new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
icon Theo dõi
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

0 Người theo dõi
Theo dõi 0 người
Hỏi đáp
Đây là hành trình đầu tiên mình thực hiện ở tuổi 22 sau khi tốt nghiệp đại học bằng con xe đạp mới mua của chị hai. Hành hình bắt đầu ở quê nhà Cao Lãnh xuyên qua các thành phố, các tỉnh của đồng bằng Sông cửu long. Con đường mình chọn đi là những nơi xa thành phố tìm về những con đường làng với những các đồng lúa bát ngát, những con sông dài với những hàng dừa dài miêng man bên dọc hai bên đường, đó cũng là bước đầu cho hành trình khám phá của mình ước mơ đặt chân tới nhiều miền đất mới của khi con bé. Đạp xe trên những con đường làng đậm chất miền tây, những con đường quê đúng nghĩa với sự bình yên. Sẽ còn nhiều hành trình tiếp nối phía sau tuổi 23 24 25 .... của mình đó có thể là những chuyến đi xa hơn nhưng với mình vạn bước đi luôn bắt đầu từ bước chân đầu tiên và đây là bước chân đầu tiên của mình. Mình sẽ luôn trân trọng và nhớ nó.