu vườn cổ tích yên bình vậy
Từ những ngày đầu xem trailer bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", tớ đã luôn ao ước có một ngày nào đó được đặt chân đến vùng đất Nam Trung Bộ Này, được chạy trên thảm cỏ xanh mướt ấy, lắng nghe tiếng gió và tiếng sóng biển hòa ca rì rào, rồi chầm chậm tận hưởng cái mùi thơm mặn mòi của biển cả... Hồi ấy trong ý nghĩ tớ Phú Yên là vùng đất nào xa xôi lăm, tít dưới phía Nam mảnh đất chữ S kia... rồi khi gặp lại Phú Yên trong những thước phim "Ngày ấy mình đã yêu" thì cái tình yêu ấy lại cháy lên mãnh liệt. Hóa ra bao lâu nay nó luôn tổn tại ở đó, và tới khi gặp được rồi thì như vỡ òa trong hạnh phúc ^_^
hình ảnh
Dù là biển mùa đông nhưng vẫn làm tớ mê tít

Thời tiết

Nếu ở Bình Định thời tiết mùa đông không quá nóng cũng không quá lạnh, thì chỉ cần chạy xe vài chục km sang Phú Yên thôi, cậu sẽ bị sốc nhiệt bởi thời tiết khắc nghiệt ở đây. 6h sáng trời đã trong xanh để những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua mọi ngóc ngách. Và nếu lỡ có phơi mình dưới nắng thì các cậu sẽ được ưu ái ban tặng cho những vết chấm đồi mồi mà không một loại kem dưỡng da nào có thể cứu được ngoài việc cầu nguyện nó sẽ biến mất sau 4~6 tháng sau T.T Thế nhưng, chỉ cần hoàng hôn xuống, ông Mặt Trời trốn đi ngủ thì ôi thôi, cái gió lạnh buốt thổi không khác gì gió mùa miền Bắc. Tớ đã chủ quan chỉ mặc 1 cái áo gió mỏng như hôm ở Quy Nhơn và gần như chết rét trên đường :’( Thế nên sau chuyến đi này tớ đã nghĩ cũng may là mình đi mùa này, chứ nếu đi mùa hè chắc làn da này coi như bỏ :’(
Rồi còn 1 ưu ái nữa nếu cậu dám đánh liều chuyến đi vào mùa đông, đó chính là thiên đường trong phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mùa này sẽ long lanh hơn do qua những ngày mưa cỏ sẽ mọc xanh mát tầm mắt. Nếu đi giữa mùa hè thì khó lòng mà thấy được đó. Để lên đến đây phải đi bộ 1 đoạn lên đồi, mà vì tớ không kìm lòng nổi nên đã chạy thật nhanh tới. Bước tới bậc thang cuối cùng, mở ra trước mắt là cả một khung cảnh bát ngát mây trắng, gió lộng, cỏ xanh, nắng vàng, sóng biển rì rào đẹp vô cùng tận.
Bãi Xép - Ghềnh Ông: cảm giác lơ là xíu thôi là gió sẽ mang mình đi luôn vậy :)))

Di chuyển – Lịch trình: Chùa Thanh Lương – Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – Bãi Xép – Đầm Ô Loan (nghỉ trưa) – Nhà thờ Mằng Lăng – Cầu Gỗ Ông Cọp – Ghềnh Đá Dĩa

Các điểm du lịch ở Phú Yên cách nhau khá xa và xa trung tâm thành phố Tuy Hòa, nên nếu tự chạy xe máy thì hãy chuẩn bị cho mình 1 sức khỏe thật tốt và nhớ uống đủ nước. Tớ đi từ 7h sáng đến 6h tối mới bắt đầu từ Gành Đã Dĩa chạy lại thành phố. Đường ở đây tối om và không có đèn đường nên nếu không quen sẽ khá nguy hiểm. Lúc ấy nhìn lên trời tớ chỉ thấy hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và xa xa là vệt sáng đường chân trời đẹp hơn phim. Những cung đường ở Phú Yên thực sự làm tớ say mê đắm...
Cung đường qua những làng quê bình yên phía bắc Phú Yên
Có 1 suy nghĩ cảm nhận chung sau khi đến thăm các điểm ở Phú Yên mà tớ nghĩ ai cũng sẽ thấy giống tớ, đó là Phú Yên có quá nhiều cái nhất và các điểm du lịch ở đây thu phí quá rẻ (hoặc là không thu phí).
Chùa Thanh Lương: ngôi chùa với kiến trúc độc đáo được xây dựng từ san hô. Hôm mình qua chùa đang tu sửa, lúc mình chụp ảnh ngoài cổng mấy anh mấy chú bảo "Chụp cho cái ảnh coi" rồi cười tươi rói giơ tay lên, trái tim con bé thấy thương quá trời thương.
Nhà Thờ Mằng Lăng: nơi lưu giữ cuốn sách bằng chữ Quốc Ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Lúc ngồi nghỉ ngoài cổng nhà thờ được thấy bọn trẻ con chơi mấy cái trò con nít ngày xưa hay chơi, những trò mà bọn trẻ con thành phố chẳng bao giờ có. Cả tuổi thơ cứ trực ùa về.
Cầu gỗ ông Cọp: cây cầu gỗ qua biển dài nhất Việt Nam. Lúc đứng ở đây mình thấy khá ổn, nhưng má ơi chỉ cần 1 chiếc xe máy chạy qua thôi là tim đập muốn rơi ra ngoài luôn á.
Ghềnh Đá Dĩa: 1 tuyệt tác sắp xếp kỳ diệu của thiên nhiên.
Phú Yên đốn tim người đến bằng cỏ xanh hoa vàng, nhưng còn làm tớ phải lòng bởi màu tím kỳ lạ của hoa giấy, một sắc màu như màu tím thẫm đậm đà, nửa pha màu đỏ rực rỡ nằm xen kẽ những rặng xương rồng xanh xanh... một vùng trời tưởng chỉ có trong thơ trong nhạc.
Tự thấy bài viết lủng củng quá, vì tớ dồn quá nhiều tình yêu cho vùng đất này nên chẳng biết viết trước sau như nào. Ghi lại 1 chút để mỗi lần nhớ sẽ xem lại. 1 ngày nào đó nhất định tớ phải quay lại đây <3
1 chiếc clip tổng hợp những ngày lang thang xứ Nẫu của tớ <3

Bãi Xép phú yên

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
10 Bình luận
avatar
Nguyễn Thị Hạ Trang travel blogger

Điều tuyệt vời nhất từ việc đi là sự hồi tưởng - Paul Theroux

1 Quốc gia
36 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đừng để thời tiết đánh lừa cậu rằng cậu cần 1 người để nắm tay. Khi cậu đặt niềm tin, Hà Nội sẽ không bao giờ làm cậu phải thất vọng...
Sawadeekaa!!! Chào mừng mọi người đến với Thái Lan - Đất nước nổi tiếng với những ngôi đền chùa nguy nga tráng lệ, những chiếc taxi đầy sắc màu khắp các đường phố, những món ăn đi vào lòng người, và mùa trái cây thơm ngon ngây ngất...
Nếu bạn từng mê mẩn những cung đường cát trắng bay hay muốn ngắm nhìn một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam thì hãy ghé thăm Mũi Né, Phan Thiết nhé ;)
Lý Sơn được mọi người gọi là Maldives của Việt Nam. Đặt chân đến hòn đảo ngọc xinh đẹp này một lần, rồi bạn sẽ quên luôn khái niệm Maldives, vì Lý Sơn xinh hơn cả thiên đường